Báo CAND - Chuyên đề ANTG tổ chức chương trình "Tết cùng đồng bào nghèo": Nghĩa tình thắm đượm

Tổng số tiền, quà thu được trị giá 1.088.900.000đ và 200 USD. Tất cả số tiền trên đã được mua quà Tết, chuyển đến hàng ngàn gia đình đồng bào nghèo.

Đã thành truyền thống, hằng năm cứ vào dịp Tết đến, xuân về là cơ quan đại diện Báo CAND - Chuyên đề ANTG tại TP Hồ Chí Minh lại tổ chức buổi gặp mặt cùng nhau chung tay, góp quà Tết tặng đồng bào nghèo. Chương trình được khởi xướng từ năm 2001. Bắt đầu từ ý tưởng của cơ quan đại diện Báo CAND và một số Mạnh Thường Quân. Tiếng thơm bay xa, từ chỗ chỉ có vài chục người, sau mỗi năm, chương trình này như lớn dần lên. Ngày càng có đông các doanh nhân, các Mạnh Thường Quân chung tay chia sẻ. Họ đến đây vào đúng dịp cuối năm. Phần gặp gỡ những người làm Báo Công an có cử chỉ nghĩa tình, phần tin tưởng, muốn đóng góp cho người nghèo bằng tất cả những gì có thể… Và cứ vậy, mười năm qua, chương trình "Tết cùng đồng bào nghèo" đã thực sự là nơi hội tụ sẻ chia của những tấm lòng vàng, lúc nào cũng muốn dang rộng cánh tay giúp đỡ người nghèo…

Trời Sài Gòn thật hiếm có năm nào không khí ngày Tết lại tràn về phố phường xốn xang đến vậy. Cái lạnh của ngày xuân khiến không ít người bâng khuâng khi năm mới sắp về. Và cũng chính những ngày này, nhiều đoàn công tác của Báo CAND đang cùng các doanh nhân và các Mạnh Thường Quân chia nhau, tỏa đi các nơi, khắp các vùng miền của đất nước mang quà xuân đến với đồng bào nghèo. Tại TP Hồ Chí Minh, tối 15/1/2010 được sự chỉ đạo của Ban Biên tập Báo CAND đã tổ chức buổi gặp mặt với chủ đề: "Tết cùng đồng bào nghèo".

Tuy đã qua 10 năm thực hiện nhưng mỗi lần tổ chức chương trình này, cán bộ phóng viên của Báo CAND và những doanh nghiệp "truyền thống" thường xuyên có mặt ai nấy cũng đều cảm thấy rất bồi hồi. Bắt đầu khởi xướng chương trình "Tết cùng đồng bào nghèo" từ năm 2001, đến nay chương trình này duy trì đều đặn được đúng 10 năm. Còn nhớ khi ấy, lần đầu tiên được tổ chức tại một nhà hàng nhỏ trên đường Ngô Gia Tự. Số tiền thu được chỉ hơn 40 triệu đồng.

Rồi đến lần thứ hai ở Nhà hàng 241 (đường Nguyễn Văn Cừ) cả khách và chủ nhà chỉ vẻn vẹn có vài chục người. Số tiền thu được cũng chỉ hơn 60 triệu đồng. Nhưng cũng từ các buổi sơ khai ban đầu ấy, Nhà hàng 241 đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người làm việc thiện luôn đồng hành cùng Báo CAND. Nay nhà hàng dù đã chuyển địa điểm đi nơi khác (số 45 Phạm Viết Chánh) nhưng ông Ngô Bửu Khánh (chủ Nhà hàng 241) vừa là bạn tâm giao với nhiều hoạt động cùng cơ quan đại diện Báo CAND trong các chương trình từ thiện, và năm nào cũng vậy, ông Khánh đều dành vị trí rộng rãi, trang trọng nhất của nhà hàng tổ chức chương trình "Tết cùng đồng bào nghèo". Không những vậy, ông Khánh còn là người có tinh thần phát động anh em doanh nghiệp, bạn bè thân hữu đến hỗ trợ các chương trình từ thiện của Báo CAND.

