Trung Sơn hồi sinh sau “cơn bão trắng”

Những ngày cuối năm, con đường dẫn lên xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) khá vắng vẻ. Dòng sông Mã lặng lẽ chảy, chia đôi địa giới hành chính, soi bóng những nếp nhà sàn nép mình bên triền núi. Ít ai có thể hình dung, nơi đại ngàn xanh thẳm ấy từng là một “điểm nóng” về ma túy. Thế nhưng, với nỗ lực, quyết liệt của lực lượng Công an chính quy, tệ nạn ma túy ở Trung Sơn đã từng bước được đẩy lùi, kiểm soát, làng trên, bản dưới yên bình, an vui mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Một thời ma túy phủ bóng đại ngàn

Cách trung tâm hành chính tỉnh Thanh Hóa gần 200 km, xã Trung Sơn tiếp giáp với các xã của tỉnh Sơn La và tỉnh Phú Thọ. Địa hình đồi núi hiểm trở, đường mòn, lối tắt chằng chịt, vừa tạo điều kiện giao thương, vừa tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự. Nhiều năm liền, nhất là trước thời điểm năm 2020, Trung Sơn được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là tệ nạn ma túy.

Lẩn khuất giữa rừng già là những bản làng của đồng bào Thái, Mường... Cuộc sống người dân vốn đã khó khăn bởi địa hình, tập quán sản xuất manh mún, lại càng chồng chất bi kịch, khốn khổ khi ma túy len lỏi vào nhiều nếp nhà. Sau “cơn bão trắng”, nhiều bản làng trở nên xơ xác, tiêu điều, để lại những hệ lụy dai dẳng cho đến tận hôm nay.

2-1.jpg -0
Công an xã Trung Sơn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ người neo đơn, yếm thế.

Ông Phạm Minh Thơ (SN 1953), Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Trung Sơn, người gắn bó cả đời với bản Pạo, vẫn chưa thể quên những năm tháng đen tối ấy. Giọng ông chùng xuống khi nhắc lại: “Ngày trước, an ninh, trật tự phức tạp lắm, tệ nạn ma túy, trộm cắp, cờ bạc, đánh chém nhau xảy ra như cơm bữa. Không chỉ người trong xã mà thanh niên các nơi khác cũng kéo về đây hoành hành”.

Theo ông Thơ, mỗi khi trong bản nhà nào có đám hiếu, đám hỉ, thế nào cũng xuất hiện những chiếu bạc, xóc đĩa thâu đêm suốt sáng. Riêng ma túy thì Công an xã lúc bấy giờ “bắt người này lại mọc ra đám khác”... Người nghiện nhiều đến mức không thể kiểm đếm hết. Hệ lụy kéo theo là những mái nhà tan tác, nhiều người vào tù, con cái nheo nhóc, thất học, đói nghèo. Trộm cắp vặt trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân. “Cái xoong, cái nồi, chiếc xe mà sơ hở là mất ngay, bò trên núi cũng bị trộm. Đau lòng hơn, nhiều người còn nhiễm HIV”, ông Thơ kể.

Ở bản Pạo, câu chuyện về ma túy không phải là điều xa lạ, mà là nỗi đau hiện hữu trong từng gia đình. Đồng chí Lương Văn Thoại, tổ trưởng tổ an ninh, trật tự cơ sở bản Pạo, cho biết: Toàn bản có 116 hộ thì 66 hộ có người thân từng liên quan đến ma túy. Hiện nay vẫn còn 14 hộ có người đang chấp hành án phạt tù vì ma túy. Đơn cử, bà Phạm Thị Đ. (SN 1975), ở bản Pạo, có 2 người con trai đang tuổi thanh niên nhưng đều nghiện ma túy. Ngôi nhà sàn của bà lúc nào cũng vắng tiếng cười. “Con nghiện là khổ lắm, không ai làm ăn được, làng xóm dị nghị, bố mẹ già lủi thủi một mình. Dạy không được, khuyên không xong, chúng tôi đành chịu thua”, bà nói, đôi mắt đỏ hoe.

