Biến tướng thủ đoạn mua bán người

“Hàng người” là khái niệm không hề mới, dù đã được khuyến cáo, cảnh báo và thậm chí là trừng phạt bằng những bản án thích đáng, song, vì lợi nhuận, nhiều người vẫn lao vào như con thiêu thân. Đáng lên án, có những người vì tiền, biết là sai trái, vi phạm luân thường đạo lý nhưng vẫn nhắm mắt đưa chân, tự biến mình thành kẻ buôn người tráo trở...

Tỉnh Nghệ An là địa bàn phức tạp, trọng điểm về tệ nạn mua bán người. Thống kê cho thấy, hằng năm trên địa bàn xảy ra hàng chục vụ việc liên quan đến mua bán người, mua bán trẻ em và mua bán trẻ em từ trong bụng mẹ qua biên giới. Thực trạng này, ngày càng biến tướng với những chiêu thức, thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng.

Nhức nhối nạn mua bán người qua biên giới

Ngày 10-5, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Đức Thân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ án mua bán người vừa được đơn vị triệt phá, giải cứu thành công 3 sản phụ đang trên đường vượt biên sang Trung Quốc bán con hồi cuối tháng 4 vừa qua, đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tuyên Truyền về phòng, chống mua bán người được tổ chức thường xuyên tại Nghệ An.

Tuyên Truyền về phòng, chống mua bán người được tổ chức thường xuyên tại Nghệ An.

Theo đó, vào ngày 24-4, sau khi được phát hiện, giải cứu trên đất Trung Quốc, 3 sản phụ này được đưa về Việt Nam, sau thời gian hoàn thành cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, đã được trao trả cho gia đình và địa phương để theo dõi, quản lý.

Tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy, 3 phụ nữ này có danh tính lần lượt là Ven Mẹ T. (SN 1988), Lữ Thị Nh. (SN 2003) và Moong Thị S. (SN 1996), cùng là dân tộc Khơ Mú, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trong số này, tại thời điểm được cơ quan chức năng phát hiện, chị T. đang mang thai ở tháng thứ 9, chị S. mang thai 7 tháng và chị Nh. đang mang thai ở tháng thứ 5. Chị T. khai, lấy chồng về một xã biên giới ở huyện Kỳ Sơn, có với nhau một đứa con chung thì chồng chị này chẳng may qua đời.

Thời điểm chồng mất, T. đang mang thai đứa thứ hai được 3 tháng tuổi, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi, Lữ Thị Nh. trót có bầu với người yêu nhưng bị gia đình hai bên ngăn cản, còn Moong Thị S. thì gặp phải người tình “Sở Khanh”, đã cao chạy xa bay khi hay tin chị này có thai.

Trong lúc bối rối trước những khó khăn của cuộc đời, cả 3 phụ nữ này gặp Ven Thị Son (SN 1985) và Lương Thị Săn (SN 1990), quê ở bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. Cả 2 phụ nữ này đều lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc nhiều năm nay, gần đây trở về quê hương thăm thân.

Biết số phận éo le của các cô gái, Son đã trực tiếp rủ rê chị T. và chị S., còn Săn lôi kéo chị Nh. qua Trung Quốc sinh đẻ rồi bán con. Mờ mắt trước số tiền quá lớn mà hai người này đưa ra, 3 mẹ bầu đã quyết định nhắm mắt đưa chân, chấp nhận qua bên kia biên giới sinh nở rồi bán con, bù lại họ sẽ có một khoản tiền kha khá để quay trở về quê nhà trang trải cuộc sống.

Cuối tháng 3-2021, theo sự sắp xếp của “má mì” Son và Săn, 3 thai phụ lên 3 chuyến xe khác nhau nhưng cùng một điểm đến là TP Móng Cái (Quảng Ninh), để lên thuyền theo đường tiểu mạch vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Đến ngày 1-4, khi cả 3 người đã được đưa đi vào sâu nội địa, đang ở một ngôi nhà, chuẩn bị đưa đi đến một địa điểm chờ sinh nở để bán con thì bị nhà chức trách sở tại phát hiện, bắt giữ.

3 phụ nữ mang thai tự nguyện qua bên kia biên giới.

