Bát nháo “cò” đất ở Mã Đà

Người dân sống ở vùng quê bên con sông Mã Đà từ bao đời nay cần mẫn, chăm chỉ với nương rẫy. Nhưng, từ ngày có thông tin xây dựng cầu Mã Đà, cuộc sống dường như đảo lộn. Họ bị cuốn theo cơn lốc xoáy của sốt đất cùng những chiêu trò, mánh khóe ma mãnh của tập đoàn “cò” đất đang vùng vẫy kiếm ăn trên những mảnh đất mà chỉ mới ngày hôm qua còn chưa được ai ngó tới...

Bát nháo lướt cọc

Ngày 20-3, trong buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, UBND tỉnh Bình Phước kiến nghị việc xây cầu Mã Đà kết nối Đồng Nai để rút ngắn quãng đường 60km về sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải. Thủ tướng giao cho Bộ Giao thông - Vận tải làm việc với hai tỉnh để đề xuất phương án cuối cùng.

Chỉ với bấy nhiêu thông tin, lập tức ngày hôm sau, khu vực đường ĐT.753 đoạn từ xã Tân Hưng đến ấp Thạch Mang (xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) “chợ cò” đã được thành lập. Từ “cò” bản địa cho tới “cò” Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh nườm nượp về đây, dập dìu qua lại nghe ngóng, đánh tiếng, bắt đầu tạo ra một cơn sốt đất trên vùng Mã Đà.

Bát nháo “cò” đất ở Mã Đà -0
Trục đường DT.753 bỗng lên cơn sốt đất dù dự án xây cầu Mã Đà vẫn đang nằm trên giấy.

 Dòng ôtô dừng lại bên những khu đất trống, vườn cao su... đang được cắm biển rao bán, chỉ trỏ, trò chuyện nghe có vẻ tình hình đang rất nóng và sốt.Tuy nhiên, thực tế thì không phải như vậy. Bà Lê Thị Thanh M., người bán tạp hóa tại xã Tân Lợi cho biết, những bảng mua bán đất treo đầy cột điện, gốc cây ngoài đường không phải do người dân treo mà là môi giới. Để đánh lừa người mua, “cò” chịu khó ngồi viết tay bảng bán đất cho đúng phong cách nông dân. Những hàng xe ô tô đậu ngoài đường kia chỉ được một vài người đi xem đất, còn lại đều là đội quân môi giới.

Nhà bà M. có miếng đất bề ngang 6m, sâu 50m ngay trục đường DT.753 từ vài ngày nay, lúc nào cũng có “cò” tới đặt vấn đề mua với giá 250 triệu/m ngang. Chỉ cần bà gật đầu là xuống cọc ngay lập tức.Bà M. bảo gia đình chỉ có một mảnh đất để ở nên không bán.Bà M. giới thiệu cho môi giới đến xem miếng đất của bố mẹ cũng trên trục đường này. Nếu được giá thì ông bà cắt ra 5m để bán vì nhà có những 15m mặt tiền.Môi giới hứa với bà M. mua được sẽ chi hoa hồng giới thiệu cho bà, xem bà là “cò” F1.Sau khi xem xét rất chi tiết, hỏi thăm đủ thứ, môi giới chốt giá 210 triệu/m ngang.

Bà M. thắc mắc sao nhà bà trả 250 triệu/m thì môi giới bảo vị thế của nhà bà M. gần ngã ba, gần trục đường chính hơn. Gia đình bà M. bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết bán 5m đất với giá 1 tỷ 50 triệu, “cò” lo sang tên, chi phí gia đình chịu. Vừa xuống cọc, bà M. cũng được cho 10 triệu hoa hồng.Đời bà, bán tạp hóa nhặt từng đồng bạc lẻ, nay chỉ dẫn đi có mấy bước chân đã có 10 triệu.

Bát nháo “cò” đất ở Mã Đà -0
Giá đất trên đường DT.753 được quảng cáo trên mạng xã hội lên tới gần nửa tỷ đồng/mét ngang.