Bi kịch còn nặng nề hơn với gia đình bà Phạm Thị Miến (SN 1976), chồng mất, bà Miến cùng 2 con trai đang chấp hành án từ 8 đến 20 năm tù vì tội mua bán ma túy. Ngôi nhà sàn bên sườn núi trống huơ, xuống cấp theo thời gian, như chính số phận của người phụ nữ ấy. Cách đó không xa, căn nhà của mẹ con anh Lương Băn Nhừng, bà Hà Thị Ninh cũng dần hoang phế, bởi chủ nhà đang chấp hành án 20 năm tù. Những ngôi nhà cửa đóng then cài im lìm, không tiếng cười trẻ nhỏ, không khói lam chiều, trở thành hình ảnh ám ảnh ở Trung Sơn suốt nhiều năm.

Trường hợp chị Ngân Thị Ngấm (SN 1992), ở bản Pạo, là một minh chứng đau xót cho vòng luẩn quẩn của ma túy. Ngấm từng đi tù vì ma túy; ra tù, lấy chồng nhưng rồi ông chồng nào cũng lần lượt dính án vì ma túy. Khi Ngấm đi tù, con gái nhỏ là cháu N.B.A gửi mẹ ruột chăm sóc; mẹ mất đột ngột, cháu bé phải gửi nhờ hết nhà anh họ này sang nhà bác họ khác vì ông ngoại cũng đang chấp hành án.

Là người theo dõi địa bàn lâu năm, từ khi còn Công an cấp huyện, Đại úy Hà Văn Đức - cán bộ Công an xã Trung Sơn, không giấu được sự xót xa khi nhắc lại một vụ việc ám ảnh anh đến tận bây giờ: “Gia đình chị Ngấm có 5 người thì tôi đã bắt, xử lý 4 người vì liên quan ma túy. Khi chúng tôi ập vào căn buồng, bên cạnh chiếc nôi của cháu bé vài tháng tuổi là 8 người đang tập trung sử dụng ma túy. Nhìn cảnh đó, tôi thấy nhói lòng rồi đặt ra câu hỏi, tương lai của đứa trẻ rồi sẽ đi về đâu”.

2-2.jpg -0
Bản Pạo, xã Trung Sơn có 116 hộ thì 66 hộ có người thân từng liên quan đến ma túy.

Cuộc chiến không khoan nhượng

Trung tá Hà Xuân Trường - Trưởng Công an xã Trung Sơn cho biết: Xã có diện tích khoảng 76 km vuông, dân số gần 3.200 người, chủ yếu là đồng bào Thái, còn lại là Mường, Kinh chiếm tỉ lệ thấp. Địa hình hiểm trở, tiếp giáp nhiều địa bàn phức tạp về ma túy khiến Trung Sơn nhiều năm liền trở thành “điểm nóng”. Trước năm 2020, toàn xã có trên 175 người nghiện ma túy. Bản Pạo từng được ví như “một cái chợ”, với hơn 20 điểm mua bán trái phép chất ma túy. Con nghiện các xã lân cận đến mua bán, sử dụng công khai, tài sản của người dân hễ sơ hở là mất. Tháng 11/2019, khi lực lượng Công an chính quy được điều động về xã, chỉ có 4 cán bộ.

“Mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận hàng chục tin báo, từ an ninh, trật tự đến thủ tục hành chính, mâu thuẫn gia đình... Công việc nhiều đến mức không biết bắt đầu từ đâu”, Trung tá Trường nhớ lại.

Sau một thời gian nắm bắt địa bàn, chúng tôi xác định ma túy là “nguồn cơn” của nhiều loại tội phạm, Công an xã Trung Sơn đã tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện, Công an tỉnh để đấu tranh, trấn áp. Quá trình làm nhiệm vụ, không ít lần cán bộ, chiến sĩ bị đe dọa, chống đối. Có vụ việc chúng tôi bắt đối tượng liên quan đến ma túy, sau đó chồng đối tượng đưa con nhỏ lên gây áp lực rồi để mấy đứa nhỏ tại trụ sở Công an, anh em phải chăm sóc các cháu cả đêm. Chưa hết, các đối tượng giấu mặt còn cả gan ném mìn không có kíp vào sân để “đánh tiếng” với lực lượng Công an.

“Tuy khó khăn, nguy hiểm, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Công an tỉnh, sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, chúng tôi kiên quyết không lùi bước”, Trung tá Trường khẳng định.

2-3.jpg -0
Ngôi nhà sàn của bà Phạm Thị Miến ở bản Pạo vắng tiếng người từ lâu, cả nhà đều đang chấp hành án phạt tù vì ma túy.

