Cạm bẫy “hẹn hò online”

Làm quen qua mạng rồi hẹn hò yêu đương đang là xu hướng của thời buổi công nghệ phát triển. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng xảy ra nhiều hệ lụy. Từng có biết bao câu chuyện đau lòng từ lừa tiền đến lừa tình, thậm chí là xảy ra án mạng từ việc “hẹn hò online”.

Mất mạng bí ẩn sau cuộc gặp offline

Gần một tháng qua, vụ việc anh Nguyễn Việt U. (21 tuổi, Nghĩa Hưng, Nam Định) qua đời và thi thể được một người dân tìm thấy ở cầu Nhật Tân vẫn khiến nhiều người chưa hết bàng hoàng. Điều đáng nói, nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân được cho là có liên quan đến việc “hẹn hò online”.

Cụ thể, theo anh Nguyễn Huy Hùng (anh trai nạn nhân) kể lại, khoảng 17h ngày 18/12, anh gọi vào số điện thoại của U. thì thấy đổ chuông và có một người lạ nghe máy, họ nói có một người vớt được xác U. chỗ cầu Nhật Tân. Anh Hùng cho biết: "Sau khi được người lạ thông báo, gia đình lập tức đến đó để xác minh thì đúng là em trai tôi. Qua trao đổi với người vớt được U. thì họ có nói khi kiểm tra trên người U. có cái sim được gói trong một tờ giấy bạc, bên trong tờ giấy đó có ghi một số điện thoại, người đó liên hệ thử cho số điện thoại ấy thì đầu dây bên kia là một người con trai nghe máy và nói “tôi ở dưới Hải Phòng, đây không phải người nhà của tôi”. Người vớt xác tiếp tục gọi lại nhiều lần vào số điện thoại đó thì họ không nghe máy”.

Cạm bẫy “hẹn hò online” -0
Sau khi gia đình anh Hùng đăng tải tài khoản đã dụ dỗ em trai mình hẹn hò qua mạng thì nhiều người vào khẳng định mình cũng từng bị tài khoản này lừa.

Anh Hùng cho biết, gia đình cùng người vớt được xác nạn nhân đã đến Công an phường Nhật Tân trình báo, làm khám nghiệm và lấy lời khai những người liên quan và sau đó gia đình đưa nạn nhân về quê mai táng.

Có lẽ, người biết tường tận về “lịch trình” ngày cuối cùng của U. chính là anh Nguyễn Xuân Linh (người thuê trọ cùng phòng với nạn nhân). Anh Linh cho biết, khoảng 17h, ngày 14/12, U. nói với anh Linh đi xe máy sang Gia Lâm chơi với bạn. Khi anh Linh hỏi là đi chơi với nam hay nữ thì U. nói đi chơi với bạn nam. Đến khoảng 21h24 phút cùng ngày, U. nhắn tin cho anh Linh với nội dung: “Chuyển tiền anh ơi”. Không thấy anh Linh trả lời thì khoảng 4 phút sau U. gọi cho anh Linh qua Zalo bảo anh chuyển tiền để U. trả tiền cho shipper. Sau đó, anh Linh đã chuyển cho U. số tiền 30 triệu đồng.

Cũng theo chia sẻ của anh Linh, đến khoảng 23h cùng ngày, không thấy U. về nên anh Linh đã điện thoại cho U. nhưng điện thoại tò te tí. Linh tính có chuyện chẳng lành, hôm sau, anh Linh gọi rất nhiều cuộc nhưng điện thoại của nạn nhân đều không liên lạc được.

Anh Linh kể lại, tối hôm sau, anh mở máy tính ở phòng trọ của U. đang sử dụng và truy cập vào Facebook của U. đã đăng nhập sẵn để tìm kiếm thông tin xem U. có nhắn tin với ai và đi đâu không thì thấy U. nhắn tin qua lại với một tài khoản Facebook tên là “An Yêuu”. Trong đoạn hội thoại là cuộc trò chuyện tình tứ trai gái, hẹn hò; bạn “An Yêuu” này có hẹn U., gửi kèm vị trí để U. đi tới đó.

Cũng theo anh Linh, nội dung cuộc trò chuyện giữa U. và “An Yêuu” thể hiện nạn nhân đã đến vị trí mà “An Yêuu” hẹn. U. có nhìn thấy “An Yêuu” và một nhóm bạn rất đông người. U. nhắn tin cho “An Yêuu” hỏi “sao mà đông người thế” thì “An Yêuu” có nhắn lại “đây là bạn hết ý mà không phải ngại đâu”. Tuy nhiên, khi anh Linh dùng chính tài khoản Facebook của U. gọi cho “An Yêuu” thì người này không nghe máy.

