Chiến sự trở lại đường phố Brazil

Vào ngày 28/4 vừa qua, băng đảng Comando Vermelho (CV) đăng tải trên các mạng xã hội lời tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn với nhóm cartel Primeiro Comando da Capital (PCC). Động thái trên lại một lần nữa nhóm ngòi cho bất ổn tại Brazil. Quốc gia Nam Mỹ này đã phải hứng chịu bạo lực giữa các băng đảng quá lâu, và khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi vừa qua càng là minh chứng cho thấy sự mong manh của xã hội Brazil.

Cuộc chiến tàn khốc

Nguồn cung cocaine nói riêng và ma túy nói chung trên toàn cầu đã tăng mạnh trong vòng hơn 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên nguồn cung vẫn chưa đuổi kịp nhu cầu. Tại các quốc gia tiêu thụ cuối như Mỹ và Tây Âu, một cân cocaine có thể lên đến hơn 70 nghìn USD. Đây là động lực chính thúc đẩy sự bành trướng của những cartel ma túy Nam Mỹ. Đất nước Brazil rộng lớn, có nền chính trị - an ninh suy yếu, lại là “cửa ngõ” cho hàng xuất khẩu từ Nam Mỹ đến Tây Âu. Không khó hiểu khi những băng đảng ma túy Brazil luôn sẵn sàng đụng độ để tranh giành địa bàn.

PCC và CV lần lượt là băng đảng ma túy lớn thứ nhất và thứ nhì Brazil. PCC “thống trị” tuyến đường vận chuyển ma túy mang tên Rota Caipira nối các vùng trồng cần sa ở Bolivia với thành phố cảng Santos (Brazil). Còn CV là “ông chủ” của tuyến đường Rota do Solimões đi dọc theo con sông Solimões chạy xuyên rừng Amazon. Hai tuyến đường trên gặp nhau ở miền bắc Brazil, và đó cũng là nơi PCC và CV thường xuyên đụng độ nhau.

Chiến sự trở lại đường phố Brazil -0
Cảnh sát Brazil bắt giữ một ông trùm Comando Vermelho cùng cận vệ.

Xung đột giữa hai băng đảng bị đẩy lên đỉnh điểm vào ngày 16/10/2016 khi 7 thành viên CV bị sát hại trong trại cải tạo Monte Cristo (bang Roraima). Nhà tù giam giữ riêng người của CV và PCC tại hai cánh khác nhau, nhưng tù nhân PCC đã nổi loạn để tạo cơ hội xông vào phòng giam của kẻ thù. Trong số bảy nạn nhân bị giết hại có hai ông trùm Valdineys de Alencar Sousa (biệt danh “Vida Loka”) và Leno Rocha de Castro (“G3). Cả hai đều bị chặt đầu. Cảnh sát chống bạo động buộc phải vào cuộc trấn áp bạo động và giải cứu hơn 100 con tin.

Chỉ bốn ngày sau đó lại xảy ra xung đột tại nhà tù ở thị trấn Rio Branco, bang Arce khiến 4 tù nhân tử vong. Trong khi đó thì các thành viên CV ở bên ngoài nhà tù đã thẳng tay sát hại 11 thành viên PCC, trong đó có hai trường hợp bị chặt đầu. Đó là “mồi lửa” châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai băng đảng. Tội phạm không chỉ đụng độ trong nhà tù mà còn công khai đọ súng, ném bom trên đường phố.

Không chỉ các cartel mới gây chiến với nhau. Chính quyền Brazil ở nhiều địa phương vùng sâu vùng xa, biên giới, khu vực giáp rừng, v.v... không hề nắm quyền trên thực tế. Quyền lực thuộc về các nhóm dân quân (milícias) vừa bảo vệ người dân, vừa cung cấp các dịch vụ như điện, nước sạch, Internet, v.v... Các nhóm cartel luôn thèm muốn quyền lực này và thường xuyên gây chiến với milícias. Theo số liệu của cảnh sát Brazil thì chỉ có 14% diện tích địa bàn của PCC là chiếm từ các băng đảng khác, còn 86% là chiếm từ milícias. Hoạt động bành trướng của PCC và CV càng tăng tốc và trở nên bạo lực hơn sau năm 2016.

Chiến sự trở lại đường phố Brazil -0
Một thành viên Primeiro Comando da Capital.

