“Chuyến xe 0 đồng” và những mùa xuân đoàn tụ ở xứ Quảng

Những “chuyến xe 0 đồng” ấy đã giúp những người nghèo, những bệnh nhân nghèo đoàn tụ sau những ngày dài chữa trị bệnh, hay đón người bệnh trong những trường hợp cấp cứu. Đó là những chuyến xe hoàn toàn miễn phí được nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng thực hiện hơn 1 năm qua.

Xuôi ngược những “chuyến xe 0 đồng”

Từ tháng 10-2019 đến nay, hình ảnh những chuyến xe 0 đồng xuôi ngược ở xứ Quảng này đã dần trở nên quen thuộc với người dân Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế. Hàng trăm chuyến xe tỏa đi từng thôn xóm xa xôi ở mãi tít Quảng Ngãi, hay leo lên những vùng núi chênh vênh, hiểm trở Huế, Quảng Nam, lên tận miền cao nguyên như Kon Tum đã được thực hiện...

Chiều cuối năm, anh Hồ Ngọc Thanh (Chủ nhiệm câu lạc bộ Bếp cơm vạn tình ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cùng các bạn trẻ trong nhóm của mình tất bật với những chuyến xe 0 đồng đưa những bệnh nhân nghèo về quê sum họp, đoàn tụ cùng gia đình sau những ngày tháng nằm bệnh tại Đà Nẵng. Trời đêm cuối năm khá lạnh, chuông điện thoại của anh Thanh vẫn đổ vang. Đầu dây bên kia, một bệnh nhân nghèo muốn nhờ anh đưa từ bệnh viện về nhà ở Quảng Ngãi.

Nhóm thiện nguyện của anh Thanh và các bạn trẻ tình nguyện.

Nhóm thiện nguyện của anh Thanh và các bạn trẻ tình nguyện.

Không đắn đo, anh vùng dậy đưa ô tô đến đón người bệnh theo địa điểm đã hẹn. Khi đến bệnh viện, người nhà bệnh nhân cố dúi vào tay anh chút tiền công nhưng anh kiên quyết không nhận. “Tôi đã không ít lần chứng kiến những cảnh éo le xảy đến với những gia đình khó khăn, những chuyện xui rủi xảy ra trong đêm khuya hay vào những ngày lễ tết.

Việc thuê phương tiện để đưa người bệnh đến bệnh viện hoặc về gia đình là rất khó khăn. Đó chính là nỗi trăn trở thôi thúc tôi quyết tâm thực hiện những chuyến xe từ thiện 0 đồng này. Thời gian qua, tôi cùng các thành viên của chương trình này nhận chở miễn phí những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều tỉnh miền Trung đi các bệnh viện. Việc làm này khiến tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa”, anh Thanh mở đầu câu chuyện như thế.

Anh Thanh kể, từ những lần đi làm tình nguyện ở bệnh viện, tiếp xúc và chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, những người bệnh neo đơn không nơi nương tựa phải vất vả, vay nợ để thuê xe, anh đã cùng những người bạn thành lập chương trình “Chuyến xe 0 đồng” với tâm nguyện góp ít sức nhỏ của mình để giúp đỡ những số phận không may mắn. Mặc dù mới đi vào hoạt động còn gặp nhiều khó khăn nhưng những thành viên trong nhóm luôn có tinh thần thiện nguyện chia sẻ những mảnh đời thiếu may mắn.

Từ tháng 10-2019, anh bắt đầu thực hiện ý tưởng trên. Mới đầu, anh thông tin về chuyến xe 0 đồng trên tài khoản Facebook cá nhân, sau đó nhiều trang mạng xã hội đăng tải lại thông tin đó. Dần dần, nhiều người bệnh biết đến số điện thoại của anh. Vừa đưa một bệnh nhân bị liệt hai chân lên chiếc xe để bắt đầu hành trình đưa bệnh nhân này về nhà tại Quảng Nam, anh Thanh không khỏi bồi hồi khi nhớ lại những gian khó từ ngày đầu khởi xướng nên những chuyến xe nghĩa tình này.

Được triển khai từ đầu tháng 10-2019, với 32 thành viên ban đầu, nhưng những chuyến xe đã hỗ trợ cho hơn 100 trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đưa người bệnh chuyển viện, nhập viện và xuất viện hoàn toàn miễn phí khắp nơi ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Mẹ con bệnh nhân ở Kon Tum được chương trình “chuyến xe 0 đồng” đưa về quê đón tết.
Mẹ con bệnh nhân ở Kon Tum được chương trình “chuyến xe 0 đồng” đưa về quê đón tết.

