Chuyện ở chợ Bình Tây

Sau thời gian tiến hành theo dõi, thu thập chứng cứ phạm tội, ngày 17/4, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt xóa băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương, người giao hàng tại chợ Bình Tây (Phường 2, Quận 6), do hai anh em Nguyễn Nguyên Phương và Nguyễn Nguyên Vũ cầm đầu.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn bắt giữ 15 đối tượng là “tay chân” phục vụ đắc lực cho hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của Phương và Vũ. Đặc biệt, cơ quan Công an còn phát hiện đàn em của các đối tượng này thường xuyên thực hiện các hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Truy tìm dấu vết đối tượng

Một trinh sát cho biết, qua công tác tuần tra nắm tình hình địa bàn, đầu tháng 4/2025, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện dấu hiệu về một băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản đang hoạt động ở khu vực chợ Bình Tây, phường 2, quận 6, TP Hồ Chí Minh nên tổ chức theo dõi. Những ngày đầu khi các trinh sát tiếp cận, những đối tượng cầm đầu cùng đám tay chân dường như đánh hơi được bị theo dõi nên đã lặn mất tăm không xuất hiện ngoài cổng chợ như thường lệ, còn lại một số ít thì cặm cụi xếp dỡ hàng hóa.

Chuyện ở chợ Bình Tây -0
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với đàn em của Vũ, Phương.

Đối với các tiểu thương và những người giao hàng, họ thường lấy lý do bận buôn bán để né tránh gặp mặt hoặc không trả lời những câu hỏi dù chỉ có chút ít liên quan đến hoạt động bảo kê. Một vài tiểu thương khác thì nói thẳng rằng để bảo vệ nồi cơm, họ đành chấp nhận chứ nếu nói linh tinh khó còn đường làm ăn, thậm chí ngay cả Ban quản lý chợ khi được hỏi cũng lắc đầu không biết.

Nắm được tâm lý tiểu thương, bạn hàng sợ bị trả thù mà không dám tố cáo, các trinh sát quyết định âm thầm theo dõi, sàng lọc đối tượng và nhanh chóng phát hiện hàng ngày một tổ bốc xếp do hai anh em Nguyễn Nguyên Vũ, sinh năm 1975 và Nguyễn Nguyên Phương, sinh năm 1977, ngụ địa phương làm tổ trưởng thường ngồi một chỗ tại các cổng 7,8,9 của chợ này chờ tiểu thương và người giao hàng đến đưa tiền. Trường hợp chậm trễ thì xua hơn chục đàn em trực tiếp đến gặp, yêu cầu nộp tiền trong ngày, nếu không chấp hành theo yêu cầu, các đối tượng lập tức chửi bới, thậm chí sẵn sàng ra đòn dằn mặt đối với những ai dám công khai phản đối.

Trong những ngày âm thầm theo dõi, trinh sát còn ghi nhận những cuộc cãi vã giữa người giao hàng mới với đám đàn em của Vũ khi không thực hiện hoạt động bốc xếp, nhưng vẫn thu tiền phí, còn tiểu thương thì thường xuyên thắc mắc rằng các kiện hàng chỉ khoảng 10kg nhưng sao lại thu tiền bằng kiện nặng 30kg, số kiện hàng ít mà sao lại thu nhiều…

Chuyện ở chợ Bình Tây -0
Anh em Nguyễn Nguyên Vũ, Nguyễn Nguyên Phương cầm đầu băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

Hầu hết những cuộc cãi vã này, Vũ thường xua những đàn em bặm trợn ra mặt đe dọa và sợ bị đánh nên tiểu thương và người giao hàng cuối cùng cũng phải xuống nước cắn răng chịu thua rồi nộp tiền đầy đủ cho chúng.

Không thể để cho hàng ngàn tiểu thương cùng những người giao hàng ở chợ Bình Tây tiếp tục bị cưỡng đoạt tài sản, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án nhằm nhanh chóng đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm này. Việc bắt anh em Vũ đã có thể tiến hành được ngay, nhưng để nhổ tận gốc rễ, trinh sát bố trí một tổ thay phiên nhau bám theo những bước di chuyển của hai đối tượng này, đồng thời một tổ khác tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để tìm ra những đối tượng là tay chân phục vụ đắc lực cho hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của anh em Vũ. 