Buổi sáng xuống cọc thì buổi trưa bà M. thấy môi giới đã đăng miếng đất của bố mẹ đi quảng cáo khắp nơi, từ mạng xã hội cho tới gốc cây, cột điện, bờ tường... với giá chào 280 triệu/m. Bà M. vỡ lẽ, hóa ra người mua đất của gia đình là “cò” chính hiệu chứ không phải khách hàng đầu tư đến từ TP. Hồ Chí Minh. Ngay chiều hôm đó, có một đôi khách giới thiệu từ Bình Dương tới mua đất, bà M. nói gia đình đã bán rồi.Khách hàng đập vai, vỗ đùi ra vẻ tiếc rẻ, họ nói nhà bà M. bán như thế thì rẻ quá. Giá đất ở khu vực này bây giờ phải 300 triệu/m. Họ gạ bà M. nói với gia đình hủy cọc, bồi thường gấp đôi vẫn được, sau đó thì bán lại cho họ với giá 300 triệu/m. Bà M. hoang mang không biết phải xử lý làm sao. Nếu đền cọc, gia đình bà phải bỏ ra 200 triệu, cộng với 100 triệu tiền cọc ban đầu.Nhưng, bù lại, miếng đất sẽ bán với giá cao hơn rất nhiều, tính đi tính lại thì vẫn lời đậm.

Bà M. hỏi đứa cháu làm việc ở huyện Đồng Phú vay 200 triệu, sau khi biết lý do, nó lập tức ngăn cản. Người cháu khuyên gia đình bà M. tốt nhất không làm gì thêm, vì đây có thể là chiêu trò của giới “cò” cố tình dàn dựng lên vở kịch. Có thể người mua trước và người tới mua sau chính là đồng bọn của nhau. Chúng mua với giá cao, dụ người dân bỏ cọc và nghiễm nhiên lấy được mấy trăm triệu. Sau khi dân đền cọc, người đến sau viện ra đủ lý do để từ chối mua với giá đã chào, mà chỉ mua đúng giá hoặc nhỉnh hơn một chút giá bán ban đầu. Lúc này, một là tiếp tục bán, hai là không bán nữa và tự nhiên mất 200 triệu đồng đền cọc.

Bà M. nghe xong tỉnh ngộ. Bà gọi cho khách hàng mua sau, yêu cầu xuống cọc 500 triệu với giá đã chào. Tuy nhiên, bên này nói, khi nào hủy cọc họ mới giao dịch. Và, mảnh đất hiện tại vẫn thế.

Cơn lốc “sốt” đất

Tuyến đường huyết mạch ĐT.753, cách cầu Mã Đà khoảng 10 km hướng về thành phố Đồng Xoài. Mỗi mét ngang đất mặt đường ĐT.753 trước khi có thông tin xây cầu Mã Đà chỉ dao động từ 80-100 triệu thì nay được rao bán với giá từ 250 đến 350 triệu đồng, tùy vị trí, tăng 30-50% so với cách đây một tuần.

Đất mặt tiền vẫn chưa ngừng đà tăng, “chợ cò” lại tiếp tục đẩy giá đất vườn, đất lô cao su, thậm chí là rẫy, ruộng, sình ao tăng chóng mặt. Ông Lê Văn Tính, xã Tân Hưng cho biết, gia đình ông có 1ha cao su, cách đường ĐT.753 khoảng 3km, trước Tết hô bán mà không có ai mua hoặc trả rất rẻ, chỉ 800 triệu. Bỗng dưng mấy ngày nay điện thoại của ông Tính liên tục nhận được cuộc gọi mua đất. Mỗi người trả một giá, người trả cao nhất lên tới 8 tỷ. Ông Tính ngẩn ngơ như người trúng số nhưng ông cũng nắm được tình hình, chưa vội trả lời mà đi tìm hiểu xem thông tin ra sao. Nếu bán với giá 8 tỷ, gia đình ông có thể chuyển đổi kinh doanh hoặc đi vùng khác mua đất làm ăn nhưng nếu cầu xây gần đây, kéo theo cơ cở hạ tầng, đường sá mọc lên thì gia đình ông sẽ có một khoản lớn hơn thế.

Bát nháo “cò” đất ở Mã Đà -0
Bát nháo “cò” đất ở Mã Đà -1
“Chợ cò” nhộn nhịp trên các đoạn đường hướng về cây cầu tương lai.

Ông Tính cho biết, mấy ngày đầu cơn sốt vùng lên, môi giới ồ ạt tràn vào, dân ở đây nhiều người vội vàng bán đất vì với họ, bỗng dưng có tiền tỷ trong tay khác nào giấc mơ đổi đời nông dân. Có gia đình bán luôn căn nhà đang ở, cầm được hơn 1 tỷ nhưng loay hoay mãi không mua được miếng đất nào quanh đây, cuối cùng phải dạt về huyện khác, cách nơi ở cũ cả trăm cây số. Mua đất, làm nhà xong là hết sạch tiền, cuộc sống khó khăn, tương lai mù mịt.

Sau khi “cò” đất đổ xô về Đồng Phú, dọc đường ĐT.753 nhiều vị trí đất nông nghiệp, trồng cây lâu năm rộng hàng ha đã được san phẳng, cắm cọc phân thành các lô nhỏ rao bán.