Trong những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc người khuyết tật được anh Thanh và các thành viên đưa đi bệnh viện miễn phí, có nhiều người phải đi gấp lúc nửa đêm. Những chuyến xe nghĩa tình ấy có khi vượt màn đêm đen, vượt mưa gió dông bão, vượt cả những đoạn đường sình lầy miền cát trắng, hay băng băng lên những đỉnh dốc cao của miền đồi núi khắp xứ Quảng này.

Từ khi chương trình “Chuyến xe 0 đồng” được nhóm của anh đưa vào hoạt động, đã có hàng chục bệnh nhân nặng phải chuyển viện cấp cứu khẩn cấp giữa đêm nhưng vì gia đình quá khó khăn, lại ở vùng xa xôi nên qua nhiều sự kết nối, chương trình “Chuyến xe 0 đồng” đã đưa đón tận nơi. Có trường hợp như của ông Phan Văn Hòa (sinh năm 1974), bị gãy đốt sống cổ, liệt tứ chi và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Sau khi xuất viện, chương trình “Chuyến xe 0 đồng” đã đưa gia đình ông từ bệnh viện Đà Nẵng về tận nhà ở xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn (Quảng Nam). Bây giờ, tại các bệnh viện ở Đà Nẵng hay Quảng Nam, người nhà và bệnh nhân ở các bệnh viện không ngừng kể nhau nghe về những “Chuyến xe 0 đồng” đầy ấm áp ấy.

Một trường hợp anh Thanh vẫn nhớ mãi, đó là chuyện về một đứa trẻ bị bệnh nằm nhiều ngày ở bệnh viện. Không còn tiền về quê, gia đình cháu bé quá khó khăn, từ lúc nằm viện nhiều ngày chỉ có người mẹ ở đó để chăm sóc. Sau quá trình xác minh, anh Thanh cùng nhóm thiện nguyện của mình đã quyết tâm đưa mẹ con cháu bé về tới một làng vùng sâu vùng xa của tỉnh Kon Tum.

Chị Y Chinh, mẹ của cháu bé đã rơi nước mắt cảm động vì việc làm của anh Thanh và những người bạn. Y Chinh bảo, lúc chuẩn bị về nhưng không có tiền, cũng không biết đường sá nên ở lại bệnh viện trông chờ mọi người giúp đỡ. Nhưng rồi “chuyến xe 0 đồng” đã cho mẹ con Y Chinh điều bất ngờ đến như thế.

Những chuyến xe 0 đồng chở yêu thương đến cho nhiều gia đình.
Những chuyến xe 0 đồng chở yêu thương đến cho nhiều gia đình.

Mang niềm vui cho những người khốn khó

Đang ở tuổi sung sức, anh Thanh (sinh năm 1986) đã cùng nhiều người thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện khác nhau. Trò chuyện với chúng tôi, anh Thanh chia sẻ, thành viên của chương trình “Chuyến xe 0 đồng” đa số là các bạn trẻ làm thiện nguyện tại Đà Nẵng. Thế nhưng, các bạn trẻ làm thiện nguyện này lại đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Sau hơn một năm hoạt động, đến nay chương trình “Chuyến xe 0 đồng” đã huy động hơn 10 chiếc xe của chính các thành viên. Sự lan tỏa yêu thương của nhóm thiện nguyện đã khiến rất nhiều người cảm kích. Từ đó, rất nhiều cá nhân, đơn vị hảo tâm hoạt động các tuyến như Trà My-Tam Kỳ (Quảng Nam), Nông Sơn (Quảng Nam) - Đà Nẵng, Đà Nẵng-Duy Xuyên (Quảng Nam) cũng tích cực tham gia cùng các thành viên của “Chuyến xe 0 đồng” để cùng nhau giúp đỡ được nhiều người hơn, lan tỏa rộng hơn chương trình ý nghĩa này.

