Cái giá phải trả từ vụ nổ súng dưới chân đèo Hải Vân

2 băng nhóm với hơn 20 thanh niên dùng dao, rựa, bom xăng, vỏ chai bia… để đâm chém nhau, rồi dùng súng bắn liên tiếp vào 5 người ngay dưới chân đèo Hải Vân (nối liền 2 địa phương Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng) đã khiến 2 người tử vong và 3 người khác bị thương tật vĩnh viễn. Để rồi hôm nay, có kẻ lãnh án tử hình, có kẻ nhận mức án chung thân…

“Hỏi thăm” để trả thù

Đã gần 1 năm rưỡi trôi qua nhưng nhiều người dân sống dưới chân đèo Hải Vân ở gần cầu Lăng Cô (nối giữa 2 địa phương Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ án hơn 20 trai làng la hét, nổ súng, sử dụng bom xăng, dao, vỏ chai bia… để giải quyết mâu thuẫn. Cho đến khi 2 thanh niên trong số này nằm gục xuống đường sau khi bị dính đạn thì việc đánh nhau mới dừng lại.

giet-nguoi1.jpg -0
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn với nhau từ trước giữa nhóm của Nguyễn Tấn Vinh và nhóm Bùi Huy Hiếu. Đỉnh điểm là việc Vinh và Bùi Văn Kiều bị nhóm của Hiếu đánh vào tối ngày 30/6/2022 tại quán karaoke Google Sing ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) nơi Hiếu làm việc do xích mích trong việc hát hò và tính tiền. Vì vậy, giữa Vinh và Hiếu đã có những hành động thách thức lẫn nhau.

Chiều 2/7/2022, sau khi Vinh nhận được điện thoại của Lê Anh Tấn hỏi về việc Vinh bị nhóm của Hiếu đánh và hỏi có muốn đi “hỏi thăm” nhóm của Hiếu không. Vốn là dân “anh chị” nên nghe vậy Vinh liền đồng ý dạy cho Hiếu một bài học. Vinh đã gọi cho các bạn của mình gồm Hồ Thanh Pháp; Nguyễn Chí Thành; Trương Văn Ký; Bùi Văn Kiều; Trương Công Nô. Pháp gọi thêm Nguyễn Xuân Trí cùng đến nhà anh Đan tại tổ dân phố An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) ngồi ăn uống với nhau và thống nhất đi tìm nhóm Hiếu để đánh trả thù. Do biết nhóm của Hiếu đông người nên Nguyễn Chí Thành gọi cho Lê Văn Linh, Lê Văn Linh gọi cho Võ Đức Thọ cùng tham gia.

Sau khi gọi điện đông đủ các đối tượng trong nhóm, nhóm của Vinh chuẩn bị hung khí và cùng tập trung đến quán sửa xe mô tô Hà tại phía Nam chân cầu Lăng Cô - ngay dưới chân đèo Hải Vân rồi cất giấu hung khí tại khu vực này. Lúc này, do người đông nhưng hung khí ít nên Nguyễn Xuân Trí điều khiển xe máy chạy đến nhà Đỗ Hữu Tịch (sinh năm 1995, trú tại tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) để tìm thêm hung khí nhưng không có. Tại đây, Vinh cử Thành và Ký đến quán karaoke Google Sing nơi Bùi Huy Hiếu làm việc để nắm tình hình. Sau khi Thành gọi điện về cho Vinh thông báo, Hiếu đang có mặt tại quán thì cả nhóm của Vinh cũng đồng loạt chạy đến quán karaoke. Tuy nhiên, do thời điểm này quán đông người nên nhận thấy việc “thanh toán” Hiếu tại quán sẽ bất lợi nên nhóm của Vinh quyết định rút về và đến tập trung tại khu tái định cư Đảo Ngọc tổ dân phố Hải Vân (thị trấn Lăng Cô). Tại đây Vinh đã gọi điện cho Bùi Huy Hiếu thông báo việc nhóm của mình vừa tìm đến quán của Hiếu để tìm đánh Hiếu và có những lời lẽ thách thức. Sau đó, cả nhóm Vinh tập trung ăn nhậu. Khoảng 21h30 cùng ngày, Bùi Huy Hiếu sau khi làm xong việc đã gọi điện nói chuyện với Vinh và cho biết nhóm Hiếu đã đến cầu Lăng Cô, nhóm của Vinh ở đâu thì ra đó đánh nhau.

