Chuyện lạ trong một vụ “đại án” ma túy

Ngày 15-9 vừa qua, vụ án “Tàng keangnam và đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy” tiếp tục được đưa ra xét xử tại khuôn viên Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Đã hơn 3 năm trôi qua, kể từ ngày chuyến hàng “định mệnh” của ông trùm ma túy Tráng A Tàng (Tàng “Keangnam”, SN 1982, trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) bị bắt giữ.

Theo sát vụ án từ thời điểm đó, có thể nhận thấy đây là một trong số những vụ “đại án” ma túy có nhiều điều lạ trong lịch sử tố tụng. Chỉ riêng phiên xét xử sơ thẩm đã bị hoãn đến 3 lần và 2 lần tòa trả hồ sơ để Cơ quan công an điều tra lại.

1. Phòng xử án sáng 15-9 vắng vẻ hơn thường lệ. HĐXX vẫn do thẩm phán Vũ Công Đồng, Phó Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Bắc Ninh làm chủ tọa cùng một thẩm phán khác và 3 hội thẩm nhân dân. Giữ quyền công tố trong phiên toà vẫn là hai kiểm sát viên thuộc VKSND tỉnh Bắc Ninh. 12 bị can trong vụ án cũng đã có mặt đầy đủ cùng lượng luật sư đông đảo. Tuy nhiên, người nhà của các bị cáo thì tuyệt nhiên không thấy bóng ai.

Còn nhớ tại 2 phiên xử trước đây (vào tháng 8 và tháng 12-2015) chúng tôi có thể đếm được hàng vài ba chục người nhà của Tráng A Tàng, Giàng Thị Sua, Tráng A Nếnh... ngồi chật khán phòng để theo dõi phiên tòa. Họ mặc sắc phục của người Mông với váy áo sặc sỡ cùng rất nhiều đồ trang sức như kiềng, vòng. Mỗi buổi trưa, khi tòa tạm nghỉ thì số người ấy lại lên mấy chiếc xe Ford Transit “đổ bộ” vào một quán cơm. Có hôm cánh phóng viên theo dõi tòa cũng theo vào cùng, thì phải đợi “dài cổ” mới đến lượt được phục vụ.

Phiên xét xử đầu tiên vào tháng 8-2015, số lượng các báo đài tham gia đưa tin lên đến hơn 30 với đủ các thể loại báo hình, phát thanh, báo in, báo điện tử. Còn lần này, theo chúng tôi quan sát, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay.

Toàn cảnh phiên xét xử vụ đại án ma túy.
Toàn cảnh phiên xét xử vụ đại án ma túy.

Hôm nay Tráng A Tàng ra tòa cũng có nhiều nét khác với những lần trước. Tàng mặc áo sơ mi màu xanh nhạt “đóng thùng” với quần màu đen trông khá là bảnh chọe. Tóc “ông trùm” cũng đã được cắt gọn ghẽ. Không còn ai nhận ra một Tàng “Keangnam” ngông ngênh, đầy chất “chơi” ngày nào. Nhìn kỹ, chúng tôi có thể phát hiện ra trên hai tay của Tàng đeo hai chiếc vòng cùng 5 chiếc nhẫn có màu sắc khá bắt mắt.

Trao đổi nhanh với một cán bộ trại tạm giam tỉnh Bắc Ninh, vị này cho biết trong quá trình thăm nuôi, người nhà của Tàng đã gửi cho hắn số vòng, nhẫn kia với hy vọng sẽ đem lại điều tốt lành cho Tàng. Cũng theo vị này, trong hơn 3 năm qua các cán bộ chiến sỹ của trại đã khá vất vả để trông giữ 12 can phạm của vụ đại án ma túy này. Có đến 8/12 bị can bị đề nghị mức án tử hình nên các anh lại càng phải “để mắt” tới họ nhiều hơn. Tráng A Tàng cũng là một trong số ít những trùm ma túy có thời gian ở trại tạm giam lâu nhất trong lịch sử.

