"Tử thần" silicon

Tự làm đẹp từ silicon chẳng khác gì "trò chơi tử thần". Bi kịch của nó gây ra có thể phá hủy tuổi trẻ, thanh xuân, lấy đi tất cả những gì tốt đẹp nhất của tương lai. Ấy vậy mà rất nhiều người vẫn lao vào, bất chấp mọi rủi ro, tai nạn, thậm chí là cái chết.

Bỏ mạng vì cái đẹp giả tạo

Trong căn phòng chật chội, tối om nằm trên đường Nguyễn Thái Học (Q.1, Tp. Hồ Chí Minh), Lê Thị Thu T. (25 tuổi, quê Bến Tre) ngồi thu mình, run rẩy và sợ hãi khi nhớ về cái chết của cô bạn thân. Nhóm bạn gồm 3 thành viên gặp nhau, chung sống với nhau vì đồng cảm hoàn cảnh, cùng chung quan điểm sống. T. và Nguyễn Hoài P. (23 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) làm cùng nghề cắt tóc ở khu vực chợ Bến Thành. Riêng Lê Hoài H. (24 tuổi, quê Tiền Giang) là nhân viên phục vụ quán ăn.

Bác sĩ mổ lấy túi silicon bị vỡ trong ngực một bệnh nhân.
Bác sĩ mổ lấy túi silicon bị vỡ trong ngực một bệnh nhân.

Công việc đòi hỏi cần phải có chút "mặt tiền" ưa nhìn nên cả nhóm bàn nhau cách làm đẹp. Nhờ mối quan hệ, T. đặt một chai silicon lỏng xách tay từ bên Thái Lan về rồi cả nhóm tiêm chung. Sau khi dùng vải lọc lấy tinh chất silicon, nhóm của T. bắt đầu chích cho nhau. Đứa nào thiếu hụt chỗ nào thì bơm vào chỗ đó. 

T. bị lép ngực, mong muốn của cô làm sao cho hai bên ngực được to tròn, bầu bĩnh, rắn chắc. Các tay tiêm đều nghiệp dư, có đứa chưa bao giờ cầm bơm kim tiêm nhưng khi bạn chỉ đến chỗ nào là mạnh tay tiêm vào chỗ đó. Bơm khi nào thấy đầy, đẹp thì thôi chứ không căn chỉnh liều lượng gì cả.

Chỗ nào chích ít thì dùng băng keo dán vào, chỗ nào nhiều sẽ dùng keo dán sắt hiệu 502 trát lên để chống silicon chảy ra. Trong vòng 2 năm, cơ thể của T. chỗ nào cũng có silicon. Người T. mềm nhũn như em bé, da căng mọng, cằm hình trái tim, ngực như người mẫu ảnh, bước ra đường đầy tự tin.

Thời gian sau này, vùng da bị tiêm silicon nhiều lần nên bủng ra, nhăn nhúm lại, tốn rất nhiều silicon mới khỏa đầy. Chỉ được 3 ngày là silicon trong cơ thể đông lại làm cho vị trí tiêm cứng như đá, sau đó thì tan ra, tạo thành chất nhầy như mủ.

Kể về quãng thời gian dùng silicon, cô gái không khỏi rùng mình sợ hãi.
Kể về quãng thời gian dùng silicon, cô gái không khỏi rùng mình sợ hãi.

Tại vị trí hai bên ngực, mỗi lần silicon tan chảy, T. thường dùng tay bóp nặn ra nhưng không hết nên bị áp xe bên trong. Cằm của T. méo xệch xuống, bên thấp bên cao, mũi to như quả cà chua, loang lổ chấm đỏ, chấm đen. Cuối cùng, toàn thân của T. như một con lợn ghẻ, đụng đến đâu là chảy mủ ra đến đó, mồm không há ra để ăn uống được. Không còn chịu đựng nổi nữa, T. phải đến bệnh viện da liễu điều trị dài ngày.

T. vẫn còn may mắn vì giữ được tính mạng. Bất hạnh nhất trong nhóm là Lê Hoài H. Cô này người nhỏ thó, yếu ớt nên cơ thể cũng khiếm khuyết nhiều thứ. Trong thời gian có tình yêu, H. muốn “gia cố” các bộ phận để tự tin hẹn hò, cũng muốn chiều lòng người yêu. Sức mạnh của silicon chẳng khác nào phép phù thủy, từ lõm thành đầy, từ méo thành tròn, từ gầy thành mập... vừa rẻ lại được đẹp liền.

Những ngày tháng thanh xuân kiêu sa với vẻ đẹp của silicon chỉ như cơn mưa rào giữa mùa hè khô khát, H. đắm chìm trong sắc đẹp giả tạo mà không hề biết hiểm họa đang chực chờ mình phía trước.

