Cảnh giác trước chiêu trò lừa phỉnh, dụ dỗ ly hương

Tây Nguyên luôn là địa bàn mà các thế lực thù địch, phản động nhòm ngó, lợi dụng để gieo rắc hoài nghi, kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Một trong những thủ đoạn thâm độc đó là dụ dỗ, lừa phỉnh đồng bào DTTS vượt biên trái phép dưới chiêu bài “tìm miền đất hứa”, để rồi đẩy nhiều gia đình vào cảnh ly tán, khốn cùng, thậm chí trở thành công cụ cho âm mưu chống phá đất nước…

“Thiên đường” chỉ là ảo tưởng

Những ngày cuối tháng 5/2026, trong cái nắng khô khốc của vùng đất đỏ Bazan, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk trở lại thăm gia đình anh chị Rơ Âu H’hra và Kpă Xuyên (trú tại xã Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk). Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 khá khang trang được lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trao tặng theo diện công dân hồi hương, anh chị Rơ Âu H’hra và Kpă Xuyên không nghĩ mình lại có được như ngày hôm nay.

Rót vội chén trà mời khách, anh Kpă Xuyên cho hay, vào tháng 6/2018, vì tin theo lời của bọn phản động Fulro lưu vong, gia đình đã bán hết tài sản, vượt biên trái phép sang Thái Lan với mong muốn được đi định cư ở nước thứ 3. Tuy nhiên, khi đến Thái Lan, gia đình đã gặp muôn vàn khó khăn như không có nơi ở, không có việc làm, phải sống chui sống lủi, làm thuê cực khổ và thường xuyên bị bóc lột, coi thường, cuộc sống của hai vợ chồng và ba đứa con thơ phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ nhân đạo…

dsc-0317.jpg
Vợ chồng cùng các con anh Kpă Xuyên trong ngày vui đón nhận căn nhà mới do cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Lắk trao tặng sau hơn 7 năm sống tha phương nơi "đất khách, quê người".

Giữa tháng 3/2025, trong một lần trốn ra ngoài đi mua thuốc chữa bệnh cho con, anh Kpă Xuyên may mắn gặp được đoàn công tác của Bộ Công an đến làm việc ở Thái Lan. “Khi đó, mình chỉ nghĩ đến cảnh được trở về quê hương, sinh sống hoà thuận với bà con buôn làng là hạnh phúc nhất nên đã mạnh dạn chạy đến trình bày với cán bộ Công an. Sau khi được sự hỗ trợ, giúp đỡ của đoàn công tác, chỉ ít ngày sau, mình cùng với vợ con đã được hỗ trợ toàn bộ chi phí bay về nước. Nhờ đó mà mình mới có được như ngày hôm nay”, anh Kpă Xuyên chia sẻ.

Cũng theo lời anh Kpă Xuyên, thực tế cuộc sống tại Thái Lan mà các đối tượng xấu thêu dệt sống như “thiên đường” chỉ là ảo tưởng, không như mong đợi. “Không có việc làm trong khi tiền thuê trọ, ăn uống sinh hoạt đắt đỏ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ về hành vi nhập cư bất hợp pháp. Các đối tượng xấu thường xuyên tiếp cận để dụ dỗ, lôi kéo, đe doạ chúng tôi nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam nhưng chúng tôi đã kiên quyết từ chối để mong có ngày trở lại quê hương. Vì ở đâu cũng không bằng chính tình cảm đùm bọc của bà con buôn làng cả”, anh Kpă Xuyên nói.

screenshot-644.png
Gia đình anh Hara Y Siêu được lực lượng Công an Đắk Lắk hỗ trợ về lại quê hương sau hơn 7 năm lưu lạc. (Ảnh Nguyên Khang).

