Nguyễn Khuyến chống hút thuốc
Trong cuộc hội thảo về tác hại của thuốc lá, thuốc lào, các diễn giả thay nhau lên bục nói về tác hại của chất ni cô tin. Một diễn giả hùng hồn:
- Ngày nay, một số văn nghệ sĩ nói rằng do đặc trưng nghề nghiệp, cần hút thuốc để gây hứng khởi khi sáng tác. Nói như vậy là ngụy biện. Nói về thơ, mấy ai giỏi bằng cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến. Thế mà cụ bài trừ chuyện hút thuốc triệt để. Không những hàng ngày cụ tuyên truyền mọi người không nên hút thuốc lá, mà cụ còn viết hẳn một bài thơ để ứng xử với những người cụ khuyên mà họ không nghe. Bài thơ có đầu đề như một lời tuyên ngôn hết sức kiên quyết: "Thu điếu". Cụ ấy mà đã thu thì đố ai có thể tìm ra điếu để mà hút. Đó là một hành động hay mà chúng ta ngày nay nên học tập để cư xử với những phần tử chậm tiến, tuyên truyền không có kết quả. Cứ thu điếu, và có thể chẻ điếu cũng được!
Một thính giả thắc mắc:
- Thưa diễn giả, hồi học sinh, tôi đã được học bài thơ "Thu điếu", đó là nói chuyện đi câu mùa thu, mở đầu bằng câu "Ao thu lạnh lẽo, nước trong veo/ Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo...".
Không để cho người này đọc tiếp, diễn giả kia dõng dạc:
- Đi câu mùa thu cũng không được mang điếu! Anh có thấy thời ấy có ai đi câu mang điếu không? Là vì cụ đã thu điếu lâu rồi, thế mới có không khí trong lành, môi trường không ô nhiễm chất ni cô tin chứ?
Cái giá của mối tình Kim - Kiều
Trong một tọa đàm bàn trà về tình yêu, một "nhà Kiều học" nói rằng, mối tình của Kim Trọng - Thúy Kiều thật đẹp. Chàng vừa tài, vừa lịch sự, "vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa"; nàng thì "Sắc thì đòi một, tài đành họa hai", nghĩa là sắc đàn bà, con gái cả nước thì chỉ có một mình Kiều chiếm giải nhất, còn tài thì may ra có một người nữa chiếm giải nhất với nàng. Mối tình đó thật là "môn đăng hộ đối', thật là cao giá...
Một "nhà Kiều học" khác tranh luận:
- Ông nói mối tình đó đẹp, "môn đăng hộ đối" thì tôi chấp nhận, chứ nói cao giá thì hoàn toàn sai, mà ngược lại, khá thấp giá!
- Phải có bằng chứng!
- Nói phải có sách, mách có chứng, không được kết luận tùy tiện!
Nghe nhiều người phản đối, "nhà Kiều học" thứ hai vẫn bình tĩnh:
- Các ông đọc "Truyện Kiều" không kỹ nên tưởng tôi kết luận hồ đồ, không có bằng chứng. Thì đây, khi trao duyên cho Thúy Vân, ở câu 751 - 752, Thúy Kiều đã từng nói:
Trăm nghìn gửi lạy tình quân
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi.
"Lấy trong ý tứ mà suy", nàng Kiều nói rằng tơ duyên, tức là mối tình của hai người chỉ đáng một trăm nghìn, và còn nhấn mạnh "chỉ ngần ấy thôi"! Một trăm nghìn thì quá thấp giá, chưa đủ một lần bỏ phong bì đi đám cưới ở thành phố!
Các "nhà Kiều học" còn lại cùng thốt lên:
- Ừ nhỉ! Thế mà mình không biết!