Trưởng Công an xã dùng tiền tiết kiệm xây nhà cho hộ nghèo

“Trong những lần đến thăm gia đình bà Kpă H’Quế, hình ảnh 4 bà cháu phải sống nheo nhóc dưới gầm nhà rách nát, những bữa cơm chỉ có muối trắng, mì tôm cứ ám ảnh tôi mãi. Mình nghĩ phải làm điều gì đó giúp cho những phận đời cơ cực này bớt khổ...”. Đó là những lời tâm sự của Thiếu tá Lê Đình Hải, Trưởng Công an xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai khi chia sẻ về những phận đời mà anh từng gặp trong quá trình sinh sống, công tác trên địa bàn.

Từ những trăn trở đó, anh cùng vợ tự bỏ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để xây dựng những căn nhà mơ ước cho họ. Hơn ai hết, anh hiểu rằng, dù mình còn nhiều khó khăn nhưng với những người dân đó, cuộc sống còn khó khăn hơn nhiều.

 “Mình khó nhưng họ còn khó gấp vạn lần!”

Tháng 3 Tây Nguyên, cái nóng như đổ lửa táp xuống vùng đất khô cằn xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai khiến nhiều cây trồng héo úa, đổ gục. Con đường dẫn vào trung tâm xã cuốn đầy bụi càng làm cái nóng của vùng đất khô cằn, sỏi đá thêm bức bối. Tuy nhiên, cái nóng, cái gió dường như dịu lại khi chúng tôi bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên môi của già Kpă H’Quế ngay trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn vữa.

Trưởng Công an xã dùng tiền tiết kiệm xây nhà cho hộ nghèo -0
Thiếu tá Lê Đình Hải trao số tiền 60 triệu đồng để ủng hộ xây nhà cho gia đình già Kpă H’Quế (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đón chúng tôi như đã hẹn từ trước, Thiếu tá Hải cho biết, tranh thủ những lúc buổi trưa hoặc ngày cuối tuần, anh lại rong ruổi xuống các thôn, buôn để tìm hiểu cuộc sống cũng như tâm tư nguyện vọng của người dân. Chưa kịp giới thiệu xong, anh quay sang già Kpă H’Quế hỏi thăm bằng tiếng Jrai. Dù không hiểu được câu chuyện, nhưng qua từng cử chỉ, cái nắm tay thật chặt của Thiếu tá Hải với già Kpă H’Quế, chúng tôi hình dung được tình cảm ấm áp từ trái tim của người cán bộ công an trẻ dành cho già như thế nào.

Anh kể, già Kpă H’Quế (sinh năm 1950) là người không được may mắn như bao người khác. Vốn bị tàn tật từ nhỏ, để di chuyển, già Kpă H’Quế phải chống hai tay xuống đất lết từng bước một. Cuộc sống khó khăn nên cách đây 20 năm, gia đình già được Nhà nước hỗ trợ xây nhà, nhưng những năm gần đây, căn nhà này đã xuống cấp, không thể ở được. Chỉ tay vào căn chòi gỗ được chắp vá bằng đủ thứ để che chắn các lỗ thủng mỗi khi trời trở mưa gió nằm sát cạnh,

Thiếu tá Hải cho biết, đó chính là căn nhà của anh Kpă Amlot (sinh năm 1971), con trai của già Kpă H’Quế. “Chú nhìn đó, gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là túp lều rách nát, là nơi trú ngụ của 4 con người gồm anh Kpă Amlot, cô con gái cùng 2 đứa cháu ngoại bấy lâu nay”, Thiếu tá Hải chia sẻ.

Theo lời Thiếu tá Hải, mấy tháng trước, khi địa phương rà soát, gia đình anh Kpă Amlot vào diện được xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thế nhưng, hơn 2 tháng trước, anh đổ bệnh nặng, phải bán mảnh đất duy nhất để chữa trị mà vẫn không qua khỏi. Cũng vì thế, gia đình anh Kpă Amlot không còn thuộc diện được hỗ trợ. “Từ ngày con trai mất, già Kpă H’Quế cùng mấy đứa cháu, chắt phải mắc võng, trải chiếu dưới gầm nhà sàn để ở. Nhiều lúc đến thăm, thấy bà cháu chỉ có nồi cơm trắng trộn với muối, lúc thì chỉ thấy mỗi gói mì tôm, cảnh tượng ấy cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi. Tôi tự hỏi tại sao mình là thành viên trong Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã mà không làm được gì?”, Thiếu tá Hải chia sẻ.

