Vận động đầu thú và những câu chuyện cảm động

Bên cạnh công tác điều tra truy bắt những đối tượng phạm tội cộm cán, công tác vận động để các đối tượng truy nã đầu thú luôn được lực lượng cảnh sát truy nã coi trọng. Thời gian vừa qua, các cán bộ trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm PC52 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp vận động được nhiều đối tượng truy nã đặc biệt, nguy hiểm về quy án.

Phút sám hối của kẻ hiếp dâm trẻ em

Trung úy Nguyễn Tài Hải, cán bộ Đội truy bắt 2 Phòng PC52 nhớ lại, đầu năm 2015, Hải được giao nhiệm vụ truy bắt đối tượng Trương Văn Biên (SN 1988, trú tại Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội). Biên là đối tượng truy nã nguy hiểm từ năm 2005. Lực lượng truy nã đã nhiều lần tổ chức trinh sát, theo sát những mối quan hệ của Biên, song hành tung của đối tượng vẫn vô cùng bí ẩn.

Được biết, một buổi sáng mùa hè tháng 7-2005, Biên sang nhà người hàng xóm chơi. Không thấy ai ở nhà, ngoài một cô bé 9 tuổi đang thơ thẩn. Thú tính nổi lên, Biên đã dụ dỗ cô bé cho “yêu”. Khi đang hành sự thì người nhà của cô bé về, Biên sợ quá vội bỏ trốn. Suốt hơn chục năm trời đằng đẵng, Biên chưa một lần dám bén mảng về quê.

Sau khi được cán bộ PC52 Hà Nội vận động, Biên đã tự nguyện viết đơn xin đầu thú.
Sau khi được cán bộ PC52 Hà Nội vận động, Biên đã tự nguyện viết đơn xin đầu thú.

Tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, cán bộ trinh sát Đội 2 phát hiện sau khi gây án, Biên đã trốn vào một số tỉnh thành phía Nam. Biên lấy tên giả, gần như cắt đứt liên lạc với gia đình. Đặc biệt, có thời gian Biên còn trốn vào làm tại một số rẫy cà phê ở Tây Nguyên. Để tìm ra đối tượng ở vùng đất rộng lớn này thực sự không hề dễ dàng. Khoảng những năm 2011, Biên đã xuất hiện tại Bình Dương, TP HCM hành nghề nhôm kính. Và có lẽ, do ám ảnh bởi tội lỗi trong quá khứ mà cho tới thời điểm này Biên vẫn chưa lập gia đình.

Qua quá trình tìm hiểu hoàn cảnh của đối tượng, Trung úy Hải được biết thông tin Biên rất nhớ gia đình, muốn trở lại quê hương làm ăn song chưa dám. Lý do lớn nhất khiến Biên trốn biệt tích là do sợ nếu bị bắt thì sẽ phải “tù mọt gông”.

Xuất phát từ cái tâm, trách nhiệm của một cán bộ công an, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo PC52, Hải quyết tâm tổ chức vận động để đối tượng tự nguyện ra đầu thú.

Lần đầu tiên có mặt tại gia đình đối tượng, bố mẹ Biên đều rất “cảnh giác”, không tiết lộ một chút thông tin nào về đối tượng. Bằng sự kiên trì, Hải thường xuyên qua lại vận động thuyết phục gia đình đối tượng. Hải phân tích rằng tương lai của Biên còn rất dài, nếu ra đầu thú sẽ được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đồng thời xét về khía cạnh pháp luật, vì Biên gây án trong độ tuổi vị thành niên nên sẽ không bị “tù mọt gông” như là suy nghĩ của đối tượng và gia đình.

Phải đến lần thứ 6 đến nhà, bố mẹ Biên mới tiết lộ rằng gần đây đối tượng có liên hệ về gia đình. Gia đình cũng đã trao đổi để Biên có thể hiểu và nhận thức được rõ về hành vi của mình. Về phía bị hại, được biết cô bé từng bị Biên xâm hại nay cũng đã lập gia đình có cuộc sống ổn định. Gia đình họ không muốn truy cứu lại chuyện cũ nữa.

Ráp nối lại các thông tin, nhân chuyến công tác vào TP HCM cuối năm 2016, tổ công tác của Đội 2 PC52 đã liên hệ với Biên để vận động đối tượng. Nghe trinh sát phân tích về hành vi, Biên ứa nước mắt và hứa sẽ có mặt sớm nhất để quy án.

