Bệnh án tâm thần và những “liên minh ma quỷ”

Thời gian qua, dư luận nhân dân cũng như một số cơ quan tố tụng rất bức xúc trước tình trạng nhiều đối tượng phạm tội hình sự, ma túy... nghiêm trọng, song lại chưa (hoặc không) bị đưa ra truy tố vì có hồ sơ bệnh án tâm thần. Qua tìm hiểu của chúng tôi, có tình trạng các đối tượng trước và sau khi phạm tội đã kịp “chạy”cho mình một bệnh án.

Và với thứ “bùa hộ mệnh” này, bọn chúng thoát án một cách ngoạn mục. Thậm chí trong khi chữa bệnh bắt buộc tại bệnh viện, các đối tượng vẫn tiếp tục gây án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự...

Bài 1: “Đại ca giang hồ” bỗng dưng… phát điên

1. Tháng 8-2018, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khui ra một đường dây làm hồ sơ bệnh án tâm thần giả tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (BVTTTW1 - Thường Tín, Hà Nội). Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan chức năng phát hiện, bóc gỡ được một đường dây dạng này.

Một cán bộ điều tra thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT cho biết, qua công tác đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm, một vài năm trở lại đây, cơ quan Công an phát hiện một tình trạng rất bất thường. Đó là có nhiều đối tượng hình sự sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cơ quan Công an bắt giữ, lập tức “chìa” ra bệnh án tâm thần. Và, theo quy định của pháp luật thì cơ quan tố tụng phải tiến hành trưng cầu giám định, xác định tình trạng sức khỏe tâm thần của đối tượng. Trong số này, không ít đối tượng phải nhập viện để điều trị bắt buộc. Song, chỉ được một thời gian ngắn, các đối tượng đã lại ra ngoài tiếp tục gây án.

Tình trạng này đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm, và Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, xác minh các trường hợp có biểu hiện nghi vấn đã và đang thực hiện hành vi “chạy” bệnh án tâm thần (BATT) để điều tra. Sau một thời gian tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, cơ quan Công an đã có đủ tài liệu chứng minh hành vi làm giả hồ sơ BATT của 2 cán bộ, nhân viên BVTTTW1.

Bác sĩ Thân Thái Phong bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ làm giả bệnh án tâm thần cho tội phạm hình sự.
Bác sĩ Thân Thái Phong bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ làm giả bệnh án tâm thần cho tội phạm hình sự.

Theo đó, tháng 1-2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt được đối tượng truy nã Lê Thanh Tùng (tức Tùng “nháy”, 30 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”. Tùng được biết là một đối tượng giang hồ cộm cán, sẵn sàng dùng dao kiếm để “nói chuyện” một cách lạnh lùng, tàn nhẫn.

Trước đó, ngày 28-10-2017 Tùng “nháy” và đồng bọn đã gây ra vụ đánh, chém người rất nghiêm trọng tại quán bar Camelli Lounge (trên phố Hàng Tre, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), khiến 3 người bị thương tật nặng, có người tổn hại sức khỏe lên tới 47%. Sau khi gây án, Tùng bỏ trốn. Cơ quan Công an đã phát lệnh truy nã và bắt được đối tượng sau hơn 2 tháng.

Tại cơ quan điều tra, Tùng “nháy” bỗng dưng... phát bệnh. Cùng lúc, người nhà của Tùng đã đến Cơ quan CSĐT giao nộp hồ sơ BATT phân liệt thể Paranoid F20.0 (tâm thần phân liệt thể hoang tưởng) mang tên Lê Thanh Tùng, do BVTTTW1 - Bộ Y tế cấp. Trong bộ hồ sơ này thể hiện rõ, Tùng đã nhập viện vào ngày 22-11-2017 và ra viện vào ngày 21-12-2017, đúng vào thời điểm sau khi đối tượng gây án gần 1 tháng.

Bản thân Lê Thanh Tùng là đối tượng côn đồ hung hãn, có nhiều tiền án, tiền sự, lại chưa bao giờ có biểu hiện tâm thần, thời gian nằm điều trị thể hiện là sau khi gây án đối tượng mới đi nằm viện, cơ quan CSĐT đã nhận định nhiều khả năng bộ hồ sơ BATT là giả.

Qua quá trình xác minh, cơ quan Công an phát hiện bác sỹ của BVTTTW1 tiến hành làm BATT giả cho Lê Thanh Tùng. Đó là bác sỹ Thân Thái Phong (41 tuổi, Phó trưởng Khoa Tâm thần người cao tuổi) và kỹ thuật viên trưởng Nguyễn Tuấn Sơn (34 tuổi, Khoa Dinh dưỡng).

Thông qua mối quan hệ xã hội, Sơn đã nhận lời một phụ nữ nhờ chạy BATT cho Lê Thanh Tùng với số tiền 85 triệu đồng. Sơn đã đưa cho Phong số tiền này và nhờ Phong làm BATT giả cho Tùng. Phong đã chỉ đạo làm giả hồ sơ bệnh án cho Tùng với kết luận bị “Tâm thần phân liệt thể Paranoid” (tâm thần phân liệt thể hoang tưởng).

