Ngày 9/2, nữ sinh Lìu Ngọc Hằng (SN 2003) ngụ tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã được gia đình đón tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay từ Trung Quốc trở về Việt Nam. Như vậy, sau khi mất liên lạc với gia đình từ ngày 27 Tết Ất Tỵ, nữ sinh đã được gặp lại những người thân trong gia đình…
Sau 22 năm đứt liên lạc, tháng 2/2023 vừa qua, ông Phan Duy Tuấn quê ở Lộc Hà, Hà Tĩnh (sinh năm 1962) đã có thông tin về người vợ Bulgaria và những người con. Hay nói đúng hơn, chính những đứa con mang trong mình hai dòng máu Việt - Bulgaria đã tìm được ông qua trang tìm kiếm người thân. Đến giờ, ông Tuấn vẫn còn bàng hoàng, sững sờ trước niềm hạnh phúc đoàn viên, điều mà suốt bao nhiêu năm qua ông mong ngóng…
“Những ngày tháng tu tâm, cải tạo sau cánh cửa song sắt nhà giam để trả giá cho sai lầm của bản thân trong quá khứ là quãng thời gian quý giá để nhìn nhận lại giá trị, lẽ phải của cuộc sống. Khi biết mình có tên trong danh sách những phạm nhân được đặc xá, cháu đã bật khóc nức nở. Chỉ mong ngày đó đến thật nhanh, để chạy về nhà ôm chầm lấy mẹ, thốt lên một câu, rằng: Mẹ ơi, con đã trở về…”.
Một cặp vợ chồng ở miền Nam Trung Quốc đã đoàn tụ với cậu con trai mất tích trong một buổi lễ đầy cảm xúc ngày 6/12, kết thúc cuộc tìm kiếm kéo dài 14 năm, đây cũng là nguồn cảm hứng cho một bộ phim ăn khách của Trung Quốc, CNN đưa tin.
Sau vụ bắt cóc cậu bé 2 tuổi Guo Xinzhen ở miền đông Trung Quốc vào năm 1997, cuộc tìm kiếm trong tuyệt vọng và dường như không bao giờ kết thúc của cha mẹ cậu bé đã truyền cảm hứng cho các nhà làm phim tại Trung Quốc.
Trong bối cảnh các nỗ lực phục hồi tiếp tục được tiến hành sau vụ sập chung cư 12 tầng ở Miami-Dade, Florida, Mỹ, một chú mèo bị lạc đã được đoàn tụ với gia đình, một tin tức tốt lành hiếm hoi trong vụ việc.
Những “chuyến xe 0 đồng” ấy đã giúp những người nghèo, những bệnh nhân nghèo đoàn tụ sau những ngày dài chữa trị bệnh, hay đón người bệnh trong những trường hợp cấp cứu. Đó là những chuyến xe hoàn toàn miễn phí được nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng thực hiện hơn 1 năm qua.
Ngày 11/9, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đã giúp một người đàn ông trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đi lạc về với gia đình.
Một người đàn ông bị bắt cóc khi chỉ mới là là một đứa trẻ cuối cùng đã được đoàn tụ với cha mẹ sau 32 năm, kết thúc một trong những vụ bắt cóc nổi tiếng nhất của Trung Quốc.
Khi cu Hiếu chào đời, làng mới rục rịch lên phố. Hơn chục năm sau, bến Thượng Vạn xưa kia, nơi ba làng chài cùng gối đầu vào ngã ba sông, nối lên ngã tư đường hương thôn chừng nửa cây số nay đã thành thị tứ. Trung tâm hành chính xã, trường học, chợ búa, trạm y tế quần tụ ở đây.
Ngày 4-7, người dân ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải (Bạc Liêu), vui mừng khi thấy chị Nguyễn Kim Hon (SN 1976, ngụ địa phương), đã toàn tụ với gia đình sau 22 năm lưu lạc xứ người.
Những cuộc chia ly định mệnh rồi tìm thấy nhau trong định mệnh ấy phần lớn nhờ những con chữ biết nói trong trang hồ sơ, là câu chuyện xúc động nhất mà chúng tôi biết đến.
Phiên tòa xét xử đối với công dân Đoàn Thị Hương diễn ra đúng dự kiến - ngày 1-4 và một bản án đã được tuyên, thượng tôn công lý và thuyết phục nhiều bên; đặc biệt đã đem lại nụ cười cho Hương, cô sẽ sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã qua đời ở tuổi 81 hôm 25-8 tại nhà riêng; Tổng thống Trump huỷ chuyến đi đến Triều Tiên của Ngoại trưởng Mike Pompeo; Australia "thay máu" nội các là những tin tức đáng chú ý nhất tuần qua.
Sau hơn 6 thập kỷ ly tán vì chiến tranh, khoảng 90 gia đình người Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên được gặp mặt những người ruột thịt trong cuộc đoàn tụ hiếm hoi do Seoul và Bình Nhưỡng tổ chức.
Mới chỉ có khoảng 1.800 trong số 2.500 trẻ em bị chia tách khỏi cha mẹ ở biên giới Mỹ-Mexico được đoàn tụ với gia đình của mình tính đến hạn chót 26-7 theo phán quyết của tòa án Mỹ.
Vừa theo dõi các con vui đùa, chị Hương (người mẹ bị trao nhầm con) cho biết, chị công tác mầm non đã 10 năm nên rất hiểu tâm lý các con. Chính vì thế, từ sau khi biết có sự nhầm lẫn, chị cũng muốn có thời gian để các con hòa nhập môi trường mới trước khi chuyển các con về đúng vị trí của mình.