Bên trong xưởng chế tạo vũ khí của IS ở thành phố Mosul

Nguyên nhân dẫn đến việc IS phải lập ra những nhà máy chế tạo vũ khí là vì nguồn tài chánh ngày càng cạn kiệt trong lúc chúng tiếp tục mất thêm nhiều vùng lãnh thổ ở Syria và Iraq.

Sau khi quân đội Chính phủ Iraq chiếm lại thành phố Mosul, vốn đã nằm trong tay các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ năm 2014, họ rất kinh ngạc lúc phát hiện một xưởng chế tạo vũ khí, gồm những chiếc máy bay không người lái, những xe bom điều khiển từ xa cùng nhiều thiết bị giết người khác như đạn súng cối bằng bình gaz,  máy phóng lựu đạn là những sợi cao su cắt ra từ ruột xe hơi, được chế tạo rất thô sơ bằng những máy móc cũng thô sơ không kém…

Túng quá hóa liều…

Trước đó, một tiểu đoàn quân đội Iraq lúc tiến vào Al-Shifa, một dãy phố nằm sát khu phố cổ ở Mosul thì họ bỗng nghe thấy một tiếng nổ dữ dội phát ra từ một ngôi nhà, hình dạng tương tự như nhà kho. Thiếu tá Salam al-Alsati, người chỉ huy tiểu đoàn này cho biết thoạt đầu, ông tưởng IS tổ chức phản công nhưng ngoài tiếng nổ ấy thì không có thêm bất kỳ một động thái nào nữa.

Khoảnh khắc huy hoàng của IS khi chúng tiến vào thành phố Mosul.
Khoảnh khắc huy hoàng của IS khi chúng tiến vào thành phố Mosul.

Ông nói: "Khi chúng tôi đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt: 15 tay súng IS nằm chết la liệt, thân thể nhiều kẻ gần như nát bấy. Sahuddin, kẻ còn sống vì ngồi ở góc nhà, sau một chiếc xe máy nên chỉ bị thương nhẹ, khai rằng khi thấy sự xuất hiện của quân đội, một chiến binh IS là Mohammed al-Balawi đã mặc chiếc áo bom vào người với ý định sẽ xông ra tự sát" Sahuddin khai: "Chúng tôi vừa chúc anh ấy thành công đồng thời cầu nguyện đức Allah phù hộ cho anh ấy thì bỗng nhiên áo bom phát nổ. Trong số những người chết có cả kỹ sư trưởng nhà máy chế tạo vũ khí của chúng tôi…".

Theo lời khai của Sahuddin, lính Iraq tiến hành kiểm tra ngôi nhà được cho là xưởng chế tạo vũ khí. Thiếu tá Salam al-Alsati mô tả nó rộng khoảng 200m², trong đó có mấy chiếc máy tiện cũ kỹ, vài bình acetylen và oxy dùng để hàn, cắt kim loại, khá nhiều những vi mạch điện tử cùng hàng trăm chiếc bình gaz loại 12kg.

Ông nói: "Sử dụng động cơ của máy cắt cỏ, bọn IS chế ra những chiếc máy bay không người lái rất thô sơ với cánh quạt bằng gỗ, thân là ống sắt  Dưới bụng máy bay là chiếc máy chụp hình kỹ thuật số, được IS lắp thêm bộ điều khiển chụp từ xa…". Một sĩ quan quân khí của quân đội Iraq cho biết có lẽ IS dùng chiếc máy bay này để chụp hình trinh sát hướng tiến quân của quân đội Iraq nhưng phạm vi hoạt động của bộ điều khiển từ xa chỉ khoảng 500m nên không tác dụng nhiều.

Máy bay và xe bom điều khiển từ xa do các kỹ sư IS chế tạo.
Máy bay và xe bom điều khiển từ xa do các kỹ sư IS chế tạo.

Ở một góc khác của xưởng, hơn 30 chiếc xe 4 bánh vận hành bằng động cơ ắc quy xếp thành hàng nhìn như đồ chơi trẻ con, thùng xe là những miếng tôn ghép lại với nhau trong đó chứa đầy chất nổ cùng những mảnh sắt vụn. Nó được kích nổ bằng một vi mạch thông qua một remorte điều khiển từ xa.

Theo lời khai của Sahuddin, IS đặt những chiếc xe này ở những góc đường, nơi lực lượng tái chiếm thành phố Mosul sẽ đi qua và ngụy trang nó rất khéo léo để khi nhìn vào, ai cũng nghĩ nó chỉ là thứ vật dụng hư hỏng. Sahuddin nói: "Khi ấy, người điều khiển sẽ cho xe lao ra rồi bấm nút cho nó nổ tung".

Trung sĩ Andrew Jackson thuộc Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, làm nhiệm vụ hỗ trợ quân đội Iraq  trong việc rà phá bom mìn cho biết loại xe bom cũng như những loại mìn do IS chế tạo bằng phương pháp thủ công được gọi chung là IED - Improvised Explosive Device - tạm dịch là "Thiết bị nổ ngẫu nhiên". Andrew Jackson nói: "Do chế tạo thủ công nên nó không hề an toàn cho những người tháo gỡ nó". Một thông tin trên tờ Washington Post cho thấy 64% những vụ thương vong của quân Mỹ và đồng minh ở Iraq kể từ năm 2003, đều do IED gây ra.

