“Gia đình chúng tôi mãi biết ơn Đảng và ngành Công an!”

Vững một niềm tin (bài cuối)

Trong những năm tháng chạy vạy khắp nơi, gõ cửa nhiều cơ quan với mong ước thanh danh cha mình - cụ Dương Ngọc Chánh, được trả lại, ông Dương Minh Trị cho biết, anh em ông vẫn khắc ghi lời của người mẹ - cụ Nguyễn Thị Cầu: “Gì thì gì, mình phải giữ vững niềm tin vào Đảng. Đảng, cách mạng sẽ không để ai bị oan sai đâu!”.

“Má tôi còn nói, cũng ngầm nhắc nhở các con của mình rằng, tuy không là đảng viên nhưng bà sẽ theo Đảng đến ngày nhắm mắt”, ông trị kể thêm. Chỉ tiếc là cụ Cầu không còn sống để chứng kiến một “kết thúc có hậu” sau những nỗ lực tích cực, bền bỉ từ nhiều cơ quan Trung ương, trong đó có Tổng cục An ninh - Bộ Công an.

Nỗ lực không ngưng nghỉ…

Để PV Chuyên đề ANTG hình dung thêm câu chuyện của gia đình, ông Trị cho xem nội dung bức thư mà em trai út của ông viết.

Kỳ cuối: Vững một niềm tin -0
Con cháu cụ Chánh lần đầu tiên đón một cái Tết sum vầy và trọn vẹn niềm vui.

Tựa như lời thỉnh cầu đẫm nước mắt, bức thư có đoạn: "Ngày ba tôi chết, má tôi mới mang bầu tôi chưa đầy 2 tháng. Tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh má tôi tham gia cách mạng đã từng bị giặc bắt, đánh đập, tù đày. Đã bao lần tôi hỏi má tôi về ba tôi, má tôi đều khẳng định: "Ba con là cán bộ cách mạng bị kẻ xấu giết hại. Con hãy tin rằng, Đảng sẽ minh oan cho ba con".

Tin lời má tôi, anh cả tôi đã vào chiến khu hoạt động từ năm 1972. Anh thứ ba là Dương Minh Ninh cũng vào bộ đội năm 1980 và hy sinh ở chiến trường Campuchia một năm sau đó.

Đã bao nhiêu lần gia đình chúng tôi gửi đơn lên huyện, lên tỉnh, cầu mong sự điều tra, xem xét, làm rõ về cái chết của ba tôi. Vậy mà tất cả vẫn chìm trong im lặng. Cái chết của ba tôi đè nặng lên đầu chúng tôi. Cái chết ấy như một cánh cửa đang khép chặt cửa ngõ vào đời của chúng tôi…”. 

 Ông Trị kể, đúng như em trai út của ông đã viết. “Khi còn học phổ thông, nó cũng phấn đấu học tốt, mong được có tên trong danh sách học sinh tiêu biểu, Cháu ngoan Bác Hồ, được chọn đi sinh hoạt cắm trại. Tuy nhiên, dù học tốt, em tôi vẫn không được chọn vì bị cho là con của một người bị cách mạng trừng trị. Cho đến sau này, khi nó tốt nghiệp trung học nông nghiệp, em tôi còn không được nhận bằng tốt nghiệp”.

Còn bản thân ông Trị, khi đã xong cấp 3 rồi, xin đi học đại học cũng bị Ban tuyển sinh của huyện ách đơn lại. Dù nhiều năm công tác trong cơ quan Nhà nước, mãi đến tháng 8/2005, khi đó ông đã chuyển công tác về Bộ Y tế, mới được xem xét kết nạp Đảng sau khi tốn khá nhiều công sức, giấy mực trong quá trình thẩm tra lý lịch. Con trai ông Trị khi về địa phương xác nhận lý lịch thì vẫn bị coi là “cháu nội tên phản động”.

 “Với má tôi, sau những ngày ba vừa bị giết, bà vừa một nách 5 đứa con, vừa lại phải sống giữa hai tầng nghi ngờ... Bà rất đau khổ khi con trai hy sinh, khi gia đình xin đưa về an táng tại quê nhà đã bị địa phương gây khó, không cho chỉ vì nghi án ấy là con của kẻ phản cách mạng”, ông Trị kể mà giọng nghẹn ngào.

Trở lại với câu chuyện minh oan cho cụ Chánh, trước hai nguồn tài liệu (giữa ngành Công an với địa phương) không thống nhất như đã kể, ngày 8/3/1989, Giám đốc Công an tỉnh Nghĩa Bình (nay là tỉnh Bình Định) đã họp các đơn vị chức năng của Công an tỉnh thống nhất kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lập tổ công tác liên ngành để xem xét, kết luận vụ việc của cụ Chánh.

