Cảnh giác với mánh lừa đảo “chạy trường” trước mùa thi

Lợi dụng tâm lý nhiều phụ huynh muốn “chạy” cho con em vào học tại các trường thuộc top “hot”, các đối tượng lừa đảo đã vạch ra đủ chiêu trò để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Muốn “trúng tuyển” bằng con đường tiêu cực, không đúng lực học, nhiều nạn nhân đã rơi vào cảnh tiền mất tật mang...

Kẻ “chạy trường” không nghề nghiệp

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Quang Phong (55 tuổi, ĐKHK tại ngõ 1150 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa; chỗ ở: 145 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi nhận “chạy” vào các trường Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết, mặc dù là đối tượng không nghề nghiệp nhưng Phong tự giới thiệu là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty xây dựng 69 Hà Nội, khoe có nhiều mối quan hệ có khả năng “chạy” vào các trường Công an để lừa đảo những người nhẹ dạ.

Chị Cao Thị Hằng (ở Diễn Châu, Nghệ An), một bị hại của Huỳnh Quang Phong cho biết, chị có người quen là anh Võ Duy Hân (SN 1994), năm 2014 đăng ký và thi tuyển tại Học viện Cảnh sát nhân dân nhưng không đủ điểm để vào học tại các trường CAND như đã đăng ký. Thấy chị Hằng kể chuyện muốn xin cho Hân vào Trường Trung cấp CSND VI tại Hưng Yên, Phong “nổ” rằng anh ta có quan hệ với rất nhiều “VIP”, có khả năng xin cho các trường hợp vào học tại các trường trung cấp CAND mà không phải qua thi tuyển với giá 400 triệu đồng. Phong hứa sẽ “chạy” cho anh Hân vào học trước tháng 11-2014.

Theo thỏa thuận, chị Hằng đã chuyển cho Phong số tiền 400 triệu đồng làm 3 đợt. Phong viết giấy biên nhận tiền, nội dung cam đoan sẽ xin cho anh Hân vào học tại trường Trung cấp CSND, nếu không “sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Thấy Phong viết cam kết rõ ràng, ghi cả CMND, lại có cả người chứng kiến cùng ký tên vào tờ giấy nhận tiền, chị Hằng rất tin tưởng rằng Phong có quan hệ để xin học cho anh Hân thật.

Đến tháng 11-2014, không thấy anh Hân được đi học, chị Hằng liên hệ thì Phong trả lời trường hợp của anh Hân phải đợi đến đợt tuyển sau vào tháng 12. Tuy nhiên hết năm 2014, sang năm 2015 mà anh Hân vẫn không có giấy báo nhập học, chị Hằng đề nghị anh ta trả lại tiền nhưng Phong tìm cách khất lần, đưa ra các lý do và hứa hẹn sẽ giúp anh Hân “trúng tuyển” vào các đợt tuyển sinh sau. Nhưng 2 mùa tuyển sinh đã qua mà anh Hân vẫn không được đi học. Còn Phong thì trốn tránh,  không trả lại tiền cho chị Hằng.

Đối tượng Huỳnh Quang Phong và giấy biên nhận tiền để “chạy” trường, lừa đảo.
Đối tượng Huỳnh Quang Phong và giấy biên nhận tiền để “chạy” trường, lừa đảo.

Ngoài trường hợp chị Hằng, Cơ quan điều tra còn làm rõ, năm 2014, Huỳnh Quang Phong còn thỏa thuận với anh Nguyễn Hoàng Quang (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) xin cho người quen của anh Quang là anh Trần Đức Thịnh (ở Diễn Châu, Nghệ An) vào trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang ở Xuân Mai, Hà Nội với giá 380 triệu đồng. Anh Quang đã chuyển cho Phong 230 triệu đồng. Số tiền còn lại, anh Quang và Phong thỏa thuận khi nào anh Thịnh được nhập học sẽ chuyển nốt. Thế nhưng cho đến nay, anh Thịnh vẫn không được đi học như cam kết của Phong.

Ngày 6-5-2016, sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ về hành vi lừa đảo “chạy trường” trên, Cơ quan CSĐT (PC46) Công an Hà Nội đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Huỳnh Quang Phong về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng giấy tờ giả

Những năm gần đây, trước nhu cầu của người dân muốn xin cho con em vào học tại các trường Công an nhân dân, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng để hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Đầu năm 2016, Công an TP Hà Nội cũng đã khám phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng  bằng thủ đoạn nhận “chạy” vào các trường Công an, sau đó làm giả giấy báo nhập học để đánh lừa nạn nhân. Đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Văn Điệp (32 tuổi, quê Phú Thọ) khai nhận do thấy top các trường CAND quá “hot”, nhiều người có nguyện vọng “chạy chọt” cho con em vào học nên Điệp đã lập kế hoạch lừa đảo. Điệp rêu rao có khả năng “chạy” vào các đơn vị và trường thuộc ngành Công an với chi phí từ 200-300 triệu đồng/suất, yêu cầu nộp trước 100 triệu đồng tiền đặt cọc cùng hồ sơ, sau 1 tháng có giấy báo nhập học mới thanh toán nốt tiền.

Đầu năm 2015, trước mùa tuyển sinh đại học, thấy chương trình “trúng tuyển” vào các trường Công an mà Điệp đưa ra quá hấp dẫn nên 2 người quen của Điệp là chị Hà và chị Huyền (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã đứng ra “gom” hồ sơ của hàng chục người có nhu cầu “chạy” trường, sau đó chuyển cho Điệp với tổng số tiền khoảng gần 11 tỷ đồng. 