Ngày 12-6-2018, Thân Thái Phong và Nguyễn Tuấn Sơn đã bị cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giả mạo trong công tác. Tiếp đó 18-6, cơ quan CSĐT đã ra quyết định thay đổi tội danh của bị can Thân Thái Phong từ tội “Giả mạo trong công tác” sang tội “Nhận hối lộ”; bị can Sơn thay đổi tội danh từ “Giả mạo trong công tác” sang tội “Môi giới hối lộ”.

Đồng thời, quyết định khởi tố bị can Lê Thanh Tùng thêm tội “Đưa hối lộ” và xem xét trách nhiệm của một số cá nhân khác. Ngoài ra, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang làm rõ hàng chục hồ sơ bệnh nhân đã điều trị tại BVTTTW1 có nghi vấn.

2. Vụ việc nêu trên là vụ đầu tiên đối tượng phạm tội hình sự sử dụng BATT giả bị phát hiện tại Hà Nội. Nhiều năm trở lại đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cũng như cơ quan điều tra của nhiều tỉnh, TP liên tục gặp tình trạng hàng loạt đối tượng giang hồ cộm cán cứ bị bắt là lại “phát bệnh” tâm thần. Điển hình như đối tượng Hoàng Lại Nam (còn gọi là Nam “ngọ”, 40 tuổi, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo Trung tá Dương Minh Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự  Công an TP Hà Nội từ năm 2005 đến 2015 với bản chất côn đồ hung hãn, Nam đã gây ra hàng loạt vụ đâm chém kinh hoàng. Và hễ cứ bị bắt là đối tượng lại mang BATT ra để đối phó.

Năm 2008, nhận lời của một đại ca giang hồ, Nam “ngọ” đã dùng dao đâm Đào Xuân Nam (tức Nam “con”, 36 tuổi, trú ở xã Bát Tràng, An Lão, Hải Phòng) khiến tay này phải đi cấp cứu. Nhưng đến tháng 4-2009, Nam “con” đã trả thù thành công, bí mật theo sát rồi dùng súng bắn vào ngực Nam “ngọ” và chém nhiều nhát. Thoát chết trong vụ trả thù, Nam “ngọ” đành phải mò lên Lạng Sơn gây dựng lại cơ nghiệp.

Qua môi giới của một người bạn, Nam vay tiền người thân, bạn bè thành lập công ty chuyên sản xuất gạch tuynel ở thị trấn Na Dương (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn). Tháng 4-2013, nhà máy gạch vừa bước vào hoạt động ít lâu thì Nam lại gây chuyện. Sáng 7-4-2013, “đại ca giang hồ” kiêm giám đốc Hoàng Lại Nam đi thăm xưởng sản xuất. Bất ngờ Nam gặp anh Hoàng Văn Lâm - một lái xe chở gạch.

Do không biết tên tuổi của Nam “ngọ”, đồng thời trong người có sẵn chút men, anh Lâm đã to tiếng với Nam. Máu côn đồ nổi lên, Nam lập tức nhặt một viên gạch táng vào người anh Lâm, khiến anh bị thương tích nặng.

Biết sẽ không thoát tội, Nam “ngọ” vội vàng vứt cả cái ghế giám đốc và bỏ trốn biệt tích. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Lại Nam. Trong khi bị truy nã, tháng 10-2014, Nam liên quan trực tiếp đến vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại vỉa hè phố Thi Sách (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau đó gã tiếp tục bỏ trốn.

Tháng 12-2015, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, tổ chức bắt giữ Hoàng Lại Nam tại đường Lê Văn Lương (quận 7). Khi được đưa về trụ sở công an phường, Nam bỗng nhiên có những biểu hiện của cơn điên. Gã lúc thì im thin thít, lúc lại gào rú, rồi phóng uế bừa bãi tại chỗ. Ít ngày sau thì gã bị Công an TP Hà Nội di lý, rồi bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thụ lý.

Và theo thông tin chúng tôi nắm được, sau khi bị bắt, người nhà Nam tiếp tục trưng ra một BATT. Cơ quan Công an đã phải tổ chức trưng cầu giám định. Hiện tại, Nam là một bệnh nhân được điều trị theo diện “bắt buộc” tại một bệnh viện tâm thần!

Một vụ việc khác, đối tượng Mai Hồng Hải (tức Hải “lu”, 45 tuổi, trú tại Lương Sơn, Hòa Bình) là kẻ có số có má trong đám giang hồ Hòa Bình (với một tiền án hủy hoại tài sản). Tháng 8-2015, nhận lời của Nguyễn Xuân Hải (tức Hải “râu”), Hải “lu” cùng đồng bọn đã tổ chức “xử lý” anh Phùng Nam Long (38 tuổi, trú tại Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Trước đó, giữa anh Long và Hải “râu” đã có mâu thuẫn khá gay gắt.

