Bài hát với những ca từ rộn rã: "Từ một ngã tư đường phố/ Cuộc sống reo vui từng giờ/ Khi nắng mai về/ Người và xe nối nhau đi trên đường/ Đèn đỏ đèn xanh với ánh nắng nhảy múa như ngàn hoa/ Niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua..." đã thể hiện rõ nhịp sống và tinh thần lạc quan của nhân dân ta trong những năm tháng mưa bom bão đạn.
Bài hát từng được nhiều lần phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, thậm chí được lấy làm nhạc hiệu cho chuyên mục "Đèn xanh đèn đỏ" phát trên Truyền hình Việt Nam một thời. ấy thế nhưng, hẳn khán giả sẽ rất ngạc nhiên nếu biết rằng, bản thân tác giả của bài hát này cũng đã có lần... lỡ vi phạm luật giao thông.
Chẳng là, lần đó vì có việc đi vội nên đến ngã tư, mặc dù đèn hiệu đã báo sang màu đỏ, song nhạc sĩ vẫn cố rú ga cho xe vượt qua. Ngay lập tức, một tiếng còi tuýt lên. Một anh công an trẻ bước đến bên nhạc sĩ, giơ tay chào và đề nghị ông cho xem giấy tờ. Nhạc sĩ Pham Tuyên tỏ ra lúng túng, nhưng rồi ông chợt nhớ tới chiếc thẻ nhà báo (chẳng là bấy giờ ông đang là nhà báo truyền hình).
Cực chẳng đã, nhạc sĩ phải cầu tới tấm thẻ này. Đồng chí công an xem thẻ, ngẩng mặt nhìn ông trong giây lát rồi trở sang phía bên kia đường hội ý với một đồng nghiệp. Sau đó anh trở lại, nét mặt nghiêm trang nói với nhạc sĩ: "Bác đã vi phạm luật giao thông, phạt bác... một bài hát".
Nhạc sĩ Phạm Tuyên thở phào, cảm ơn đồng chí công an. Trong lòng ông nảy sinh một ý nghĩ: "Cần phải có nhiều bài hát viết về giao thông, về lực lượng Công an hơn..."