Được sự phối hợp giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ chiến sỹ Đội 3 PC52 Công an TP HCM, ngày 6-11-2016 Biên đã có mặt tại Cơ quan công an để đầu thú. Biên sau đó đã được di lý ra Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Vận động “nữ tu” về quy án

Trung tá Trần Nhật Tân, Đội trưởng Đội 2 PC52 cho chúng tôi biết, tháng 2-2017 vừa qua Đội đã tiếp nhận đối tượng T.T.D (30 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội) về quy án. Khi đó, D. đang là một nữ tu tại một ngôi chùa ở Hà Nội.

Trung tá Trần Nhật Tân dẫn giải một đối tượng truy nã (dấu X).
Trung tá Trần Nhật Tân dẫn giải một đối tượng truy nã (dấu X).

D. vốn là một cô gái có nhan sắc, sinh ra trong một gia đình có hai chị em. Bố đẻ mất sớm, D. có một người bố nuôi là ông Trần Minh Thịnh (SN 1963, cùng trú tại Thường Tín) .

Từ năm 2010, D. được ông bố nuôi rủ tham gia đường dây chạy việc với ông ta. Cả hai thống nhất bịa ông Thịnh là cán bộ y tế của UBND Hà Nội, có nhiều mối quan hệ nên có thể xin được vào ngành y. Từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy, từ năm 2010-2013, Thịnh cùng D. nhận tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng và hứa hẹn xin việc cho 8 người vào biên chế trong các bệnh viện lớn và trường học. Riêng đối tượng Thịnh còn trực tiếp cầm của 3 người khác số tiền 210 triệu đồng chạy việc vào sở giao thông công chính và ngân hàng. Chồng của D. không hay biết hành vi phạm tội của vợ. Khi các bị hại đến nhà đòi tiền, anh này mới biết tin vợ cùng bố nuôi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người cùng quê.

Vụ việc vỡ lở, Thịnh và D. đã bị TAND TP Hà Nội tuyên tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ nên D. được hoãn thi hành án. Cho đến khi hết thời hạn hoãn thi hành án, D. đã biến mất. Cơ quan thi hành án đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với cô ta.

Tổ chức trinh sát, cán bộ Đội 2 được người thân của D. cho biết, sau vụ án trên D. và gia đình đã rất tích cực khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, D. chỉ có vai trò giúp sức cho ông bố nuôi, và được trả công chưa đến 10 triệu đồng. Hiện mẹ đẻ của đối tượng đang bị ung thư giai đoạn cuối. Gia đình D. cũng đang mở một quán bán cơm chay tại một bệnh viện lớn của Hà Nội.

Đầu năm 2016, cán bộ trinh sát Đội 2 đã nhiều lần tiếp cận gia đình của D., phân tích cho họ biết về điều hơn lẽ thiệt khi tự nguyện quy án. Rằng cô ta không thể trốn tránh pháp luật mãi được. D. nên nghĩ đến tương lai của những đứa con... Bên cạnh đó, đối tượng cũng có nhân thân tốt, lại phạm tội là do quá tin tưởng vào ông bố nuôi... Từ đó, gia đình sẽ thuyết phục đối tượng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.

Và cho đến ngày 7-2-2017, vị “nữ tu” này đã có mặt tại Cơ quan công an để đầu thú.

Vận động bị can ma túy

Cũng theo trung tá Tân, một trong số những đối tượng khó vận động thuyết phục nhất là bị can ma túy. Các đối tượng thường manh động, liều lĩnh và không phải là kẻ ưa nhời. Nhưng cuối năm 2016, bằng sự kiên trì quả cảm, cán bộ chiến sỹ Đội 2 PC52 đã thuyết phục thành công một trường hợp. Anh ta là Nguyễn Văn Sơn (SN 1977, trú tại An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội).

Khoảng năm 2015, Sơn (vốn là một con nghiện) đã tham gia một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy. Khi Cơ quan công an tổ chức chặn bắt, Sơn đã nhanh chân bỏ trốn. Đối tượng bị lệnh truy nã đặc biệt của PC47 Công an TP Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn.
Đối tượng Nguyễn Văn Sơn.