Cũng như những năm trước, "truyền thống" này được các doanh nhân và các nhà hảo tâm đặc biệt quan tâm. Điều đáng ghi nhận là mới hơn 17 giờ mà đã hội tụ gần 100 vị khách, họ đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, cũng như tấm lòng hảo tâm của bạn đọc xa gần… Đến đây, không riêng gì những người làm Báo CAND mà hầu hết mọi người đều thật vui. Những nụ cười tươi, những cái bắt tay thật chặt… ai ai cũng đều có chung tâm trạng gần gũi, thân quen, như người nhà của Báo CAND cùng về với gia đình… bàn việc chung mua quà Tết tặng đồng bào nghèo.

Thay mặt Ban tổ chức, Thượng tá Trần Kim Thẩm, Trưởng cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh, thừa ủy quyền của Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hữu Ước - Phó tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL, Tổng Biên tập Báo CAND thông báo những nét nổi bật kết quả thi đua của đơn vị trong năm 2009. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Báo CAND ngày càng trưởng thành trên tất cả các mặt, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Bộ Công an.

Được biết, chương trình công tác xã hội từ thiện trong năm qua, với nhiều biện pháp cách làm phong phú, Báo CAND ngày càng thể hiện là điểm đến tin cậy, là cầu nối giữa các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã vận động, quyên góp được hơn 23 tỷ đồng cho các chương trình xã hội từ thiện. Những việc làm tình nghĩa, kết quả của một năm trên mọi nẻo đường đến vùng sâu, vùng xa tận cùng đất nước, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Báo CAND cùng các doanh nhân, các nhà hảo tâm trong các chương trình xã hội từ thiện đã để lại bao ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Để rồi cũng từ những việc làm đầy tính nhân văn với nghĩa cử cao đẹp ấy mà hôm nay tất cả mọi người có mặt tại buổi gặp mặt này ai nấy đều như muốn trải lòng mình, ước muốn từ cầu nối của Báo CAND, họ sẽ được sẻ chia nỗi khó khăn với đồng bào nghèo trong dịp Tết.

Cùng đến dự và chia vui tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Minh Dũng - Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an đã thay mặt lãnh đạo Tổng cục XDLL hoan nghênh việc làm mang đầy ý nghĩa tốt đẹp của Báo CAND, tờ báo luôn có nhiều cách làm hay, sáng tạo, quy tụ được những tấm lòng thảo thơm ở khắp các vùng miền. Đặc biệt Báo CAND đã ngày càng khẳng định là cầu nối quan trọng của các Mạnh Thường Quân trong các chương trình xã hội từ thiện.

Được biết, năm nay là năm thứ 10, cơ quan đại diện của Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Tết cùng đồng bào nghèo", việc làm truyền thống, tốt đẹp này cần được phát huy nhân rộng. Đồng thời Thiếu tướng Nguyễn Minh Dũng đã cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các doanh nhân, các Mạnh Thường Quân… những người có trái tim nhân hậu luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Báo CAND trong các chương trình xã hội từ thiện nhiều năm qua.

Cũng trong buổi gặp mặt này, chúng tôi đã được nghe nhiều câu chuyện thật cảm động, nghĩa tình. Đó là việc ông Lê Văn Kiểm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Golf Long Thành - Đồng Nai, dù bận rất nhiều việc song trước khi đi công tác ông đã gọi điện cho Ban tổ chức. Ông cho hay là thật lòng luyến tiếc vì không trực tiếp đến dự buổi gặp mặt, song ông đã cử người đại diện đến ủng hộ cho chương trình "Tết cùng đồng bào nghèo" 450 triệu đồng. Ông Lê Văn Kiểm nói rằng: Số tiền trên tuy không phải là lớn song ông cũng như gia đình rất vui khi được cùng đồng hành với Báo CAND đến với đồng bào nghèo trong một chương trình hết sức ý nghĩa này.

Cũng trong tâm trạng và tấm lòng được sẻ chia đó là bà Đỗ Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA, bà còn là Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh, khi hay tin Báo CAND tổ chức chương trình "Tết cho đồng bào nghèo", dù đang công tác từ đất nước Nam Phi xa xôi, bà cũng điện về báo cho nhân viên của mình mang ngay 50 triệu đồng đến ủng hộ cho chương trình. Và ngay tại buổi tối gặp mặt ở Nhà hàng 241, đại diện cho hàng chục doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhìn ai cũng thấy rất hạnh phúc. Tại đây, chúng tôi được gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc như ông Lâm Tấn Lợi (chủ Doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi ). Ông Lâm Tấn Lợi mang theo 100 triệu đồng và chỉ bộc bạch rằng: "Ở đâu thì tôi không dám chắc, nhưng riêng Báo CAND từ lâu đã là địa chỉ quá thân quen với chúng tôi rồi. Chính vì vậy mà hầu hết các chương trình do Báo CAND chủ xướng, phát động bao giờ chúng tôi cũng muốn được tham gia…".--PageBreak--