“Vào dịp tết, nhiều bệnh nhân nghèo bị ung thư phải lo tiền chữa bệnh nên không có tiền để ăn tết đầy đủ. Thậm chí, có người không còn tiền về quê ăn tết. Bởi vậy, tôi mong muốn chia sẻ tình thương, phần nào giúp người bệnh nghèo được về quê sum họp với gia đình ngày tết cổ truyền. Dịp tết, dù đêm hay ngày, nếu bệnh nhân nghèo nào có nhu cầu, chúng tôi luôn sẵn sàng chở miễn phí”, anh Thanh nói.

Điều thú vị là dù đây là một chương trình thiện nguyện nhưng anh Thanh và các bạn trẻ cũng đã lập hẳn một “Ban chăm sóc”. Nhiệm vụ của ban này là đi khảo sát thực tế hoàn cảnh gia đình của bệnh nhân, với những người bệnh và người nhà bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, khó khăn, không có điều kiện thuê xe nhập viện và có giấy xác nhận hoàn cảnh của trưởng thôn hoặc phường, xã thì nhóm thiện nguyện sẽ trợ giúp hết sức. Dù nhiệt tình, hết lòng là thế nhưng sau vài chục chuyến xe, chương trình này cũng nhận được không ít ánh mắt nghi ngờ của người xung quanh mà cảm thấy chạnh lòng. Tuy nhiên, họ vẫn quyết tâm với lý tưởng của mình, động viên nhau duy trì “Chuyến xe 0 đồng” ngày càng mở rộng mà phát triển.

Công tác chuẩn bị cho một chuyến xe 0 đồng lên đường.
Công tác chuẩn bị cho một chuyến xe 0 đồng lên đường.

Trong quá trình vận chuyển, chương trình còn chi quỹ để hỗ trợ thêm một khoản nhỏ động viên tinh thần cho những trường hợp quá khó khăn. Đôi lúc, phải từ chối nhiều cuộc gọi vì “sức nhóm không đủ”, anh Thanh luôn cảm thấy canh cánh và áy náy trong lòng. “Tôi đang xin giấy phép cũng như thủ tục để mua thêm xe cứu thương, kết nối với y tá và bác sĩ tình nguyện theo xe để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong những trường hợp nghiêm trọng. Tôi còn ấp ủ dự định biến xe bán tải thành xe chở những người đã mất về quê yên nghỉ”, anh Thanh bộc bạch.

Hỏi anh Thanh về nguồn kinh phí để hoạt động từ đó đến nay và cả sau này nữa, anh Thanh chia sẻ với chúng tôi rằng chi phí cho mỗi chuyến xe từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng, tất cả đều được trích quỹ từ hoạt động kinh doanh của anh.

Anh Thanh chia sẻ: “Các thành viên trong nhóm chỉ mong việc làm của mình sẽ giúp được ngày càng nhiều người trong cơn hoạn nạn. Chúng tôi luôn tự hứa với nhau, dù còn nhiều khó khăn vẫn luôn nỗ lực hết mình”. Với anh Thanh và những bạn trẻ đang thực hiện chương trình “Chuyến xe 0 đồng” thì đây không chỉ đơn thuần là chở bệnh nhân nghèo mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng, lan tỏa hơi ấm tình người. Một số trường hợp, chương trình hỗ trợ, được các nhà hảo tâm biết đến và giúp đỡ là những “tình cảm đẹp” muôn vàn sẻ chia.

Vui mừng trước sự khởi đầu thành công của chương trình, anh Thanh hy vọng rằng trên những chuyến xe 0 đồng đầy tình yêu thương, sẽ lan tỏa việc làm tốt đẹp này. Hy vọng rằng mọi người sẽ luôn mong muốn giúp đỡ được một phần nào đó khó khăn cũng như mang lại niềm vui, sự tin tưởng và lạc quan đến các bệnh nhân và người nhà.

Những ngày giáp tết Nguyên đán, nhiều chuyến xe 0 đồng nhưng lại mang giá trị nhân văn to lớn. Đặc biệt, vào những ngày giáp tết các nhà xe có thể tăng giá nhưng những chuyến xe miễn phí trên giúp những bệnh nhân nghèo vơi bớt nhọc nhằn và lan tỏa tình thương yêu trong cộng đồng. Những chuyến xe 0 đồng của anh Thanh và mọi người vẫn luôn túc trực để sẵn sàng giúp đỡ những bệnh nhân, người nhà có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều bệnh nhân, người thân được giúp đỡ để có những mùa xuân sum họp đầy yêu thương.

Tiêu Dao - Minh Ngọc

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.