Cái giá phải trả từ vụ nổ súng dưới chân đèo Hải Vân -0
Toàn cảnh phiên tòa xét xử 11 bị cáo

Thủ súng, bom xăng… để đánh đối phương

Trước khi đi “hỏi thăm” Hiếu, ngoài số hung khí đã được chuẩn bị, Vinh mua thêm 1 két vỏ bia mang theo với mục đích dùng làm hung khí đánh nhau. Nhóm của Vinh rời quán nhậu và di chuyển đến quán mô tô Hà gần chân cầu Lăng Cô. Do người đông mà hung khí không đủ nên Pháp và Trí chạy về nhà Pháp lấy thêm 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì và mua xăng để cùng đồng bọn làm bom xăng. Theo cơ quan điều tra, việc Pháp và Trí về nhà Pháp lấy súng đem đi đánh nhau các đối tượng trong nhóm của Vinh đều biết nhưng không ai can ngăn. Khẩu súng tự chế này trước đó được Pháp đặt mua trên mạng.

Cái giá phải trả từ vụ nổ súng dưới chân đèo Hải Vân -0
Cầu Lăng Cô, dưới chân đèo Hải Vân - nơi xảy ra vụ hỗn chiến

Đến khoảng 22h cùng ngày, nhóm của Hiếu gồm 10 người: Bùi Huy Hiếu (sinh năm 1986), Phan Kim Khánh (sinh năm 1991), Nguyễn Nguyên Hoàng (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 2001), Nguyễn Văn Đông (sinh năm 2002), Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1986), Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1995), Nguyễn Văn Giàu (sinh năm 2003), Tôn Thất Banh (sinh năm 1992), Dương Công Hiếu (sinh năm 1998, cùng trú tại tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô) đi xe máy mang theo rựa, gậy, vỏ chai bia, vỏ chai nước ngọt kéo đến khu vực cầu Lăng Cô. Trong khi đó, nhóm của Vinh tổng cộng 11 người, gồm: Nguyễn Tấn Vinh (sinh năm 1987), Hồ Thanh Pháp (sinh năm 1999), Lê Anh Tấn (sinh năm 1993), Nguyễn Chí Thành (sinh năm 1997), Lê Văn Linh (sinh năm 1998), Nguyễn Xuân Trí (sinh năm 1996), Trương Văn Ký (sinh năm 1998), Bùi Văn Kiều (sinh năm 1994), Võ Đức Thọ (sinh năm 1984), Trương Công Nô (sinh năm 1994), Bùi Tấn Hải (sinh năm 1993, cùng trú tại thị trấn Lăng Cô). Nhóm của Vinh mang theo 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì, dao tự chế, gậy ba khúc, nhiều vỏ chai bia, trong đó có loại vỏ chai có xăng bên trong… Nhóm của Vinh cũng sẵn sàng hung khí chạy bộ lên cầu Lăng Cô.

Khi hai nhóm đang dùng hung khí đánh nhau, dùng vỏ chai bia, chai nước ngọt ném vào nhau, thì Hồ Thanh Pháp bất ngờ dùng khẩu súng hơi lắp băng đạn vào và bắn 6 phát nhằm vào các đối tượng thuộc nhóm Hiếu, làm cho 2 người bị thương gục xuống mặt cầu. Lúc này, nhiều người dân đang ngủ nghe tiếng thất thanh bên ngoài, chạy ra thì chứng kiến sự việc và gọi điện đến Công an. Lúc này, cả hai nhóm mới ngừng đánh nhau và một số đối tượng bỏ chạy. Nhóm Hiếu đưa những người bị thương về Trạm y tế thị trấn Lăng Cô sơ cứu, sau đó thấy tính mạng những người này nguy kịch nên thuê xe taxi đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu. Hậu quả, Phan Kim Khánh tử vong trên đường đi cấp cứu; Bùi Huy Hiếu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đến ngày 6/7/2023 cũng đã tử vong. Đối với Nguyễn Văn Giàu bị tổn thương cơ thể 58%, Dương Công Hiếu tổn thương cơ thể 27%, Tôn Thất Banh tổn thương cơ thể 15% do đạn chì bắn vào vùng ngực, bụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định trưng cầu giám định pháp y xác định nguyên nhân chết đối với tử thi Phan Kim Khánh, Bùi Huy Hiếu. Trong đó, nguyên nhân chết của Khánh là do sốc mất máu và suy hô hấp tối cấp do vết thương ngực hở, thủng phổi và động mạch chủ. Cơ chế hình thành tổn thương nghi ngờ đạn súng hơi nén gây nên. Đối với cái chết của Hiếu được kết luận do suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy đa tạng do các vết thương đạn vùng ngực phải, bụng phải… Công an thu giữ 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì dài 93 cm, báng súng gấp lại được, trên thân súng có ghi chữ “TACTICAL”, 3 viên đạn chì… Ngay trong đêm xảy ra vụ án mạng, hơn  một trăm cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Phú Lộc và các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra và lần lượt bắt giữ 11 đối tượng gây án.

