Ý thật, tâm thành nơi Đền Đuổm linh thiêng

Đã có lúc, vì “sốt ruột” muốn công trình Đền Đuổm được tu bổ sớm để nhanh chóng đưa vào phục vụ đời sống tâm linh của người dân quê hương, ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (gọi tắt là Công ty Thăng Long) đã có những động thái “vượt rào” khiến dư luận (trong đó có Báo CAND) lên tiếng “nhắc nhở”.

Tuy nhiên, sau khi được biết công trình đã nhanh chóng được các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương ủng hộ hoàn tất thủ tục, đặc biệt là được biết nguồn kinh phí tu bổ công trình lên tới mấy chục tỉ đồng hoàn toàn do gia đình ông Quý cung tiến, dư luận đã chuyển sang bất ngờ, cảm phục và đấy cũng là động lực to lớn để doanh nhân Nguyễn Huy Quý sớm hoàn thành ý nguyện, và tỉnh Thái Nguyên đã có được một công trình văn hóa tâm linh bề thế, giàu ý nghĩa như hôm nay.

4-1.jpg -0
Việc tu bổ, tôn tạo Đền Đuổm đang đi vào công đoạn cuối cùng.

Thỏa lòng mong mỏi của người dân

Dừng chân bên quốc lộ nhộn nhịp xe qua lại, nhẹ bước trên từng bậc đá nơi Đền Đuổm dẫn lên đỉnh núi, chúng tôi như còn thấy đâu đây anh linh danh tướng Dương Tự Minh - người có công lao to lớn trong việc giành lại đất đai từ tay giặc Tống và bảo vệ vững chắc vùng biên cương phía Bắc Đại Việt...

Ẩn mình dưới tán cổ thụ xanh um, Đền Đuổm - chốn linh thiêng phụng thờ danh tướng Dương Tự Minh vừa được tu bổ gây ấn tượng đặc biệt về tính thẩm mỹ của các hình khối gắn kết với thiên nhiên. Cổng tam quan nổi bật với kiến trúc 2 tầng 8 mái, các góc uốn đao, mái dán ngói mũi hài. Hai cổng phụ dạng vòm mềm mại, tường gắn triện tinh xảo.

Qua tam quan là quần thể kiến trúc tam cấp truyền thống gồm đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, đình Niêng, lầu chuông, lầu trống... dựa vào sườn núi. Đền Hạ thờ 2 công chúa Diên Bình và Thiều Dung; đền Trung thờ danh tướng Dương Tự Minh và thân phụ, thân mẫu của ông; đền Thượng thờ Mẫu Thượng Ngàn.  

Khi chúng tôi đến, từng tốp thợ đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Ông Nguyễn Huy Quý đang ngắm nghía, trau chuốt từng nét chữ khắc, từng phiến đá, sao cho công trình đạt đến độ hoàn mỹ nhất. Là người con của quê hương Phú Lương, Thái Nguyên, ông Quý đã thành tâm công đức toàn bộ kinh phí; thậm chí, còn trực tiếp tham gia thi công tu bổ, tôn tạo quần thể Đền Đuổm và cúng tiến hiện vật đồ thờ, nội thất, tượng pháp. Trong suốt thời gian thi công, dù bận bịu nhưng ông luôn dành thời gian trực tiếp chỉ huy, bám sát từng hạng mục.

Người dân trong vùng khi đi ngang qua đều dừng lại chiêm ngưỡng quần thể di tích. Việc tôn tạo đền được chính quyền và nhân dân đồng lòng ủng hộ, bởi đây không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn là biểu tượng lịch sử, văn hóa, tâm linh của đất và người Thái Nguyên.

Sinh ra lớn lên ở xã Động Đạt (nay là xã Phú Lương), từ nhỏ, ông Nguyễn Huy Quý đã được nghe kể về tướng Dương Tự Minh - vị thủ lĩnh người Tày, quê ở Quan Triều, phủ Phú Lương (nay là phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) sống vào cuối thế kỷ XI, đầu thế kỷ XII. Là người thẳng thắn, trung trực, có tài an dân, Dương Tự Minh được triều đình nhà Lý tin tưởng giao trấn giữ vùng biên cương phía Bắc. Ông có công lớn trong việc giành lại phần đất đai rộng lớn từ tay giặc Tống, bảo vệ vững chắc vùng biên cương phía Bắc Đại Việt; khai khẩn điền địa, phát triển kinh tế, đoàn kết các dân tộc. Ông được triều đình phong là “Uy viễn đôn tỉnh Cao Sơn quảng độ chi thần”, các triều đại sau tiếp tục sắc phong “Cao Sơn quý minh thượng đẳng thần”.