Cạm bẫy “hẹn hò online” -0
Đối tượng Phạm Văn H. bị tố cáo chuyên lừa đảo yêu đương qua mạng.

Anh Linh nhớ lại: “Sau đó một lúc thì “An Yêuu” có nhắn tin lại hỏi “sao thế bạn?”. Tôi nhắn lại: “Anh là người nhà của U., thấy em là người nhắn tin cuối cùng với U., em có biết U. đang ở đâu không, báo cho anh biết với?”. Tuy nhiên, một lúc sau tài khoản “An Yêuu” này xóa hết tin nhắn giữa U. và “An Yêuu” đã nói chuyện trước đó”.

Theo anh Linh, sau khi tìm hiểu qua nhiều nguồn tin trùng lặp về cuộc hẹn hò qua mạng có các tình huống nghi vấn đây là trò lừa đảo, người bạn cùng phòng gọi điện ngay cho anh Hùng, anh trai của U. để thông báo sự việc. Nhận được tin báo, chiều 17/12, anh Hùng cùng gia đình lập tức nhờ bạn của U. dẫn đến theo địa chỉ định vị là một nhà nghỉ thuộc khu vực Yên Lãng, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh.

Gia đình nạn nhân đặt vấn đề xin check camera nhưng chủ nhà nghỉ không đồng ý, sau đó mọi người đến trình báo Công an huyện Yên Phong. Đồng thời, ngày hôm sau gia đình cũng trình báo Công an phường Định Công (quận Hoàng Mai, nơi nạn nhân tạm trú), thì được hướng dẫn trực tiếp lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội.

Anh Hùng cho biết thêm, kể từ hôm gia đình đăng tải thông tin kêu cứu cộng đồng mạng chia sẻ để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em trai, rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến trao đổi họ cũng “dính bẫy lừa” của các cuộc “hẹn hò online”, nhưng vì ngần ngại nên không muốn nói ra.

Hiện, Cơ quan công an đang tiến hành điều tra xác minh về cái chết bất thường của anh Nguyễn Việt U.

Tình yêu ảo, hậu quả thật

Trước đó không lâu, dư luận từng dậy sóng vụ 2 nữ sinh ở Bắc Ninh bị một đối tượng đâm dẫn đến tử vong. Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng là Huỳnh Ngọc Thiện (sinh năm 2004, ở thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Thiện khi đó đang học ngành công nghệ IT ở Huế, quen nạn nhân là N.N.A. (sinh năm 2007, ở TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) qua mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, Huỳnh Ngọc Thiện quen biết và có mối quan hệ yêu đương với A. qua mạng xã hội từ năm 2021 đến tháng 10/2023 thì chia tay.

Ngày 3/12/2023, Thiện mua một con dao trên mạng rồi đi từ Huế ra Bắc Ninh với mục đích gặp mặt A. một lần rồi tự tử.

Cạm bẫy “hẹn hò online” -0
Đối tượng Huỳnh Ngọc Thiện tại cơ quan Công an.

Ngày 4/12, Thiện đến địa bàn TP Từ Sơn và hẹn gặp nữ sinh N.N.A. tại chùa Đông Lai (phường Trang Hạ) để nói chuyện. Sau đó, N.N.A. cùng 5 người bạn đến gặp Thiện. Tại đây, Thiện đã dùng dao đâm nữ sinh N.N.A và 2 người bạn đi cùng là nữ sinh N.N.C.A. (sinh năm 2007) và Đ.M.K. (nam, sinh năm 2007) rồi dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay. Hậu quả khiến 2 nữ sinh N.N.A. và N.N.C.A. tử vong.

Sự việc gây rúng động dư luận cả nước. Lý do là bởi, đối tượng gây ra vụ án mạng đau lòng này đang là sinh viên của một trường đại học. Được biết, Thiện là con trai út trong gia đình có 5 anh, chị. Bố mẹ của Thiện đều đã ngoài 60 tuổi. Gia đình Thiện nhiều năm nay bán tạp hóa, thu mua nông sản. Thường ngày, khi đi học về, Thiện phụ giúp cha mẹ làm việc. Học xong phổ thông, Thiện thi đậu một trường đại học ở Huế, hiện đã học được hơn một năm ngành công nghệ thông tin.