Tuy nhiên, điều kinh khủng hơn cả là những khẩu "súng cối" mà đạn là những chiếc bình gaz loại 12kg đã qua sử dụng. Bằng cách cắt bỏ phần đầu, các "kỹ sư" IS nhồi vào đó thuốc nổ cùng sắt vụn. Ở phần đuôi, họ lắp thêm liều phóng. Nòng súng là những ống sắt được hàn thêm chân chống. Đại úy Jassem al-Saadi thuộc lực lượng tái chiếm Mosul nói: "Liều phóng chỉ có thể đẩy bình gaz đi xa chừng 300m nhưng do chế tạo thủ công nên quỹ đạo bay không chính xác. Ngược lại, sức nổ của nó thật kinh hoàng".

Tác giả của phần lớn những loại vũ khí nêu trên là Mohamad Najaf, đã từng học ngành cơ khí chế tạo máy tại Đại học Công nghiệp Baghdad. Một trong những "sản phẩm" của ông ta là những giàn phóng bom bằng sợi cao su cắt ra từ ruột ô tô. Nó hoạt động theo nguyên tắc sau khi kéo căng sợi cao su hết cỡ, quả bom được hẹn giờ nổ rồi đặt vào bệ phóng. Tiếp theo, quân IS rút chốt hãm và lực đàn hồi từ sợi cao su sẽ đẩy quả bom đi. 

Trung sĩ Andrew Jackson cho biết thông thường Mohamad Najaf chỉ làm những quả bom nặng 2kg nên nó có thể bay xa được 100m nhưng cũng như loại súng cối bắn đạn bình gaz, quỹ đạo bay của loại bom này không ổn định, tỉ lệ bắn trúng mục tiêu chỉ là 2/10 nhưng nó vẫn tạo ra những hiệu ứng tâm lý cho quân đội Iraq vì không ai biết nó sẽ rơi vào đâu.

Đồng sự của Mohamad Najaf là Shatt al-Shaleed, chuyên gia về chất nổ, đã từng là đại úy công binh dưới thời cố tổng thống Saddam Hussein. Bằng cách thu nhặt những quả bom, đạn pháo bị lép, al-Shaleed tháo lấy thuốc nổ rồi biến nó thành những công cụ giết người. Bên cạnh ông ta còn có Sadin al-Qar, kỹ sư vi mạch điện tử, tác giả của những thiết bị nổ hẹn giờ.

Tuy nhiên, do chế tạo trong điều kiện thiếu thốn vật tư kỹ thuật nên có loại trở thành "phản chủ", chẳng hạn vụ nổ chiếc áo bom mặc trên người al-Balawi đã giết chết 15 tay súng IS, gồm cả "kỹ sư trưởng" Mohamad Najaf. Trước đó, lúc quân đội Iraq bắt đầu mở cuộc phản công tái chiếm Mosul, nhiều chiến binh IS đã sử dụng loại súng phóng lựu làm từ những ống sắt nên có quả đạn đã nổ ngay khi thoát ra khỏi nòng, khiến kẻ bắn và những kẻ đứng gần bên, hồn lìa khỏi xác.

Theo Thiếu tá Salam al-Alsati, khi tiểu đoàn của ông kiểm soát hoàn toàn xưởng chế tạo vũ khí, ông thấy chỉ có một máy phát điện duy nhất, cung cấp năng lượng cho những loại công cụ như máy tiện, máy hàn, máy cắt… Ông nói: "Lời khai của kẻ sống sót Sahuddin cho thấy với nguồn điện ít ỏi như vậy, các máy công cụ phải hoạt động theo chế độ luân phiên nên sản phẩm làm ra không nhiều. Như loại đạn súng cối bằng bình gaz chẳng hạn, mỗi ngày IS chỉ làm được 1 hoặc 2 quả. Bên cạnh đó, cũng không thể dễ dàng tìm thấy những bình gaz rỗng không mặc dù IS đã ra lệnh cho tất cả các hộ dân ở Mosul phải giao nộp toàn bộ các bình gaz có trong nhà họ…".

Ăn cả thức ăn hết hạn sử dụng

Nguyên nhân dẫn đến việc IS phải lập ra những nhà máy chế tạo vũ khí là vì nguồn tài chánh ngày càng cạn kiệt trong lúc chúng tiếp tục mất thêm nhiều vùng lãnh thổ ở Syria và Iraq. Thời đại huy hoàng nhất của Nhà nước Hồi giáo tự xưng là 2 năm trước đây, khi IS cai trị hàng triệu người trong một khu vực kéo dài từ miền bắc Syria, qua các thị trấn, làng mạc dọc theo thung lũng sông Tigris và Euphrates đến ngoại ô Baghdad, Iraq.

