Chuyện đời, chuyện nghề của một Giám đốc Công an tỉnh

Tuổi thơ nhọc nhằn vẫn còn in đậm trong những câu chuyện ký ức của Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Cha anh là chiến sỹ Công an biên phòng, năm 1979, đã tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam. 

Cùng với đồng đội, ông đã chiến đấu quật cường, bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc và ngã xuống khi anh mới 10 tuổi. Giấy báo tử đưa về xã nhà, cả 5 người con ông vẫn còn nhỏ dại ngơ ngác trước nỗi đau mất cha. Mẹ anh, người đàn bà tảo tần, chịu thương chịu khó, gượng nỗi đau để tiếp tục vừa làm mẹ, vừa thay cha, nuôi dạy 5 người con. Bà, người phụ nữ ít được học hành, nhưng nhất quyết, dù quần quật sớm hôm trên ruộng đồng, dù ăn nhịn để giành, vẫn cho cả 5 đứa con học chữ để lên người, tiếp bước cha cống hiến cho đất nước.

Ngày ấy, những gia đình trong làng của anh Hùng hầu như quanh quẩn với công việc ruộng vườn, mọi người trong dòng họ cũng không ai thoát ly ra khỏi lũy tre làng. Thương mẹ, nối chí cha, anh Hùng đã quyết tâm ôn thi vào trường Công an. Một năm ôn thi, ban ngày anh đẫm mồ hôi đi đánh bản lề cửa thuê cho một xưởng mộc để lấy tiền ăn học và phụ mẹ nuôi các em, đêm chong đèn miệt mài với các con chữ. Đến khi anh nhận được kết quả trúng tuyển vào trường Công an, mẹ anh là người khóc nhiều nhất, mẹ khóc vì mừng cho con mẹ đã có một tương lai mới, khóc vì anh đã nối được con đường cha anh đã đi…

29 năm, anh Hùng công tác tại Công an TP. Hải Phòng, trải qua nhiều vị trí công việc. Người con của xã Cao Nhân, huyện Thuỷ Nguyên ngày ấy luôn vững vàng trên con đường mình đã chọn, có nhiều nỗ lực và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ ANCT, TTATXH và xây dựng lực lượng của Công an TP. Hải Phòng. Khi anh đang là Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Một vinh dự mới, nhưng cũng là một thử thách mới đối với Đại tá Nguyễn Quốc Hùng. Và trong cuộc thử thách ấy, anh luôn xác định, phải nỗ lực vượt lên mọi khó khăn!

Nỗ lực đem lại bình yên cho nhân dân

Trước khi về nhận công tác tại Công an tỉnh Hà Nam, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng đã tìm hiểu khá kỹ về mảnh đất nơi anh sẽ gắn bó. Rồi khi về công tác, anh như bị cuốn hút bởi truyền thống văn hóa và lịch sử của mảnh đất này. 

“Hiểu truyền thống, văn hóa, để hiểu con người, hiểu vùng đất, từ đó trân quý và có những nỗ lực để đem lại bình yên cho vùng đất này”, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng trải lòng.

Nhận chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng bắt tay ngay vào chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV; góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX; tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Anh là 1 trong 10 đại biểu trong toàn quốc là Giám đốc Công an tỉnh được tỉnh giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tiếp xúc với Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, ấn tượng của chúng tôi về anh cách sống gần dân và năng lượng sáng tạo luôn dào dạt. Mọi thứ tưởng như khô cứng, theo cách chỉ đạo của anh, đều xâm nhập vào đời sống của người dân, của CBCS một cách mềm mại hơn, dễ hiểu và dễ thấm hơn.

“Đảng có nghị quyết, chính quyền có quy trình”, không phải ngẫu nhiên mà câu nói đó đang trở thành kim chỉ nam, là phương thức làm việc của các CBCS Công an tỉnh Hà Nam. Khi có chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành nghị quyết về việc đưa 100% công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã (5 cán bộ công an/xã). 

Căn cứ nghị quyết này, với sự tham mưu của các đơn vị chức năng, sự tích cực vào cuộc của lực lượng công an toàn tỉnh, Công an Hà Nam là đơn vị đi đầu hoàn thành việc đưa 100% công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã. Lực lượng công an xã đã phát huy được năng lực của mình, góp phần bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận.

