Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo rao bán “vịt trời”

Dù hàng chục lô đất không phải thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín nhưng Chủ tịch HĐQT Tống Phước Hoàng Hưng đã chỉ đạo nhân viên, cấu kết với Tổng Giám đốc và nhân viên rao bán để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân. Điều đáng nói, để có đủ tiền mua lô đất hàng tỷ đồng, người dân đã sử dụng cả gia tài dành dụm được và phải cắm sổ đỏ, nhà cửa vay mượn thêm… Cái giá mà vị Chủ tịch HĐQT phải trả là mức án 20 năm tù.

Từ bán đất đấu giá do Nhà nước sở hữu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Tín (gọi tắt là Tập đoàn Khải Tín) được thành lập vào tháng 3/2020, dựa trên chuyển đổi từ Công ty TNHH đầu tư và phát triển Khải Tín, sau đây gọi là Công ty Khải Tín). Trụ sở tập đoàn Khải Tín đặt tại lô A3, Hoàng Quốc Việt, phường An Đông (TP Huế) với 32 ngành nghề kinh doanh; trong đó kinh doanh bất động sản là chủ yếu.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng thời gian từ tháng 5/2020 đến tháng 11/2021, Tống Phước Hoàng Hưng (SN 1985, trú  17 Nguyễn Phan Chánh, phường Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phan Minh Thi (SN 1983, trú phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) là Tổng giám đốc và Nguyễn Hà Tấn (SN 1971, trú 17 Nguyễn Phan Chánh, phường Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) là nhân viên đã lấy danh nghĩa Công ty Khải Tín, có hành vi đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật rồi bán nhiều lô đất không thuộc quyền sử dụng của Công ty Khải Tín, chiếm đoạt tiền của người mua đất.

Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo rao bán “vịt trời” -0
Các bị cáo là thành viên của Tập đoàn Khải Tín hầu tòa

Cụ thể, Tống Phước Hoàng Hải (SN 1982, trú phường Xuân Phú, TP Huế) là trưởng phòng khai thác Công ty Khải Tín báo cáo cho Tống Phước Hoàng Hưng và Phan Minh Thi biết việc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) có tổ chức bán đấu giá các lô đất tại Khu dân cư Vân Căn, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền. Hưng quyết định tham gia đấu giá nhằm mục đích bán kiếm lời. Để có tiền đóng chi phí đấu giá, Hưng đã đi vay số tiền 216 triệu đồng rồi đưa cho cho Hải để Hải chuyển vào tài khoản của Công ty cổ phần đấu giá hợp danh 2STC, nộp tiền đấu giá. Thi ký giấy ủy quyền cho Nguyễn Hà Tấn tham gia đấu giá đất do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức.

Tại đây, Nguyễn Hà Tấn đấu giá trúng 3 lô đất ký hiệu 312, 314, 315. Theo quy chế đấu giá thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp tiền trúng đấu giá đất (tiền mua đất) vào ngân sách Nhà nước, nếu không nộp sẽ bị hủy kết quả trúng đấu giá. Sau khi trúng đấu giá, Hưng ký phê duyệt cho các phòng liên quan của Công ty Khải Tín đăng thông tin bán các lô đất này trên mạng xã hội và giao cho nhân viên môi giới tìm khách hàng.

Trong khi đó, ngày 24/2/2021, dù hết thời hạn nộp tiền vào ngân sách nhà nước nhưng Công ty Khải Tín không có tiền để nộp nên UBND huyện Quảng Điền hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất 312, 314, 315. Sự việc này Thi đã báo cho Hưng nhưng Hưng vẫn chỉ đạo Thi tiếp tục đưa thông tin các lô đất này là của Công ty Khải Tín để nhân viên môi giới tiếp thị bán ra thị trường. Với phương thức thủ đoạn như trên, các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân. Cụ thể, ông Trương Viết Hoàng (sinh năm 1984, trú phường Thủy Vân, TP Huế) ký giấy thỏa thuận đăng ký mua lô đất ký hiệu số 315 với Nguyễn Hà Tấn, giá hơn 775 triệu đồng.

Sau khi chuyển đủ số tiền, ông Hoàng nhiều lần đến liên hệ với công ty để được thực hiện công chứng chuyển nhượng lô đất nhưng Công ty Khải Tín không thực hiện. Tương tự, sau khi được nhân viên tư vấn, bà Phan Nhật Phương (sinh năm 1985, trú phường Phú Nhuận, TP Huế) ký với Công ty Khải Tín mua lô đất ký hiệu số 314 với giá 780 triệu đồng. Sau khi ký, bà Phương chuyển đủ tiền vào tài khoản Công ty Khải Tín nhưng Công ty Khải Tín không thực hiện được việc công chứng chuyển nhượng, không trả lại tiền nên bà Phương làm đơn tố cáo. Với thủ đoạn tương tự, Công ty Khải Tín lừa ký bán lô đất ký hiệu số 312 cho bà Văn Thị Mỹ với giá hơn 1 tỷ đồng…

