Xứng danh quả đấm thép

Đã gần 5 năm trôi qua kể từ thời điểm lực lượng liên quân Y/141 - Công an thành phố Hà Nội đi vào hoạt động. 5 năm, với vô số lần "chạm mặt" các đối tượng ngổ ngáo, coi thường pháp luật, các anh - những người lính liên quân Y/141 không chùn bước. Với tinh thần cương quyết trấn áp các loại tội phạm hình sự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cũng như được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân, liên quân Y/141 đã mang trong mình thương hiệu "quả đấm thép" trên những tuyến phố Thủ đô ngàn năm văn hiến.

1.Còn nhớ vào thời điểm 2009, 2010, nhiều người dân cảm thấy lo lắng khi trên địa bàn thành phố thường xuyên xuất hiện cảnh những đối tượng ngổ ngáo, coi thường pháp luật, luôn thủ sẵn "đồ" (dao, vũ khí sát thương) bên mình. Rồi sẵn sàng sử dụng gây án, để giải quyết mâu thuẫn khi có va chạm trên đường.

Là người được Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) - Công an Thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ tham mưu, theo dõi hoạt động của lực lượng liên quân Y/141 ngay từ những ngày đầu, Thượng úy Nguyễn Ngọc Thuật, Đội phó Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) nhớ lại: Thời điểm bấy giờ, ngày nào cũng vậy, 5 Tổ công tác Y/141 đều phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm giao thông, tàng trữ hung khí, ma túy. Thậm chí, có những hôm, có Tổ công tác còn "chạm mặt" các đối tượng có máu mặt trong giới "anh chị" đang mang theo vũ khí quân dụng đi giải quyết mâu thuẫn.

Tổ công tác Y8/141 Công an TP Hà Nội giúp đỡ cụ ông ở phường Láng Hạ đến nơi bầu cử an toàn.
Tổ công tác Y8/141 Công an TP Hà Nội giúp đỡ cụ ông ở phường Láng Hạ đến nơi bầu cử an toàn.

Gần 5 năm trôi qua với không ít gian lao, vất vả. Những giọt mồ hôi, thậm chí cả xương máu các anh đã đổ xuống khi đang làm nhiệm vụ. Không quản mưa gió, đêm ngày, các anh luôn có mặt ở những điểm "nóng", thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi.

Hình ảnh bám chốt trên những tuyến đường huyết mạch trong đêm giá rét, hay tiết trời như "dội lửa" của các anh đã và đang trở nên thân thuộc với người dân Thủ đô. Là một trong những phóng viên may mắn có nhiều dịp theo chân các anh bám đường ngay từ thời điểm mới đi vào hoạt động, đến giờ tôi cũng khó có thể tả xiết được những áp lực mà các anh gặp phải trong quá trình làm nhiệm vụ.

Không chỉ cương quyết, đấu tranh đối với các đối tượng ngổ ngáo, cộm cán, sẵn sàng "kéo bè" ra chốt để gây áp lực khi bị bắt giữ, các anh còn phải linh hoạt, khéo léo trong cách ứng xử, xử lý đối với các trường hợp tự xưng là người "có thế lực", là cán bộ có chức vụ. Đối với những trường hợp như vậy, đòi hỏi người thực thi nhiệm vụ phải xử lý linh hoạt, sao cho cho người vi phạm nhận thức rõ lỗi vi phạm của mình và không tái diễn nữa.

Từ một lực lượng mới hình thành, ít người biết tới, đến nay, lực lượng liên quân Y/141 đã mang trên mình thương hiệu "quả đấm thép" trên trận tuyến đảm bảo yên bình cho cuộc sống người dân Thủ đô. Có lẽ chính vì thế mà khi trò chuyện với tôi, một số dân chơi thở dài ngao ngán: "Giờ ra đường phải cẩn thận, lớ ngớ gặp "141" là đi tong!".

2. Điều gì đã làm nên thương hiệu "quả đấm thép 141"? Vâng! Không gì khác, đó chính là sự nhiệt tâm của các thành viên chỉ đạo, tham gia, xây dựng lực lượng liên quân Y/141. Đó là những chiến sĩ Cảnh sát hình sự, CSGT, Cảnh sát cơ động. Đó là sự hỗ trợ của Công an sở tại.

Và trên hết, sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng CSGT trong mọi hoạt động cũng là nhân tố không thể không nhắc đến. Từ 5 Tổ công tác, đến nay, trên địa bàn thành phố luôn duy trì 15 Tổ công tác Y/141 luân phiên nhau chốt trực trên các tuyến đường. Hàng ngàn vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự với vô số tang vật sát thương, vũ khí nóng, ma túy v.v.. đã bị chặn bắt, thu giữ kịp thời.

