Trung tá, NSƯT Minh Lương: "Điều đầu tiên là phải yêu ngành, yêu nghề"

Trong cuộc trò chuyện cùng tôi trong quán cà phê nhìn ra hồ Hoàng Cầu (Hà Nội), Trung tá, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Minh Lương, Phó Trưởng Đoàn Ca múa nhạc, Nhà hát CAND đầy niềm tự hào, xúc động khi nhắc đến vinh dự, sứ mệnh là một ca sĩ trong lực lượng CAND. Anh yêu màu áo Công an từ người cha của mình và mong muốn được tiếp nối truyền thống gia đình, góp một “viên gạch” bé nhỏ vào sự phát triển chung của Nhà hát CAND thân yêu.

Vào ngành từ truyền thống gia đình

Dù vừa trở về sau chuyến đi Thanh Hóa nhưng khi tôi gọi điện đặt lịch phỏng vấn, Trung tá, NSƯT Minh Lương đã vui vẻ nhận lời. Từng xem anh biểu diễn trên truyền hình cũng như trên sân khấu phục vụ các sự kiện của đất nước, của ngành nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ngoài đời. Nam ca sĩ gây ấn tượng với tôi bởi sự cởi mở, gần gũi, hòa đồng.

Tính đến nay, NSƯT Minh Lương đã có 24 năm phục vụ trong lực lượng CAND. Với anh đó là quãng thời gian tuyệt đẹp của cuộc đời khi được mang lời ca tiếng hát phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đó cũng là ước mơ từ bé của anh. Ngay từ khi học phổ thông, anh đã yêu thích màu áo Công an vì ảnh hưởng của người cha là cán bộ Cảnh sát trại giam. Niềm yêu thích đến nỗi anh thường vẽ chú Công an trên trang giấy học trò vào những lúc rảnh rỗi.

Trung tá, NSƯT Minh Lương: -0
NSƯT Minh Lương “phiêu” trên sân khấu.

Anh cũng sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và cứ tâm niệm rằng, lớn lên, nếu may mắn mình được vào ngành thì sẽ làm chuyên môn ca hát. Và đúng như vậy, sau khi tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và trải nghiệm một thời gian với công việc ca hát bên ngoài, năm 1997 anh đã quyết định thi tuyển vào Đoàn Nghệ thuật CAND (nay là Nhà hát CAND). Sau 1 năm thử thách, anh chính thức là thành viên của “ngôi nhà” nghệ thuật này.

Thực ra để có quyết định đó, Minh Lương đã “vượt vũ môn” trong cuộc thi Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc lần thứ nhất với giải Nhì chung cuộc khi thể hiện ca khúc “Ngẫu hứng sông Hồng” nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến. Bước ra từ cuộc thi càng khiến nam ca sĩ gốc Thái Bình hiểu rằng, mình cần có một môi trường để công tác lâu dài, chứ không phải công việc ca hát tự do nay đây mai đó rất không ổn định. Và Đoàn Nghệ thuật CAND chính là “bến đỗ” lý tưởng mà anh khao khát vươn đến.

Được sống thêm cuộc đời khác

Ở tuổi 50, NSƯT Minh Lương cho rằng, đó cũng là lứa tuổi để anh sống chậm lại, ngẫm nghĩ lại những điều đã qua. Và bất giác anh bảo: “Từ khi vào ngành, chưa lúc nào tôi cảm thấy chán và buông xuôi. Bởi tôi đã được sống thêm một cuộc đời khác của người nghệ sĩ, ở đó không có ánh đèn sân khấu lộng lẫy, rực rỡ mà ở đó lại có những người nông dân lầm lụi, có những cuộc đời bình dị mà tiếng hát của mình đã mang đến cho họ niềm vui, xóa nhòa khoảng cách và định kiến. Sân khấu ấy cũng hấp dẫn lắm vì chúng tôi được dấn thân và tiếng hát của mình trở nên ý nghĩa hơn”.

Trung tá, NSƯT Minh Lương: -0
NSƯT Minh Lương (giữa) say sưa tập luyện cùng các đồng đội.

Anh đã từng đi đến những bản làng heo hút nhất của núi rừng Tây Bắc hay đến những nơi xa xôi nhất ở phía Tây Nam Tổ quốc và cũng từng 2 lần đến với quần đảo Trường Sa, nhưng có lẽ kỷ niệm với chuyến biểu diễn tại Tây Nguyên vào các năm 2002, 2004 là để lại nhiều kỷ niệm nhất. Thời điểm đó, bà con Tây Nguyên bị kẻ xấu kích động gây ra bạo loạn và anh được giao nhiệm vụ trong đoàn nghệ sĩ mang chương trình nghệ thuật đến với bà con, những mong có thể vận động, thuyết phục, giác ngộ bà con đi theo con đường của Đảng qua lời ca tiếng hát.