Một góc xưởng chế tạo vũ khí của IS ở Mosul.
Một góc xưởng chế tạo vũ khí của IS ở Mosul.

Khi ấy, IS thu về hàng triệu USD dựa trên các hoạt động bất hợp pháp như chuyển lậu dầu hỏa và khí đốt, đồng thời áp đặt một hệ thống thu thuế khắc nghiệt. Ahmed Fadil, một người dân ở Mosul cho biết những năm dưới quyền kiểm soát của IS, tất cả tivi, đầu thu truyền hình vệ tinh, ăng ten parabol đều bị tịch thu, chưa kể những vật dụng mà IS cho là "lối sống trụy lạc của bọn dị giáo" như nước hoa", quần jean, rượu wishky, các đồ trang sức bằng vàng cũng phải giao nộp.

Khi quân đội Iraq mở cuộc phản công với sự yểm trợ của Mỹ và liên quân, những trận không kích nhắm vào những đoàn xe chở dầu cùng các cơ sở hạ tầng sản xuất dầu mỏ của IS đã khiến nguồn thu từ mặt hàng này giảm 90%. Nếu như năm 2015, chỉ tính riêng dầu mỏ, IS thu về 80 triệu USD mỗi tháng thì 6 tháng đầu năm 2017, con số này được Bộ Tài chính Mỹ ước chỉ còn khoảng 3,5 triệu USD.

Hassan Ahmed, một thương gia ở Mosul nói với tờ Daily News rằng ngay từ đầu năm 2017, sau nhiều cuộc đàm phán bí mật, từng đoàn xe của IS đã chở tivi, tủ lạnh, đầu thu truyền hình vệ tinh, nước hoa, quần áo, thực phẩm đóng hộp, rượu wishky, bia lon…, giao cho các thương gia đầu mối để họ phân phối cho các nhà bán lẻ.

Trong một bản phúc trình công bố hồi đầu tháng 6, Hội đồng Tư Pháp Tối cao Iraq cho biết lời khai của các tù binh IS đã thể hiện do thiếu tiền chi tiêu vào các hoạt động quân sự, những kẻ lãnh đạo IS ở Iraq đã bán tống bán tháo những loại hàng hóa tịch thu được tại các ngôi chợ ở những vùng do họ kiểm soát.

Cũng theo những lời khai này, phần lớn các chiến binh IS đều sống trong cảnh túng quẫn vì không được trả lương, thậm chí nhiều kẻ phải ăn những loại thức ăn dã chiến đã hết hạn sử dụng do Mỹ sản xuất. Những thức ăn ấy trước đây phía Mỹ cung cấp cho quân đội Iraq rồi sau những trận đánh, bị IS tịch thu và do để lâu ngày nên nó hết hạn sử dụng.

Không chỉ ở Iraq, tại Syria IS cũng liên tục gặp phải những thiệt hại nặng nề. Đài Truyền hình quốc gia Syria hôm 24-5 đưa tin Bộ trưởng Bộ Chiến tranh IS là Abu Musab al-Masri cùng 13 thành viên cao cấp người Arab Saudi và Iraq đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch của quân đội Syria ở phía đông thành phố Aleppo. Hôm thứ năm tuần trước, quân đội Iraq đã chiếm lại nhà thờ Hồi giáo al-Nuri, biểu tượng của thành phố Mosul, xây dựng từ thế kỷ 12. Đây cũng là nơi mà thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tự xưng mình là "Caliph" hồi năm 2014 khi IS tràn vào Mosul.

Hiện tại, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng chỉ còn khoảng 300 đến 350 tay súng, cố thủ trong một khu vực chưa tới 2km2 ở phía bắc khu phố cổ Mosul, chạy dọc theo sông Tigris. Cơ quan cứu trợ người tị nạn Liên Hiệp Quốc ước tính vẫn còn khoảng 20.000 thường dân mắc kẹt tại nơi này, trong đó nhiều trẻ em bị IS buộc phải trở thành người đánh bom tự sát.

Trung tá Salam Hussein, chỉ huy một đơn vị quân đội Iraq trong chiến dịch giải phóng Mosul nói: "Bọn chúng sử dụng cả những trẻ em gái mới chỉ 14, 15 tuổi. Hôm thứ hai, ngày 3-7, đã có 7 vụ như vậy xảy ra. Trong xác chết của một kẻ đánh bom tự sát, chúng tôi tìm thấy một tấm thẻ học sinh có dán hình một cô gái, ước chỉ 15 tuổi, nét mặt ngây thơ với chiếc khăn trùm đầu hijab màu trắng. Chi tiết trên tấm thẻ cho thấy cô này đã từng học ở Bangladesh. Vì vậy, ở những điểm kiểm tra, nhằm ngăn ngừa những kẻ mang bom, quân đội đã buộc người dân chạy loạn phải cởi bỏ quần áo mặc bên ngoài. Một hành động chẳng lấy gì lịch sự  nhưng không thể không làm…".

Cao Trí (theo Daily News)

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.