Phiên tòa đã “nóng” lên ngay từ khi chủ tọa Vũ Công Đồng tiến hành kiểm tra căn cước lý lịch bị can. Bị can Tráng A Tàng và Tráng A Nếnh liên tục giơ tay xin phát biểu. Tàng nói do bị bệnh gout, rất đau chân nên xin được... ngồi trong phiên tòa. Còn Nếnh thì không đồng ý với sự thay đổi luật sư, và từ chối sự bào chữa của hai luật sư mà gia đình hắn thuê. Và trong khi 11 bị cáo đã phải đứng suốt gần 100 phút đồng hồ để nghe vị đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh đọc bản cáo trạng thì riêng Tàng “Keangnam” được ngồi.

Tàng “Keangnam” trong phiên xử ngày 15-9-2016.
Tàng “Keangnam” trong phiên xử ngày 15-9-2016.

Bước vào phần xét hỏi, 11 bị cáo được đưa ra khỏi phòng, chỉ còn một mình Tàng “Keangnam” đối mặt với HĐXX. Cũng giống như mọi lần, Tàng trả lời một cách khá rành rọt mọi câu hỏi mà HĐXX đặt ra, với sự già dặn có thừa của một ông trùm. Đặc biệt, nếu như hai lần xét xử trước Tàng đã khai nhận đủ 13 hành vi buôn bán ma túy thì lần này Tàng chỉ nhận có... 4 lần, tổng cộng là hơn 500 bánh heroin.

“Tại sao ở hai phiên xử trước, bị can nhận tất cả mà lần này chỉ nhận có 4 hành vi?” - chủ tọa hỏi.

“Do lần trước tôi muốn tòa xử nhanh nên nhận bừa, chứ bị cáo chỉ tham gia có 4 vụ mua bán ma túy thôi” - Tàng trả lời.

“Tài liệu điều tra, lời khai của các bị can đã chứng minh bị cáo tham gia mua bán 13 lần, bị cáo nói sao?” - chủ tọa vặn.

“Thực sự là bị cáo chỉ tham gia mua bán 4 lần, còn tòa muốn cho bị cáo bao nhiêu lần cũng được, 100 lần bị cáo cũng nghe” - Tàng lấp liếm.

Về phần tài sản, Tàng khai hắn có 3 ngôi nhà. Căn nhà ở tiểu khu Tiền Tiến và tiểu khu 70 (thị trấn nông trường Mộc Châu) do ông Tráng A Chư (bố đẻ của Tàng) đứng tên. Căn nhà liền kề diện tích hơn 62m2 ở khu đô thị Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội) do vợ của y đứng tên. Tàng cũng khai sở thích của hắn là sưu tập xe ô tô. Ngoài chiếc xe bán tải Hilux, trong bộ sưu tập của hắn còn có Land Cruiser và hắn cũng rất thích đi chiếc Subaru.

Dầu vậy, sau khi vợ chồng Tàng bị bắt thì mấy đứa con của hắn đã phải rời Hà Nội về Sơn La. Trước kia, khi Tàng còn là một “đại gia” thường xuyên vung tiền không tiếc tay. Người ta thấy Tàng thường xuyên chở vợ con trên xế hộp để đi ăn uống mua sắm thả cửa tại nhiều siêu thị hạng sang ở Hà Nội. Nhưng hiện tại ở bản Lũng Xá (Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) chỉ còn một bà mẹ già sống cùng 3 đứa cháu lít nhít. Và những đứa trẻ ấy lại phải ăn những bữa cơm độn ngô độn sắn.

Do đã nhập khẩu tại Hà Nội, nên hai đứa con giai đầu của Tàng không được hưởng chế độ học sinh dân tộc miền núi. Người em họ của Tàng mấy lần ra xã để xin cho các cháu được hưởng chế độ, các anh Công an hướng dẫn cậu ta nhập lại hộ khẩu cho các cháu, song chẳng ai đi được.

2. Còn nhớ tại phiên tòa trước, một chuyện lạ đã khiến cho nhiều người dự phiên tòa cũng như cánh phóng viên theo dõi băn khoăn. Đó là việc hai bị can quan trọng của vụ án là Giàng A Nhà và Giàng Thị Sua là hai chị em ruột nhưng lại chỉ hơn nhau có 3 tháng(!?). Theo lý lịch bị can trong bản cáo trạng, Sua sinh ngày 1-4-1984 còn Nhà sinh ngày 14-7-1984. Đây cũng là một trong số 4 tình tiết khiến HĐXX phải trả hồ sơ để điều tra lại.

