Bí ẩn vụ án “Quý cô cồn cát”

Vụ án mạng xảy ra trên bãi biển Race Point Dunes, bang Massachusetts của nước Mỹ, mùa Hè năm 1974 cho đến nay vẫn là một câu hỏi không có lời giải. Người ta vẫn chưa thể biết “Quý cô cồn cát" (Lady of the Dunes) là ai và cái chết của cô có uẩn khúc gì. Rất nhiều giả thuyết đã được nhắc đến và cũng không ít câu chuyện được lan truyền. Tuy nhiên, dư luận có lẽ vẫn chờ một đáp án thuyết phục nhất.

Thi thể bí ẩn

Ngày 26-6-1974, khi đang dạo chơi trên cồn cát tại bãi biển Race Point Dunes cùng chú chó, cô bé 12 tuổi Leslie Metcalfe đã bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng: một xác chết khỏa thân ngay trên cồn cát. Cô bé nhanh chóng báo Cảnh sát và lực lượng chức năng sớm có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm, với kết luận rằng nạn nhân là nữ giới, chết trong tình trạng khỏa thân và đã bị tấn công tình dục trước khi bị sát hại.

Trong quá trình điều tra, Cảnh sát cho biết hung thủ đã dàn dựng hiện trường vụ án nhằm che giấu danh tính của nạn nhân. Phần đầu bên trái của thi thể bị tổn thương nghiêm trọng và được các bác sỹ pháp y cho là vết thương khiến nạn nhân tử vong.

Nạn nhân có cơ thể khá săn chắc và khỏe mạnh, tuy nhiên, phần tay bị mất khiến Cảnh sát không thể kiểm tra dấu vân tay. Phần cổ có vết thương lớn trong khi răng bị nhổ hoàn toàn. Cuộc điều tra đặc biệt khó khăn với sự dàn dựng tinh vi của hung thủ.

Tại hiện trường không có hung khí hay bằng chứng nào chứng tỏ có sự giằng co giữa hung thủ và nạn nhân. Khám nghiệm pháp y cũng không tìm thấy nồng độ cồn trong thi thể hay bất kỳ chất nào khả nghi.

Gương mặt được phục dựng bằng kỹ thuật của “quý cô cồn cát”.
Gương mặt được phục dựng bằng kỹ thuật của “quý cô cồn cát”.

“Quý cô cồn cát” được đặt nằm ngay ngắn trên chiếc khăn tắm trải trên bãi cát, với phần đầu gối lên quần jeans cùng một chiếc khăn màu xanh xếp gọn gàng. Các nhà điều tra không loại trừ giả thuyết hung thủ là người quen và đã tấn công nạn nhân trong lúc ngủ. Một giả thuyết khác là nạn nhân đã bị sát hại ở nơi khác và được mang tới đây.

Từng là một bãi biển đẹp, thơ mộng và yên bình, là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch, vụ án tại Race Point Dunes nhanh chóng xáo trộn cuộc sống của người dân địa phương và thu hút báo giới. Một cuộc truy tìm quy mô lớn đã diễn ra để tìm kiếm danh tính của xác chết.

Trong nhiều tuần và tháng sau vụ khám phá kinh hoàng, 30 thám tử và Cảnh sát đã rà soát khu vực xung quanh hiện trường vụ giết người mà không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Dựa vào lời khai của những người đang tìm người thân mất tích và những người có thể là nhân chứng, Cảnh sát chỉ có thể đưa ra một mô tả mơ hồ.

Các nhà điều tra ước tính nạn nhân là phụ nữ, khoảng 25 đến 35 tuổi, đã chết ít nhất 10 ngày hoặc lâu nhất là 3 tuần trước đó. Người phụ nữ bí ẩn cao khoảng 1m70, nặng chừng 65kg, có mái tóc vàng đỏ buộc đuôi ngựa và móng chân sơn màu hồng. Bên cạnh những đặc điểm cơ bản về thể chất, không có gì khác để giúp các nhà điều tra tìm thêm manh mối.

Các nhà điều tra đã kiểm tra nhận dạng của nạn nhân với thông tin về hàng ngàn người mất tích trên cả nước song không thu về kết quả gì. Họ đã tìm thấy chủ nhân của mọi chiếc xe đạp và phương tiện bị bỏ hoang trong khu vực, cũng như mọi phương tiện đi qua khu vực cồn cát trong vài tuần trước khi thi thể được tìm thấy, nhưng mọi chuyện vẫn bế tắc.

