Từ bỏ thói quen ép uống rượu bia

2 giờ sáng 1-5, tôi tỉnh ngủ và cầm điện thoại lướt facebook như một thói quen. Dòng trạng thái đầy đau đớn của những người bạn trong nhóm Cấp 3 khoá 91-94 toàn Hà Nội (tập hợp hơn 10.000 thành viên) dần hiện lên: "Cùng lúc chúng ta mất 2 người bạn…".

Bàng hoàng, xót xa. Đó là một vụ tai nạn khủng khiếp cướp đi sinh mạng của 2 thành viên trong nhóm vào lúc hơn 0 giờ tại hầm chui Kim Liên, Hà Nội. Đối tượng gây ra vụ tai nạn sau đó được xác định là có uống rượu bia trước khi lái xe. Lại là rượu bia. Lại là “ma men” đằng sau tay lái.

Uống rượu bia lái xe - người tốt đã thành kẻ giết người

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn tại hầm chui Kim Liên thật ám ảnh. Nạn nhân là hai người bạn cùng học: Đinh Thị Hải Yến và Trần Thị Quỳnh cùng sinh năm 1976 và cùng ở quận Đống Đa, Hà Nội. Nơi xảy ra tai nạn ở rất gần nhà của Yến. Vậy mà, họ đã mãi mãi không về được nhà. 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại hầm Kim Liên rạng sáng 1-5.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại hầm Kim Liên rạng sáng 1-5.

Vào lúc 0h10' ngày 1-5, cả hai đang đi xe máy trong hầm chui Kim Liên thì bất ngờ bị một ô tô hiệu Mercedes màu trắng, BKS 30F-154.78 đi phía sau lao tới đâm mạnh. Cú va chạm khiến hai người ngã xuống đường bất tỉnh và không qua khỏi. Tài xế Lê Trung Hiếu bỏ chạy nhưng đã bị công an bắt giữ. Tại thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn đo được của lái xe là 0,751mg/lít khí thở.

Ngày 2-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" để điều tra vụ tai nạn này. 

Trước đó, chiều 1-5 Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Trung Hiếu, sinh năm 1980 trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội, tài xế điều khiển xe Mercedes gây tai nạn. Lê Trung Hiếu sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. 

Quả là đau xót như lời đánh giá của ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia: "Tôi biết tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong hôm 1-5 là người tốt, nhưng anh ấy đã giết người".

Trên dòng thời gian facebook của nạn nhân Đinh Thị Hải Yến, dòng trạng thái mới nhất vào ngày 1-5 lại là lời đau đớn của cô con gái "Con là con gái mẹ Yến, con xin kính báo" kèm theo bức ảnh thông báo tin buồn và ngày giờ đưa tang mẹ. 

Dõi lại facebook của Yến, ai cũng nghẹn lòng khi đọc những dòng sẻ chia của chị: "Cuộc sống mà, có những người chỉ đi qua cuộc đời như một vệt sáng rồi biến mất, vĩnh viễn", "Nếu bạn thật sự quan tâm đến một ai đó, hãy nói ra ngay ngày hôm nay. Vì ngày mai chẳng biết sẽ thế nào".

Những rủi ro xảy ra trong cuộc sống hàng ngày khiến con người ta cảm thấy cuộc sống thật mong manh. Và, ai ngờ rằng, điều mà Yến lo lắng lại ập đến với chị vào giờ đầu tiên, ngày đầu tiên của tháng 5, sau gần 1 tháng Yến viết ra điều đó.

Chỉ sau một chầu nhậu, sau những chén rượu, cốc bia, mọi sự đã thay đổi, cuộc sống của nhiều con người bỗng chốc rẽ sang một bước ngoặt mới, bước ngoặt đầy đau đớn, chia ly và mất mát. Sau vụ tai nạn rạng sáng 1-5, có hai gia đình mất mẹ, mất vợ, mất con, có một gia đình đau khổ vì người thân gây ra tội lỗi, có những người bạn ân hận vì đã không biết cùng nhau kiềm chế cuộc vui… 

Đối tượng gây tai nạn tước đi mạng sống của chị Yến và chị Quỳnh.
Đối tượng gây tai nạn tước đi mạng sống của chị Yến và chị Quỳnh.

Hãy nhìn vào khuôn mặt thất thần của người lái xe gây tai nạn. Trước và trong cuộc nhậu, chắc hẳn anh ta mang một khuôn mặt khác, với thần thái khác. Hẳn anh ta cũng không ngờ tới, chỉ một thời khắc ngắn, rất ngắn sau đó, chính anh ta đã gây ra tội ác. Nhưng, mọi sự đã muộn. 