Cùng chung tấm lòng như ông Lâm Tấn Lợi, ông Nguyễn Ngọc Tân, Giám đốc Công ty TNHH Việt Tân Phát cho biết: Doanh nghiệp của ông có hoạt động vận tải hành khách. Vùng đất An Khê - Gia Lai còn lắm khó khăn, khi hay tin Báo CAND tổ chức chương trình "Tết cùng đồng bào nghèo", ông rất vui và thông báo ngay nghĩa cử này với UBND thị xã An Khê. Qua xem xét thực tế, thị xã An Khê cung cấp cho ông biết toàn thị xã hiện có 230 hộ nghèo… nếu được doanh nghiệp và Báo CAND quan tâm, tặng quà cho đồng bào nghèo thì quí quá…

Vậy là Công ty Việt Tân Phát đồng ý gửi ngay 46 triệu cùng với Báo CAND mua 230 phần quà tặng bà con nghèo. Hay việc Công ty Địa ốc Hồng Phát tặng 50 triệu đồng. Nhóm bạn của anh Lưu Quốc Cường cùng "nhóm họp" đã quyên góp được 51,5 triệu đồng; Rồi chuyện bà chủ quán "Vân Mập" ở Tiền Giang, dù đường xa vẫn tốc hành có mặt mang theo 20 triệu đồng gửi tặng. Thật cảm động khi được biết chị Lê Thị Lệ Thủy ở tận Sóc Trăng cũng vượt chặng đường hơn 250 cây số xin được hỗ trợ đồng bào nghèo đón Tết 5 triệu… Và còn rất nhiều, rất nhiều những tấm lòng thơm thảo, người vài triệu, người chục triệu và không ít người bỏ phong bì tặng tiền nhưng xin được giấu tên… tất cả ai nấy đều tin rằng những tấm lòng thân thiện của mình sẻ chia cho đồng bào nghèo khắp mọi miền sẽ được Báo CAND trân trọng chuyển đi đúng địa chỉ, đến nơi trong một ngày gần nhất.

Đến chia vui cùng chương trình "Tết cùng đồng bào nghèo" các ca sỹ như: NSƯT Hồng Vân; ca sỹ Trầm Ca; ca sỹ Tuệ Nhi; Sao Kim và Hồng Sơn… đã để lại nhiều tình cảm trong lòng mọi người. Đặc biệt là Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Cục phó Cục Công tác Chính trị. Sau khi nói lên những cảm xúc thú vị của mình tại buổi họp mặt này, Đại tá Anh Tuấn đã trình bày liên khúc đến gần chục bài hát khiến mọi người ai cũng chất ngất niềm vui. Ngay sau đó, Thượng tá Trần Kim Thẩm thông báo tin vui đến tất cả những vị đại biểu có mặt và bạn bè xa gần, buổi họp mặt nghĩa tình này tổng số tiền đã thu được là 1.088.900.000đ và 200 USD. Trước lúc chia tay, đồng chí Trần Kim Thẩm xin được chuyển lời cảm ơn của Thiếu tướng Hữu Ước đến tất cả những doanh nhân, nhà hảo tâm trong buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Đồng thời cho biết, Thiếu tướng Hữu Ước đã chỉ đạo cho lãnh đạo cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh ngay đầu tuần này (thứ hai ngày 18/1) phải tổ chức cùng đại diện các doanh nghiệp và nhà hảo tâm mua quà Tết chuyển ngay đến những địa chỉ đồng bào nghèo theo kế hoạch mà các địa phương đã chọn lựa, yêu cầu.