Công an tỉnh cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để củng cố cấp ủy là công an xã, đề nghị các xã “cắm đất” xây dựng trụ sở công an xã...  Để hạn chế vi phạm kỷ luật trong CBCS, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam đã ban hành Nghị quyết số 02, từ đó ra Kế hoạch 1238 về tăng cường quản lý, xử lý CBCS vi phạm. 

Mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị và gia đình CBCS được gắn bó chặt chẽ. Với mỗi CBCS có biểu hiện tiềm ẩn vi phạm, cấp ủy có trách nhiệm phân công cán bộ, đảng viên phối hợp với gia đình theo dõi, kèm cặp, mỗi tuần đơn vị đều có thông báo cho gia đình, có trường hợp phải đưa vào chế độ “quản lý đặc biệt”. Nhờ vậy, nguy cơ vi phạm kỷ luật của CBCS giảm rất nhiều.

Khi đã có nghị quyết, việc xây dựng quy trình làm việc rất quan trọng. “Quy trình giống như kiểu cầm tay chỉ việc” - Đại tá Nguyễn Quốc Hùng ví von. Chẳng hạn như, chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, lãnh đạo Công an tỉnh đã cho xây dựng “Sổ tay công tác bảo đảm ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. 

Quyển sổ tay này, quả thực, như một pho cẩm nang thu nhỏ, được sắp xếp rất khoa học các văn bản chỉ đạo của các cấp, các tình huống liên quan đến ANTT có thể xảy ra trước, trong kỳ bầu cử, với mỗi tình huống có cách hướng dẫn xử lý riêng... 

Với cuốn cẩm nang này, mỗi CBCS Công an tỉnh Hà Nam sẽ hiểu sâu sắc sự chỉ đạo của các cấp về công tác bầu cử cũng như bảo đảm ANTT cho công tác bầu cử, tự mỗi người sẽ chủ động giải quyết khi có tình huống phức tạp liên quan đến ANTT xảy ra...

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng (đứng giữa) trắng đêm cùng các trinh sát bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy.
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng (đứng giữa) trắng đêm cùng các trinh sát bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng rất chú trọng xây dựng các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. “Mô hình nào không phát huy được hiệu quả thì thanh loại, mô hình nào có hiệu quả thì phát huy, nhân rộng. Dứt khoát không cần lấy số lượng thành tích, mà phải chú trọng đến chất lượng, hiệu quả” - Đại tá Nguyễn Quốc Hùng kiên quyết. 

Mô hình “Camera an ninh” góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm của phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý hiện đã được nhân rộng ra toàn tỉnh. Mô hình “Đường sáng, phố sáng” ở huyện Thanh Liêm đã đẩy lùi sự phức tạp về tệ nạn xã hội ở các xã trên địa bàn. 

Giữa tháng 4-2021, mô hình “Khu du lịch Tam Chúc an toàn, văn minh, thân thiện” đã ra đời, huy động được sức mạnh của các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và toàn thể nhân dân cùng chung tay làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ANTT trong khu du lịch Tam Chúc; tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Kim Bảng nói chung và là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện nói riêng, đặc biệt trên lĩnh vực phát triển du lịch...

Hình ảnh người Giám đốc Công an tỉnh đi xuống các tổ công tác lưu động cấp căn cước công dân gắn chip đẫm mồ hôi trong cái nắng gay gắt đầu hè động viên CBCS làm nhiệm vụ, cũng như thăm hỏi người dân đến làm căn cước công dân đã tạo dấu ấn trong lòng những người dân đang có mặt nơi đây... 

Những cán bộ nào đạt được chỉ tiêu 650 hồ sơ/ngày, lập tức được tuyên dương, nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Đã có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương tận tụy, hy sinh vì công việc trong “Chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chip”...

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi do Dương Văn Ngọc cầm đầu, bắt 9 đối tượng, thu giữ 2 ôtô, 81 xe máy và hơn 400 triệu đồng.
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi do Dương Văn Ngọc cầm đầu, bắt 9 đối tượng, thu giữ 2 ôtô, 81 xe máy và hơn 400 triệu đồng.