Cách đây một tuần, một kẻ say rượu cũng đã tước đoạt tính mạng của nữ công nhân môi trường có hoàn cảnh khốn khó. 

Khoảng 0h ngày 23-4, xe ô tô Hyundai Santafe Veracuz mang BKS 29A-784.09 do tài xế Đỗ Xuân Tuyên điều khiển, lưu thông từ phố Vĩnh Hồ, quận Đống Đa, Hà Nội tới đối diện cây xăng đường Láng thì cuốn xe rác và chị Lê Thị Thu Hà sinh năm 1977 vào gầm, kéo lê hàng chục mét. Tài xế Tuyên khai nhận trước khi gây tai nạn đã uống bia. Nồng độ cồn của Tuyên đo được là 1,055mg/lít khí thở.

Phát động phong trào "nói không với rượu bia khi lái xe"

Ngày 3-5, đám tang của chị Trần Thị Quỳnh diễn ra trong niềm đau xót tột cùng của người thân, bạn bè. Trước đó một ngày, ngày 2-5, hàng nghìn người cũng đã đến tiễn biệt chị Đinh Thị Hải Yến lần cuối. Chồng và hai đứa con chị Yến (trong đó đứa con thứ 2 mắc chứng tự kỷ) dường như không chịu nổi nỗi đau này. Họ đã mất người thân yêu nhất của mình chỉ trong phút chốc. 

Và, nếu để ý, mọi người sẽ thấy, trong đám tang ấy có một điều đặc biệt, đó là rất đông những người bạn của chị Yến đều đeo một logo giống nhau trên áo mang dòng chữ: "Đã uống rượu bia không được lái xe". Phù hiệu đó được đăng đi đăng lại trên nhóm facebook Cấp 3 khoá 91-94 toàn Hà Nội và trên rất nhiều trang cá nhân của các bạn đồng tuổi với Yến và Quỳnh trong mấy ngày qua.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, những người bạn trong nhóm Cấp 3 khoá 91-94 toàn Hà Nội đã cùng nhau phát động một phong trào nói không với rượu bia khi lái xe. 

Đà Trang - đồng nghiệp của tôi ở Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh là thành viên trong nhóm Cấp 3 khoá 91-94 toàn Hà Nội đã viết những dòng tâm sự đầy đau xót và kêu gọi: "Kịch bản" cướp đi tính mạng của hai bạn Yến và Quỳnh cũng giống "kịch bản" ít ngày trước cướp đi tính mạng của chị Hà lao công: Lái xe uống rượu bia trước khi cầm lái, đâm chết người còn bỏ chạy. Đừng đánh tráo khái niệm gọi đó là "xe điên". 

Chỉ có tài xế "điên" chứ nào có phương tiện "điên". Những cái chết oan nghiệt tức tưởi như chị Hà, bạn Yến, bạn Quỳnh vẫn hằng ngày diễn ra nếu chúng ta không hành động. Hôm nay nạn nhân là bạn của chúng tôi. Ngày mai có thể là bất kỳ ai trong số chúng ta. 

Trong đám tang chị Yến, những người bạn cùng đeo logo "Đã uống rượu không được lái xe".
Trong đám tang chị Yến, những người bạn cùng đeo logo "Đã uống rượu không được lái xe".

Chúng tôi, những người bạn của Yến và Quỳnh đang bàn sẽ cùng nhau làm điều gì đó để góp phần ngăn chặn điều tồi tệ cứ lặp đi lặp lại, bớt đi nạn nhân xấu số như hai cô bạn của chúng tôi. Chí ít cũng là góp một tiếng nói. Hãy uống một cách có trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân. Trách nhiệm với cộng đồng".

Facebook Vũ Lan Phương cũng hưởng ứng và kêu gọi: "Cùng nhau phát động phong trào không lái xe khi đã uống rượu bia. Không cần nói mà chỉ cần hành động. Ít nhất hãy là tấm gương cho chính con em mình vì một thế hệ văn minh hơn. Tập tục và thói quen là những thứ con người tự tạo ra thì chính con người có thể từ bỏ khi nó lạc hậu và xấu xa. Từ bỏ việc ép bạn mình thêm một ly. Từ bỏ việc để người khác ép mình uống thêm ly nữa. Từ bỏ việc cầm vô lăng khi có chất men trong người…".