Trưởng Công an xã dùng tiền tiết kiệm xây nhà cho hộ nghèo -0
Thiếu tá Hải thường xuyên xuống địa bàn để kiểm tra, hỗ trợ nhà thầu sớm hoàn thành những căn nhà xây dựng cho các hộ nghèo.

Đối tượng xét hỗ trợ không còn, miếng đất dự định xây nhà cũng bị bán mất, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm của xã loay hoay chưa biết xử lý sao cho được. Và, trong tình cảnh khó khăn ấy, Thiếu tá Hải đã có một quyết định đầy tính nhân văn. Anh bàn với vợ đem số tiền gom góp tiết kiệm của hai vợ chồng để xây dựng cho già Kpă H’Quế cùng các cháu một tổ ấm. “Nghĩ thì dễ nhưng để thực hiện rất khó. Khó ở đây là phải làm sao thuyết phục được vợ để vợ đồng thuận với mình giúp họ. Bởi, sau bao năm công tác, cả hai vợ chồng cũng mới xây được căn nhà nhỏ để ở và vẫn còn nợ tiền ngân hàng”, Thiếu tá Hải chia sẻ thêm.

Cho đi là còn mãi...

Rồi, anh kể, để thuyết phục vợ là chuyện không dễ. “Bản thân anh là đại biểu HĐND xã, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Trưởng Công an xã mà không giúp được gì cho dân thì thấy xấu hổ lắm. Mình giúp dân thì chẳng mất đi đâu. Mình hỗ trợ dân thì họ sẽ yêu thương, giúp đỡ lực lượng Công an nhiều hơn nữa trong quá trình đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn cũng như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Thiếu tá Hải chia sẻ cách thuyết phục vợ.

Cũng chính từ tình cảm chân thành này, vợ anh, chị Ung Thị Châu Trang đã đồng cảm và ủng hộ anh nhiệt tình. Chia sẻ thêm về việc làm của chồng, chị Trang cho biết, ban đầu, khi nghe anh ấy nói, mình cũng khá bất ngờ bởi cả hai vợ chồng làm công chức nhà nước nên cuộc sống cũng không khá giả gì. “Bao nhiêu năm công tác, cả hai vợ chồng tiết kiệm được hơn trăm triệu. Anh ấy nói sẽ dành số tiền này để xây nhà cho hộ nghèo nên mình khá bất ngờ. Mặc dù đã quen với việc anh ấy làm từ thiện, giúp đỡ người dân nhiều nhưng để đưa ra quyết định ủng hộ số tiền lớn như vậy mình cũng khá lưỡng lự. Tuy nhiên, khi được anh ấy cho xem những hình ảnh về căn nhà dột nát, trống huơ trống hoác, mình lại thấy rất tự hào về chồng và tin tưởng vào quyết định của anh ấy nên đã đồng ý ngay”, chị Trang chia sẻ.

Trưởng Công an xã dùng tiền tiết kiệm xây nhà cho hộ nghèo -0
Trưởng Công an xã dùng tiền tiết kiệm xây nhà cho hộ nghèo -1
Hình ảnh già Kpă H’Quế cùng cháu, chắt sống dưới gầm nhà sàn dột nát khiến Thiếu tá Hải trăn trở và quyết định dùng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng xây mái ấm cho già.

Được sự đồng ý của vợ, ngay ngày hôm sau, Thiếu tá Hải tới xã báo cáo Đảng ủy ủng hộ số tiền 60 triệu đồng và tiến hành khởi công xây dựng căn nhà ngay. Theo dự kiến ban đầu, sẽ tiến hành xây dựng căn nhà gồm 2 phòng ngủ ngay phía sau căn nhà 134 của già Kpă H’Quế. “Tuy nhiên, khi bắt tay vào làm thì phát hiện nhà vệ sinh của gia đình lại nằm trên phần đất mà người con trai đã bán. Rất quyết đoán, tôi đã cho tháo dỡ căn nhà 134 ọp ẹp phía trước cải tạo thành phòng khách, xây thêm khu bếp và nhà tắm, nhà vệ sinh khép kín. Ngôi nhà lúc này được mở rộng với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và khu bếp với tổng diện tích 75 m2, kinh phí đội lên hơn 80 triệu đồng. Lúc này, chỉ còn cách về “trình bày” với vợ xin thêm 20 triệu để bù đắp”, Thiếu tá Hải kể.

Không chỉ giúp bà cháu già Kpă H’Quế có một mái ấm tươm tất để ở mà vợ chồng Thiếu tá Hải còn hỗ trợ gia đình chị Ksor Liễu (sinh năm 1996, trú tại thôn Ma Rin 2, xã Ia Mrơn) số tiền 20 triệu đồng để sửa chữa, cải tạo lại căn nhà.

