Ấm áp Bắc Giang

Những ngày qua có lẽ Bắc Giang thực sự bước vào một cuộc chiến đúng nghĩa với đại dịch COVID-19. Nói vậy bởi lẽ, những lần trước dịch mới nhăm nhe trong cộng đồng đã được kịp thời khoanh vùng, truy vết, ngăn chặn và dập tắt. Thế nhưng, đợt bùng phát lần này khác hẳn, không những bị lây nhiễm trong cộng đồng mà các ổ dịch khổng lồ còn âm ỉ rồi bùng phát trong các khu công nghiệp lớn với hàng nghìn công nhân liên quan.

Điều ấy càng khiến cho công tác phòng, chống dịch cam go hơn bao giờ hết. Dù thế, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cộng thêm sự “chia lửa” hỗ trợ đắc lực của các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tiếp thêm sức mạnh cho công tác phòng, chống dịch của Bắc Giang.

Những trái tim ấm áp

Đã có thời điểm số ca nhiễm tại Bắc Giang tăng cao một cách chóng mặt, giới chuyên gia nhận định đó là dịch COVID-19 chủng Ấn Độ nên tốc tộ lây lan nhanh và phức tạp. Cùng lúc xuất hiện 3 ổ dịch COVID-19, trong đó 2 ổ dịch tại khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu - nơi có hơn một trăm nghìn công nhân. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh chưa từng có khiến lực lượng tuyến đầu có nhiều đêm thức trắng chạy đua với thời gian song vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu. 

Ở các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang có hơn 160 nghìn công nhân của hàng trăm doanh nghiệp, khả năng tiếp xúc giữa công nhân với nhau cao nên việc kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng cả về kinh nghiệm, nhân lực và vật tư y tế. Yêu cầu cấp bách là cần sớm lấy mẫu xét nghiệm càng nhanh càng tốt của số công nhân trên trong các khu công nghiệp nhằm khoanh vùng và có phương án ngăn chặn lây lan ra cộng đồng hiệu quả, trong khi đó năng lực xét nghiệm của tỉnh Bắc Giang thời điểm ấy chỉ là 10.000 mẫu/ngày. Sự thiếu nhân lực, vật lực đã ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Công ty Newwing.
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Công ty Newwing.

Người dân Bắc Giang những ngày qua thực sự đã trải qua nhiều cảm xúc khó thể quên. Những lo lắng, hồi hộp và cả đôi chút hoang mang. Những cuộc họp khẩn xuyên đêm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, F0 tăng lên và liên tục các bản tin khẩn cấp tìm F1, F2...; bệnh viện dã chiến, các chốt kiểm dịch mọc lên mỗi lúc nhiều thêm, rồi cả những quyết định cách ly y tế, giãn cách xã hội, cách ly xã hội, thông báo của các cấp chính quyền được truyền phát trên các phương tiện thông tin, loa phóng thanh và mạng xã hội với tần suất dày đặc trong ngày. 

Từ phố phường đến các làng quê đều im lặng một cách dễ sợ. Những chiếc xe cứu thương, xe công an, quân đội chạy ngược xuôi, lúc lúc lại vang lên những âm thanh khẩn cấp làm người dân thêm phần sốt ruột. Tỉnh đã cách ly y tế 78 thôn, tổ dân phố; giãn cách xã hội 28 xã, phường, thị trấn, 11 thôn, tổ dân phố; cách ly xã hội 4 huyện bao gồm Lạng Giang, Lục Nam, Yên Dũng và Việt Yên; tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp: Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng. Nói thế để thấy rằng, Bắc Giang đang thực sự rơi vào thế khó, rất cần sự chi viện lúc này.

Và, trong lúc khó khăn, hoạn nạn ấy, Bắc Giang đã nhận được rất nhiều tình cảm đặc biệt của người dân các đơn vị, địa phương trong cả nước. Nhiều hình ảnh đẹp đọng lại và gây “bão” trong cộng đồng suốt những ngày qua như chứng minh thêm cho tình thần đoàn kết, gắn bó keo sơn, tương thân tương ái tốt đẹp của nhân dân ta. Đầu tiên là thông điệp “Bắc Giang gọi - Quảng Ninh đáp lời”. 

Các y, bác sĩ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga lập tức thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm khi đến tỉnh Bắc Giang.
Các y, bác sĩ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga lập tức thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm khi đến tỉnh Bắc Giang.