3 phụ nữ mang thai tự nguyện qua bên kia biên giới.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, vào cuối năm 2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cũng đã làm rõ đường dây mua bán trẻ em qua biên giới do đối tượng Cụt Văn Út (SN 1988), trú bản Nà Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương cầm đầu. Sự việc bắt đầu vào tháng 4-2019, khi Út quen một người phụ nữ tên Vân, quê ở Nghệ An lấy chồng sang Trung Quốc. Người này nhờ Út tìm những phụ nữ trẻ đẹp, đưa sang Trung Quốc để lừa bán, mỗi phi vụ trót lọt, Út sẽ được trả 5 triệu đồng.

Thực hiện hành vi phạm tội của mình, Út đã đến gặp gia đình em Cụt Thị X. (SN 2004), dựng màn kịch đưa X. vào miền Nam làm ăn. Tin lời, X. đi theo đối tượng, sau đó bị lừa bán sang Trung Quốc. Trong phi vụ này, đối tượng Cụt Văn Út và đồng phạm đã thu lãi số tiền 8 vạn nhân dân tệ, tương đương 240 triệu tiền Việt.

Tháng 12-2020, Cụt Thị X. được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh và cảnh sát nước bạn, phát hiện, giải cứu thành công. Đáng chú ý, từ lời khai của X., lực lượng chức năng đã lần tìm và giải cứu nạn nhân khác là chị Lương Thị B. (SN 2000), trú tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, bị lừa bán vào năm 2015. B. khai, thời điểm đó, B. đi cùng 2 thiếu nữ khác trong bản, hiện cơ quan chức năng vẫn đang mở rộng điều tra, xác minh lại lời khai của thiếu nữ này.

Khi thủ phạm và nạn nhân đồng lõa

Số liệu thống kê của Công an tỉnh Nghệ An cho thấy, trong thời gian từ tháng 6-2020 đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện, điều tra, làm rõ, bắt giữ 16 vụ (trong đó, lực lượng công an các cấp phát hiện, bắt giữ 14 vụ và bộ đội biên phòng 2 vụ), 24 đối tượng liên quan đến 25 nạn nhân; trong số này, có 12 nạn nhân được giải cứu.

Công an Nghệ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người đến tận bản làng.

Công an Nghệ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người đến tận bản làng.

Ngoài ra, lực lượng Công an đã phát hiện bắt 1 vụ, 2 đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép nhằm mục đích sang Trung Quốc mang thai hộ; 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi giúp sức, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác trốn đi nước ngoài, ở lại nước ngoài và 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Thượng tá Nguyễn Đức Thân cho biết thêm, xuất phát từ lợi nhuận, đặc thù về vị trí địa lý, trình độ dân trí bởi tỉnh Nghệ An diện tích rộng, chủ yếu là vùng đồng bào dân tộc, nhận thức hạn chế nên cùng với vấn nạn ma túy, mua bán người vẫn diễn biến hết sức phức tạp, dù lực lượng chức năng đã ra sức tuyên truyền, kết hợp răn đe, xử lý hình sự hàng chục vụ mỗi năm.

Cùng với đó, địa phương có số lượng lao động (hợp pháp lẫn bất hợp pháp) ở Trung Quốc khá đông, trong số đó có nhiều người đã từng là nạn nhân của nạn mua bán người, thay vì cảnh tỉnh những người khác, một bộ phận đã biến mình thành “má mì”, rủ rê người khác phạm tội.

Thời gian gần đây, do cơ quan chức năng đẩy mạnh việc truy quét tội phạm trên lĩnh vực này, tội phạm mua bán người đã có những biến tướng nhất định. Thay vì dụ dỗ qua biên giới bán con, tìm kiếm việc làm rồi móc nối với người quen để lừa bán, những người đứng ra tổ chức các đường dây này vẽ ra viễn cảnh xin việc làm ở các tỉnh, thành khác với chế độ lương, thưởng hậu hĩnh. Đến lúc có thời cơ sẽ đưa qua biên giới để bán, trong trường hợp bị phát hiện, sẽ “đem con bỏ chợ” rồi cao chạy xa bay.

Đơn cử, cuối tháng 3-2021, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phối hợp với lực lượng chức năng và Công an tỉnh Lâm Đồng giải cứu thành công hai chị em Học Thị H. (SN 2007) và Học Thị V. (SN 2009), trú ở bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn sau 3 tháng bị lừa vào tỉnh Lâm Đồng làm việc.