Cũng như gia đình anh Kpă Xuyên, gia đình anh Hara Y Siêu (trú tại buôn Kít, xã Sông Hinh) mới đây đã được chính quyền địa phương và Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ, giúp đỡ quay về với buôn làng sau hơn 7 năm lưu lạc nơi xứ người. Trước đó, vào năm 2019, vì nhẹ dạ nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu về một “miền đất hứa”, anh Hara Y Siêu đã bán hết tài sản đưa vợ con vượt biên trái phép sang Thái Lan. Đến “miền đất hứa”, anh mới vỡ lẽ đó chỉ là chiêu trò lừa bịp. Anh muốn hồi hương, song bị các đối tượng trong các tổ chức phản động đe dọa, ngăn cản. May mắn là sau đó gia đình anh đã được Công an tỉnh Đắk Lắk và lực lượng chức năng hỗ trợ để được trở về với bà con, buôn làng…

Cần nêu cao cảnh giác trước lời dụ dỗ của kẻ xấu

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, Công an tỉnh đã vận động, phối hợp chính quyền địa phương tổ chức đón nhiều công dân bị kẻ xấu dụ dỗ, lừa phỉnh vượt biên trái phép hồi hương. Có nhiều gia đình phải sống trong hoàn cảnh khổ cực nơi “đất khách, quê người” hàng chục năm. Và hầu hết những công dân này sau khi về nước không bị xử lý hành chính hay hình sự mà còn được chính quyền, các tổ chức đoàn thể động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm ban đầu, hướng dẫn tiếp cận các chính sách hỗ trợ về chỗ ở, việc làm, phát triển kinh tế để bà con yên tâm cuộc sống.

screenshot-643.png
Cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Lắk hỗ trợ sinh kế cho gia đình anh Hara Y Siêu sau khi trở về quê hương.

Thực tế trong những năm qua, đồng bào DTTS ở Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng không chỉ được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt mà còn được khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa, thanh niên được hỗ trợ đào tạo nghề, đi xuất khẩu lao động, khuyến khích khởi nghiệp… Tuy nhiên, ở đâu đó một bộ phận người dân vì thiếu hiểu biết nên vẫn tin theo lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ xấu, bán nhà cửa, ruộng vườn để vượt biên trái phép. Và hầu hết những người này phải trải qua những tháng ngày sống chui nhủi, khốn cùng, bất hợp pháp. Muốn quay về khi đã “vỡ mộng” thì không ít người bị ngăn cản, đe dọa rằng nếu quay về Việt Nam sẽ bị chính quyền bắt bớ, bỏ tù khiến nhiều người đành ngậm đắng nuốt cay ở lại.

screenshot-645.png
Lực lượng Công an Đắk Lắk xuống tận thôn, buôn phối hợp cùng người già có uy tín tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân.

Điều đáng lo ngại là thời gian gần đây, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo người dân của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn. Nếu trước đây chúng chủ yếu tổ chức vượt biên qua đường tiểu ngạch bằng các đường mòn, lối mở biên giới sang Campuchia, Thái Lan thì nay chuyển sang “hợp pháp hóa” bằng cách hướng dẫn làm hộ chiếu, visa du lịch, thăm thân rồi tìm mọi cách để số công dân Việt Nam trốn ở lại nước ngoài bất hợp pháp, thậm chí làm đơn xin tị nạn đến các quốc gia phương Tây.

Theo Thượng tá Trần Công Hải, Trưởng Phòng An ninh nội địa Công an Đắk Lắk, Để ngăn chặn tình trạng lừa phỉnh, dụ dỗ đồng bào DTTS vượt biên trái phép, trước hết mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tin, không nghe theo lời hứa hẹn, dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng xấu. Chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Biên phòng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới.

screenshot-646.png
Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa phối hợp cùng Công an xã tổ chức tuyên truyền pháp luật đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức giúp đồng bào các DTTS nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng xấu cũng như nhận thấy được những ưu việt trong chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. Phát huy hơn nữa vai trò của già làng, trưởng buôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và những người từng vượt biên trở về. Không ai thuyết phục cộng đồng tốt hơn những tiếng nói từ chính cộng đồng. Những câu chuyện thật, hệ lụy thật, bài học thật sẽ có sức cảnh tỉnh mạnh hơn mọi khẩu hiệu”, Thượng tá Hải nhấn mạnh.