… Đến bán khống nhiều lô đất “vàng”

Theo cơ quan điều tra, ông Trương Đình Hưng (sinh năm 1969, trú phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) là người có 23 lô đất tại số 67 Vạn Xuân, TP Huế (Thừa Thiên Huế) đang thế chấp để vay số tiền 20 tỷ đồng của ngân hàng. Ngày 15/11/2019, Phan Minh Thi là giám đốc Công ty Khải Tín - Quảng Bình ký với ông Trương Đình Hưng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất này với giá trị hơn 37 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng xong, do Công ty Khải Tín - Quảng Bình không có tiền trả cho ông Trương Đình Hưng theo thỏa thuận và ông Trương Đình Hưng đề nghị hủy hợp đồng. Lúc này, Tống Phước Hoàng Hưng đã giới thiệu cho ông Trương Đình Hưng vay của ông Cao Minh Tân số tiền 20 tỷ đồng trả cho ngân hàng để nhận lại 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp.

Sau khi ông Trương Đình Hưng vay được tiền, trả hết nợ và lấy 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về thì Phan Minh Thi và Tống Phước Hoàng Hưng yêu cầu ông Trương Đình Hưng ký hợp đồng thỏa thuận thế chấp 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này làm tài sản bảo đảm cho Công ty TNHH MTV Khang Kha - Quảng Bình (do bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung, vợ của Tống Phước Hoàng Hưng làm giám đốc) và Công ty TNHH Infnity World Quảng Bình (do Phan Minh Thi làm giám đốc) để vay 21,9 tỷ đồng. Số tiền này dùng để trả gốc và lãi cho khoản vay của ông Trương Đình Hưng với ông Cao Minh Tân và các bên thống nhất số tiền này là lần thanh toán đợt 1 đối với cả 23 lô đất theo giá trị từng lô.

Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo rao bán “vịt trời” -0
Chủ tịch HĐQT Tống Phước Hoàng Hưng thời điểm bị cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ

Mặc dù ông Trương Đình Hưng chỉ giao dịch chuyển nhượng 23 lô đất tại số 67 Vạn Xuân, TP Huế cho Công ty Khải Tín - Quảng Bình, nhưng ngay sau khi được bầu làm chủ tịch HĐQT Công ty Khải Tín Huế (ngày 25/3/2020), Tống Phước Hoàng Hưng đã chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo các lô đất nêu trên là: “Dự án Vạn Xuân compound do Công ty Khải Tín - Huế làm chủ đầu tư” để chuyển nhượng cho khách hàng. Mặc dù đã ký thỏa thuận với ông Trương Đình Hưng về thủ tục, các bước tiến hành khi mua bán, thu tiền 23 lô đất tại số 67 đường Vạn Xuân, TP Huế nhưng sau đó, Tống Phước Hoàng Hưng vẫn ký văn bản tại các cuộc họp để chỉ đạo cho Phan Minh Thi lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giữa Công ty Khải Tín với người mua đất, trong đó có nội dung: “Ông Trương Đình Hưng là chủ sở hữu các lô đất tại số 67 Vạn Xuân, TP Huế đã ủy quyền cho Công ty Khải Tín - Huế do Phan Minh Thi làm Tổng giám đốc nhận tiền mua đất của khách hàng” mà không có sự đồng ý của ông Trương Đình Hưng để thu tiền của khách hàng.

Thông qua các hợp đồng chuyển nhượng này, Phan Minh Thi đã ký hợp đồng bán 23 lô đất nêu trên. Trong đó, Tập đoàn Khải Tín đã nhận tiền của người mua, giải chấp tại ngân hàng, trả tiền cho ông Trương Đình Hưng số tiền còn lại của các lô đất (sau khi đã trừ phần thanh toán đợt 1) và ông Hưng cùng người mua đã làm xong thủ tục sang tên, chuyển quyền sử dụng đất 11 lô với tổng giá trị hơn 19,4 tỷ đồng. Tập đoàn Khải Tín đã trả phần giá trị còn lại của 11 lô đất này cho ông Trương Đình Hưng là hơn 8,3 tỷ đồng. Các lô đất còn lại Phan Minh Thi và Tống Phước Hoàng Hưng đã lập hợp đồng chuyển nhượng và thu của 13 khách hàng số tiền hơn 17,8 tỷ đồng nhưng không trả cho ông Trương Đình Hưng và ngân hàng mà đã chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Hàng loạt khách hàng sau khi vay mượn tiền đặt cọc tiền mua đất của Tập đoàn Khải Tín bỗng dưng trở thành nạn nhân, “con nợ”. Điển hình, ông N.P.V.P (trú TP Huế) nộp hơn 1,8 tỷ đồng mua Lô B2 nhưng không được thực hiện công chứng chuyển nhượng. Hay ông T.H.T.N (trú phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) nộp 1,9 tỷ đồng tiền mua lô B6 nhưng vẫn thực hiện ký công chứng chuyển nhượng. Tương tự, ông N.Đ.D (trú đường Phạm Thị Liên, TP Huế) nộp 1,9 tỷ đồng mua Lô B18 nhưng vẫn không được giao đất.

