Xóa án tích cho những người từng lầm lỡ

Giúp người đã thực hiện xong án phạt tù xóa án tích, tái hòa nhập cộng đồng là một việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực mà công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã và đang thực hiện. Sau 4 năm triển khai đề án (từ 2018 đến nay), công an huyện Đông Anh đã tạo được niềm tin, hình ảnh đẹp đối với người dân, đặc biệt là những người từng chấp hành án phạt tù trở về.

1. Ông Nguyễn Văn Quyến (trú tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh) năm nay ở cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn vẫn rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Ông hiện là một doanh nhân có tiếng của làng nghề gỗ xã Vân Hà, không những tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương mà còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Ít ai biết rằng, ông từng bị xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo với tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Đó là vào khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2008, ông giữ chức Trưởng thôn Thiên Bình. Thời gian đó, làng nghề xã Vân Hà hoạt động sôi nổi, tấp nập, giao thương khắp nơi trong nước và quốc tế. Người dân cũng vì thế mà giàu lên nhanh chóng. Thế nhưng, khi ấy, đường vào thôn xóm lầy lội, xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại, thông thương bị hạn chế. Vậy là để thay đổi bộ mặt quê hương, ông Quyến đi vận động từng hộ dân trong xóm và các xưởng sản xuất, doanh nghiệp trong xã... đóng góp tiền để làm đường, làm kênh mương nội đồng, cống thoát nước thải cho cả xóm theo mô hình nông thôn mới ngày nay.

Xóa án tích cho những người từng lầm lỡ -0
Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết - Phó trưởng Công an huyện Đông Anh.

Ngày ấy, số tiền ông Quyến vận động được là trên 3 tỷ đồng. Chính ông cũng không ngờ rằng mình lại có thể vận động quyên góp được số tiền lớn đến thế. Có lẽ vì ông là trưởng thôn có uy tín nhiều năm, lại là một doanh nhân có tiếng ở xã với xưởng sản xuất đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ lớn, bởi vậy mà được nhiều người tin tưởng, ủng hộ. Nhưng, ngày đó chưa có chủ trương cá nhân được tự ý đi vận động, quyên góp tiền của người dân để tự xã hội hóa làm nông thôn mới như hiện nay. Thế là người ta đâm đơn kiện ông. Ông bị xử 15 tháng tù cho hưởng án treo với tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Nhận bản án, có phần mặc cảm với xã hội nhưng ông Quyến vẫn tự tin là mình không ăn tiền của bà con lối xóm. Chẳng thế mà sau khi chấp hành xong án phạt, ông Quyến vẫn được mọi người dân trong xóm quý trọng, tiếp tục bầu ông giữ chức trưởng thôn cho đến tận bây giờ. Biết là chức trưởng thôn vất vả, chỉ là những người “vác tù và hàng tổng”, dù gia đình, con cái phản đối, không muốn bố gắn bó với công việc không tên này, nhưng vì sự tín nhiệm của dân làng, ông vẫn vui vẻ đón nhận.

Vừa kiêm chức trưởng thôn, vừa kiêm chức giám đốc doanh nghiệp, công việc bận rộn nhưng ông Quyến vẫn dành nhiều thời gian để đi làm từ thiện. Vốn là bộ đội về hưu nên ông tham gia tích cực vào công việc thiện nguyện của Hội Doanh nhân cựu chiến binh trong xã. Nguồn kinh phí chủ yếu do ông tự bỏ ra và kêu gọi “Mạnh Thường Quân” trong xã cùng những người bạn của mình đóng góp. Ngoài chi nhánh ở Vân Hà, doanh nghiệp của ông còn mở rộng quy mô mở thêm chi nhánh ở Lào Cai. Ông nhận nhiều người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng con em chính sách... vào xưởng của mình để tạo công ăn việc làm cho họ.

Xóa án tích cho những người từng lầm lỡ -0
Làm thủ tục xóa án tích cho người chấp hành xong án phạt.

Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết, Phó trưởng Công an huyện Đông Anh kể rằng dù đã chấp hành án xong, nhưng nhiều năm liền, cảm giác mặc cảm vẫn đè nặng suy nghĩ của ông Quyến, bởi vậy khi công an huyện và các đơn vị tiến hành rà soát, hướng dẫn chi tiết cho ông và nhiều người khác có án tích về các thủ tục xóa án tích để ông hiểu và thực hiện, ông Quyến vô cùng xúc động.

2. Nhắc lại quá khứ lầm lỡ của mình, anh Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1993 (Thụy Lâm, Đông Anh) luôn cho rằng đó là quãng thời gian bồng bột của tuổi trẻ. Nhờ nó mà anh rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình. Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà anh gây thương tích cho một thanh niên cùng làng. Khi ấy, Tài mới 23 tuổi, cái tuổi còn mải ăn chơi, chưa biết suy nghĩ chín chắn. Chấp hành án từ năm 2013-2014, đến năm 2015, Tài được đặc xá trở về vì cải tạo tốt.