Anh Nguyễn Đức Hiệp, Chủ tịch Hội cựu học sinh PTTH khoá 91-94 toàn Hà Nội kêu gọi: "Hãy để sự ra đi của 2 bạn chúng ta ý nghĩa hơn. Hãy nói không lái xe khi đã uống rượu bia. Hãy kiềm chế để không quá chén, không kiểm soát được bản thân. Hãy vì một môi trường sống, một Hà Nội an toàn với cộng đồng và chính chúng ta"… Cũng sau vụ việc này, rất nhiều địa chỉ facebook đã thay ảnh đại diện bằng logo mang khẩu hiệu: "Đã uống rượu bia không được lái xe", "Không lái xe khi đã uống rượu bia".

Thực tế trong nhiều năm qua, tình trạng uống rượu bia đã được cảnh báo và đáng báo động. Trớ trêu thay, trên bàn nhậu người ta vô tư uống, vô tư ép nhau và cùng chúc… sức khoẻ. Ngay cả khi có người nhắc nhở dừng lại đúng lúc thì những "ma men" vẫn gạt phắt đi, cho rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình. 

Một văn hoá nhậu, văn hóa ép rượu, ép bia đã trở thành phong trào xấu xí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông. Rượu bia tác động đến sức khoẻ. Rượu bia kích động tâm thần khiến con người trở nên hung hãn hơn, dễ mâu thuẫn, gây sự, rồi đánh chửi, hành hung, thậm chí là giết người…

Thống kê cho thấy, trong 5 ngày nghỉ vừa qua, cả nước đã xảy ra 137 vụ tai nạn khiến 96 người chết và 96 người bị thương. Chỉ riêng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ  lễ 1-5 có tới 26 vụ tai nạn, làm chết 26 người, trong đó có nhiều trường hợp nguyên nhân tai nạn có xuất phát từ bia rượu.

Sau những vụ tai nạn do bia rượu và biết được hoàn cảnh của các nạn nhân, đông đảo bạn bè của nạn nhân và cả người không quen biết đã cùng kêu gọi, giúp đỡ ủng hộ gia đình nạn nhân. Đó là sự đồng cảm, sẻ chia của cộng đồng, và tôi thiết nghĩ, nghĩa cử tốt đẹp đó đã lan toả được tới số đông thì không có lý gì mà lời kêu gọi của các thành viên Nhóm cấp 3 khoá 91-94 toàn Hà Nội lại không được hưởng ứng. Ngay từ bây giờ, hãy cùng nhau thực hiện một chiến dịch "Không lái xe khi đã uống rượu bia".

Mới đây, tại kỳ họp thứ 6 ngày 1-4, bàn về dự án Luật phòng chống tác hại của rượu bia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu phải thay đổi "văn hóa ép uống". 

Hy vọng Luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ sớm được thông qua để người thực thi pháp luật có thêm công cụ xử lý nghiêm khắc, xây dựng một xã hội văn minh hơn, ngăn chặn tối đa hậu quả do bia rượu gây ra.

Lái xe uống rượu gây tai nạn có thể bị phạt tù tới 10 năm

Đã và đang có nhiều người có sở thích uống rượu - bia và thói quen tự lái xe máy hoặc lái ô tô về nhà sau mỗi cuộc nhậu.

Và hầu như những người sau khi uống rượu - bia đều tự cho rằng mình chưa say, vẫn còn đủ tỉnh táo để lái xe về nhà, thậm chí còn đi xa hơn nữa. Nhiều quốc gia trên thế giới đều xác định người có hành vi điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia là tội phạm mà không cần quan tâm người lái xe uống bao nhiêu rượu, bia và đã gây ra hậu quả hay không.

Chế tài xử lý đối với những tội phạm như thế này cũng không hề nhẹ, bên cạnh việc bị xử lý bằng hình thức treo giấy phép lái xe có thời hạn từ 3 tháng trở lên và bị phạt tiền thì hầu như đều bị giam giữ có thời hạn từ vài tuần cho đến vài năm.

Pháp luật Việt Nam hiện hành cũng đã quy định một số biện pháp xử lý đối với người lái xe có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép.

Cụ thể: tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP, điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50-80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25-0,4 mg/1 lít khí thở thì phạt tiền từ 7-8 triệu đồng hoặc điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở thì phạt tiền từ 16-18 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 4-6 tháng.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong tình trạng nồng độ cồn vượt quá quy định mà gây thiệt hại cho tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự về Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Mức phạt cao nhất là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm, người gây tai nạn còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về dân sự.

Thực tế cho thấy, chế tài xử lý hiện hành chưa đủ sức răn đe đối với người điều khiển phương tiện giao thông nói chung cũng như những người đang có thói quen lái xe sau khi uống rượu, bia nói riêng.

Các cơ quan chức năng cần có những nghiên cứu cụ thể để sớm ban hành các quy định mới theo hướng xử lý thật nghiêm, không nương tay đối với người điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia.