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Văn Điệp đã mang hồ sơ của những thí sinh muốn trúng tuyển bằng con đường chạy chọt đến cửa hàng photocopy của Lê Văn Quân (SN 1986, quê Phú Thọ, ở phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, Hà Nội) bàn bạc cách làm giấy báo trúng tuyển giả. Quân lên mạng Internet tìm các mẫu quyết định tiếp nhận cán bộ, giấy  báo nhập học của các trường Công an, sau đó căn cứ vào hồ sơ của nạn nhân để làm quyết định, giấy báo nhập học giả đưa cho thí sinh để lấy nốt số tiền “chạy trường” theo thỏa thuận.

Để người bị hại tin là việc trúng tuyển có thật, Nguyễn Văn Điệp còn dùng sim “rác” gọi điện cho các thí sinh, giả làm thầy giáo và cán bộ tổ chức để hướng dẫn thí sinh mang giấy báo nhập học đến làm thủ tục. Điệp hẹn đến gần khu vực các trường Công an, yêu cầu đưa giấy báo để giúp thí sinh làm thủ tục nhập trường cho nhanh nhằm mục đích hủy tài liệu, che giấu hành vi phạm tội.

2 đối tượng Nguyễn Văn Điệp và Lê Văn Quân làm giả giấy báo nhập học, lừa đảo chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng.
2 đối tượng Nguyễn Văn Điệp và Lê Văn Quân làm giả giấy báo nhập học, lừa đảo chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng.

Cũng trong đầu năm 2015, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI - cơ sở 2 (đóng tại Long Thành, Đồng Nai) đã phát hiện một số trường hợp tung tin thông báo tuyển sinh vào trường, sau đó làm giả các mẫu giấy quyết định nhập học có chữ ký và con dấu giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân tại nhiều địa phương.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ lừa đảo như bản gốc, bản photo quyết định học viên trúng tuyển vào trường Trung cấp CSND VI năm học 2014-2015, bìa hồ sơ tuyển dụng. Theo đó, đã có hàng trăm trường hợp bị lừa đảo ở các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Bình, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh... Đáng lưu ý, các quyết định giả này không có dấu quốc huy, thậm chí ghi sai tên lãnh đạo nhà trường nhưng nạn nhân vì quá phấn khởi “trúng tuyển” nên đã  không nhận ra.

Mới đây nhất, ngày 4-3-2016, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Minh Sĩ (42 tuổi, ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh” 14 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhận “chạy” vào các trường Công an, chiếm đoạt trên 600 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 9-2014, Sĩ đi các nơi, mạo nhận là cháu ruột một lãnh đạo của Bộ Công an, có khả năng “chạy” biên chế hoặc học các trường cao đẳng, trung cấp cảnh sát nếu thi trượt Đại học Cảnh sát. Tin tưởng ở Sĩ, anh Lê Đăng Xuân ở TP Hồ Chí Minh đã nhờ Sĩ “chạy” cho 4 trường hợp vừa thi trượt Đại học Cảnh sát vào học các trường trung cấp của ngành Công an. Sĩ viết giấy nhận tiền và cam kết đến tháng 9-2014, các thí sinh sẽ được nhập trường, sau đó “ôm” tiền về Bình Dương tiêu xài hết.

Cảnh giác trước những lời hứa “chạy trường”

Qua tìm hiểu những người bị hại trong các vụ lừa đảo “chạy” trường, được biết sở dĩ nhiều phụ huynh bằng mọi cách chạy chọt cho con em vào học tại các trường Công an vì hi vọng sau này ra trường sẽ có việc làm ngay, lương cao. Chính vì tâm lý “sính” các trường Công an của một bộ phận người dân nên các đối tượng xấu đã lợi dụng, hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn của các đối tượng là mạo danh là công an, mạo danh là người nhà các cán bộ, lãnh đạo trong lực lượng công an, hoặc mạo nhận có mối quan hệ rộng, có khả năng “chạy” xin việc, “chạy trường” công an với mức chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng/suất. Sau khi nhận tiền, đối tượng lừa đảo tìm cách kéo dài thời gian để trốn tránh cam kết, hoặc làm giấy tờ giả lừa nạn nhân.

Theo một nạn nhân của việc “chạy trường” cho biết, gần đây xuất hiện việc đối tượng nhận “chạy” cho  nhiều người với số tiền cực lớn. Đến hẹn, nạn nhân không được đi học như cam kết nên đòi lại tiền thì đối tượng tìm nhiều lý do trì hoãn, hoặc chỉ trả nhỏ giọt để đối phó. Nạn nhân vì muốn đòi được tiền nên đã không trình báo Cơ quan Công an, cố gắng theo đuổi để lấy tiền. Việc trì hoãn, trả tiền nhỏ giọt của đối tượng giống như hình thức chiếm dụng vốn nhằm đối phó với cơ quan pháp luật.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giữ các đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo “chạy trường”.
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giữ các đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo “chạy trường”.

Theo Cơ quan Công an, chuẩn bị đến mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng là thời điểm các đối tượng lừa đảo “chạy trường” lợi dụng hoạt động. Việc tuyển dụng, tuyển sinh vào các trường đều được thực hiện công khai, minh bạch. Người dân cần đến trực tiếp các trường, hoặc vào website của trường để tìm hiểu thông tin. Việc hứa hẹn “chạy chọt” vào các trường mà không qua thi tuyển, không đúng sức học của thí sinh đều là lừa đảo. Vì vậy phụ huynh cần tỉnh táo để không rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”.

Thông báo

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị, những ai là bị hại của Huỳnh Quang Phong, liên hệ điều tra viên Tạ Biên Cương – Đội 10 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội để trình báo và giải quyết. Địa chỉ: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 0986603818.

Hương Vũ

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.