Trở về sau giấc mơ “đổi đời”

Trở lại vùng cao tỉnh Sơn La những ngày cuối tháng 10, chúng tôi có mặt tại xã Phiêng Ban, địa bàn có tới 14 nạn nhân được giải cứu từ “địa ngục trần gian” sau khi dính bẫy “việc nhẹ lương cao” trong năm 2023. Các đồng chí Công an phụ trách địa bàn cho biết, hiện tại chỉ còn số ít nạn nhân ở địa bàn, có người về xuôi làm ăn, nhưng cũng có người đã tìm cách trở lại nơi mình từng được giải cứu.

Thiên đường trên mạng, địa ngục trần gian

Vì sao họ chấp nhận quay trở lại “địa ngục trần gian”? Câu trả lời có lẽ không gì khác ngoài một chữ “tiền”. Một số người vẫn cho rằng chỉ nơi đó mới cho họ một nguồn thu nhập cao hơn, mới giúp họ đổi đời… Tuy nhiên, khi tận tai nghe những câu chuyện mà các nạn nhân trở về từ “thiên đường trên mạng” ấy mới cảm thấy rùng mình. Liệu rằng sự đánh cược tính mạng của các nạn nhân đang quay trở lại xứ người có đáng?

anh 2.jpg -1
Công an tỉnh Sơn La tuyên truyền vận động nhân dân cảnh giác với tội phạm mua bán người.

Tôi tìm đến gia đình em Lò Văn L (SN 2007) trú tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La. Em là một trong những nạn nhân bị dụ dỗ sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”, may mắn được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Tổ chức Rồng xanh (tổ chức phi chính phủ chuyên giải cứu trẻ em đường phố, trẻ em, phụ nữ thoát khỏi nạn buôn bán người) giải cứu về đoàn tụ với gia đình.

Nhớ lại quãng thời gian nơi đất khách quê người bị bóc lột thậm tệ, L. kể: Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên L. đi làm thuê tại thành phố Bắc Ninh. Đến tháng 7/2022, em nhận được lời mời giới thiệu vào làm thuê tại TP Hồ Chí Minh với mức thu nhập “rất khủng”, không cần phải làm việc tay chân nhiều, chỉ cần ngồi thao tác máy tính là có tiền. “Mật ngọt thì chết ruồi”, em tin những lời đó là thật và ngay lập tức nhận lời. Sau đó, có một người lạ mặt đón sang Campuchia làm thuê và ký ngay một bản hợp đồng làm việc trong thời gian 9 tháng.

Việc nhẹ chẳng thấy, lương cao lại càng không, “thiên đường” mà em tưởng tượng ra trước đây hóa là “địa ngục trần gian”. L. bị các đối tượng đánh đập bầm dập: “Họ nói muốn được thả về nhà thì yêu cầu gia đình phải gửi số tiền chuộc là 5.000 USD tương đương với 115 triệu đồng. Em liên hệ nhiều lần về nhà để cầu cứu nhưng gia đình khó khăn, không có tiền chuộc. Bố mẹ của em làm cả đời cũng chẳng đủ ăn, bây giờ lấy đâu 115 triệu đồng chuộc con. Đến tháng 2/2023, nhờ sự giúp đỡ của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Tổ chức Rồng xanh, em đã được về nhà an toàn”.

Giống như L., mặc dù được giải cứu đã 5 tháng, song khi kể lại sự việc với chúng tôi, em Hà Đ.Tr (SN 2003) ở xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn vẫn nhớ như in những ngày nơi xứ người. 8 tháng làm việc bên Campuchia em thường xuyên bị đánh đập, ép làm những công việc nặng nhọc, ép gọi điện cho gia đình gửi tiền chuộc...

Những cái bẫy được giăng ra khắp nơi để dụ con mồi là người trẻ đang tìm kiếm việc làm. Đã có nhiều bài học xảy ra, thế nhưng vẫn còn nhiều người do nhận thức kém và bị đồng tiền, lời hứa hẹn che mắt. Bởi thế, công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người trong thời gian qua đã được các cấp, ngành triển khai đồng bộ, tuy nhiên trên thực tế vẫn vấp phải nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, nhiều vụ án, vụ việc liên quan đến mua bán người phát hiện chậm do nạn nhân đi khỏi nhà nhiều ngày sau gia đình mới trình báo, khi bị đưa đến các tỉnh giáp Trung Quốc hoặc đã bị bán thì mới được phát hiện, gây khó khăn trong công tác giải cứu nạn nhân, xác minh và truy bắt đối tượng.

Để không còn ảo tưởng về giấc mơ “đổi đời”

Theo Thượng tá La Phúc Lợi, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La: “Một số bị hại đang ở nước ngoài nên việc củng cố tài liệu chứng cứ gặp nhiều khó khăn hoặc không thu thập được, các đối tượng mua bán nằm trong đường dây tương đối chặt chẽ, phần lớn các dấu hiệu xác định tội danh mua bán người thực hiện qua biên giới nên việc giám sát, tổ chức bắt giữ, xử lý bị hạn chế, kéo dài, tốn kém kinh phí, thời gian, công sức”.