Khi chương trình "Tết cùng đồng bào nghèo" tại TP Hồ Chí Minh vừa khép lại, chúng tôi cũng nhận được thông tin Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND vừa hoàn thành chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên đang trên đường từ phố núi trở về. Và cũng ngay trong đêm 15/1, lãnh đạo cơ quan đại diện Báo CAND đã lập ngay kế hoạch để sáng ngày 16/1 trình đồng chí Tổng Biên tập xét duyệt cho những chuyến đi tiếp theo của Báo CAND đến các tỉnh miền Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Hay tin này, hầu hết các doanh nhân và các nhà hảo tâm ai nấy đều rất cảm động vui mừng. Họ mừng vì một quyết tâm khát khao của những người làm báo; họ vui vì tấm lòng thiện tâm của cả hai nhà báo và doanh nhân đã hòa làm một. Tất cả, trên hết là chỉ mong sao hàng ngàn gia đình ở khắp các vùng miền xa xôi kia sẽ sớm được nhận món quà xuân ý nghĩa thông qua chương trình "Tết cùng đồng bào nghèo". Dẫu không thể lấp đầy những khó khăn mà đồng bào nghèo đang gặp phải song dù sao những phần quà này cũng góp phần làm ấm lòng, vơi đi những lo âu khi ngày Tết cận kề

Xuân Xe

Các tin khác

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Từ những dòng đánh giá tưởng như vô hại, một thị trường ngầm của "review thuê" đang âm thầm hoạt động, khi mà những lời tâng bốc được sản xuất hàng loạt và người tiêu dùng không biết tin vào đâu. Khi mỗi quyết định mua sắm đều bị những lời quảng cáo dẫn dắt bằng dữ liệu dối trá.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Thỉnh thoảng, nhìn thấy ở ngã tư đường, có những em học sinh mặc đồng phục đứng hàng ngang, tay cầm tấm bảng ghi dòng chữ như: “Đi trên đường, nhường nhịn nhau”; “Dừng đèn đỏ, tỏ văn minh”, “Chậm một giây, hơn gây tai nạn”, "An toàn là bạn, tai nạn là thù", "Đi đúng tuyến, dừng đúng vạch"... lòng thấy vui. Lại thấy vui khi ta biết vẫn còn đó những con người lặng lẽ đi qua cuộc đời này bằng cái nhìn nhẹ nhàng, an lạc.

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Từ vài tháng qua, nhiều tuyến phố ở nội đô Hà Nội đã trở thành công trường xây dựng, khi mặt đường đã được đơn vị thi công rào từng đoạn để thi công hạ ngầm những chiếc cống hộp bê tông đúc sẵn có kích thước tới vài mét thuộc dự án chống ngập úng cục bộ. Đây là công trình được người dân kỳ vọng sẽ thay đổi tình trạng hễ mưa là ngập trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội suốt nhiều năm qua.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

20 năm tồn tại, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện vinh danh thường niên để trở thành một “thiết chế mềm” của đời sống âm nhạc Việt Nam. Mùa giải năm 2026 là một lát cắt phản ánh những biến chuyển của thị trường âm nhạc đương đại. Đó là một bức tranh sôi động, nhiều màu sắc, nơi âm nhạc Việt đang đứng giữa giao điểm của nghệ thuật, công nghiệp và toàn cầu hóa.

Lan man về nghề viết

Lan man về nghề viết

Thật lạ, có những câu thơ, dù chỉ đọc thoáng qua nhưng rồi lại nhớ mãi, có thế bởi tự dưng lại nhớ đến bài tứ tuyệt Vũ Hoàng Chương tặng Vũ Bằng: “Có bằng nói láo bốn mươi năm. Vũ ấy mà sao giọng vẫn văn. Hay tại đa ngôn đa báo hại. Giường tiên trời phạt chẳng cho nằm”.

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Tại phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại do Sotheby's tổ chức tại Hồng Kông vừa qua, các tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ và Lê Phổ đã được chốt với mức giá gần 1 triệu USD. Điều đáng nói, đây đang trở thành một xu hướng kéo dài trong nhiều năm qua. Đằng sau những con số ấn tượng ấy không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn là dấu hiệu cho thấy hội họa Đông Dương đã và đang được định danh trên bản đồ toàn cầu.

Đường dài của những sáng tạo mới

Đường dài của những sáng tạo mới

Trong vài năm trở lại đây, đời sống nghệ thuật Việt Nam chứng kiến một làn sóng sáng tạo đến từ các nghệ sĩ trẻ và những đơn vị nghệ thuật độc lập. Họ không chỉ dàn dựng tác phẩm, mà còn tạo ra những“ngôn ngữ biểu đạt mới”- nơi chất liệu văn hóa Việt Nam được đặt trong sự đối thoại với tinh hoa nghệ thuật hàn lâm châu Âu.

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Đó là triển lãm "Thổ cẩm Việt Nam - những sợi chỉ kể chuyện" tại không gian triển lãm của thư viện Jean-Pierre Melville, thuộc một khu sầm uất của quận 13, Paris, một nơi vốn được xem là khu phố đặc trưng của châu Á, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa của thành phố.