Một trường hợp bơm silicon khiến môi sưng mọng, biến dạng.
Một trường hợp bơm silicon khiến môi sưng mọng, biến dạng.

Một lần bơm silicon vào ngực, H. bỗng thấy khó thở, chân tay run rẩy không còn sức, người đầm đìa mồ hôi. H. kêu T. lấy cho mình ly nước rồi nhờ bạn xức thêm chút dầu gió. Cơn tức ngực ngày một nặng, như bóp nghẹt trái tim của H. Bạn trong phòng thấy H. vật lộn trên giường, rồi lại lăn xuống đất, miệng há ra mà không nói nên lời. Chúng bạn vội vàng lấy xe máy chở H. tới bệnh viện. Tuy nhiên, H. đã trút hơi thở cuối cùng khi còn cách bệnh viện hơn 1 cây số. Bác sĩ kết luận, H. bị tràn màng phổi, ép tim dẫn đến tử vong.

Cái chết của H. khiến nhóm bạn bị ám ảnh khủng khiếp, họ không dám sống trong căn phòng trọ đó nữa. T. sợ quá bỏ về quê còn P. cũng sang nhà người quen ngủ nhờ. Trong giấc chiêm bao, hình ảnh của H. cứ hiện về đau đớn gào thét bên cạnh khiến T. phải tìm đến bệnh viện tâm thần khám.

Cuộc vui ngắn chẳng tày gang

Xem ra con người có thể bơm silicon vào bất cứ nơi nào trên cơ thể của mình, miễn sao nó đẹp và nó thỏa mãn được bản thân. Mới đây, một anh ngư dân “đầu trần chân đất”, quanh năm bám biển mưu sinh cũng vì không hài lòng với “của quý” của mình mà tìm đến silicon.

Thời gian đầu, anh này thấy da dương vật săn chắc hơn, có tăng khoái cảm. Nhưng, khoảng 3 tháng sau, anh thấy khối silicon lan xuống gốc dương vật và bìu kèm theo cảm giác căng cứng, biến dạng dương vật... Anh cảm thấy khó chịu, đau nhức bộ phận sinh dục nên phải nhập viện để phẫu thuật lấy silicon ra, rất may là mọi thứ còn giữ lại được.

Silicon là một trò chơi nguy hiểm, nó có thể phá tan tành một cuộc đời. Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Văn K. (35 tuổi, ngụ Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Cách đây 5 năm, trước ngày lên xe hoa thì anh được một người bạn tư vấn dùng silicon cho tuần trăng mật thêm ngọt ngào, hạnh phúc sẽ mau có quý tử. Nghĩ đơn giản, anh K. thực hiện theo lời giới thiệu của bạn, rồi nhờ chính người bạn đó mua giúp.

Tuần trăng mật diễn ra êm đềm, viên mãn. Sau đó cứ vài tháng, anh K. lại tiêm một lần. Hơn một năm, vợ chưa có tin vui còn anh K. thấy bộ phận sinh dục của mình có vấn đề. Nghĩ do viêm nhiễm nên anh mua thuốc kháng sinh về uống. Tuy nhiên, nó chỉ giúp giảm đau còn triệu chứng khó chịu, sưng tấy vẫn hoành hành khiến anh rất khổ sở, không còn mặn mà đến việc sinh hoạt vợ chồng nữa. Vợ khuyên đi khám thì anh ngại, cứ lần lữa cho tới khi bộ phận sinh dục hoại tử, có dòi bên trong tinh hoàn.

Silicon được phẫu thuật lấy ra trong cơ thể anh ngư dân.
Silicon được phẫu thuật lấy ra trong cơ thể anh ngư dân.

Bác sĩ đã cố gắng giữ lại được “của quý” nhưng chức năng sinh sản của anh K. gần như tê liệt. Anh K. bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, vợ tuyệt vọng chỉ biết khóc mà không nói được lời nào. Suốt 3 năm nay, cuộc sống của vợ chồng anh K. rơi vào tình cảnh lạnh nhạt, chuyện chăn gối cũng chẳng còn nữa. Vài lần mâu thuẫn, vợ đòi chia tay, bỏ đi vài ngày rồi nghĩ thương chồng lại trở về. Hai vợ chồng đang tích cực gom góp tiền làm thụ tinh nhân tạo, mong kiếm đứa con để níu kéo cuộc hôn nhân này.

Đàn ông héo úa vì silicon, đàn bà cũng tan cửa nát nhà vì silicon. Vì chiều chồng, muốn giữ chồng nên chị T.M (30 tuổi) chọn cách làm đẹp bằng silicon. Ban đầu chị bỏ ra 100 triệu đi thẩm mỹ viện nâng ngực. Thấy chồng khen đẹp, bạn bè cũng tấm tắc xuýt xoa, chị khoái quá, muốn phải đẹp hơn nữa. Bây giờ đi nâng mũi, nâng mắt, bơm cằm thì tốn kém quá, chị đặt mua một chai silicon lỏng 500ml từ Thái Lan về giá chỉ 15 triệu đồng.