Cụ thể: tước giấy phép lái xe vĩnh viễn hoặc xác định có hành vi cố ý hoặc vô ý giết người đối với những người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia, chất kích thích khác mà gây hậu quả nghiêm trọng.

Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều là người bị hại trong một tư duy lạc hậu cứ phải có rượu, bia thì những cuộc giao lưu mới được cho là vui cũng như sự coi thường pháp luật, coi rẻ sức khỏe mạng sống của cả mình và của những người xung quanh.

Luật sư Nguyễn Tiến Trung - GĐ Công ty Luật Trung Nguyễn

Việt Hà

Các tin khác

Những chiếc bẫy tâm linh trên không gian mạng

Những chiếc bẫy tâm linh trên không gian mạng

Không còn là những lời phán truyền miệng ở cổng chùa hay góc chợ, mê tín dị đoan đang được nâng cấp thành những chiếc bẫy tinh vi trên không gian mạng. Từ vụ nữ thầy bói lừa 31 người chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng đến các đường dây sử dụng hàng chục nhân viên gọi điện tự xưng "cô đồng", hàng nghìn người đã trở thành nạn nhân khi nỗi sợ bị biến thành công cụ thao túng và niềm tin mù quáng trở thành món hàng để trục lợi.

Từ trào lưu phim kinh dị đến bài toán phát triển điện ảnh bền vững

Từ trào lưu phim kinh dị đến bài toán phát triển điện ảnh bền vững

Doanh thu hàng trăm tỷ đồng và sức hút mạnh mẽ với khán giả đang đưa phim kinh dị trở thành thể loại nổi bật nhất của điện ảnh Việt. Nhưng khi ngày càng nhiều tác phẩm chạy theo yếu tố giật gân, máu me và tâm linh, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thị trường không rơi vào vòng xoáy của những trào lưu ngắn hạn.

Giới siêu giàu thưởng thức bóng đá theo cách nào?

Giới siêu giàu thưởng thức bóng đá theo cách nào?

Khi các cầu thủ bước ra sân trước hàng chục nghìn khán giả, phần lớn người hâm mộ trên thế giới chỉ quan tâm đến một điều: điều gì sẽ xảy ra trong 90 phút trên sân cỏ. Nhưng ở World Cup 2026, có một cuộc chơi khác cũng đang diễn ra song song. Đó là cuộc chơi của tiền bạc, quyền lực và những trải nghiệm xa xỉ mà phần lớn người hâm mộ chỉ có thể hình dung qua những con số.

Tính trung thực trong sáng tạo nghệ thuật

Tính trung thực trong sáng tạo nghệ thuật

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, vấn đề giữ gìn sự trung thực và đạo đức trong sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ đang là vấn đề cấp thiết được đặt ra.

Châu Á tăng cường khai phá “kinh tế bạc”

Châu Á tăng cường khai phá “kinh tế bạc”

Dân số nhiều nước châu Á đang già đi với tốc độ chưa từng có. Nhưng, thay vì nhìn nhận xu hướng đó như một gánh nặng, lục địa này đang chọn cách nhìn nhận tích cực hơn, khi xem người cao tuổi cũng là một động lực kinh tế.

Nhìn lại lỗ hổng nhận thức bản quyền

Nhìn lại lỗ hổng nhận thức bản quyền

Vụ việc xuất hiện yếu tố từ tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ của nghệ sĩ Lê Giang trong MV “Come My Way” của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã bộc lộ những hạn chế trong quy trình kiểm soát sở hữu trí tuệ và xử lý khủng hoảng của các đơn vị sản xuất nội dung thương mại, đồng thời đặt ra yêu cầu về năng lực quản trị quyền tác giả trong công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Những "thánh ăn quỵt" hay câu chuyện suy đồi nhân cách

Những "thánh ăn quỵt" hay câu chuyện suy đồi nhân cách

Người phụ nữ gây "ám ảnh" nhất đối với chị em bỉm sữa hành nghề kinh doanh online thời gian vừa qua đó chính là Hoàng Lê Ngọc My, sinh năm 1992, trú tại một con ngõ trên phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Hà Nội. Hàng xóm nơi đây đã quá quen với cảnh hầu như ngày nào cũng có shipper hoặc chủ shop đến đòi nợ vì My nhận hàng, ăn xong rồi nhưng... không trả.

Vàng tăng nhanh, dầu giảm mạnh sau bước ngoặt Mỹ - Iran

Vàng tăng nhanh, dầu giảm mạnh sau bước ngoặt Mỹ - Iran

Thị trường hàng hóa diễn biến trái chiều sau thỏa thuận Mỹ - Iran: giá vàng tăng mạnh do rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn hạ nhiệt, còn dầu lao dốc khi nhà đầu tư kỳ vọng nguồn cung Iran sớm quay lại thị trường.