Thực tế trên địa bàn tỉnh Sơn La, hầu hết các nạn nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, gia đình nghèo, trình độ văn hóa thấp, điều kiện tiếp xúc với mạng xã hội và nhận diện các thủ đoạn của đối tượng mua bán người còn hạn chế. Do tâm lý sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và sợ gia đình nên khai báo không trung thực. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho các cơ quan chức năng khi thi hành nhiệm vụ.

anh 1.jpg -0
Kiểm tra sức khỏe nạn nhân sau khi được giải cứu từ Campuchia trở về.

Thượng tá La Phúc Lợi thông tin: Năm 2022, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có 63 trường hợp nghi bị lừa bán sang Campuchia làm việc trong các cơ sở cờ bạc (trong đó đã có 36 trường hợp đã trở về địa phương, còn 27 trường hợp chưa được giải cứu và bây giờ vẫn đang ở Campuchia). Đối tượng sử dụng mạng xã hội để tuyển lao động, sau đó hướng dẫn người lao động vào các tỉnh phía Nam rồi đón đưa qua biên giới sang Campuchia làm việc tại các công ty do người Trung Quốc quản lý. Người lao động khi bị đưa sang Campuchia thì mới biết mình bị lừa, nếu muốn trở về Việt Nam thì gia đình phải chuyển tiền vào tài khoản cho chúng để thanh toán các khoản phí thì mới cho về nước.

Theo thông tin của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La, từ đầu năm 2023 một số đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng các bài tuyển dụng việc làm với mức lương từ 10 - 20 triệu đồng phục vụ các quán ăn, nhà hàng tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang... để dụ dỗ, lừa gạt các nạn nhân chủ yếu là nữ giới trong độ tuổi từ 16 - 30 đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm, khi các nạn nhân đồng ý thì cho người trực tiếp về tỉnh đón các nạn nhân rồi mang đi bán cho các quán kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà hàng. Các nạn nhân sẽ bị các chủ cơ sở kinh doanh thu hết các giấy tờ tùy thân, tiền bạc, đồ dùng, ép viết giấy vay nợ sau đó bị buộc làm việc tại các nhà hàng, quán ăn. Số tiền các nạn nhân kiếm được sẽ được trừ vào tiền mà các chủ cơ sở bỏ ra để mua các nạn nhân.

Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã và đang chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên đổi mới, đa dạng các nội dung, biện pháp tuyên truyền phù hợp với thực trạng tình hình, địa bàn và phong tục tập quán, trình độ nhận thức của quần chúng nhân dân khu vực biên giới của tỉnh.

Hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Sơn La, đặc biệt là trên tuyến biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các trường hợp bị lôi kéo, dụ dỗ có chiều hướng gia tăng, chủ yếu lứa tuổi từ 15-30 tuổi ở các xã bản vùng sâu, vùng cao, biên giới; thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi. Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm mua bán người, triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn toàn tỉnh. Thường xuyên nắm tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh và xử lý giải quyết các vụ việc liên quan đến mua bán người và các vụ, việc liên quan đến các trường hợp bị lừa đi lao động tại Campuchia.

Thực tế vẫn còn những người ở lại phía bên kia biên giới mù mịt ngày trở về. Không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà đó còn là nỗi đau về tinh thần, họ mòn mỏi mong ngóng về gia đình, bản mường … Và ở quê hương, còn nhiều gia đình đau đáu nhớ thương đứa con tha hương, biết ngày nào gặp lại… Công việc của các cán bộ chiến sĩ Công an, Quân đội nơi vùng cao, biên giới vẫn còn gian nan ở phía trước. 

Để nâng cao về nhận thức cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, những người còn đang nung nấu ước mơ “đổi đời” nơi xứ người, từ năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, ban ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hội nghị và 112 buổi tuyên truyền pháp luật về công tác phòng ngừa tội phạm, mua bán người thu hút hơn 21.500 lượt người tham gia. Phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng tiến hành xác minh, tiếp nhận 38 trường hợp bị lừa đi lao động tại Campuchia trở về địa phương.

Cao Thiên

Các tin khác

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Bền bỉ hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Bền bỉ hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 hằng năm, Trung tá Đỗ Thu Thơm, Giám đốc Thư viện CAND lại tất bật với các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong lực lượng CAND.

“Lính chiến” kể chuyện đánh án

“Lính chiến” kể chuyện đánh án

Nhiều đường dây lừa đảo kinh tế quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi liên tiếp bị bóc gỡ, bắt giữ nhiều đối tượng, thu hồi tài sản không nhỏ cho Nhà nước và Nhân dân... Một trong những người trực tiếp tham gia, góp phần quan trọng làm nên sự thành công của những chuyên án đặc biệt ấy là Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (Công an phường Cầu Giấy, TP Hà Nội).