Tin buồn: Thiếu tướng Phạm Văn Mạnh từ trần
Thiếu tướng Phạm Văn Mạnh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân y, đã từ trần hồi 01 giờ 38 phút, ngày 09/3/2026, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Thiếu tướng Phạm Văn Mạnh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân y, đã từ trần hồi 01 giờ 38 phút, ngày 09/3/2026, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Hà Nội những ngày mưa lạnh và ẩm ướt, chúng tôi phải đợi đến chiều muộn mới gặp được Thượng úy Nguyễn Đức Tuân và Đại úy Nguyễn Huy Thuận tại nhà công vụ Tân Triều ở quận Hà Đông. Những ngày này, hai anh cùng với 6 y bác sĩ khác của Bệnh viện Dã chiến cấp 1 thuộc Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình (GGHB) số 1 đang bận rộn với việc tập huấn y tế tại Học viện Quân y.
Ngày 11/2, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc khoá huấn luyện chuyên môn y tế cho Bệnh viện dã chiến cấp 1/Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) số 1, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ.
Một chiều đông buốt giá, tôi có hẹn với Tiến sĩ Đặng Tiến Trường - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Giải phẫu, Học viện Quân y. Bước vào tòa nhà Giải phẫu, Phẫu thuật thực hành nằm lặng lẽ phía cuối con đường trong khuôn viên của Học viện, trong tôi dâng lên niềm xúc động.
Gắn bó hàng chục năm với nghề y, nhưng bệnh nhân của họ lại là những con người đặc biệt: Phạm nhân. Với tuổi đời, tuổi nghề, các bác sĩ ở bệnh xá trại giam có thể tìm cho mình một công việc ở bệnh viện, thu nhập cao, gần gia đình, nhưng họ lại lựa chọn chữa bệnh cho phạm nhân.
Học viện Quân y đã nhận được hàng trăm thi thể hiến tặng phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Sự hy sinh âm thầm này đã góp phần giúp Học viện đào tạo được hàng ngàn thầy thuốc và nhân viên y tế cho ngành y tế Việt Nam nói chung và ngành y tế của quân đội nói riêng
Ủy ban Kiểm tra Quân ủy TW đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và 12 quân nhân liên quan đến vụ án Công ty Việt Á.
Trao đổi với PV Báo CAND chiều nay (8/3), đại diện Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng đã thông tin chính thức về vụ án xảy ra tại Học viện Quân y. Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, xảy ra trong thời gian cả nước đang tập trung phòng, chống dịch COVID-19, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Học viện Quân y tiếp tục tăng cường lực lượng vào làm nhiệm vụ chống dịch.
Sáng 12-6, nhận được tin Thiếu tướng, GS.TSKH Lê Thế Trung qua đời, tôi lặng người dù biết ông đã được trời cho đại thọ 92 mùa xuân. Tôi gọi điện cho “cô bé” Nguyễn Thị Diệp – người đầu tiên được ghép gan ở Việt Nam nhờ đôi tay vàng của các thầy thuốc, trong đó có GS Lê Thế Trung – nay đã là một dược sĩ, công tác tại Khoa dược, Học viện Quân y. Diệp thảng thốt bảo: “Cháu chưa biết tin ạ. Cụ mất rồi hả chú?”…