Ngày 19-10-1974, nạn nhân chưa xác định danh tính này đã được chôn cất tại Nghĩa trang Thánh Peter ở Provincetown với tấm bia khắc dòng chữ: “Người không xác định danh tính trên cồn cát ngày 26 tháng 7 năm 1974”.

Trong nhiều tháng và nhiều năm tiếp theo, Cảnh sát đã tìm ra một số nghi phạm, song không ai trong số họ bị buộc tội hoặc có thể dẫn đến các cuộc điều tra sâu hơn. Cảnh sát đặc biệt bối rối khi không có gia đình hoặc bạn bè nào đến tìm nạn nhân.

Hình ảnh phục dựng gương mặt của “Quý cô cồn cát”.
Hình ảnh phục dựng gương mặt của “Quý cô cồn cát”.

"Quý cô cồn cát" là ai?

Điều đáng buồn là sau lần khai quật thi thể đầu tiên vào năm 1980 mà giới chức không thể thu về thêm manh mối nào, người ta đành đưa vụ án “Quý cô cồn cát” vào danh sách những vụ án giết người máu lạnh đầy bí ẩn.

Giữa những năm 1980, Cảnh sát đưa ra giả thuyết cho rằng thi thể trên cồn cát Race Point Dunes có thể là Rory Gene Kesinger, một nữ tù nhân từng có tiền án trộm cướp và buôn ma túy. Rory Gene Kesinger có diện mạo, chiều cao và độ tuổi khá khớp với nạn nhân. Rory ra tù năm 1973 và biến mất ở Boston vào năm 1974. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra DNA của Rory và "Quý cô cồn cát" không trùng khớp.

Một phụ nữ đến từ Maryland từng liên lạc với Cảnh sát địa phương vì nghi ngờ nạn nhân là chị gái của mình, người mới chuyển đến Boston và biến mất không lâu sau đó. Song Cảnh sát không tìm thấy những mối liên kết cần thiết chứng minh nghi vấn này.

Hình ảnh diễn viên quần chúng trong bộ phim “Hàm Cá mập” gây xôn xao dư luận một thời.
Hình ảnh diễn viên quần chúng trong bộ phim “Hàm Cá mập” gây xôn xao dư luận một thời.

Francis Ewalt và Vicke Lamberton, hai phụ nữ mất tích vào khoảng tháng 6-1974 ở Massachusetts cũng được loại trừ. Nhiều nữ giới mất tích gần thời điểm xảy ra vụ án đều được Cảnh sát bác bỏ. Khi việc truy tìm danh tính nạn nhân rơi vào bế tắc, Cảnh sát đã chuyển hướng sang việc tìm kiếm hung thủ để giải bài toán khó này.

Đầu thập niên 1980, giới chức đặt nghi vấn về Whitey Bulger khi nhân vật này từng được cho là đi cùng với một phụ nữ có ngoại hình giống "Quý cô cồn cát" vào thời điểm án mạng xảy ra. Bulger cũng nổi danh là tên tội phạm có thói quen nhổ răng nạn nhân sau khi sát hại. Tuy nhiên, do thiếu chứng cứ chứng minh Bulger có liên quan, Cảnh sát đành bỏ cuộc.

Có thông tin cũng nhắc đến một kẻ giết người khác là Tony Costa, song Costa đã chết vào giữa tháng 5-1974, một tháng trước khi xảy ra vụ án.

Năm 2000, tên sát nhân Hadden Clark thú nhận rằng hắn đã giết "Quý cô cồn cát". Hắn gửi hai bức vẽ, một bức vẽ người phụ nữ không mặc y phục và trong tư thế nằm, cùng một bức tranh khác phác họa sơ đồ nơi tìm ra thi thể nạn nhân. Clark tuyên bố đã giết rất nhiều người và chôn xác họ ở sân vườn nhà ông bà.

Cảnh sát sau đó đã khám xét những nơi mà Clark nhắc đến nhưng không tìm thấy bất cứ xác chết nào mà chỉ tìm thấy đồ trang sức thuộc về các nạn nhân mà hắn từng giết hại. Cảnh sát sau đó xác nhận Hadden Clark bị bệnh hoang tưởng và không có bằng chứng nào cho thấy hắn là hung thủ.

Mọi việc đi vào ngõ cụt và người ta đã dần quên mất “Quý cô cồn cát”.