Nói thêm về hoàn cảnh gia đình chị Ksor Liễu, Thiếu tá Hải cho biết, chị Liễu thuộc diện khó khăn vì đang nuôi 3 con nhỏ. Con trai thứ hai thường xuyên đau ốm. Vợ chồng lại không có đất sản xuất, đi làm thuê chỉ đủ tiền ăn uống. Tích cóp được ít tiền, chị phải đập vào việc đổ đất, nâng nhà bởi mỗi trận mưa lớn cả vùng trũng này sẽ ngập hết. Gia đình vợ chồng trẻ chen chúc nhau trong căn nhà tôn nóng bức. “Việc giúp thêm gia đình chị Ksor Liễu số tiền 20 triệu đồng để họ có một mái ấm khang trang hơn cũng khiến lòng mình vui hơn. Dù không nhiều và cũng chưa đủ nhưng mong sao, cuộc sống họ đỡ cơ cực”, Thiếu tá Hải nói.

Người chiến sĩ “sống trong lòng dân” 

Nói về Thiếu tá Hải, ông Võ Tấn Công, Bí thư Đảng ủy xã Ia Mrơn cho biết, xã từng là địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự khi một số hộ gia đình trên địa bàn bị kẻ xấu dụ dỗ, vi phạm pháp luật. Tình trạng trộm cắp tài sản, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn xảy ra... Khoảng 6 năm trước, Thiếu tá Hải được điều động về làm Trưởng Công an xã Ia Mrơn. Ngay sau khi về nhận công tác, anh đã cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và đời sống của các đối tượng Fulro thuộc diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng.

Nắm tình hình, Thiếu tá Hải xác định đội ngũ già làng, người uy tín, chức sắc tôn giáo là điểm tựa vững chắc, là “chìa khóa” để tháo gỡ, xóa bỏ những tệ nạn. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa công an và người dân nên đến nay nhiều trường hợp được vận động đã tự nguyện từ bỏ “Tin lành Đề ga”.

“Đến nay, công an xã đã phối hợp vận động được 23 trường hợp tự nguyện từ bỏ “Tin lành Đề ga”. Đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm tình hình và định kỳ tiến hành đánh giá, phân loại, kiểm danh, kiểm diện các đối tượng Fulro, “Tin lành Đề ga”, tiếp tục tuyên truyền, vận động các trường hợp còn lại và giúp họ tham gia mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng””, Bí thư Đảng ủy xã thông tin.

Cũng theo ông Võ Tấn Công, bên cạnh đó, Thiếu tá Hải cùng công an xã còn xây dựng nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả được nhân rộng như: “Làng thanh niên không tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Làng không có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật”, “Camera an ninh, trật tự”, “Dòng họ Rmah tự quản về an ninh, trật tự”... Qua đó, tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo, tội phạm được kéo giảm. Đến nay, xã Ia Mrơn được đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Nói thêm về những việc làm của Thiếu tá Hải, ông Võ Tấn Công chia sẻ, hành động cao cả của Thiếu tá Hải thật khó diễn tả bằng lời. Bởi, kinh tế của gia đình Thiếu tá Hải mới ở mức ổn thôi, chưa giàu. Nghĩa cử ấy khiến anh em cán bộ rất xúc động, tạo sự lan tỏa hành động đẹp phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát ở địa phương nói riêng.

“Trong khi cán bộ, công chức trong đơn vị đều có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, nguồn lực vận động từ các tổ chức, cá nhân còn hạn chế thì việc Thiếu tá Hải đóng góp một khoản tiền lớn để xây nhà cho người dân đã góp phần lan tỏa hành động đẹp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân có được mái ấm khang trang, rộng rãi hơn để ổn định cuộc sống”, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh.

Với những thành tích nổi bật trong công tác, Thiếu tá Lê Đình Hải nhiều năm liền được công nhận là Chiến sĩ Thi đua cơ sở, nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh, chính quyền địa phương và các ban, ngành biểu dương, khen thưởng. Năm 2023, anh là cá nhân duy nhất của tỉnh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA và Chỉ thị số 11/CT-BCA của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Gần đây nhất, tháng 1/2025, anh được Bộ Công an mời gặp mặt tại chương trình “Sống trong lòng dân” nhằm tôn vinh những tấm gương công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh. trật tự ở cơ sở tiêu biểu. Công an xã Ia Mrơn còn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2024.

Văn Thành

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.