Tháng 3/2025, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có thư kêu gọi khuyến khích bà con quay về định cư tại quê nhà, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tỉnh sẽ hỗ trợ đồng bào trong việc làm thủ tục pháp lý, hành chính, cấp giấy tờ tùy thân, đất đai và hỗ trợ việc làm. Mới đây, Chính phủ cũng đã có Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 12/5/2026 về đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với yêu cầu kiên quyết về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, giải quyết các vấn đề cấp thiết để ổn định cuộc sống...

Văn Thành

Các tin khác

Chiến công đập tan tổ chức phản động ở đèo Cả

Chiến công đập tan tổ chức phản động ở đèo Cả

Hơn 14 năm về trước, trong lúc đang cùng một số đồng nghiệp ngồi bên điểm hẹn cà phê góc phố ở nội thành Tuy Hòa, Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk), thì tôi nhận được nguồn tin về một tổ chức phản động vừa bị triệt phá.

Bài cuối: Hãy nhớ câu “cáo chết ba năm…”

Bài cuối: Hãy nhớ câu “cáo chết ba năm…”

Dân gian có câu “cáo chết ba năm quay đầu về núi”, nghĩa là con cáo dù có sắp chết cũng phải tìm đường quay về núi, đó chính là nơi ở của nó, nơi sinh ra nó, cho dù có bị chết dọc đường thì đầu của cáo cũng luôn hướng về núi (tức quê hương) của mình.

Bài 4: Không thể đánh tráo bản chất

Bài 4: Không thể đánh tráo bản chất

“Đàn áp”, “đàn áp xuyên quốc gia”, “tra tấn”… là những cụm từ mà các “nạn nhân” tung hô hòng gây sức ép lên các quốc gia, tổ chức quốc tế. Việc hơn tuần nay, nhóm Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài khăn gói trước cổng Nghị viện châu Âu nhằm thực hiện ý đồ đó.

Bài 3: Khi con rối hải ngoại khoác áo “luật sư vì công lý”

Bài 3: Khi con rối hải ngoại khoác áo “luật sư vì công lý”

Một “nạn nhân đàn áp xuyên quốc gia” được nhắc đến liên tục trong các bài viết, clip trên mạng chống phá ở hải ngoại mấy ngày qua chính là Nguyễn Văn Đài, được gọi với vỏ bọc “luật sư vì công lý”, “nhà hoạt động dân chủ”…

Bài 2: Chân dung “ông chủ” Thoibao.de

Bài 2: Chân dung “ông chủ” Thoibao.de

Khi nghe cụm từ “tiếng nói của các nạn nhân bị đàn áp xuyên quốc gia”, nhiều người chưa rõ sự việc sẽ giật mình, lẽ nào lại có hiện trạng ghê gớm như vậy. Sự thật được bộc lộ khi chúng ta lật tẩy cái gọi là “nạn nhân”, xem họ là ai, chân dung thế nào…

Bài 1: Chiến dịch vu cáo “đàn áp xuyên quốc gia”

Bài 1: Chiến dịch vu cáo “đàn áp xuyên quốc gia”

Ẩn mình dưới những vỏ bọc dân chủ, nhân quyền, những đối tượng chống phá ở hải ngoại dựa cớ đó để vu cáo Việt Nam. Những ngày đầu, giữa tháng sáu này, các đối tượng đồng loạt xuyên tạc Việt Nam “đàn áp xuyên quốc gia”, gây nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội. Khi lớp áo ngụy trang được gỡ ra, cái “túi mù” sẽ không thể bưng bít để tung hỏa mù, buộc phải hiện hình…

Nhận diện các chiêu trò bóp méo chính sách đặc xá

Nhận diện các chiêu trò bóp méo chính sách đặc xá

Dịp đặc xá năm 2026 đã đem đến niềm vui cho gần 10 nghìn phạm nhân khi được trở về đoàn tụ sớm với gia đình, cộng đồng xã hội. Những con người từng một thời lầm đường, lạc lối, nay được trao cho cơ hội để sửa sai, được trở về thừa hưởng các quyền công dân. Đó chính là giá trị nhân văn, nhân đạo lớn nhất mà đặc xá mang lại cho những người phạm tội khi họ thực sự ăn năn, hối cải.