Biết bao người dân Bắc Giang đã rơi nước mắt khi chứng kiến nghĩa cử cao đẹp của tỉnh Quảng Ninh - địa phương giáp ranh với Bắc Giang. Ngày 15-5, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ xuất quân đoàn thầy thuốc tình nguyện với hơn 200 cán bộ, y, bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí lên đường chung tay cùng tỉnh Bắc Giang và cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Cùng với nhân lực, Quảng Ninh giúp đỡ cả về vật chất khi ủng hộ tỉnh Bắc Giang 4 tỷ đồng; Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) ủng hộ 2 tỷ đồng để phòng, chống dịch.

Hình ảnh đoàn thầy thuốc Quảng Ninh đến hỗ trợ Bắc Giang chống dịch khiến nhiều người dân đã cảm động rơi nước mắt. Những cánh tay nhân dân giơ lên chào đón như lời cảm ơn, cảm tạ chân thành dọc hai bên đường từ khi đoàn xe vào địa phận Bắc Giang. Một CSGT Bắc Giang làm nhiệm vụ trên đường khi thấy đoàn đã đứng nghiêm trang chào như thay lời tri ân. Hình ảnh của anh CSGT dù nhỏ nhưng thể hiện tình cảm, thay cho lời cảm ơn đến những nghĩa cử cao đẹp và nó cũng làm “tốn” nước mắt của rất nhiều người mỗi khi xem lại clip ghi lại khoảnh khắc đó.

Đúng là trong gian khó, hoạn nạn mới thấy hết những nghĩa tình cao cả, ấm áp của nhân dân ta dành cho nhau. Vượt qua chặng đường dài, ngay sau khi đến Bắc Giang với bữa trưa chóng vánh, đoàn thầy thuốc Quảng Ninh đã di chuyển đến khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên) bắt tay ngay vào việc lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam và Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, đoàn đã thần tốc lấy được hàng trăm nghìn mẫu. Toàn bộ số mẫu trên được chuyển về Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí làm công tác xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR nhằm phát hiện SARS-CoV-2.

Tiếp sau Quảng Ninh, ngày 16-5, tỉnh Bắc Giang đón nhận thêm nhiều ân tình nữa từ phía các đơn vị, địa phương chi viện. Phải kể đến là đoàn 215 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã có mặt để hỗ trợ dập dịch. Cũng như đoàn Quảng Ninh, thầy và trò nhà trường chẳng kịp nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào việc. Với số lượng nhân lực này, đoàn có thể hỗ trợ lấy được mỗi ngày khoảng 20 nghìn mẫu bệnh phẩm. 

Lực lượng chức năng huyện Việt Yên vận chuyển nhu yếu phẩm đến các nhà trọ, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, công nhân.
Lực lượng chức năng huyện Việt Yên vận chuyển nhu yếu phẩm đến các nhà trọ, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, công nhân.

Cũng trong chiều 16-5, một đoàn gồm 20 chuyên gia dày dạn kinh nghiệm từ Thủ đô Hà Nội đã đến khu công nghiệp Vân Trung tiếp sức cho tỉnh Bắc Giang chống dịch. Đoàn công tác tham gia phối hợp trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn bộ khu công nghiệp; hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại khu công nghiệp; hướng dẫn tổ chức điều tra truy vết, cách ly, khoanh vùng, tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm tại chỗ...

Bắc Giang cảm nhận được mình không hề đơn độc trong cuộc chiến căng thẳng chống lại dịch bệnh này, bởi trong đêm 16-5 và những ngày sau tiếp tục có nhiều đoàn hỗ trợ từ Bộ Y tế, Học viện Quân y, Quân khu 1, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), đoàn Yên Bái, Thái Nguyên, Đà Nẵng... hỗ trợ cả nhân lực và vật tư y tế. Đây là những “đội đặc nhiệm” quan trọng đã chia sẻ, hỗ trợ thực chất và hiệu quả cho tỉnh Bắc Giang đẩy lùi dịch COVID-19.

Đặc biệt hơn, trong dịp này Hà Nội, Đà Nẵng, hay Hải Dương... cũng đang phải căng mình phòng chống dịch, song trước tình hình cấp bách tại tâm dịch Bắc Giang, với tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, sự chi viện kịp thời ấy không chỉ khiến nhiều người rất cảm kích mà còn có ý nghĩa lớn lao trong kết quả chung phòng, chống dịch tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị, địa phương, tính đến 18-5 toàn tỉnh Bắc Giang đã lấy được hơn 300 nghìn mẫu xét nghiệm, hơn 270 nghìn mẫu có kết quả, còn lại đang chờ.