Tiến hành trinh sát, cán bộ Đội 2 được biết Sơn có bố từng công tác ở UBND xã (nhưng đã mất). Các anh em trong gia đình cũng đang có công việc ổn định. Vì Sơn nghiện ma túy nên người vợ đầu đã từ bỏ cuộc hôn nhân với anh ta.

Bỏ trốn khỏi Hà Nội, Sơn lang thang khắp nơi với đám “bạn giang hồ”. Khi thì sống lang thang ở chợ Đồng Xuân, khi thì lại “dạt” vào tận Bình Dương, TP HCM... Thời gian gần đây, Sơn bất ngờ quay trở về quê, lấy một phụ nữ cũng từng qua một lần đò. Ngạc nhiên hơn, Sơn và chị này đã đến tận UBND xã để làm giấy đăng ký kết hôn. Và khi sống với người phụ nữ này, Sơn thậm chí còn có những biểu hiện cai nghiện được ma túy.

Xét thấy đối tượng là người có thể khuyên bảo để quay trở về con đường lương thiện, cán bộ trinh sát đội 2 đã nhiều lần có mặt tại gia đình Sơn, trò chuyện với vợ của Sơn. Khi biết tin Sơn có cậu con trai, anh em trinh sát đến chúc mừng và lựa lời thuyết phục Sơn tự nguyện đầu thú. Rằng hãy vì những đứa con, vì tương lai dài rộng trước mắt mà suy nghĩ lại.

Các trinh sát dẫn giải, trao trả một đối tượng truy nã nguy hiểm (dấu X).
Các trinh sát dẫn giải, trao trả một đối tượng truy nã nguy hiểm (dấu X).

Nếu Sơn quy án sớm ngày nào, thì anh ta sẽ được trở về giúp vợ, chăm con sớm ngày ấy... Khi Sơn được vợ kể lại những lời chí tình ấy của cán bộ, thì anh ta đã khóc nấc lên mà rằng: “Ừ, anh sẽ nhanh chóng về”. Ngày 7-12-2016, Sơn đã có mặt tại Cơ quan công an đầu thú.

Theo Trung tá Trần Nhật Tân, trong số hàng ngàn đối tượng đang bị truy nã thì có không ít đối tượng chưa nhận thức được bản chất của hành vi phạm tội của mình. Đối tượng chỉ biết rằng đang bị truy nã thì phải trốn thật sâu, thật kỹ. Nếu theo đúng pháp luật hình sự thì đối tượng sẽ phải trả giá cho hành vi của họ trong một thời gian nhất định. Về phía gia đình của đối tượng, cũng có nhiều người do thiếu hiểu biết pháp luật, do hoàn cảnh éo le mà không dám khuyên con em ra đầu thú.

Lãnh đạo Công an TP và Phòng PC52 luôn quán triệt nhiệm vụ vận động rồi mới đến truy bắt. Làm tốt công tác vận động sẽ giảm bớt sức người, sức của đối với lực lượng làm công tác đấu tranh truy nã tội phạm. Bên cạnh đó, công tác này không những giúp cho người dân hiểu được chính sách của pháp luật mà còn bớt đi những nguy hiểm không đáng có cho lực lượng.

Chỉ huy Đội 2 cũng khuyến cáo các gia đình khi biết con em có lệnh truy nã thì nên khuyên bảo, thuyết phục ra đầu thú. Vì trước sau những hành vi phạm pháp sẽ phải trả giá. Và khi tự nguyện đầu thú sẽ được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Năm 2015 và 2016, mỗi năm cán bộ chiến sỹ Đội 2 PC52 đều bắt và vận động được trên 30 đối tượng truy nã ra đầu thú. Đặc biệt qua công tác trinh sát địa bàn, cuối tháng 2-2017 trinh sát Đội 2 phát hiện hai đối tượng người Trung Quốc không giấy tờ đang lẩn trốn tại Việt Nam.

Qua các biện pháp nghiệp vụ và công tác vận động, đối tượng Vương Quốc Lương (SN 1971) và Vương Văn Sinh (SN 1967, cùng trú tại Sơn Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc) - là hai đối tượng đang bị công an Trung Quốc truy nã - đã đến PC52 đầu thú. Các đối tượng đã được trao trả cho công an nước bạn tại cửa khẩu Nội Bài.

Yên Chi

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.