Về nhà, chị chiết ra thành những chai nhỏ, sắm sẵn hộp kim tiêm rồi nhờ bạn bơm cho. Mặt chị T.M như búp bê, trắng hồng hơn cả mặt con gái 5 tuổi. Nhìn chị, tưởng là gái 16 chứ chẳng phải 30 nữa. Mỗi khi có dịp đi ăn tiệc, chị nhận cơn mưa lời khen từ bạn bè. Trẻ đẹp, mũm mĩm, chị được nhiều chàng trai để ý tán tỉnh. Chị thấy mình lên đời, có giá hẳn ra, từ đó lạnh nhạt với chồng.

Cái gì đến rồi cũng tới, T.M. "say nắng" một chàng "phi công" kém chị 8 tuổi. Hai người lén lút hẹn hò được khoảng 3 tháng thì chồng phát hiện, bắt quả tang tại trận. Anh chồng thuộc hàng vũ phu, cơn điên nổi lên, anh nắm tóc đánh vợ một trận lôi đình giữa chốn đông người. "Phi công trẻ" sợ chạy mất dép, không dám quay đầu lại.

Hỏng ngực vì biến chứng silicon.
Hỏng ngực vì biến chứng silicon.

Trở về nhà, anh chồng lôi đồ đạc của vợ ra đập vỡ hết, mấy chai silicon mang ra đổ cả lên đầu chị. Sau trận đánh nhau, cãi vã nảy lửa, chị về nhà mẹ đẻ ở Bình Phước tá túc. Gần 5 tháng trời đi lánh nạn, không còn silicon để bơm tiêm khiến cơ thể chị sụp xuống rất nhanh, da mặt, da cằm và hai bên mí mắt teo lại, nhăn thâm như da bà già. Nhan sắc lao dốc trầm trọng, chị già như một phụ nữ 50 tuổi tiều tụy, không còn sức sống.

Toàn bộ khuôn mặt của T.M. chảy xệ xuống, phải đi bệnh viện cắt bỏ da thừa, rồi dùng da đùi trám vào những vùng trũng do trước đây bơm silicon. Tổng số tiền tân trang lại nhan sắc hết cả trăm triệu. Anh chồng vốn đã muốn làm hòa nhưng thấy vợ nhàu nhĩ quá, lại phải chi tiền để sửa người nên chán, bỏ nhà theo người đàn bà khác. Cuộc hôn nhân cuối cùng cũng tan vỡ, chị T.M nhận nuôi con gái. Ngày ra đi, chị được chồng cũ bồi thường cho cái xe máy và 20 triệu đồng.

Chị T.M. phải vật lộn làm việc, vừa lo cuộc sống vừa nuôi con. Khi cái nghèo ập đến, lại chẳng còn nhan sắc, con người trở nên thu mình, buồn tủi, đơn độc. Chị T.M. bây giờ bán bánh tráng dạo tại cổng một trường cấp 2 ở Tp. Thủ Dầu Một. Mỗi ngày ra đường, người phụ nữ từng xinh như búp bê ngày nào phải trùm kín mặt, chỉ hở mỗi đôi mắt. Vết thương do silicon không được điều trị trở thành sẹo to, đen, thâm chườm khắp mặt, mũi và cằm. Mới 30 tuổi đã tan nát đời hoa, cái giá phải trả cho những phút giây 'lên hương" quá đắt với chị.

Thực tế trong vài năm trở lại đây, nạn nhân của silicon rất nhiều nhưng không phải ai cũng dám đối diện sự thật hoặc lên tiếng chia sẻ câu chuyện của chính mình. Bài học cảnh tỉnh đã có nhan nhản trên các phương tiện truyền thông, bi kịch về silicon đã rõ mười mươi, vậy mà người ta vẫn bước chân vào, bất chấp cả tính mạng của mình chỉ vì sự hào nhoáng của cái đẹp.

Theo TS, bác sĩ Lê Quang Thưởng (Trung tâm Ứng dụng tế bào gốc Tp. Hồ Chí Minh), làm đẹp bằng silicon là một con dao hai lưỡi, hệ lụy là không thể lường hết được. Ngay cả các bệnh viện thẩm mỹ lớn, việc dùng silicon phải có ý kiến của bác sĩ chuyên ngành, có bộ phận thực hành chuyên nghiệp với máy móc thiết bị đảm bảo an toàn. Ngày nay, nhiều người tự ý mua silicon về rồi bơm vào người thì chẳng khác nào cầm dao tự đâm vào cơ thể của mình, đi rước tử thần về nhà.

Ngọc Thiện

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.