Khu vực từ vị trí cầu Mã Đà hướng về TP. Đồng Xoài khoảng 15 km không còn các bảng “dự án đất sào”. Thay vào đó, khu vực này lại xuất hiện bảng bán đất 100 thổ cư, xen kẽ là những bảng hiệu được cắm sơ sài với dòng chữ “sổ hồng sẵn, đầu tư tốt 5x38x100 thổ cư/1 tỷ đồng” treo dọc mặt tiền đường ĐT.753. Chúng tôi bấm bất kỳ một số điện thoại nào trên các bảng quảng cáo treo ở cột điện, gốc cây đều nhận được lời mời gọi, giới thiệu “ngọt” như mía lùi từ đội ngũ môi giới vô cùng chuyên nghiệp. Một miếng đất ngang 5m, sâu 50m trên đường DT.753 quảng cáo giá 200 triệu/m nhưng khi chào hàng đã lên 400 triệu. Hỏi tại sao lại khác với giá quảng cáo thì “cò” nói rằng, giá đó là đất loại 2, đất hẻm. Môi giới sẵn sàng tư vấn từ A đến Z và gửi cho xem tất cả các loại sổ cũng như thông tin quy hoạch, thông tin về cơ cở hạ tầng và cuối cùng chốt một câu chắc như đinh đóng cột: Bao sang tên.

Người dân sống ở vùng quê bên con sông Mã Đà từ bao đời nay cần mẫn, chăm chỉ với nương rẫy. Nhưng, từ ngày có thông tin xây dựng cầu Mã Đà, cuộc sống dường như bị đảo lộn. Họ bị cuốn theo cơn lốc của “sốt” đất cùng những chiêu trò, mánh khóe ma mãnh của tập đoàn “cò” đất đang vùng vẫy kiếm ăn trên những mảnh đất mà chỉ mới ngày hôm qua thôi còn chưa được ai ngó ngàng tới. Như lời của ông Lê Văn Tính, nếu không có những cơn “sốt” đất dồn dập và chóng vánh như thế này, có lẽ người nông dân quê ông sẽ không bao giờ biết đến những từ như “lướt cọc, bỏ cọc, chốt đơn...”.

Bát nháo “cò” đất ở Mã Đà -0
Cảnh trao đổi, mua bán, lướt cọc, chốt đơn diễn ra huyên náo một phần do đội ngũ “cò” dựng lên để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

“Chợ cò” trong cơn “sốt” đất Mã Đà vẫn chưa có hồi hạ nhiệt. Bây giờ, người dân ở Đồng Phú hoặc xung quanh cây cầu... tương lai vẫn đang bị nhấn chìm trong vòng xoáy của đất. Cho dù có tiền tỷ đi chăng nữa nhưng với thời thế như hiện nay, người nông dân vẫn khó mà có cuộc sống ấm no, khi trong tay họ không còn đất sản xuất, không có công ăn việc làm.

Theo đề án, cầu Mã Đà dự kiến rộng 11 m, dài 90 m, bắc qua sông cùng tên, nối hai tỉnh Bình Phước và Đồng Nai. Công trình này nằm trong dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 có chiều dài 30 km, tổng mức đầu tư 655 tỷ đồng. Dự kiến khi hoàn thành, cầu sẽ rút ngắn khoảng cách từ Bình Phước đến sân bay Long Thành hơn 60 km. Ông Mai Xuân Long, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết xã ghi nhận giá đất khu vực dọc hai bên tuyến đường ĐT.753 tăng hơn 30% với với cách vài ngày nhưng giá dường như đã bão hòa. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân và giới đầu tư hãy cẩn thận khi giao dịch, mua bán, sang nhượng đất, bởi đây mới là đề xuất của tỉnh.

Mặc dù mọi thứ vẫn đang nằm trên giấy nhưng bằng sự chuyên nghiệp của “cò” đất và giới kinh doanh bất động sản, mọi thứ được “tô son điểm phấn”, vẽ thêm để trở nên thật đẹp đẽ và hoàn hảo. Thực tế cho thấy, khi cơn sốt qua đi, “bong bóng” bất động sản vỡ tung thì đối tượng chịu thiệt hại chính là người dân và nhà đầu tư.

Trước tình hình náo nhiệt của cơn sốt đất Mã Đà, UBND huyện Đồng Phú đã có công văn gửi Công an huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn, yêu cầu tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, khai thác khoáng sản tại các xã. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã tăng cường kiểm tra sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản và hoạt động xây dựng trên địa bàn, nơi nào để xảy ra vi phạm trong quản lý đất đai thì chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm.

Ngọc Thiện -Phương Linh

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.