Từ năm 2020 đến nay, Công an xã Trung Sơn đã phối hợp khám phá 42 vụ án, bắt giữ 54 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 31.000 viên ma túy tổng hợp, 1 bánh heroin, 62 gói heroin, 2,5 kg ma túy đá cùng nhiều phương tiện, tài sản khác. Điển hình, ngày 3/10/2020, Công an xã Trung Sơn phối hợp cùng Công an huyện Quan Hóa bắt đối tượng Phạm Bá Nhầm (SN 1995), ở bản Ta Bán, thu giữ 1 xe gắn máy và 2.308 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, ngày 7/9/2021, tại bản Chiềng, Công an xã Trung Sơn bắt đối tượng Phạm Bá Tuyến (SN 1967) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 1 xe máy và 1 gói túy ma túy tổng hợp (khoảng 200 viên). Ngày 10/8/2022, cũng tại bản Ta Bán, Công an xã cùng Công an huyện Quan Hóa bắt đối tượng Hờ A Dơ (SN 1987), ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý, thu giữ 5.000 viên ma tổng hợp...

Với sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng Công an, các điểm, tụ điểm phức tạp ma túy trên địa bàn xã Trung Sơn đều đã bị triệt xóa, đối tượng phạm tội ma túy đều phải chấp hành án phạt tù, người nghiện ma túy phải thực hiện cai nghiện bắt buộc. Do đó, từ cuối năm 2023 đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra vụ án hình sự, ma túy nào. Số người nghiện thuộc diện quản lý hiện chỉ còn 1 đối tượng, Trưởng Công an xã Trung Sơn khẳng định.

Khi bình yên trở lại

Song song với đấu tranh nghiệp vụ, Công an xã Trung Sơn còn đẩy mạnh công tác dân vận. Những cán bộ, chiến sĩ không chỉ là người giữ gìn an ninh mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần cho người dân. Từ việc kết nối qua mạng xã hội tiêu thụ nông sản, kêu gọi hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, đến thăm hỏi, động viên những gia đình có người thân đang chấp hành án, người neo đơn, tất cả đều được thực hiện bằng sự chân thành... Thông qua mạng xã hội, Công an xã đã kêu gọi được gần 100 triệu đồng để xây dựng nhà cho cụ ông Lương Minh Thạch ở bản Pạo, có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Công an xã cũng vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ về vật chất cho nhiều trẻ em trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn xe đạp, dụng cụ học tập...

Những việc làm ý nghĩa ấy đã tạo nên niềm tin bền chặt, thắm tình quân dân. Ở Công an xã Trung Sơn, không hiếm hình ảnh các cụ già sáng sớm mang bánh chưng, gói xôi nếp, nắm rau rừng lên trụ sở Công an xã tặng cho các chiến sĩ Công an. Những đứa trẻ ở Trung Sơn khi thấy xe Công an xã đi qua, chúng tự bảo nhau đứng nghiêm thực hiện động tác chào bằng tay rất thân thương...

2-4.jpg -0
Công an xã Trung Sơn phối hợp với Công an huyện Quan Hóa bắt giữ đối tượng Hờ A Dơ, thu giữ 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Phi Hùng, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn khẳng định: “Công an xã đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, huy động cả hệ thống chính trị, các ngành đoàn thể cùng vào cuộc. Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn nay đã được kiểm soát, các điểm, tụ điểm ma túy đều bị triệt xóa, người nghiện ma túy đều phải đi cai nghiện và được quản lý chặt chẽ sau cai. Ngoài ra, thông qua mạng xã hội, Công an xã còn giúp đỡ, hỗ trợ bà con nhân dân rất nhiều việc, người dân ở đây rất tin tưởng vào việc làm của Công an xã”.

Ghi nhận những cống hiến, đóng góp của Công an xã Trung Sơn, vừa qua, đơn vị được UBND tỉnh Thanh Hóa vinh danh tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Sau nhiều năm chìm trong bóng tối của ma túy, Trung Sơn hôm nay đang từng bước hồi sinh. Bình yên chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng bằng sự kiên trì, quyết liệt và nhân văn, lực lượng Công an xã Trung Sơn đang thắp lại niềm tin, để đại ngàn không còn bị phủ bóng bởi “cái chết trắng”.

Trần Đức Thắng

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.