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Chỉ cần vài giây âm thanh công khai trên internet, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bản sao giọng nói gần như hoàn hảo, đủ để lừa dối, đủ để trục lợi và đủ để phá hủy uy tín của một nghệ sĩ được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới - Oscar lần thứ 98 đã diễn ra vào ngày 15/3/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ tại nhà hát Dolby ở Los Angeles. Danh hài Conan O'Brien trong vai trò người dẫn chương trình đã khuấy động bầu không khí của buổi lễ và khiến cuộc đua vốn được đánh giá là vô cùng gay cấn của năm nay trở nên “duyên dáng” đáng kể với những mảng miếng hài đặc trưng.

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, câu "Cái răng, cái tóc là gốc con người" từ lâu đã được xem như một lời nhắc nhở về việc giữ gìn và chăm sóc ngoại hình của mỗi người. Tuy nhiên, khi tra cứu trên Google, không ít người giật mình khi thấy phiên bản "Cái răng, cái tóc là góc con người" lại xuất hiện nhiều hơn: khoảng 49.800 kết quả so với 16.900 kết quả của "gốc con người".

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Dịch thuật được ví như cái cầu vô hình nối người đọc xa lạ với tác giả xa lạ không cùng ngôn ngữ. Nhờ dịch thuật mà nhiều tác phẩm văn chương Việt được ra ngoài biên giới đến với bạn đọc không cùng tiếng nói. Người dịch là cầu nối tác phẩm văn học nguyên gốc với người đọc, giúp người đọc cảm nhận được sự hay của cái đẹp và bản sắc của văn bản.

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Trí tuệ nhân tạo đang buộc ngành điện ảnh phải xem lại toàn bộ cấu trúc sản xuất vốn tồn tại hơn một thế kỷ. Khi chi phí có thể được cắt giảm, quy trình được tinh gọn và rào cản gia nhập thị trường bị hạ thấp, AI mở ra một chương mới cho điện ảnh.

Các bài hát đồng dao

Các bài hát đồng dao

LTS: Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) là nhà báo, nhà văn, dịch giả nổi tiếng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông là người có công lớn trong việc hoàn thiện và phổ cập chữ Quốc ngữ. Trong 30 năm làm báo, Nguyễn Văn Vĩnh là chủ bút 7 tờ báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp; viết hàng nghìn bài báo thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều thể loại, đề cập đến các vấn đề trong xã hội từ chính trị, kinh tế đến các phong tục tập quán của người dân…

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Không phải ngẫu nhiên mà những linh vật ngựa đất nung "Mã Nghênh Phúc Hỷ" màu vàng kim thường xuất hiện trên kệ trang trọng trong các gia đình để đón năm mới. Lịch sử hàng ngàn năm gắn bó với con người đã khiến ngựa trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng của tin vui và phúc lộc, đằng sau vẻ ngoài oai vệ ấy là cả một hành trình dài làm thay đổi lịch sử loài người và vô số câu chuyện khiến chúng ta phải bất ngờ.

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Tiếng vó ngựa rộn rã trên những cung đường đèo dốc không chỉ là âm thanh của việc di chuyển, mà còn là nhịp đập văn hóa bền bỉ của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Cành đào huyền sử

Cành đào huyền sử

"Có một Thăng Long Nguyễn Huệ/ Ngựa phi trong sắc hoa đào". (Thơ Đỗ Trung Lai).

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ở Hà Nội, hiện nay có phố Bát Sứ, không những thế, còn có phố Bát Đàn. Theo “Từ điển đường phố Hà Nội” (NXB Hà Nội - 2010) do Nguyễn Viết Chúc chủ biên, thì khoảng trước năm 1890 người Pháp gọi hai phố này là rue des Tassee (phố Hàng Chén). Từ cách gọi này, ta biết bát còn gọi cái tô là đồ bằng sứ, bằng sành, đất nung dùng để đựng đồ ăn thức uống, tiếng đôi là bát đọi. Tục ngữ có câu: “Một bát một bình” nghĩa của nó là nói về vật dụng đựng cơm nước của người tu hành, về sau có thêm nghĩa phái sinh nhằm nói ai đó giữ một chí hướng, kiên trì làm theo sở nguyện của mình. Thế nhưng tại sao lại gọi đàn/ bát đàn?