Lễ hội Carnival 2018 trở thành thảm họa khi PCC và CV lợi dụng mùa lễ hội để tấn công kẻ thù. Nhiều đối tượng tội phạm khác cũng thực hiện hành vi hành hung, cướp bóc dân thường. Trên các phương tiện truyền thông xuất hiện nhiều bức ảnh chụp du khách nước ngoài mặt mày thì bầm tím, quần áo thì rách rưới vì bị đánh và cướp hết tiền. Sau đó thành phố Rio de Janeiro lại phải hứng chịu một trận siêu bão giết chết bốn người và phá hủy nhiều ngôi nhà. Tình hình nghiêm trọng đến mức nguyên Tổng thống Michel Temer phải ký sắc lệnh áp đặt thiết quân luật tại Rio de Janeiro. Trước đó ông Temer từng ra quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm lên khu ổ chuột (favela) Maré. Vậy là quân đội Brazil từ chỗ quản lý chỉ một khu phố nay lại chịu trách nhiệm cho toàn thành phố.

Trong gần một năm áp đặt lệnh thiết quân luật, quân đột và cảnh sát Brazil thực hiện không ít cuộc đột kích và trấn áp tội phạm. Trong hai cuộc đột kích diễn ra cùng thời điểm tại các bang Sao Paulo và Bahia, đã có 19 đối tượng bị tiêu diệt và 2 sỹ quan cảnh sát thiệt mạng. Hai cuộc đột kích trên được cho là nhắm vào cuộc họp liên băng đảng giữa các ông trùm. Các băng đảng đã liên tục tấn công trả đũa trong suốt ba ngày sau đó, trong đó đáng chú ý nhất là cả 28 đô thị và thị trấn tại bang Rio Grande do Norte đều xảy ra bạo động khiến tổng cộng 2 người chết, 2 người bị thương và 30 đối tượng bị bắt.

Thành quả mà quân đội và cảnh sát Brazil thu được trong thời gian giới nghiêm khá là hạn chế. Anh Vitor do Vale, một giáo viên tại khu favela Maré, cho biết: “Quân đội không hề làm tình hình tốt lên. Họ bắt được một số tên côn đồ và kẻ bán ma túy, nhưng điều đó không có nghĩa lý gì khi các ông trùm có thể ngồi trong tù mà vẫn điều hành băng đảng được. Bạo lực không phải là câu trả lời... Việc áp đặt thiết quân luật chỉ là để làm vừa lòng những người giàu. Người giàu lo sợ rằng bạo lực sẽ lan từ favela đến các khu phố nơi họ sống. Lệnh giới nghiêm kết thúc cũng bởi vì người giàu bây giờ cảm thấy họ an toàn hơn. Nhưng với những người nghèo chúng tôi thì không có gì thay đổi cả”.

Mặt khác việc chính quyền quá mạnh tay cũng thúc đẩy sự hợp tác giữa các băng đảng. Vào tháng 9/2023, tù nhân tại nhà tù Alcacuz (bang Rio Grande do Norte) đồng loạt nổi loạn. Cuộc bạo động nổ ra sau khi ban quản giáo cắt điện, cắt TV và cấm người nhà vào thăm. Những đối tượng thuộc về các băng đảng khác nhau bình thường chỉ muốn đánh nhau thì nay lại đứng chung chiến tuyến.

Chiến sự trở lại đường phố Brazil -0
Ma túy và bạo lực luôn đi cùng nhau ở Brazil.

Đàm phán

Hòa bình chỉ tạm trở lại vào tháng 2/2025 khi ông trùm Marcos Willians Herbas Camacho (Marcola) của PCC và Márcio dos Santos Nepomuceno (Marcinho VP) của CV ra tuyên bố ngừng bắn chung. Theo công tố viên Lincoln Gakiya thì hai ông trùm đã đàm phán lệnh ngừng bắn kể từ năm 2019: “PCC và CV có chung hai mục tiêu khi ký kết thỏa thuận ngừng bắn. Thứ nhất là kết thúc bạo lực để việc kinh doanh của chúng có thể trở lại bình thường. Thứ hai là mở ra cơ hội hợp tác giữa hai nhóm cartel để vừa phát triển hoạt động buôn bán ma túy, vừa tạo sức nặng trên bàn đàm phán với chính phủ”.

Lệnh ngừng bắn đã đem lại hiệu quả gần như tức thời. Hòa bình nhanh chóng trở lại với cả các bang có chiến sự ác liệt nhất như Acre và Mato Grosso do Sul. Tỷ lệ ngộ sát ở Brazil giảm xuống mức thấp kỷ lục còn 17,9 trên 100.000 người, giảm 6% so với hai năm trước đó.

Giới quan sát tuy vậy tỏ ra thận trọng. Giáo sư ngành tội phạm học Carlos Cypriano tại trường đại học bang Rio de Janeiro trả lời phỏng vấn trang tin InSight Crime: “Các lãnh đạo của PCC và CV đều bị biệt giảm. Họ chỉ có thể đàm phán với nhau thông qua đường dây có rất nhiều trung gian. Điều này dễ dẫn đến việc các ông trùm không thực sự hiểu rõ về biên bản thỏa thuận và chỉ nhận ra sai lầm sau khi đã đặt bút ký”.