Dịp tết Nguyên đán, H. và V. gặp một người (chưa rõ danh tính), rủ vào Lâm Đồng làm công nhân cao su, lương cao mà công việc lại nhàn hạ. Tin lời, ngày mồng 6 tết, hai chị em bỏ học, trốn gia đình theo người lạ vào miền Nam. Tại đây, hai chị em được giao cho một người chủ có rẫy cà phê, 3 tháng làm quần quật mà không được trả bất cứ đồng lương nào.

Thất vọng, hai đứa trẻ trốn khỏi nơi làm việc, lang thang suốt mấy ngày trời, may mắn gặp một người đồng hương, được cưu mang và liên hệ để người nhà và chính quyền địa phương vào tận nơi đón về an toàn. Theo nhận định, đối tượng đưa hai em này đi làm ăn xa, mục đích chính có thể là sẽ lừa bán sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện được hành vi, có thể bị đánh động nên đối tượng đã cao chạy xa bay.

Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn chia sẻ, địa bàn huyện Kỳ Sơn từ trước đến nay luôn là địa bàn nhức nhối về tệ nạn mua bán người, mua bán trẻ em. Dù Công an huyện Kỳ Sơn đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, cấp bách nhưng thủ đoạn của tội phạm trong lĩnh vực này hết sức ma mãnh, khiến cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn trong quá trình đấu tranh, triệt xóa.

Một nạn nhân được giải cứu, trở về với gia đình.

Một nạn nhân được giải cứu, trở về với gia đình.

Thực tiễn từ quá trình đấu tranh, phòng ngừa tội phạm mua bán người trong thời gian qua  cho thấy, khó khăn trong các vụ án mua bán người qua biên giới, là có những vụ việc, xác định được đối tượng nhưng do không ở địa phương, mà chủ yếu ở bên kia biên giới nên phải mất thời gian rất lâu, đến khi đối tượng về nước mới bắt giữ được.

Đơn cử, năm 2014, Sầm Văn Biên (SN 1984), trú xã Quang Phong, huyện Quế Phong sang Trung Quốc làm ăn thì gặp lại bạn học cũ là Lang Thị Xuân (SN 1983), là người cùng xã. Tại đây, Xuân đã bàn với Biên về Việt Nam tìm người đưa sang Trung Quốc bán. Biên đồng ý, sau đó trở về quê nhà làm quen, dụ dỗ các sơn nữ trong xã. Với màn kịch sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao, nhiều cô gái đã “sập bẫy” của Biên, trong số này có Lang Thị L. (SN 1988), là người cùng xã với hai đối tượng nói trên.

Với lời đường mật, qua Trung Quốc làm công nhân, việc nhẹ nhưng lương mỗi tháng gần 20 triệu đồng, đặc biệt khi Biên cho ứng trước 3 tháng lương, L. đã theo chân người đàn ông này qua Trung Quốc. Ngay khi vừa đặt chân đến xứ người, ngay lập tức L. bị bán đứt cho một người đàn ông bản địa với giá 6,5 vạn tệ, tương đương 195 triệu đồng. 3 năm sau, vào năm 2017, Lang Thị L. được Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh giải cứu, về Việt Nam làm đơn tố giác. Tuy nhiên, cả Biên lẫn Xuân đều trốn biệt bên kia nên đến ngày 25-1-2021, khi biết hai đối tượng này vừa về quê nhà, lực lượng chức năng mới tiến hành vây bắt thành công.

Cái khó trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn mua bán người, là có những vụ việc cả nạn nhân lẫn kẻ phạm tội đều đồng lõa, thống nhất với nhau để đối phó với cơ quan chức năng. Nhiều người, biết là vi phạm pháp luật nhưng vẫn tìm đủ mọi cách để phạm tội, thậm chí là tái phạm.

Trong khi đó, trong số nhiều nạn nhân được giải cứu hằng năm, khi trở về địa phương dù đã được các tổ chức, đoàn thể hết sức tạo điều kiện để làm lại cuộc đời, nhưng vẫn có những mặc cảm, khó khăn nhất định. Thậm chí, một bộ phận không nhỏ trong số này đã giẫm lên chính vết xe đổ của mình trong quá khứ, quay lại với sai lầm của bản thân chỉ vì tiền.

Thiện Thành

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.