Điều đáng nói, nạn nhân sập bẫy của Tập đoàn Khải Tín không chỉ ở tỉnh Thừa Thiên Huế mà còn cả ngoại tỉnh. Ông Trần Hữu Th. (SN 1971, trú phường Bách Khoa, TP Hà Nội) ký hợp đồng nhận chuyển nhượng các lô số 193, 194 và 195 tại địa chỉ 67 Vạn Xuân, TP Huế với số tiền 6,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi ông Th. chuyển đủ số tiền 6,5 tỷ đồng nhưng chỉ được Tống Phước Hoàng Hưng và Phan Minh Thi giao 2 giấy CNQSD đất đối với 2 lô đất số 193, 194 để ký công chứng chuyển nhượng với ông Trương Đình Hưng, riêng lô số 195 do Tống Phước Hoàng Hưng và Phan Minh Thi không trả tiền cho ông Trương Đình Hưng số tiền 600 triệu đồng và trả cho ngân hàng số tiền gần 1,3 tỷ đồng theo các hợp đồng thỏa thuận nêu trên nên ông Th. phải tự trả cho ông Trương Đình Hưng và cho ngân hàng các khoản tiền để hoàn thành việc nhận chuyển nhượng lô đất này.

Cơ quan điều tra đã xác định, Tống Phước Hoàng Hưng và Phan Minh Thi đã lừa bán lô đất số 195 cho ông Th. để chiếm đoạt số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng loạt bị hại khác cũng sập bẫy khi bị Tống Phước Hoàng Hưng Hưng và Phan Minh Thi lừa bán đất ảo. Một nạn nhân trú tại TP Huế bức xúc, nói: “Khi thấy Tập đoàn Khải Tín quảng cáo rầm rộ trên các trang web là sắp ra mắt dự án cao cấp Compound Vạn Xuân, kèm theo đó là các dịch vụ như: mua sắm, phòng tập gym, bể bơi, nhà hàng… nên tôi đã giấu chồng đi vay số tiền 1,9 tỷ đồng để làm hợp đồng đặt cọc trước 50% để mua căn hộ nhằm mục đích để bán lại kiếm lời. Không ngờ, 3 năm nay, tháng nào, tôi cũng xoay sở đủ cách để có một khoản tiền trả lãi vay”.

Chưa dừng lại ở đó, Tống Phước Hoàng Hưng còn đưa ra thông tin giả mạo về tỷ lệ được thu tiền đặt cọc khi môi giới bán các căn hộ cho Công ty IMG Huế để thu tiền của người mua sau đó chiếm đoạt. Theo đó, Công ty IMG Huế ký với Công ty cổ phần Khải Tín - Huế nội dung cho phép Tập đoàn Khải Tín tiếp thị và cung cấp thông tin cho khách hàng có dự định mua các căn Shophouse tại Khu đô thị An Cựu city do Công ty IMG Huế làm chủ đầu tư. Trong hợp đồng cũng nêu rõ, Công ty IMG Huế ủy quyền cho Công ty Khải Tín được thu hộ khoản tiền đặt cọc đối với một căn shophouse tại Khu đô thị An Cựu city của một khách hàng là 100 triệu đồng và phải nộp lại cho Công ty IMG Huế trong 2 ngày làm việc.

Tống Phước Hoàng Hưng trong vai trò chủ tịch HĐQT Công ty Khải Tín đã đưa ra thông tin là: “Công ty IMG Huế cho phép Công ty Khải Tín thu tiền đặt cọc tương ứng với 30% giá trị của căn nhà”. Cứ nghĩ thông tin này là thật nên ông T.H.A (trú phường Phú Nhuận, TP Huế) đã trực tiếp ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng để mua 1 căn Shophouse có giá trị 11,9 tỷ đồng. Sau đó, ông A. chuyển cho Phan Minh Thi số tiền gần 3,6 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hưng và Thi  không chuyển cho Công ty IMG Huế mà sử dụng cá nhân và chi các hoạt động khác của Tập đoàn Khải Tín.

Như vậy, với tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng, Tống Phước Hoàng Hưng chiếm đoạt gần 10,6 tỷ đồng để sử dụng tiêu xài cá nhân; Phan Minh Thi chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng và gần 9 tỷ đồng còn lại được các đối tượng sử dụng để chi hoạt động nội bộ quản lý doanh nghiệp, trả lương nhân viên, quảng cáo và các hoạt động khác. Với những hành vi nghiêm trọng mà các bị cáo gây ra, sau 3 ngày nghị án kéo dài, ngày 19/1, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt Tống Phước Hoàng Hưng 20 năm tù; Phan Minh Thi 15 năm tù; Nguyễn Hà Tấn 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Hải Lan

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.