Trắng đêm cùng các trinh sát phá án

Khi nói về công tác phòng, chống tội phạm, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng cho chúng tôi biết, thời gian qua, phạm pháp hình sự ở địa bàn Hà Nam liên tục giảm, từ 3-5%. Đó là do Công an tỉnh đã làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, được quần chúng nhân dân ủng hộ, giúp đỡ.

An ninh chính trị được giữ vững. Trong những ngày lễ của các tôn giáo, cùng việc treo cờ của tôn giáo, Công an tỉnh Hà Nam có sáng kiến vận động treo  cờ Tổ quốc, tạo sự thuận hòa giữa đời và đạo, góp phần đem lại bình yên cho vùng giáo. 

Tỷ lệ khám phá án hình sự đạt cao, nhiều vụ án lớn đã được khám phá nhanh, đem lại niềm tin cho người dân. Trong những vụ án ấy đều có dấu ấn của người “thuyền trưởng” Nguyễn Quốc Hùng. 

Khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh bao giờ cũng có mặt tại hiện trường. Anh muốn CBCS của mình hiểu rằng, những người lãnh đạo đơn vị vẫn luôn sát cánh bên họ, kể cả khi ở những tuyến đầu của sự sinh tử. 

Sự có mặt, ghi nhận của người lãnh đạo cao nhất Công an tỉnh là nguồn động viên tinh thần lớn đối với các trinh sát, điều tra viên. Khi trực tiếp có mặt tại hiện trường, anh nắm bắt các thông tin về vụ án, có những chỉ đạo kịp thời và quyết đoán về công tác điều tra ở từng giai đoạn, đặc biệt trong những thời điểm quyết định “trận đánh”.

Mới đây nhất là vụ bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Thành, SN 1963, trú tại phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Sau một thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Nam xác định đêm mồng 6, rạng sáng mồng 7-1, đối tượng Thành sẽ vận chuyển một lượng lớn ma túy từ Nghệ An qua địa phận tỉnh Hà Nam, đưa về tiêu thụ ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. 

Các tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an thành phố Phủ Lý đã được phân công theo sát đối tượng và phục kích trên đường.

Đêm hôm đó, Giám đốc Nguyễn Quốc Hùng trắng đêm cùng các trinh sát của mình. Mỗi bước di chuyển của đối tượng đều được các tổ trinh sát báo về. Vì đối tượng buôn ma túy rất manh động, luôn sẵn vũ khí nóng, thế nên Đại tá Nguyễn Quốc Hùng đã chỉ đạo các mũi công tác, vừa phải bắt giữ đối tượng thành công, vừa phải bảo đảm an toàn cho lực lượng và người dân. 

Khi xe ô tô chở đối tượng Nguyễn Trọng Thành di chuyển vào đường quốc lộ đoạn qua tỉnh Hà Nam, các mũi công tác của Công an tỉnh Hà Nam ở các vị trí “căng như dây đàn”. 

Quyết định đánh án được Ban Giám đốc đưa ra rất nhanh khi quyết định phải điều xe chở Thành vào trạm dừng chân Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc địa phận xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Đối tượng Thành nhanh chóng bị khống chế, lực lượng chức năng thu được tang vật là 14 bánh heroin và nhiều tang vật khác...

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng kiểm tra công tác của các tổ cấp căn cước công dân lưu động.
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng kiểm tra công tác của các tổ cấp căn cước công dân lưu động.

Thời gian Đại tá Nguyễn Quốc Hùng về “chèo lái” Công an tỉnh Hà Nam chưa dài. Nhưng, khi ngồi trò chuyện với chúng tôi, không cần bất cứ báo cáo nào, anh có thể nói say sưa về truyền thống, về văn hóa, con người của mảnh đất này, về các mặt công tác của Công an tỉnh Hà Nam, thậm chí anh còn nằm lòng từng chi tiết các vụ án phức tạp... Anh có một trí nhớ rất tốt nhưng hơn cả, chúng tôi nghĩ rằng, còn bởi tình cảm và tâm sức anh dành cho mảnh đất và đơn vị Công an tỉnh Hà Nam...

Với các thành tích và cống hiến của mình, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng đã được Đảng, Nhà nước và ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công Hạng Ba; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang Hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 2 năm 2014, 2020 đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng.

T. Hòa - X.Mai

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.