Chờ đợi phán quyết của tòa án Pháp

Chờ đợi phán quyết của tòa án Pháp

Sau nhiều năm theo đuổi vụ kiện chất độc da cam, bà Trần Tố Nga tiếp tục chờ Tòa Phá án Pháp xem xét liệu các tập đoàn hóa chất Mỹ có được hưởng quyền miễn trừ tài phán hay không.

Siết quản lý bằng AI và truy xuất nguồn gốc

Siết quản lý bằng AI và truy xuất nguồn gốc

Hơn 2.000 gian hàng có dấu hiệu vi phạm bị chặn, hơn 9.100 sản phẩm bị gỡ khỏi các sàn thương mại điện tử chỉ trong chưa đầy 1 tháng cao điểm kiểm tra. Những con số này cho thấy hàng giả, hàng nhái đang ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, buộc cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nền tảng thương mại điện tử phải đẩy nhanh ứng dụng công nghệ, từ trí tuệ nhân tạo (AI) đến truy xuất nguồn gốc, để bảo vệ người tiêu dùng và giữ niềm tin cho nền kinh tế số.

Lật tẩy đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống trên 5.000 tỷ đồng

Lật tẩy đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống trên 5.000 tỷ đồng

Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai thành lập “công ty ma” rồi bán hóa đơn để hưởng phí chênh lệch. Nghĩ rằng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ngoài thương trường, sử dụng những trò ma mãnh để qua mặt cơ quan chức năng, Tuyến nhanh chóng thành lập 17 công ty, móc nối với nhiều đối tượng xuất bán khống hàng ngàn hóa đơn với tổng lượng tiền được ghi trên 5.077 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. 

Cá độ núp bóng trò chơi có thưởng

Cá độ núp bóng trò chơi có thưởng

Những lời quảng cáo có cánh, mời gọi tham gia hội nhóm để được “tặng ngay tiền mặt, đầu tư sinh lời, chơi là trúng…” xuất hiện kín đáo và khéo léo trên màn hình trò chơi trực tuyến. Ít ai ngờ, “miếng bánh” ấy lại chính là cạm bẫy dẫn vào các trang web cá độ bóng đá, cờ bạc online khi mùa World Cup bắt đầu.

Đâu rồi, tính chân thật của sân khấu đương đại?

Đâu rồi, tính chân thật của sân khấu đương đại?

Sự phổ biến của hát nhép, hát đè và các công nghệ xử lý âm thanh đang đặt ra câu hỏi về tính chân thực của sân khấu đương đại. Giới chuyên môn cho rằng đã đến lúc cần những chế tài đủ mạnh để bảo vệ giá trị cốt lõi của nghệ thuật biểu diễn.

 Phát triển bóng đá hay trục lợi?

Phát triển bóng đá hay trục lợi?

World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. FIFA gọi đây là bước tiến cho sự phát triển bóng đá toàn cầu, nhưng những con số doanh thu khổng lồ phía sau khiến cuộc tranh luận về mục đích thật sự của FIFA trở nên gay gắt hơn.

Vì sao ngành pin mặt trời Trung Quốc thua lỗ nặng?

Vì sao ngành pin mặt trời Trung Quốc thua lỗ nặng?

Chiếm tới 80% thị phần toàn cầu, sau giai đoạn tăng trưởng nóng, ngành pin mặt trời Trung Quốc từng là biểu tượng trong “Bộ ba chủ lực mới” nay lại rơi vào vòng xoáy dư cung, giảm giá và thua lỗ kéo dài.

Giới trẻ Việt vẫn lao vào tiền ảo

Giới trẻ Việt vẫn lao vào tiền ảo

Tiền ảo mới du nhập vào Việt Nam bằng con đường phi pháp. Nhưng ít ai biết rằng, từ lâu, chúng âm thầm len lỏi khắp ngõ ngách từ thành phố, nông thôn tới miền núi với số lượng tài khoản thống kê lên tới hơn 17 triệu, gần gấp đôi tài khoản chứng khoán dù tuổi đời chỉ bằng 1/2. Thị trường tiền ảo phi pháp này đã mê hoặc giới trẻ, cả người có học thức, thậm chí kỹ sư công nghệ thông tin (IT) các trường nổi tiểng, tới người lao động, du học sinh dù nhiều người đã không ít lần trắng tay chỉ sau vài buổi giao dịch. Đâu là sự thật?