Vướng vào lao lý vì muốn giúp bạn

Hầu hết các bị cáo trong số 11 bị cáo trong vụ án giết người không ngờ rằng, chỉ vì trong phút chốc nông nổi, chỉ vì muốn giúp cho bạn để dằn mặt mà không ngờ lại đẩy sự việc đi quá xa. Để rồi hôm nay, các bị cáo phải vướng vòng lao lý, đối diện với bản án nghiêm khắc. Trong đó, bị cáo Hồ Thanh Pháp bị tuyên mức án tử hình bởi đã dùng súng bắn liên tục vào 5 người của nhóm Hiếu. Thời điểm gây án, Hồ Thanh Pháp chỉ mới 23 tuổi, chưa có vợ con và con đầu trong gia đình có 2 anh em. Tại phiên tòa, bố mẹ Pháp như “sét đánh ngang tai” khi tòa tuyên con trai mình mức án tử hình và cũng là bị cáo duy nhất trong vụ án lãnh mức án này. Nhiều người đến dự khán cũng khá bất ngờ khi biết cánh cửa cuộc đời đã đóng sập lại với một thanh niên còn quá trẻ, chỉ vì muốn giúp bạn giải quyết mâu thuẫn.

Vốn là những người lương thiện, cả cuộc đời này, ông Hồ L. và bà Dương Thị H. (mẹ của Hồ Thanh Pháp) chăm chỉ lao động, quanh năm đánh bắt cá trên sông với khao khát nuôi con ăn học đến nơi đến chốn nhưng khi học đến năm 12 thì Pháp nghỉ học. Dù đã khuyên con tiếp tục theo con chữ nhưng không thành nên bố mẹ Pháp vận động con đi nghĩa vụ quân sự. Sau 2 năm ra quân, Pháp trở về địa phương làm nghề lao động tự do và chưa một lần vi phạm pháp luật. Cho đến hôm, Nguyễn Tấn Vinh gọi điện rủ Pháp đi đánh nhau giúp Vinh để trả thù thì Pháp vì cả nể bạn bè mà đã nhận lời tham gia. Sau khi có mặt tại địa điểm tập trung, Pháp nhớ lại, trước đây có đặt mua khẩu súng để bắn chim đang cất giữ ở nhà nên chạy về lấy để thủ thân khi cần. Trong khi hai băng nhóm dùng hung khí, Pháp bất ngờ dùng súng bắn liên tiếp vào 5 người trong nhóm đối phương khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương tật vĩnh viễn. Những ngày bị tạm giam, khi nghe tin 2 nạn nhân tử vong, Pháp tỏ ra hối hận, giày vò nhưng sự hối hận này đã quá muộn màng. Bản án tử hình dành cho Pháp là đúng người, đúng tội bởi hành vi của Pháp được nhận định là rất dã man, côn đồ, xem thường tính mạng của nhiều người… Qua đây, cũng là bài học đắt giá cho những trai làng có “máu lạnh”.

Ngoài bị cáo Hồ Thanh Pháp, 9 bị cáo còn lại (phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn), có bị cáo chưa vợ, có bị cáo có vợ dại con thơ… cũng đang đối mặt với bản án nghiêm khắc chỉ vì muốn giúp cho bạn mình là Nguyễn Tấn Vinh “hỏi thăm” đối thủ. Một bị cáo đã thốt lên rằng: Giá như khi nghe Pháp gọi điện rủ đánh nhau thì có lời khuyên can bạn thì hậu quả sẽ không tồi tệ như hôm nay khiến 2 người mất mạng, 3 người thương tật, người tử hình, người chung thân… Và đằng sau đó là 21 gia đình, người thân của 21 đối tượng của 2 băng nhóm đánh nhau cũng khổ sở, bỏ công ăn việc làm để theo con, theo chồng. TAND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, 11 bị cáo trong nhóm Nguyễn Tấn Vinh phạm tội thuộc trường hợp đồng phạm. Trong đó, Nguyễn Tấn Vinh là người khởi xướng nên đóng vai trò chính. Hồ Thanh Pháp dùng súng hơi bắn làm tử vong 2 người, bị thương 3 người nên đóng vai trò thứ hai.

Các bị cáo còn lại là những người thực hành và giúp sức tích cực. Sau 2 ngày xét xử, ngày 24/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên án 11 bị cáo phạm tội “Giết người”, trong đó tuyên phạt Hồ Thanh Pháp mức án tử hình; Nguyễn Tấn Vinh tù chung thân; Lê Anh Tấn 14 năm tù; Nguyễn Xuân Trí 12 năm tù; Nguyễn Chí Thành, Lê Văn Linh, Trương Văn Ký cùng mức án 8 năm tù; Bùi Văn Kiều, Võ Đức Thọ, Trương Công Nô với mức án 7 năm 6 tháng tù; Bùi Tấn Hải 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hải Lan

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.