Với sự quyết tâm cao độ, làm việc không quản ngày đêm, đến giữa tháng 4/2025, các trinh sát đã nắm trong tay danh sách các đối tượng đàn em thân tín giúp việc đắc lực cho anh em Vũ gồm: Lê Hoàng Phát, Nguyễn Hồng Vũ, Võ Quý Thành, Võ Quý Đạt, Nguyễn Quang Vinh, Hứa Văn Phú, Giảng Minh Phúc,  Võ Minh Quốc, Đinh Cao Hiển Vinh, Nguyễn Anh Kiệt, Võ Hồng Ca. Đặc biệt trong băng nhóm này còn lôi kéo các đối tượng chưa đến tuổi thành niên tham gia các hoạt động phạm pháp gồm Tiêu Quốc Dũng, sinh năm 2011; Lưu Luân và Nguyễn Lâm Minh Đăng, cùng sinh năm  2009. Không thể để cho băng nhóm bảo kê này có thêm thời gian tác oai tác quái, ngay sau khi có được bản danh sách đầy đủ về các đối tượng cùng hàng loạt chứng cứ phạm tội, Ban chuyên án đã chỉ đạo cho các tổ công tác lập tức tiến hành bắt giữ các đối tượng liên quan.

Chuyện ở chợ Bình Tây -0
Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của các đối tượng.

Trong quá trình bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm anh em Vũ, Phương, cơ quan Công an đã thực hiện test ma túy nhanh phát hiện Võ Quý Đạt dương tính với ma túy nên lập tức lấy lời khai làm rõ. Từ những lời khai của Võ Quý Đạt, Ban chuyên án tiếp tục mở rộng và bắt giữ 10 đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ gần 2,3g ma túy loại ketamin cùng nhiều loại dụng cụ sử dụng để hút hít ma túy các loại.

Ngay sau khi biết thông tin anh em Vũ, Phương cùng đám đàn em bị bắt, tiểu thương tên H.C đã tự tìm đến cơ quan Công an cung cấp thêm thông tin để nhanh chóng đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật. Cũng như rất nhiều tiểu thương và bạn hàng khác, cuộc sống gia đình ông H.C từ nhiều năm nay hoàn toàn trông cậy vào sạp hàng ở chợ Bình Tây. Trước đây công tác xếp dỡ hàng hóa được thực hiện khá quy củ, nhưng kể từ khi anh em Vũ, Phương quản lý Đội thì chúng tự đặt ra những quy định ngược đời rồi buộc mọi người phải đóng phí một cách vô lý.

Tiểu thương tự bốc xếp hàng hóa vẫn phải nộp tiền

Tại cơ quan Công an, lúc đầu, Nguyễn Nguyên Phương và Nguyễn Nguyên Vũ cùng nhau phủ nhận việc thực hiện hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, đồng thời cho rằng chỉ làm thuần công việc bốc xếp hàng hóa lấy tiền công chia nhau. Chỉ đến khi điều tra viên đưa ra hàng loạt chứng cứ, tài liệu xác thực về quá trình hoạt động vi phạm pháp luật thì các đối tượng mới cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Nguyễn Nguyên Vũ, năm 2009, hắn được Ban quản lý chợ và Nghiệp đoàn bốc xếp phân công phụ trách, quản lý đội bốc xếp hàng hóa là sản phẩm nhang đèn ở khu vực dọc theo đường Phan Văn Khỏe (bên hông chợ Bình Tây), sau đó đổi tên thành  Đội vận chuyển hàng hóa cổng 7, 8, 9 Phan Văn Khỏe - Lê Tấn Kế. Đến năm 2019, Vũ giao lại cho em ruột là Nguyễn Nguyên Phương quản lý.

Để kiếm được nhiều tiền mà không cần phải bỏ công sức bốc xếp hàng hóa, Phương tự đặt ra luật lệ riêng bằng cách buộc các tiểu thương và bạn hàng phải tự thực hiện việc bốc xếp hàng hóa, nhưng phải nộp số tiền nhất định hàng tháng cho hắn, đồng thời phân công nhân viên túc trực thu tiền ở các cổng đối với những bạn hàng chưa biết về quy tắc ngầm này. Khi một số tiểu thương và bạn hàng phản đối vì nhóm của Phương không thực hiện việc bốc xếp hàng hóa mà thu tiền là không hợp lẽ thì hắn cho đám đàn em đến dằn mặt, hăm dọa, thậm chí tấn công bằng hung khí nếu thấy ai cứng đầu.