Tình người trong gian khó

Nếu như trên tuyến đầu, Bắc Giang có sự hỗ trợ đắc lực của các ngành, địa phương thì ở “tuyến sau” tình người cũng chan đầy ấm áp, yêu thương. Nhiều địa phương giãn cách, cách ly y tế, hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ ngưng trệ khiến cuộc sống người dân phần nào bị ảnh hưởng, đặc biệt là công nhân ở trong các khu cách ly. Bằng sự sẻ chia, đùm bọc, tương trợ của cộng đồng đã từng bước giúp nhau vượt qua khó khăn. Với người lao động, Bắc Giang kêu gọi công nhân lao động tỉnh ngoài ở lại Bắc Giang, không về quê lúc này khiến dịch bệnh dễ lây lan. Trong hoàn cảnh ấy, tỉnh đã giao Liên đoàn Lao động, các hội nhóm phát động phong trào tương thân tương ái để hỗ trợ công nhân lúc này.

Liên tiếp những ngày qua đã cho thấy sự chung sức đồng lòng của chính quyền và người dân trong tinh thần “cá-nước”. Sự ủng hộ bằng vật chất, tinh thần của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cho công tác phòng, chống dịch là rất lớn. Tính đến chiều 18-5 toàn tỉnh Bắc Giang đã nhận được hơn 60 tỷ đồng cho công tác chống dịch và nhiều nhu yếu phẩm, vật tư, thiết bị y tế. Những “tâm thư”, lời kêu gọi ủng hộ chống dịch trên trang cá nhân, của các tổ chức, hội, nhóm ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm cho các chốt kiểm dịch, khu cách ly, công nhân khu giãn cách, phong tỏa... có sức lan tỏa vô cùng lớn lao. 

Các y, bác sĩ, kỹ thuật viên, học viên Học viện Quân y tập kết tại Trung đoàn 831 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang).
Các y, bác sĩ, kỹ thuật viên, học viên Học viện Quân y tập kết tại Trung đoàn 831 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang).

Có rất nhiều hình thức chung tay, góp sức khác nhau, hành động tuy nhỏ nhưng lại thiết thực. Của ít lòng nhiều, các cô giáo, các chị em CLB Quan họ huyện Việt Yên và phụ huynh học sinh đã góp công góp sức, góp những đồng tiền ít ỏi để làm từng bữa ăn, nước uống “ngon như cơm nhà” trao tận tay từng chốt phòng dịch. Như việc các cô giáo ở Trường THCS Việt Tiến (Việt Yên) cùng các giáo viên trong trường đã nhiều đêm thức trắng để làm muối lạc, muối vừng, sấu ngâm tỏi ớt với mong muốn bổ sung chút “gia vị” cho bữa ăn của những người trong khu cách ly. Các cô còn sáng tạo làm cả những hộp mật ong ngâm tỏi để hỗ trợ những người chống dịch tăng sức đề kháng.

Nhiều em học sinh “mổ lợn” tiết kiệm gửi đến ủng hộ phòng, chống dịch. Những cụ già lưng còng dè sẻn tiết kiệm một phần chi tiêu đưa cho con cháu mang đi ủng hộ “chống COVID”... Nhiều chị em phụ nữ sẵn sàng tình nguyện tham gia nấu những suất ăn gửi đến các tình nguyện viên nơi tuyến đầu. Nhiều đoàn viên thanh niên, người dân tình nguyện hỗ trợ nấu cơm, phun khử khuẩn, lau dọn, sửa ống nước, lắp đặt cơ sở đón các tình nguyện viên... Công nhân khu nhà trọ họ được người dân địa phương san sẻ từng nắm gạo, mớ rau hoặc giảm giá phòng trọ để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Thậm chí, ở xã Tăng Tiến (Việt Yên) có người đã thịt cả lợn, mang trứng, hái rau của gia đình để chia phần cho công nhân khu giãn cách. Các đoàn xe của nhà hảo tâm liên tục đưa lương thực tặng quà cho người dân ở khu cách ly, công nhân khu nhà trọ... Những tấm lòng nhân ái, biết san sẻ vì cộng đồng ấy không chỉ góp phần đẩy lùi dịch bệnh và còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống hôm nay. Tin chắc rằng với sự dốc sức, dốc lòng và đoàn kết của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân, Bắc Giang sẽ vững vàng đầy lùi dịch COVID.

Đông Khánh

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.