Mặt khác PCC và CV có cấu trúc tổ chức rất khác nhau. PCC có đường dây chỉ huy rõ ràng, mỗi cá nhân lại được phân một trách nhiệm khác nhau và buộc phải làm theo chỉ đạo từ cấp trên. Trái lại CV lại tổ chức theo mô hình “nhượng quyền”. Các chi nhánh có quyền tự do hoạt động miễn là họ hoàn thành các nghĩa vụ về tiền bạc và con người đối với tổ chức. Mô hình này tạo sự năng động cho các chỉ huy cấp địa phương nhưng cũng khiến những ông trùm ở trên khó ra lệnh cho cấp dưới của mình.

Quả thật vậy, nhiều ông trùm nhỏ của CV đã không chấp nhận lệnh ngừng bắn ngay từ đầu. Đa số họ tập trung tại khu vực bang Bahia, một điểm nút quan trọng trong tuyến đường buôn lậu ma túy. Đụng độ giữa hai băng đảng tiếp tục xảy ra tại các thành phố Ubatã, Jequié, Ibirataia, và Ibirapitanga.

Chiến sự trở lại đường phố Brazil -0
Hậu quả để lại trên đường phố Brazil sau cuộc giao tranh giữa các băng đảng.

Tương lai bấp bênh

Tính đến thời điểm hiện nay, chỉ mới có một số cuộc giao tranh nhỏ lẻ giữa CV và PCC. Hai cartel đang tập trung vào việc tấn công các nhóm milícias ở Baixada Fluminense và các quận phía đông thành phố Rio de Janeiro. Trường học và các cơ quan công quyền ở các khu vực trên đã đóng cửa, trong khi người dân chỉ biết co cụm trong nhà. Một người dân giấu tên trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TV Globo: “Tôi đã không đi làm được gần một tháng rồi. Bây giờ chỉ khi nào hết tiếng súng thì tôi mới dám đi ra khỏi nhà để mua đồ ăn, nhưng đi lại cũng khó lắm. Tội phạm bây giờ đắp bao cát lập “lô cốt” ở nhiều góc phố để ngăn chặn xe của cảnh sát”.

Liệu có hy vọng gì cho việc thiết lập lại lệnh ngừng bắn? Giáo sư Carlos Cypriano giải thích: “PCC và CV đã tuyên chiến trở lại, hai băng đảng vẫn có thể hợp tác nếu như cả hai cùng có lợi. Chúng vẫn có một mục tiêu chung là thay đổi hệ thống nhà tù Brazil. Từ trước đến nay chúng sử dụng tiền hối lộ để có thể ở trong tù mà vẫn điều hành được băng đảng. Vậy nhưng chính phủ lại đang rất cần tỏ ra cho dư luận thấy rằng mình đang thiết lập lại được trật tự trong nhà. Nếu PCC và CV có thể hợp tác được với nhau thì hoàn toàn có thể buộc chính phủ phải ngồi xuống bàn đàm phán”.

Ông Cypriano cho biết thêm là với việc các nhà tù Brazil tăng cường sử dụng camera và máy bay drone theo dõi, số vụ vượt ngục thành công đã giảm hành. Điều này càng buộc các ông trùm phải sớm điều đình với chính phủ nhằm nới lỏng phần nào các quy định trong tù.

Từ khi Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva tái đắc cử vào năm 2023, Brazil đã có một cái nhìn mới về vấn đề tội phạm có tổ chức. Chính phủ mới cho rằng việc chỉ dựa vào các lực lượng vũ trang không thể dẹp bỏ hết được các nhóm cartel. Trái lại việc xóa xổ tội phạm luôn phải đi kèm với các hoạt động phát triển kinh tế, chống tham nhũng và tăng tính dân chủ tại địa phương.

Mới đây chính phủ Brazil đã từ chối yêu cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc đưa PCC và CV vào danh sách khủng bố. Trước đó Washington đã đưa nhiều cartel Trung và Nam Mỹ vào danh sách này như Tren de Aragua (Venezuela) và MS-13 (El Salvador). Theo tờ Politico thì FBI đã xác định được ổ nhóm của PCC và VC tại 12 bang khác nhau chủ yếu tập trung tại Connecticut, Massachusetts, Tennessee, New Jersey, Florida và New York. Về phần mình thì Brasília tuyên bố: “Chúng tôi không coi tội phạm băng đảng là khủng bố và cũng sẽ không lặp lại những sai lầm đã xảy ra trong cuộc chiến tranh chống khủng bố”.

Lê Công Vũ

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.