Cũng theo thỏa thuận ngầm giữa hai anh em nên tháng 2/2025, Nguyễn Nguyên Phương giao lại cho Nguyễn Nguyên Vũ quản lý. Tiếp quản lại công việc, ngoài việc tiếp tục thực hiện theo cách của Phương đặt ra trước đó, Vũ còn chỉ đạo Nguyễn Hồng Vũ (tự Đen), sinh năm 1977 tại Quận 6 gặp và ép buộc các tiểu thương và bạn hàng khi giao hàng tại cổng số 7, 8, 9 bắt buộc phải thuê Đội vận chuyển hàng hóa chợ Bình Tây cổng 7, 8, 9 do anh em Vũ, Phương quản lý bốc xếp hàng với giá tiền theo quy định của chúng. Giá cụ thể là 3.000 đồng với gói hàng dưới 10kg, 5.000 đồng với gói hàng trên 10kg và 7.000 đồng với gói hàng trên 30kg.

Thực tế, anh em Vũ, Phương không thực hiện công việc bốc xếp, hoặc có thì cũng chỉ làm qua loa để che mắt những người xung quanh, còn thực chất vẫn là tiểu thương và bạn hàng tự bốc dỡ. Phần lớn số tiền thu được trong ngày sẽ được chia cho Phương, Hồng Vũ và Nguyên Vũ, còn lại chia đều cho đám đàn em. Trường hợp tiểu thương và bạn hàng muốn tự bốc xếp, giao nhận hàng vì sợ đàn em của Vũ, Phương quăng quật gây hư hỏng, đổ vỡ cũng bắt buộc phải đóng tiền riêng cho Phương, Vũ hằng tháng, 6 tháng hoặc cả năm.

Trường hợp tiểu thương và bạn hàng không đồng ý để đội của Phương, Vũ bốc xếp hàng và cũng không đóng tiền riêng cho chúng thì hai đối tượng này xua đàn em đến đe dọa, chửi bới, gây áp lực, ngăn cản, không cho xuống hàng, buộc tiểu thương, bạn hàng phải chọn 1 trong 2 hình thức trên hoặc không được giao hàng tại cổng 7, 8, 9.

Chuyện ở chợ Bình Tây -0
Công an đưa các đối tượng về trại giam.

Đám tay chân thân tín là họ hàng của Vũ, Phương gồm Lê Hoàng Phát, Võ Quý Thành, Võ Quý Đạt, Nguyễn Quang Vinh, Hứa Văn Phú khai nhận, biết ngoài tiền mà tiểu thương và bạn hàng trả theo khối lượng hàng hóa bốc xếp thì còn phải đóng tiền riêng theo tháng cho Phương và Vũ. Ngoài ra cũng vì nghe lời của hai đối tượng này nên thường xuyên bắt ép, gây áp lực buộc các tiểu thương và chủ hàng để cho đội của Phương, Vũ được bốc xếp hàng hóa và trả tiền “nổi”, tiền “chìm” theo giá do Phương và Vũ quy định. Số tiền từ các tiểu thương, bạn hàng đóng theo tháng là phí bảo kê mà họ buộc phải đưa cho Vũ để được giao, nhận hàng và phải tự bốc xếp hàng chứ đội của Vũ không thực hiện việc bốc xếp hàng.

Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Nguyên Phương, Nguyễn Nguyên Vũ, Lê Hoàng Phát, Võ Quý Đạt, Võ Quý Thành và Hứa Văn Phú về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Riêng các trường hợp Nguyễn Quang Vinh, Giảng Minh Phúc, Võ Minh Quốc, Lưu Luân, Đinh Cao Hiển Vinh, Nguyễn Anh Kiệt, Tiêu Quốc Dũng và Nguyễn Lâm Minh Đăng và Nguyễn Hồng Vũ hiện đang cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện Bố Lá nên sẽ tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý về tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đức

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.