Ngày 19/4/1989, đồng chí Vũ Trung Tín, Bí thư Tỉnh ủy đã triệu tập Giám đốc Công an tỉnh sang Tỉnh ủy để họp bàn về trường hợp này. Sau khi dự cuộc họp ấy, đồng chí Hồ Ngọc Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh về truyền đạt lại ý kiến của Tỉnh ủy là "tạm đình chỉ vụ khiếu nại, chờ chủ trương của Tỉnh ủy".

Thế nhưng, 12 năm trôi qua, cho tới khi Tổng cục An ninh có các văn bản (vào năm 2000 và 2001 như chúng tôi đã kể), vẫn chưa có chủ trương của Tỉnh ủy Bình Định về việc này.

“Vụ việc liên quan ông Chánh đã kéo dài nhiều năm, hiện gia đình vẫn tiếp tục khiếu nại đòi minh oan cho ông. Nếu ta không giải quyết sớm sẽ không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi sinh mạng chính trị của gia đình, vợ con ông Chánh, mà còn ảnh hưởng tới uy tín đối với chế độ, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nếu kẻ xấu lợi dụng kích động sẽ gây hậu quả khó lường. Đây là vụ việc khá phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan Đảng, chính quyền ở tỉnh Bình Định…”, văn bản của Tổng cục An ninh nêu quan điểm.

Sau các văn bản kể trên, nhiều cơ quan Trung ương lần lượt có văn bản gửi đến Tỉnh ủy Bình Định, nhắc lại nội dung cốt lõi trong các văn bản của Tổng cục An ninh - Bộ Công an.

Đặc biệt, vào ngày 16/11/2009, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 6861-CV/BTCTW đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định thông báo đến Đảng ủy xã Mỹ Đức, Huyện ủy Phù Mỹ: “ông Dương Ngọc Chánh đã được các cơ quan chức năng kết luận không phải là tình báo viên của địch chống phá cách mạng”. Đến ngày 10/12/2009, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục có công văn đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định thực hiện việc này.

Vụ việc lại tiếp tục… luẩn quẩn và tiếp tục kéo dài thêm gần cả chục năm trời.

Ngày 8/9/2017, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục có Công văn số 3659-CV/BTCTW, gửi đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, đề nghị thông báo các văn bản liên quan của Tổng cục An ninh - Bộ Công an và của Ban Tổ chức Trung ương về việc minh oan cho cụ Dương Ngọc Chánh, đến Đảng ủy xã Mỹ Đức và Huyện ủy Phù Mỹ.

Kỳ cuối: Vững một niềm tin -0
Ông Dương Minh Trị bên khu mộ cha mẹ.

Trước việc cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Đức chưa minh oan cho cụ Dương Ngọc Chánh, ngày 3/10/2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định trực tiếp tổ chức hai cuộc họp với Ban chấp hành Huyện ủy Phù Mỹ và BCH Đảng bộ xã Mỹ Đức mở rộng, để quán triệt nội dung các văn bản của Ban Tổ chức Trung ương và của Tổng cục An ninh (Bộ Công an) kết luận cụ Dương Ngọc Chánh không phải là tình báo viên của địch chống phá cách mạng.

Thế nhưng ít ai hình dung được rằng, cũng trong ngày hôm đó (3/10/2017), Đảng ủy xã Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị bất thường, sau đó ban hành Báo cáo số 81-BC/ĐU nêu chính kiến: “Không đồng tình theo Công văn 6861-CV/BTCTW ngày 16/11/2009 của Ban Tổ chức Trung ương”; đồng thời tiếp tục khẳng định: Ông Chánh là một tên ác ôn, có tội với Đảng, cách mạng và nhân dân nên bị diệt là đúng tội, đúng người,…

…và cái kết có hậu

Ông Dương Minh Trị cho biết, câu chuyện rất có thể tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn nếu như không có sự quan tâm, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Bình Định.

Cho chúng tôi xem nội dung văn bản đề ngày 16/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (giao Giám đốc Công an tỉnh lập Tổ công tác có nhiệm vụ liên hệ Tổng cục An ninh - Bộ Công an thu thập, củng cố hồ sơ vụ việc, điều tra xác minh làm rõ việc ông Nguyễn Ng thực hiện hành vi bắt, giết người… không có căn cứ theo yêu cầu của Tổng cục An ninh tại Công văn 2240/TCAN ngày 20/10/2009 - PV), ông Trị cho biết, đến ngày 29/7/2021, cũng đích thân ông Hồ Quốc Dũng (khi đó là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định) chủ trì cuộc họp tiếp công dân.