Đảm bảo quyền trẻ em trên không gian mạng - Minh chứng phản bác các luận điệu sai trái

Đảm bảo quyền trẻ em trên không gian mạng - Minh chứng phản bác các luận điệu sai trái

Trong dòng chảy sôi động của thời đại số, khi quyền con người trên không gian mạng đang trở thành giá trị phổ quát toàn cầu, Việt Nam – một quốc gia đang phát triển – không chỉ hội nhập mạnh mẽ vào đời sống quốc tế mà còn không ngừng nỗ lực bảo vệ và phát huy giá trị của con người, trong đó có đảm bảo quyền trẻ em trên không gian mạng.

Kỳ 2: Xây dựng “thế trận lòng dân”- Điểm tựa dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình

Kỳ 2: Xây dựng “thế trận lòng dân”- Điểm tựa dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình

Trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu hôm nay, khi sức mạnh quốc gia không còn chỉ được đo bằng kinh tế hay quân sự, mà còn bằng niềm tin xã hội, bản lĩnh văn hóa và khả năng giữ vững hệ giá trị dân tộc, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để chống lại các âm mưu “phi chính trị hóa” lòng yêu nước, mà còn là làm thế nào để khơi dậy và quy tụ được sức mạnh lòng dân trong thời đại số.

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Đắk Lắk hiện là nơi sinh sống của 49 dân tộc anh em, là địa phương điển hình cho sự đa dạng về sắc tộc, tín ngưỡng, tôn giáo của đất nước. Sự đa dạng này đã tạo ra những nét phong phú, đặc sắc về văn hoá, con người, vùng đất và là “sức mạnh mềm” đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, với đặc điểm nêu trên, Đắk Lắk cũng là vùng trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá quyết liệt.

 Nhận diện thủ đoạn lợi dụng siêu dự án Sông Hồng để kích động chống Đảng, Nhà nước

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng siêu dự án Sông Hồng để kích động chống Đảng, Nhà nước

Hà Nội đang quyết tâm vươn mình mạnh mẽ với điểm nhấn phát triển cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại tương xứng với vị thế Thủ đô – trái tim của cả nước. Để tạo động lực phát triển, Thành phố Hà Nội đang triển khai siêu dự án “Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng” với quy mô hơn 11.400 ha, vốn đầu tư khoảng 737.000 tỷ đồng nhằm phát triển không gian đô thị, sinh thái và hạ tầng ven sông.

Cảnh giác luận điệu lợi dụng cái gọi là “chủ nghĩa tân tự do” chống phá công cuộc đổi mới của Việt Nam

Cảnh giác luận điệu lợi dụng cái gọi là “chủ nghĩa tân tự do” chống phá công cuộc đổi mới của Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng từ công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, đi cùng với quá trình này là sự xuất hiện của nhiều quan điểm, luận điệu xuyên tạc, trong đó có việc lợi dụng chủ nghĩa tân tự do nhằm phủ nhận con đường đi lên CNXH; phủ nhận thành tựu đổi mới đất nước cũng như bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của nước ta.

Vạch trần chiêu trò của chương trình Helpdesk

Vạch trần chiêu trò của chương trình Helpdesk

Helpdesk nhằm mục đích thu thập thông tin, tiếp cận các trường hợp thường xuyên tham gia các phong trào, chương trình “xã hội dân sự”, từ đó móc nối, lôi kéo, tập hợp lực lượng cho các tổ chức phản động, chống đối; hỗ trợ các đối tượng cách thức truy cập các thông tin xấu, độc, tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Việt Nam trên không gian mạng…

Nhận diện luận điệu xuyên tạc chủ trương thí điểm “xã, phường xã hội chủ nghĩa”

Nhận diện luận điệu xuyên tạc chủ trương thí điểm “xã, phường xã hội chủ nghĩa”

Sau khi các phương tiện truyền thông đại chúng thông tin Hà Nội nghiên cứu thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN)”, một số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị ở nước ngoài đã lập tức lợi dụng để xuyên tạc, bóp méo chủ trương của Đảng và Nhà nước ta qua nhiều bài viết trên mạng xã hội với nội dung kích động tư tưởng đối lập nhằm tạo sự hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và phủ nhận con đường phát triển của Việt Nam.