“Phải nói rằng biểu diễn trên những sân khấu có mấy vòng vây bảo vệ đem lại cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc. Đầu tiên là lo lắng nhưng rồi khi đắm chìm trong âm nhạc, chúng tôi đã biểu diễn ''máu lửa'', thậm chí còn xuống dưới sân khấu giao lưu với khán giả”, anh nhớ lại.

Là ca sĩ của Nhà hát CAND, ngoài phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành, của đất nước, Minh Lương còn thường xuyên tham gia các liên hoan, hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp. Anh đã 2 lần giành Huy chương Vàng tại 2 kỳ Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc liên tiếp vào các năm 2009, 2012 và giành một tấm Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật bốn nước ASEAN do Việt Nam đăng cai vào năm 2013. Để lan tỏa và tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân, ở các cuộc thi này, anh đã chọn thể hiện những bài hát ca ngợi hình tượng người chiến sĩ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Phải luôn đổi mới, sáng tạo

Sở hữu chất giọng Tenor với sở trường hát về dòng Opera thính phòng và các ca khúc ''nhạc đỏ'', NSƯT Minh Lương đã thể hiện thành công nhiều ca khúc, như “Chúng con bên giấc ngủ của Người” của nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước, “Gió lộng bốn phương” của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và một số ca khúc ca ngợi hình tượng người chiến sĩ CAND của nhạc sĩ Đậu Hoài Thanh, Hiền Anh…

Nhận xét về NSƯT Minh Lương, Trung tá, NSƯT Út Lan, Phó Giám đốc Nhà hát CAND cho rằng: “Minh Lương là giọng ca khỏe và đầy nội lực, anh luôn tìm tòi, nghiên cứu tác phẩm để thể hiện tốt nhất, truyền tải đến khán giả tình cảm thông điệp của ca khúc đó. Anh cũng là người thường xuyên tham gia các liên hoan, hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp và đem lại nhiều tấm huy chương quý giá góp phần nâng tầm vị thế của Nhà hát”.

NSƯT Minh Lương vui mừng cho biết, hiện nay Nhà hát đang dồn toàn lực tập luyện vở nhạc kịch “Người cầm lái” để chuẩn bị tham gia Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc tại Đắk Lắk vào tháng 6 này. Thay vì biểu diễn ca múa nhạc, Nhà hát đã mạnh dạn biểu diễn nhạc kịch, trong đó có cả hát, cả múa và kịch nên có đầu tư lớn hơn, cả về vật chất lẫn nghệ thuật và con người… Anh cũng hồ hởi cho biết, Nhà hát nói riêng và các ngành văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong lực lượng nói chung đang được Lãnh đạo Bộ Công an và đặc biệt là đồng chí Bộ trưởng rất quan tâm.

“Hiện nay Nhà hát CAND đang được xây dựng mới ở “khu đất vàng” 40 Hàng Bài (Hà Nội), dự tính năm 2023 sẽ đưa vào sử dụng. Nhà hát với quy mô mang tầm khu vực, không chỉ là biểu tượng của ngành mà còn là biểu tượng của Thủ đô. Đó hứa hẹn sẽ là nơi tập luyện, biểu diễn lý tưởng để anh em nghệ sĩ có thể cống hiến với nghề một cách tốt nhất”, anh thông tin.

Trên cương vị Phó Trưởng Đoàn Ca múa nhạc, Nhà hát CAND, NSƯT Minh Lương luôn xác định, người nghệ sĩ trong lực lượng CAND thì phải mang tư tưởng của Đảng, của Bác Hồ và của ngành vào từng tác phẩm qua tiếng hát, vở kịch, điệu múa. Cùng với đó, người nghệ sĩ phải luôn có sự đổi mới, sáng tạo, phải có sự vận động, tiến lên không ngừng để đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Cũng theo anh, hoạt động nghệ thuật vốn đã có nhiều chông gai, vất vả thì hoạt động nghệ thuật trong lực lượng CAND lại càng khó khăn gấp bội. Điều đó yêu cầu mỗi nghệ sĩ, chiến sĩ phải thực sự yêu ngành, yêu nghề, phải thực sự coi đó là vinh dự, là sứ mệnh to lớn.

Cả hai vợ chồng đều công tác trong lực lượng Công an (vợ anh công tác tại Bệnh viện 19-8, Bộ Công an), NSƯT Minh Lương bảo, nhiều khi vợ phải trực, anh phải đi biểu diễn xa nhà nên con cái phải nhờ người nhà trông hộ. Tuy có đôi chút khó khăn nhưng đã là người lính thì luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ để rồi vợ anh sau ca trực và anh sau chuyến biểu diễn lại được trở về dưới mái ấm trong niềm hạnh phúc của một gia đình chiến sĩ. 

Ngô Khiêm

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.