Trở về gia đình, mới đầu Tài cũng mặc cảm. Thế nhưng, Tài luôn được các cán bộ công an huyện đến tận nhà tuyên truyền vận động, thăm hỏi, động viên và đặc biệt là luôn được gia đình ủng hộ, giúp đỡ. Nhờ đó, anh nhanh chóng vượt qua được mặc cảm tội lỗi, làm lại từ đầu. Vay được ít tiền làm vốn từ bố mẹ, người thân và bạn bè, Tài tự mua máy móc, mở xưởng sản xuất nội thất gia đình. Nhờ sự khéo tay, chăm chỉ và tu chí làm ăn, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt, Tài bắt đầu có của ăn của để. Năm 2018, Tài lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ trẻ và cậu con trai kháu khỉnh.

Cũng như Tài, anh Lê Phan Anh, (sinh năm 1992, trú tại Kim Chung, Đông Anh) cũng không ngần ngại chia sẻ về bản thân, bởi theo anh, đó cũng là cách để tuyên truyền cho giới trẻ tránh xa những cám dỗ, tránh xa những tội lỗi mà mình mắc phải. Tuổi trẻ luôn là khoảng thời gian con người ta dễ mắc phải sai lầm nhất, bởi sự bồng bột, hiếu thắng. Như Phan Anh chỉ vì ham mê cờ bạc mà bị bắt về tội đánh bạc. Khi ấy anh mới 25 tuổi.

Xóa án tích cho những người từng lầm lỡ -0
Công an xã Vân Hà, huyện Đông Anh luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người chấp hành xong án phạt tù đi xóa án tích.

“Vân Hà cách đây hơn chục năm rất phát triển nhờ có nghề gỗ truyền thống. Các nhà giàu lên nhờ nghề gỗ, kinh tế phát triển cũng kéo theo nhiều tệ nạn xã hội, nhất là cờ bạc. Đặc biệt là vào dịp đầu năm là mùa của lễ hội, kéo dài đến vài tháng. Những ngày này, thanh niên lại tụ tập đánh bạc thâu đêm suốt sáng. Em bị bắt cũng vì tội đó”, Phan Anh cho biết.

Thụ án hơn 1 năm, Phan Anh trở về địa phương với sự mặc cảm luôn hiện hữu. “Ngày ấy các anh công an huyện tích cực xuống tận nhà thăm hỏi, động viên, đồng thời tuyên truyền em đi xóa án tích bởi việc đó rất có ích cho em sau này. Nhờ các anh động viên, em cũng đã lên huyện làm thủ tục và quả thực, sau này mới thấy việc xóa án tích là cần thiết với những người lầm lỡ như mình”, Phan Anh chia sẻ.

Nhờ sự chăm chỉ, tu chí làm ăn, Phan Anh đã mở được một cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng ngay tại địa phương. Năm 2020, Phan Anh lập gia đình. Thời gian đầu hai vợ chồng tìm hiểu, Phan Anh cũng bị gia đình vợ phản đối chỉ vì từng có tiền án, tiền sự.

Phải mất nhiều thời gian thuyết phục và chứng minh bản thân đã tu chí làm ăn, Phan Anh mới lấy được lòng bố mẹ vợ. Một đám cưới viên mãn diễn ra.

Hiện, công việc buôn bán thuận lợi, vợ chồng Phan Anh ăn nên làm ra, lại có một cậu con trai kháu khỉnh, với anh đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời, khiến anh quên đi mọi sai lầm của tuổi trẻ.

Xóa án tích cho những người từng lầm lỡ -0
Người dân đi làm  thủ tục xóa án tích ở Công an xã Vân Hà.

3. Theo Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết, về quy định của pháp luật thì những người chấp hành xong án phạt tù thực hiện xong các nghĩa vụ khác của bản án và sau thời gian thử thách trở thành công dân tốt họ được quyền xóa án tích. Tuy nhiên, có rất nhiều lý do mà người dân quên đi nghĩa vụ này. Có những người không biết thủ tục hành chính, trình tự; có những người bị mất giấy tờ sau khi ra trại hoặc tâm lý không muốn nhắc lại quá khứ tù tội...

Theo Thượng tá Thuyết, hầu hết những người sau khi chấp hành xong án phạt tù không có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ để chứng minh nhân thân khiến lực lượng Công an mất cả năm trời đi gõ cửa các phòng nghiệp vụ công an thành phố, các trại giam, tòa án, cơ quan thi hành án... để xác minh lại. Một năm qua, do dịch COVID-19 nên công tác xóa án tích cho người lầm lỡ ở Đông Anh được thực hiện rất hạn chế. Nhưng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong toàn huyện, đặc biệt là sự quyết tâm của Công an huyện Đông Anh, tính từ năm 2020 đến nay, đã có 218 người được xóa án tích, trở lại với cuộc sống đời thường và trở thành công dân có ích cho xã hội. Trước đó, khi triển khai đề án xóa án tích cho người bị kết án tại huyện Đông Anh từ năm 2018 đến 2019, cũng đã có hơn 300 trường hợp được cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận xóa án tích trong tổng số hơn 600 trường hợp đề nghị Sở Tư pháp Hà Nội cấp phiếu lý lịch tư pháp. Đông Anh khi đó trở thành địa phương đi tiên phong trong toàn thành phố về vấn đề này.

Hiền Trâm

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.