Tại phiên tòa lần này, chủ tọa đã công bố bản KLĐT bổ sung của CQĐT. Tại thời điểm bắt giữ, CQĐT đã thu giữ nhiều giấy tờ của Nhà và Sua trong đó có giấy CMND, theo đó xác định Giàng Thị Sua sinh ngày 1-4-1984 còn Nhà sinh ngày 14-7-1984. Qua làm việc với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Sơn La, Cơ quan công an xác định lý do cấp CMND có ngày tháng như trên là do Nhà, Sua tự khai khi đi làm CMND tại bản Tà Dê, Lóng Luông và do đó Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã cấp theo bản khai đó.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành xác minh tại tư pháp xã Lóng Luông xác định Giàng Thị Sua, Giàng A Nhà là con đẻ của ông Giàng A Đua và bà Sồng Thị Phếnh có HKTT tại bản Tà Dê (Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) nhưng không làm thủ tục khai sinh tại UBND xã Lóng Luông.

Trong lần xét xử này, không một người nhà nào của Tàng đến dự.
Trong lần xét xử này, không một người nhà nào của Tàng đến dự.

Kiểm tra sổ đăng ký thường trú lưu tại Công an xã Lóng Luông thì Giàng Thị Sua sinh năm 1982, Giàng A Nhà sinh ngày 17-4-1984. Qua xác minh hồ sơ tàng thư hộ khẩu lưu tại Công an huyện Vân Hồ, Sơn La xác định Giàng Thị Sua SN 1982, Giàng A Nhà SN 1984. Vậy có thể kết luận Sua hơn Nhà 2 tuổi chứ không phải là hơn có... 3 tháng!

Bên cạnh đó, KLĐT bổ sung của Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khẳng định yêu cầu của TAND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu thực nghiệm điều tra cho Tráng A Tàng một mình thực hiện đưa 256 vật tương tự như 256 bánh heroin đã thu giữ vào thùng tự chế và cánh cửa xe bán tải BKS 29C 125.79 trong thời gian tương tự xem bị cáo có thực hiện được không là không có căn cứ. Bởi vì người đã đưa 256 bánh heroin vào xe bán tải là Tráng A Lầu và Sùng A Lánh. Còn người lái chiếc xe bán tải chở ma túy lại là Tráng A Nếnh.

Trở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 3, nếu như Tàng “Keangnam” và nhiều bị can khác lần lượt phản cung, chối tội thì “đối tác” của Tàng là Lương Thị Thảo lại khai nhận tuốt tuồn tuột các hành vi phạm tội.

Thảo khẳng định những lời khai của mình tại hai phiên tòa trước và tại cơ quan chức năng là đúng sự thật. Thậm chí Thảo còn nói vì biết tội buôn bán ma túy là rất nặng nên đã chuẩn bị sẵn chất độc cyanua để... tự vẫn. Tuy nhiên chưa kịp sử dụng thì bị Cơ quan công an bắt.

Nữ bị cáo cũng khẳng định đến giờ có nhiều sự việc liên quan đến vụ án đã quên vì thời gian diễn ra đã quá lâu. Thậm chí, số điện thoại của người thân mình, Thảo cũng không nhớ. “Giờ bị cáo không biết 3 con của mình ai nuôi, cuộc sống của chúng ra sao, xin HĐXX cho bị cáo con đường sống để về nuôi con”, đồng bọn của Tàng giọng nghẹn lại. Thảo cũng không biết Sua (vợ Tàng) có liên quan đến vụ án không bởi duy một lần chị ta gặp vợ Tàng khi đến một siêu thị lớn ở Hà Nội giao túi tiền cho ông trùm ma túy.

Khẳng định sức khỏe của mình bình thường, Giàng A Chờ (SN 1971, công an viên, phó bản Lũng Xá) cho biết không có lời khai khác so với 2 phiên xét xử lần trước. Tuy nhiên, tại tòa hôm nay, Chờ xin HĐXX trả lại 800 USD cho mình bởi đây là số tiền anh ta bán hàng tạp hóa có được.