Đặc biệt, ông là phò mã của 2 đời vua nhà Lý khi được Vua Lý Nhân Tông gả con gái là công chúa Diên Bình (năm 1127), Vua Lý Anh Tông gả công chúa Thiều Dung (năm 1144). Sau khi ông mất, cả vùng rộng lớn từ Bắc Kạn, Thái Nguyên đến Bắc Giang, Cao Bằng (cũ) đều lập đền thờ ông. Trong đó, Đền Đuổm dưới chân núi Đuổm tương truyền là nơi ông đã sống những năm tháng cuối đời và mất ở đây nên đã trở thành nơi thờ tự chính và ông được người đời suy tôn là Thánh Đuổm. Năm 1993, Đền Đuổm được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa - danh thắng quốc gia. Đến năm 1997, lễ hội Đền Đuổm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thuở nhỏ, ông Nguyễn Huy Quý luôn háo hức mỗi dịp xuân về được đi hội Đền Đuổm ngày mùng 6 tháng Giêng. Khi đã trưởng thành và thành công trong sự nghiệp, ông luôn hướng lòng thành kính về nơi thờ Đức Thánh Đuổm. Ông cũng chứng kiến ngôi đền trước kia từ tranh, tre, nứa, lá, qua thời gian chính quyền địa phương và nhân dân trong vùng đã 9 lần nỗ lực tu bổ, tôn tạo, song do kinh phí hạn hẹp, công trình chỉ được sửa chữa nhỏ lẻ, chắp vá. Thời gian khiến di tích xuống cấp nghiêm trọng. Đến cuối năm 2024, cơ quan chuyên môn đã khảo sát công trình và kết quả cho thấy hiện trạng các hạng mục công trình như đền Thượng, đền Trung, đền Hạ, đình Niêng, lầu chuông đã xuống cấp, bị mối mọt, rạn nứt, thấm dột, có nguy cơ sập đổ.

4-2.jpg -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng ông Nguyễn Huy Quý  vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dân địa phương cũng nhiều lần kiến nghị các cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng trùng tu, tôn tạo Đền Đuổm. Việc tu bổ, tôn tạo đền trở nên cấp thiết nhằm nâng cao, phát huy giá trị di tích và bảo đảm an toàn cho nhân dân, du khách đến chiêm ngưỡng, lễ bái, vãn cảnh đền; đồng thời, cũng để kịp thời bảo quản các hiện vật lịch sử tại đền không bị hư hại. Tâm nguyện muốn đóng góp toàn bộ kinh phí tu bổ Đền Đuổm luôn đau đáu trong lòng ông Quý. Bởi thế, sau khi có sự đồng thuận, thẩm định của Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); được sự cho phép của chính quyền địa phương, ông Quý toàn tâm toàn ý với công tác trùng tu, tôn tạo di tích ý nghĩa này.

Trước khi bắt tay vào việc, ông Quý đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia sử học, văn hóa, kiến trúc và kì công, cẩn trọng tìm tòi để phục dựng quần thể đền đúng kiến trúc lịch sử thời Lý, hài hòa với cảnh quan chung.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, PGS.TS Trần Lâm Biền - người từng tham gia đoàn khảo sát di tích Đền Đuổm trước khi tu bổ cho biết: “Sau khi thủ lĩnh Dương Tự Minh mất, người dân lập đền thờ với một lòng tôn sùng, biết ơn. Người dân nối tiếp bổ sung, tu sửa cụm di tích này đã nhiều lần. Đến khi chúng tôi khảo sát lại thì không có hiện vật nào tại Đền Đuổm là của thời Lý. Do đó, việc tu bổ công trình văn hóa này phải thận trọng, kĩ càng để đưa kiến trúc này vào trong hệ trật tự của kiến trúc truyền thống”.

Dẫn chúng tôi đi tham quan công trình, ông Quý giới thiệu từng cột gỗ, phiến đá với niềm hân hoan pha lẫn xúc động. Những vật liệu tốt nhất được ông Quý lựa chọn. Toàn bộ gỗ để xây dựng quần thể công trình đều là gỗ lim đã được xử lý kỹ chống mối mọt; ngói Bát Tràng, tường đá ong. Ông đã cẩn thận lựa chọn và mời về những nghệ nhân có tay nghề thủ công giỏi từ các địa phương trên cả nước như thợ mộc Phúc Bồ (Hải Phòng), thợ lợp ngói và đắp hoa văn từ đất cố đô Huế, nghệ nhân đúc đồng ở Ý Yên (Ninh Bình).

Đặc biệt, ông Quý công phu tham khảo ý kiến của các nhà khoa học để tìm mẫu tượng phù hợp với vị quan võ Dương Tự Minh và do nghệ nhân ở làng nghề đúc đồng Ý Yên, Ninh Bình thực hiện ý tưởng theo sự chỉ đạo chi tiết của PGS.TS Trần Lâm Biền. Theo đánh giá của PGS.TS Trần Lâm Biền, pho tượng đồng quan võ Dương Tự Minh mà ông Quý dày công thực hiện được thẩm định từng chi tiết như vai đeo kiếm, ngồi ghế bành, mang hoa văn thời Lý đặc trưng, được xếp vào hàng “đẹp nhất nước”, là “đỉnh cao nghệ thuật” trong đợt tu bổ này. 