Ngôi mộ của “Quý cô cồn cát”.
Ngôi mộ của “Quý cô cồn cát”.

Lật lại vụ án

Tháng 8-2015, con trai của tiểu thuyết gia kinh dị nổi tiếng Stephen King là Joe Hill đã khơi dậy câu chuyện về “Quý cô cồn cát” khi suy đoán rằng nạn nhân này là một diễn viên phụ từng xuất hiện trong tác phẩm “Hàm Cá mập” sản xuất năm 1975.

Theo Joe Hill, trong đoạn phim ở phút 54:02 một người phụ nữ mặc quần jean, áo phông trắng và đội khăn rằn màu xanh đã xuất hiện ở khung hình với ngoại hình tương đồng với hình ảnh phục dựng của cảnh sát về “Quý cô cồn cát”. Giả thuyết này đã nhận sự đồng tình của nhiều người. Những người ủng hộ cho rằng trường quay phim gần vườn nho Martha, cách nơi tìm thấy thi thể không xa và thời gian quay phim cũng gần với thời điểm xảy ra vụ án.

Joe Hill viết trên blog cá nhân rằng hồn ma của “Quý cô cồn cát” đã ám ảnh đoàn làm phim Hàm Cá mập và rất nhiều khán giả đã tò mò tìm hiểu về diễn viên quần chúng này. Tuy nhiên, không ai tìm thấy dấu vết gì khả nghi. Người phụ trách tuyển chọn diễn viên đã qua đời vào năm 2009, trong khi không có hồ sơ lưu giữ thông tin những ai đã tham gia các vai diễn quần chúng.

Trung sĩ đã nghỉ hưu Warren Tobias, người đã theo đuổi danh tính của “Quý cô cồn cát” suốt 20 năm, tỏ ra nghi ngờ về giả thuyết của đoàn làm phim và cho rằng “hàng nghìn phụ nữ đã ăn mặc như vậy trong những năm 1970”. Theo cảnh sát, lập luận của Joe Hill là không có căn cứ và xa rời thực tế, thậm chí có thể một chiêu trò để thu hút công chúng quan tâm đến bộ phim hơn.

Thi thể nạn nhân đã được khai quật nhiều lần để nghiên cứu, xác định danh tính nhưng không thu được kết quả. Các nhà điều tra pháp y sử dụng công cụ công nghệ cao để phân tích các vụ án giết người nghiêm trọng và hy vọng sẽ giải quyết được những bí ẩn cũng như danh tính của “Quý cô cồn cát” theo cách này.

Khuôn mặt của “Quý cô cồn cát” đã được tái tạo nhiều lần. Bản tái tạo đầu tiên là một mô hình đất sét trong khi các bản phác thảo khác về khuôn mặt của người phụ nữ bí ẩn được thực hiện trong những năm sau đó khi công nghệ tiên tiến hơn. Năm 2006, các bức vẽ phục dựng tương ứng với tuổi tác của người phụ nữ đã được thực hiện.

Năm ngoái, cảnh sát đã làm việc với các nhà phân tích pháp y từ Trung tâm Quốc gia về Trẻ em và người mất tích, cũng như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Smithsonian để xem xét trường hợp của “Quý cô cồn cát”. Các nhà điều tra đã dùng máy chụp cắt lớp để xây dựng hình ảnh gần nhất với khuôn mặt nạn nhân. Trước đó, giới chức cho biết sẽ lật lại vụ án bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới kết hợp phân tích DNA cùng các cây phả hệ. Phương pháp này đã rất thông dụng trong việc xác định danh tính một kẻ giết người khét tiếng ở California sau nhiều thập kỷ phạm tội.

Công nghệ mới có thể mang lại câu trả lời. Nhưng đến nay, đã gần 50 năm trôi qua và thân thế thật sự của “Quý cô cồn cát” vẫn là một bí ẩn và là một câu chuyện buồn. Thời gian trôi qua khiến lời giải cho vụ án có lẽ ngày càng khó khăn hơn và hy vọng tìm ra danh tính thực sự của nạn nhân xấu số ngày càng mờ nhạt.

Tuy nhiên, vụ án vẫn chưa khép lại và Sở Cảnh sát Provincetown vẫn tiếp nhận mọi thông tin liên quan có thể dẫn tới manh mối cho vụ án và khẳng định mọi cái tên khả nghi đều sẽ bị điều tra.

Thái Hân (Tổng hợp)

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.