Đại úy Đặng Thành Trung, Đội phó Đội CSGT số 6, Tổ trưởng Tổ công tác Y11/141 tâm sự, để có được kết quả trong thời gian qua, anh em trong Tổ công tác đã luôn thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chú trọng phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp phạm pháp hình sự.

Và đối với những trường hợp như vậy, đòi hỏi các thành viên trong Tổ công tác phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghiệp vụ. Đại úy Đặng Thành Trung nhớ lại: Hôm đó là đêm 21-5- 2016, thời điểm cận ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Theo sự phân, Tổ công tác Y11/141 do anh làm Tổ trưởng lập chốt tại nút giao thông Yên Phụ - Hàng Đậu (quận Ba Đình).

23h, khi dòng phương tiện lưu thông trên phố thưa dần. Từ phía hướng đường Thanh Niên xuôi đến, hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe mô tô mang BKS 29Z1-021x. Trên xe lúc này, có chở theo một bé gái. Dù đối với các trường hợp phụ huynh chở trẻ nhỏ vi phạm Luật Giao thông (không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng làn đường…), các anh chủ yếu tuyên truyền nhắc nhở, nhưng với con mắt nghề nghiệp, Đại úy Đặng Thành Trung nhận thấy hai nam thanh niên này có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bèn chỉ đạo anh em "khóa" chặn.

Thấy Tổ công tác, Nguyễn Xuân Chính, SN 1982 ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) - người điều khiển phương tiện tỏ vẻ luống cuống. Đúng như nhận định, tiến hành kiểm tra hành chính, Tổ công tác phát hiện Chính và nam thanh niên ngồi sau có mang theo nhiều túi ni lông đựng chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp và heroin) cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy "đá". Ngay sau đó, các đối tượng cùng toàn bộ tang vật được bàn giao cho Công an phường Nguyễn Trung Trực.

Đối tượng và tang vật trong một vụ việc liên quan đến ma túy bị Tổ công tác Y11/141 phát hiện bắt giữ trong đêm 21-5.
Đối tượng và tang vật trong một vụ việc liên quan đến ma túy bị Tổ công tác Y11/141 phát hiện bắt giữ trong đêm 21-5.

Với các anh - lực lượng liên quân Y/141, đấu tranh phòng chống tội phạm luôn là nhiệm vụ "nóng". Bởi nếu để lọt vi phạm, hệ lụy khôn lường sẽ ập đến với xã hội. Và rồi, khi mỗi vụ việc phạm pháp hình sự được phát giác, niềm vui lại dội về, rồi các anh lại tự nhủ "mình phải cố gắng hơn nữa".

3. Không chỉ là lực lượng "quét" vi phạm, trong quá trình làm nhiệm vụ, các anh còn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Khi những nghĩa cử thân thiện, gần gũi với đời thường cứ thế nối nhau. Mới đây, hòa chung với không khí toàn dân nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, những hình ảnh về lực lượng liên quân Y/141 thầm lặng vừa tuần tra kiểm soát, vừa giúp đỡ người già đến các điểm bầu cử trong an toàn được chia sẻ rộng khắp trên mạng internet.

6h30, người dân trên địa bàn lục tục đến các khu vực bỏ phiếu để bầu cử. Từ hướng phố Thái Thịnh, cụ bà tuổi ngoài 80 đang dìu cụ ông bước đi từng bước. Không ai bảo ai, các thành viên trong Tổ công tác Y8/141 do Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, Đội phó Đội CSGT số 3 làm Tổ trưởng liền lại gần: "Cụ để chúng con đỡ cụ ông cho!". Cụ bà cười đáp: "cám ơn các con".

Hôm đó là ngày bầu cử, nên hai cụ đã trở dậy từ sáng sớm để đến khu vực bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Nhờ sự giúp đỡ của Tổ công tác, hai cụ đã đến điểm bỏ phiếu gần trụ sở Công an phường Láng Hạ một cách an toàn.

Thiếu tá Phạm Anh Tuấn chia sẻ, ngoài trường hợp trên ra, chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ sáng 22-5, các thành viên trong Tổ công tác Y8/141 đã hỗ trợ, giúp đỡ hơn 10 trường hợp tới điểm bỏ phiếu một cách thuận lợi. Trong số này, có trường hợp là người già yếu, neo đơn. Rồi có trường hợp do không để ý, nên đến nhầm điểm bỏ phiếu. Và rồi, nhờ sự kết nối của Tổ công tác số trường hợp này đã đến đúng nơi mình cần đến.

Thống kê cho thấy, qua 4 năm triển khai (từ 2011-2015), lực lượng liên quân Y/141 - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 4.582 vụ việc với 5.812 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự; xử lý hàng trăm ngàn trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Với những nỗ lực của mình, lực lượng liên quân Y/141 đã góp phần kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn. Tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng đã được đẩy lùi. Ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân được nâng cao.
Trần Huy

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.