“Bị cáo bán hàng tạp hóa ở nhà cấp 4 của Tàng để kiếm thêm thu nhập. Bà con trên đó toàn tiêu tiền đô, có một số thì cũng tiêu tiền Việt” - cựu công an viên nói. Tiếp lời, anh ta khẳng định mình không đi dò đường cũng không nấu cơm cho những người Lào đến mua bán ma túy với ông trùm.

Cũng giống như các phiên xử trước Giàng Thị Sua (vợ Tàng) luôn tỏ ra ngây ngô, không hiểu gì vì không biết chữ. Bị cáo cũng khẳng định bản thân không biết gì về công việc của chồng. Nói về việc bị bắt cùng chồng, Sua nói: “Tàng bảo đi chơi cùng thì đi thôi”.

Bị cáo Vũ Văn Lâm (SN 1968, Vân Hồ, Sơn La) phủ nhận 3 hành vi mua bán 60 bánh heroin, 80 viên ma túy tổng hợp. Lâm cũng khiến cho cả khán phòng cười ồ khi nói rằng mục đích mua ma túy tổng hợp về cho... gà ăn. “Bởi ở nơi bị cáo ở, rất nhiều đồng bào dân tộc mua ma túy về chữa bệnh cho gà. Nếu tòa không tin có thể hỏi đồng bào ở đấy”, Lâm nói.

Dự kiến, HĐXX sẽ tuyên án vào ngày hôm nay.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử trùm ma túy Tàng “Keangnam” và đồng bọn dự kiến được mở vào tháng 7-2015. Sau 2 lần hoãn, ngày 4-8-2015 phiên tòa đã được tổ chức trong hội trường của Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Ngày 6-8-2015, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (do có một số vấn đề về tố tụng và tình tiết vụ án chưa được làm rõ).

Ngày 8-12-2015, phiên tòa được mở lại. Theo bản cáo trạng của VKSND Tối cao, trong khoảng 4 năm, Tàng Keangnam và các đối tượng Lương Thị Thảo, Dúa, Nụ... đã tiến hành buôn bán trót lọt 13 vụ với số ma túy lên đến 1.800 bánh heroin. Tuy nhiên đến ngày 14-12-2016, khi mà phiên xét xử đã đi đến ngày cuối cùng, HĐXX tuyên bố trả hồ sơ điều tra bổ sung vì một số chứng cứ liên quan đến một số bị cáo chưa đầy đủ.

Ngày 15-9 vừa qua, phiên tòa đã được mở lại. Bước sang ngày làm việc thứ hai, sau khi kết thúc phần xét hỏi, vị đại diện VKS đã đọc bản luận tội đề nghị mức án tử hình đối với 8 bị cáo.

Ngoài Tráng A Tàng, 7 bị cáo khác bị đề nghị án tử hình gồm: Lương Thị Thảo (SN 1979, trú tại Bắc Giang), Tráng A Nếnh (SN 1991, trú tại Vân Hồ, Sơn La); Giàng A Chờ (SN 1971, trú tại Vân Hồ, Sơn La); Vũ Văn Lâm (SN 1968, Vân Hồ, Sơn La); Giàng A Nhà (SN 1984, trú tại Vân Hồ, Sơn La); Sùng A Lánh (SN 1974, trú tại Mai Châu, Hòa Bình); Sồng A Nếnh (1973, trú tại Vân Hồ, Sơn La). Riêng Tráng A Ký (SN 1972, Vân Hồ, Sơn La) bị đề nghị án chung thân nhưng tổng hợp mức án đã có hiệu lực của TAND Tối cao tại Hà Nội, Ký nhận mức án tổng hợp là tử hình.

3 bị cáo bị VKS đề nghị mức án chung thân gồm; Tráng A Mùa (SN 1971 trú tại Vân Hồ, Sơn La); Giàng Thị Sua (SN 1982, vợ Tàng); Tráng A Chư (SN 1958, bố Tàng).

Minh Tiến

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.