“Tuy đây là một cuộc tiếp công dân định kỳ nhưng do tính chất phức tạp, kéo dài của vụ việc liên quan đến cụ Dương Ngọc Chánh, nên thành phần dự họp hôm đó khá đông đủ”, một cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy cho biết. Cùng tham gia buổi tiếp dân hôm đó có các ông Trần Cang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Sở, Ngành: Công an tỉnh, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND, Ban Tiếp công dân tỉnh; Bí thư Huyện ủy Phù Mỹ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và tập thể Ban thường vụ Đảng ủy xã Mỹ Đức.

Sau khi nghe ông Trị trình bày yêu cầu minh oan cho cha, kèm theo nội dung kiến nghị, Bí thư Tỉnh ủy đã có ý kiến kết luận lịch sử chính trị của cụ Dương Ngọc Chánh: “Căn cứ các hồ sơ, tài liệu hiện có, trên cơ sở kết quả điều tra, xác minh, kết luận của Tổng cục An ninh - Bộ Công an về lịch sử chính trị của ông Dương Ngọc Chánh và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Tổ chức và Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khẳng định: Ông Dương Ngọc Chánh không phải là cộng tác viên, tình báo viên, không cộng tác với địch chống phá cách mạng”.

Tại cuộc tiếp dân lần đó, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cũng đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cấp, các ngành có liên quan đề xuất Thường trực Tỉnh ủy cách thức tổ chức việc thông báo công khai về lịch sử chính trị của ông Chánh; đồng thời chỉ đạo xem xét, khen thưởng người có công tham gia đóng góp cho cách mạng đối với ông Dương Ngọc Chánh…

Ông Trị kể thêm, trước khi về cõi vĩnh hằng, người mẹ già của ông - cụ Nguyễn Thị Cầu vẫn đau đáu trước hành trình minh oan kéo dài cả hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn chưa đi vào… hồi kết. “Có nhiều đêm má tôi thức trắng. Thế nhưng khi trò chuyện với con cái, mắt bà vẫn rạng ngời niềm tin sẽ đến một ngày, nỗi oan khuất của chồng sẽ được sáng tỏ, hoạt động cách mạng của ba chúng tôi sẽ được ghi nhận; mọi sự nghi ngờ, ảnh hưởng lâu nay đối với cháu con trong gia đình từ sau cái chết của ba tôi cũng sẽ được gỡ bỏ. Không còn nước mắt để khóc nhưng đúng như điều mà bà đã tâm niệm, má tôi vẫn vững tin theo Đảng tới cùng. Chỉ tiếc là bà đã không còn đủ sức để sống đến ngày hôm nay. Sau hành trình đi tìm sự thật đầy trắc trở, niềm tin của chúng tôi đã được củng cố vững chắc thêm…”, ông Trị bộc bạch.

Vẫn theo lời tâm sự chân thành của ông Trị, những chuyện đã qua, nhất là những diễn biến không vui thực ra ông và tất cả thành viên trong gia đình đều muốn khép lại, không hề muốn nhắc đến. “Được kết quả như hôm nay đã là một kết cuộc rất có hậu. Trong niềm vui chung của cả gia đình, tôi nghĩ, nếu như không nhờ ý kiến chỉ đạo sát sao, đúng đắn, kịp thời của Đảng, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực, khẩn trương, liên tục và đầy trách nhiệm của ngành Công an, chắc chắn đến giờ cha tôi vẫn chưa được minh oan”, ông Trị rơm rớm nước mắt bộc bạch với chúng tôi.

Theo Quyết định số 708/QĐ-CTN ngày 17/7/2024 do Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân thừa lệnh Chủ tịch nước ký, ông Dương Ngọc Chánh được truy tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trước đó, ngày 5/7/2024, tại Tờ trình số 480 TTr/TTg kính gửi Chủ tịch Nước về việc truy tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì cho ông Dương Ngọc Chánh, Thủ tướng Chính phủ cho biết, xét đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 22/5/2024 và Bộ trưởng Nội vụ tại Tờ trình số 3474/TTr-BNV ngày 19/6/2024, Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch Nước truy tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì cho ông Dương Ngọc Chánh, quê quán xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Theo Tờ trình đề ngày 29/1/2024 của ông Lê Văn Lịch - Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ (Bình Định) gửi UBND tỉnh Bình Định, từ năm 1964 đến tháng 7/1968, ông Dương Ngọc Chánh dạy học, đóng góp hàng trăm kilogram lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm cho cách mạng. 

Thái Bình

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.