Ngày 18-8-2015, Hải “lu” cùng đồng bọn đi xe ô tô Fortuner đi tìm anh Long để dằn mặt. Khi phát hiện thấy anh Long đang điều khiển ô tô, nhóm đối tượng lập tức đuổi theo ép xe anh Long vào lề đường. Tiếp đó, chúng mở cửa xe, lôi anh Long ra khỏi xe, xông vào đánh đấm một trận tơi bời. Mặc dù lái xe của anh Long nhiều lần định giải cứu, song, đã bị các đối tượng đạp vào cửa xe, dùng đá đập móp xe khiến anh này phải bỏ chạy.

Hải “lu” cùng đồng bọn đã dùng tay và gậy đánh anh Long gục ngã tại mương thoát nước ven đường. Sau đó nhiều giờ, lái xe của anh Long mới gọi được cho người thân đưa anh Long đi cấp cứu. Qua giám định, anh Long bị thương tích 18%. Khi Cơ quan công an tiến hành xác minh, truy bắt Hải “lu” cùng đồng bọn thì bất ngờ người nhà của đối tượng lại xuất trình hồ sơ BATT!

Những ai từng tiếp xúc với Nam “ngọ” đều không thể nghĩ gã bị tâm thần; Trùm giang hồ Đức “Cổ lễ” luôn giắt theo “kim bài” bệnh án tâm thần.
Những ai từng tiếp xúc với Nam “ngọ” đều không thể nghĩ gã bị tâm thần; Trùm giang hồ Đức “Cổ lễ” luôn giắt theo “kim bài” bệnh án tâm thần.

BATT dường như đã trở thành “bùa hộ mệnh” cho nhiều đối tượng giang hồ cộm cán. Thống kê trong 3 năm trở lại đây, Công an TP Hà Nội đã thụ lý điều tra 308 vụ án và đã có đến 311 bị can phát sinh bệnh tâm thần trong giai đoạn điều tra, truy tố. Kết quả giám định chỉ có 232 vụ án, 234 bị can có bệnh tâm thần; 37 vụ, 37 bị can không bị bệnh tâm thần; số còn lại đang chờ kết luận trưng cầu giám định. Hiện, Công an TP Hà Nội cũng đang điều tra, làm rõ gần 100 trường hợp có BATT do phía bệnh viện cung cấp, nhưng có dấu hiệu làm giả. Đặc biệt, trong số đó có tới 41 bộ hồ sơ BATT là của đối tượng hình sự cộm cán.

Điển hình là đối tượng Nguyễn Văn Đức (34 tuổi, biệt danh Đức “Cổ Lễ”, trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), một giang hồ khét tiếng từ Bắc chí Nam. Cũng theo Trung tá Tùng, những người từng tiếp xúc với Đức đều cho rằng hắn không hề tâm thần, nếu không muốn nói là tinh quái trên mức bình thường!

Còn nhớ năm 2014, Phòng CSHS Công an Hà Nội  tổ chức phục bắt Đức “Cổ Lễ” theo lệnh truy nã của Công an TP Hồ Chí Minh. Nghiên cứu hồ sơ về Đức, Trung tá Tùng đã phát hiện nhiều điểm bất thường. Đối tượng này liên tục gây án, song, cũng liên tục thoát án. Năm 2006, Đức bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ về tội “Cố ý gây thương tích”, nhưng do có BATT nên Đức được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, đình chỉ điều tra.

Sau đó, Đức lang bạt lên Hà Nội hành nghề cho vay nặng lãi và tiếp tục gây trọng án vào tháng 8-2007. Năm 2009, Đức tiếp tục trở ra Hà Nội để gây án và bị bắt giữ, xét xử 6 năm tù giam.

Tháng 6-2014, Đức tiếp tục gây ra một vụ dằn mặt chấn động giới giang hồ TP Hồ Chí Minh khi dùng súng và đao kiếm để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi gây án, Đức lại trốn truy nã ra miền Bắc. Và ngày 30-9-2014, Đức “Cổ Lễ” bị Trung tá Tùng và đồng đội truy bắt thành công, sau đó y được bàn giao cho Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục xử lý.

Do Đức có tiền sử bệnh tâm thần, Công an TP Hồ Chí Minh đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần với Đức, sau đó đưa đi bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai). Quá trình sinh hoạt, điều trị tại bệnh viện tâm thần, Đức “Cổ Lễ” đã xảy ra xích mích với nhiều người đang chữa trị tại viện và cuối cùng bị một đối tượng cộm cán mang tội danh giết người khác cũng đang điều trị tâm thần tại đây đâm chết vào đêm 14-4-2017, kết thúc cuộc đời trùm giang hồ!

Không chỉ những đối tượng hình sự cộm cán mới thường “thủ” sẵn BATT nhằm trốn tội, nhiều đối tượng tội phạm kinh tế, ma túy cũng thường xuyên sử dụng chiêu này...

Nhóm PVĐT

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.