Đặt trọn tâm trí trong việc tu bổ Đền Đuổm, ông Quý đã tâm huyết ngày đêm chỉ đạo từng hạng mục công trình suốt 9 tháng qua, kể từ lúc khởi công đến khi công trình hoàn thiện. Dù trận lụt lịch sử vừa qua tại Thái Nguyên gây ảnh hưởng rất nhiều nơi nhưng Đền Đuổm vẫn nguyên vẹn, khô ráo, uy nghi, như chứng nhân cho tâm huyết của người con xứ trà.

Nặng nghĩa, vẹn tình với quê hương

Trên bậc đá Đền Đuổm, ông Nguyễn Huy Quý ngẫu hứng cất lên làn điệu chèo do chính mình sáng tác về Thánh Đuổm. Từng lời hát thấm đẫm ý thật, tâm thành, niềm tôn kính với những giá trị văn hóa của quê hương. Không chỉ tu bổ đền, ông còn cho xây nhà truyền thống trong khuôn viên di tích để trưng bày, lưu giữ hiện vật tượng pháp, hoành phi, câu đối xưa. Ông bảo đó là di sản tinh thần, tấm lòng của người dân bao đời đã góp công dựng đền, thế hệ con cháu hôm nay phải gìn giữ và phát huy.

Không chỉ Đền Đuổm mà nhiều công trình tâm linh ở Thái Nguyên mang dấu ấn của ông Quý. Năm 2018, ông và Công ty Thăng Long đóng góp hơn 10 tỷ đồng và nhiều nội thất, đồ thờ cho việc tôn tạo, tu bổ khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Đại đội 915 (phường Gia Sàng). Với kinh nghiệm sẵn có, Công ty Thăng Long còn được tỉnh giao trực tiếp thi công một số hạng mục chính của khu di tích.

Ngoài ra, ông Nguyễn Huy Quý còn công đức trực tiếp tu bổ toàn bộ nội thất đền Mục thờ Vua Lý Nam Đế ở Phổ Yên; tham gia tôn tạo chùa Hương Ấp - Vạn Xuân Tự tại phường Tiên Phong, ủng hộ kinh phí trực tiếp tu bổ Đền Đội Cấn, di tích lịch sử Đội 91 Bắc Thái, đền Cột Cờ, nhà truyền thống tại trụ sở Tỉnh ủy Thái Nguyên...

4-3.jpg -0
Doanh nhân Nguyễn Huy Quý bên tượng danh tướng Dương Tự Minh.

Với cương vị là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Thăng Long, 17 năm qua, ông Quý không chỉ là vị thủ lĩnh tài ba trong phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho hàng trăm lao động mà còn luôn nặng lòng với các chương trình an sinh xã hội trong và ngoài tỉnh. Ông đã đóng góp kinh phí hỗ trợ các tổ chức hội, đoàn thể, địa phương trong và ngoài tỉnh hàng trăm tỷ đồng. Trong đó chú trọng xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Ông và Công ty Thăng Long luôn nhiệt tình ủng hộ chương trình “Tháng hành động vì trẻ em”, “Sóng và máy tính cho em", Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học tỉnh Thái Nguyên; tặng quà “Tết vì người nghèo”...

6 cây cầu cứng và 38 ngôi nhà “Đại đoàn kết” là món quà ý nghĩa mà ông Quý gửi tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo tại các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Kon Tum (cũ). 16 bộ điện năng lượng mặt trời tặng các gia đình khó khăn ở các huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang. Ngoài ra, Công ty Thăng Long đã tài trợ xây dựng Phân trường Mầm non, Tiểu học Xuyên Sơn tại khu tái định cư xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa (huyện Võ Nhai cũ) với tổng kinh phí 18 tỷ đồng. Gần đây nhất, hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát, ông Quý và Công ty Thăng Long đã hỗ trợ hàng trăm căn nhà cho người dân tại các địa bàn trong tỉnh.

Với vai trò người đứng đầu, ông Quý chủ trương sản xuất phải đi đôi với giữ vững an ninh, trật tự, luôn quán triệt việc triển khai Thông tư 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an về tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” tại các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp. Dưới sự chỉ đạo của ông, các mô hình tự quản về an ninh, trật tự như Đội tự quản đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự tại các khu mỏ được thành lập và hoạt động hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương tổ chức tuần tra, canh gác 24/24h, đặc biệt vào các dịp lễ, tết.

Với những thành tích nổi bật, ngày 10/12/2023, ông Nguyễn Huy Quý và Công ty Thăng Long được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2025, Công ty Thăng Long vinh dự là một trong 5 doanh nghiệp cả nước được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ. Cá nhân ông Quý được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", được dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Hiện, ông Quý là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Huyền Châm

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.