Một cán bộ xã Bàu Cạn cho biết: “3 anh em trai nhà Thiện đều nổi tiếng chịu khó, chăm chỉ của thôn Ia Mua. Học phổ thông, Thiện cũng có tiếng lành hiền, gần gũi bạn bè. Bởi vậy, khi nghe thông tin án mạng, cả xã ai cũng bất ngờ. Bố mẹ Thiện cả đêm ngồi khóc. Có thể do lứa tuổi, suy nghĩ khi yêu đương nên mù quáng”.

Không chỉ gây ra những vụ án mạng đau lòng mà việc quen biết rồi yêu nhau qua mạng xã hội cũng khiến nhiều người rơi vào tình cảnh bị lừa tới trắng tay. Cụ thể, ngày 19/9, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án lừa đảo với số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Trước đó, từ tháng 8/2019 đối tượng Đào Thị Mộng Thường (SN 1978, trú xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) tạo và sử dụng tài khoản Facebook “Đào Ngọc Minh” và đăng tải nhiều hình ảnh thiếu nữ trẻ đẹp lên tài khoản này.

Mộng Thường dùng tài khoản Facebook “Đào Ngọc Minh” kết bạn làm quen, nhắn tin với một người đàn ông trú tại thành phố Vinh (Nghệ An). Trong quá trình trò chuyện, Mộng Thường nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân bằng hình thức lừa tình.

Thường giới thiệu là Đào Ngọc Minh (sinh năm 1994) có bố, mẹ là Việt kiều, hiện làm doanh nghiệp về vận tải tàu biển, đang sinh sống tại Canada. Do tính chất công việc nên Ngọc Minh thường xuyên đi lại giữa Canada và Việt Nam. Để thêm tin tưởng, Thường còn tạo nhiều tài khoản mạng xã hội đóng vai là người thân của Đào Ngọc Minh sau đó nói chuyện, trao đổi với nạn nhân để nạn nhân tin tưởng nhân vật này là có thật.

Cạm bẫy “hẹn hò online” -0
Dùng nick ảo để hẹn hò online, Đào Thị Mộng Thường đã lừa đảo của nhiều người với tổng số tiền 12 tỷ đồng.

Khi bị hại tin tưởng và có tình cảm yêu đương với Ngọc Minh thì đối tượng đưa ra nhiều thông tin không có thật về việc Ngọc Minh cần tiền để lo công việc, mua sắm, trả nợ, làm thủ tục thừa kế, làm giấy tờ cá nhân... Sau nhiều lần lừa đảo, đối tượng Thường chiếm đoạt số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Đào Thị Mộng Thường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án. Được biết, Đào Thị Mộng Thường từng mang 1 tiền án về tội đánh bạc.

Tương tự, chị Nguyễn Hoài T. (sinh năm 1990, quê Quảng Trị) cũng bị bạn trai quen qua mạng lừa lấy chiếc điện thoại có giá trị hơn 30 triệu đồng. Chị T. kể rằng, đầu tháng 5, khi chị đang lướt web thì có một thanh niên tên H. nhắn tin làm quen. Sau vài ngày nhắn tin qua lại, chị T. và H. nhanh chóng tiến tới mối quan hệ yêu đương.

Trong những buổi chở chị T. đi chơi, H. tỏ ra rất ga lăng nên chị hoàn toàn tin tưởng bạn trai. Trong một lần hẹn đi chơi, thấy chị T. sử dụng điện thoại xịn nên H. mượn nghe nhạc rồi chở chị đi ăn. Khi đến gần khu vực chợ Đông Hòa, H. kêu chị T. xuống xe rồi tăng ga bỏ chạy cùng chiếc điện thoại đắt tiền. Sau đó, H. đã chặn hết mọi liên lạc, lúc này chị T. mới biết mình bị lừa nên đến công an phường trình báo sự việc.

Vài ngày sau, chị T. mua một sim điện thoại khác và lấy một nick giả để kết bạn làm quen với H. Tưởng “con mồi” mới, H. liền đồng ý và “giở chiêu” tán tỉnh, hẹn hò bạn gái mới. Chị T. hẹn gã tại một quán cà phê tại phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một). Đến nơi, chị T. nhận ra H. và đã trình báo công an địa phương. H. bị mời về trụ sở giải quyết sự việc, sau đó được bàn giao cho Công an phường Đông Hòa (TP Dĩ An).

Sở dĩ, thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc đáng tiếc từ việc “hẹn hò online” cũng là bởi nhiều người đã chủ quan và dễ dãi trong các mối quan hệ với người lạ. Để tự bảo vệ mình, mỗi người trong số chúng ta nên tỉnh táo và cảnh giác trên thế giới ảo.

Bảo Phương

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.