Trinh sát bật mí dùng “nam nhân kế” săn trùm ma túy

Thậm chí nhiều lần thị còn tự nấu cơm ở nhà, rồi rủ Đại tá Thính và một vài người bạn của thị đến cùng ăn uống, giao lưu. Thi thoảng, thị cũng rủ riêng “anh Thính” đi chùa, đi lễ với thị... Dĩ nhiên Đại tá Thính luôn hết sức tỉnh táo, tránh mọi cạm bẫy mà thị giăng ra...

Năm 2017 tới đây Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 Bộ Công an) sẽ kỷ niệm tròn 20 năm thành lập. Về Cục từ những ngày đầu, Đại tá Nguyễn Đức Thính, Trưởng phòng 3 cùng đồng đội đã phá hàng trăm chuyên án ma túy lớn nhỏ.

Đặc biệt, có những chuyên án mà nút thắt của nó lại rơi vào những kiều nữ vô cùng xinh đẹp, và cũng cực kỳ bản lĩnh, khó “đánh”. Đại tá Thính cùng đồng đội đã phải dùng “nam nhân kế” để lấy được sự tin tưởng của mỹ nhân, đồng thời khui ra ông trùm cùng cả đường dây ma túy “khủng” phía sau nó...

1. Gặp ông khá nhiều lần, song hôm nay tôi mới có dịp ngắm kỹ người được mệnh danh là “hùm xám Tây Bắc”. Đại tá Thính có khuôn mặt vuông vức, vầng trán cao, nếu nước da không sạm đen thì có thể nói là điển trai. Chuyện trò với ông, tôi mới biết Phòng 3 là đơn vị đầu tiên của lực lượng phòng chống ma túy vinh dự được phong danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”.

Cũng theo Đại tá Thính tình hình tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc ngày càng phức tạp, nguy hiểm; các đối tượng tham gia buôn bán, vận chuyển ngày một liều lĩnh, manh động. Tổng kết các chuyên án mà đơn vị đã phá, thì điều thành công nhất đó là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án và cho người dân trong khu vực. Có không ít chuyên án các trinh sát phải đấu trí với những phụ nữ xinh đẹp, để từ đó thâm nhập sâu vào tận hang ổ của các trùm ma túy, khui ra ông trùm cùng các đối tượng trong đường dây.

Tang vật trong một chuyên án ma túy lớn do Đại tá Thính và đồng đội triệt phá.
Tang vật trong một chuyên án ma túy lớn do Đại tá Thính và đồng đội triệt phá.

Đại tá Thính nhớ lại một trong những chuyên án đó...

Cách đây chưa lâu các trinh sát C47 phát hiện một đường dây buôn bán ma túy từ Điện Biên về đồng bằng Bắc bộ, sau đó đi Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... Tổ chức xác minh, các trinh sát có được thông tin về một “bà trùm” chuyên nghề môi giới bán ma túy tại Hưng Yên. Thị tên là Nguyễn Thị H. (SN 1969, trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên) nổi tiếng xinh đẹp và giảo hoạt.

Thời điểm đó, việc buôn bán ma túy ở Hưng Yên tuy khá sôi động nhưng hầu như các đối tượng chỉ buôn nhỏ lẻ, một vài tép cho đến vài “cây” là cùng. Những người mà có thể “gọi” được 1-2 bánh heroin thuộc dạng cực kỳ hiếm, trong đó có Nguyễn Thị H.. H. uy tín trong giới buôn bán đã đành, nhưng đàn ông con trai nếu ai gặp “bà trùm” chuyên môi giới cũng đều ít nhiều ngất ngây trước nhan sắc mỹ nhân.

Đại tá Thính, khi ấy mới ngoài 30 tuổi, nhưng cũng đã có kinh nghiệm đánh án ma túy được Ban chuyên án giao thâm nhập vào đường dây. Thông qua quần chúng nhân dân, Đại tá Thính - trong vai một dân chơi quê gốc Hải Phòng - được giới thiệu đến gặp kiều nữ. Buổi đầu gặp mặt, kiều nữ luôn ném những cái nhìn “tóe lửa” về phía Đại tá Thính, ra điều “đi guốc trong bụng” đối phương. Nói chuyện lăng nhăng, “buôn dưa lê bán dưa chuột” thì H. tỏ ra khá vui vẻ, nhưng mỗi lần chạm đến “hàng” là thị cảnh giác ngay, không bắt nhời.

Sau nhiều lần tiếp xúc, ăn uống, thậm chí cả tham gia chơi bài tá lả, tam cúc... với kiều nữ, Đại tá Thính phát hiện thực ra thị đang cô đơn, và dường như rất muốn “chăn” một gã trai để làm chỗ dựa cho công việc môi giới, buôn bán ma túy của mình. Đại tá Thính liền nảy ra một phương án...

Khi Đại tá Thính trình bày kế hoạch dùng “nam nhân kế”, lãnh đạo C47 rất cân nhắc và cử thêm một nữ trinh sát đóng vai “vợ hờ” của nam trinh sát, tránh những trường hợp hiểu lầm hoặc tình huống bất khả kháng có thể xảy ra.

Được biết, kiều nữ H. vốn đã có chồng và có một đứa con. Tuy nhiên, mấy năm trước chồng H bị Công an bắt và xử tù chung thân vì tội buôn bán ma túy. Đứa con được H. gửi về cho bà ngoại chăm, để mình thị rảnh rang việc làm ăn. Trước đó, cũng đã có mấy tay nghiện ngập bu quanh, nhưng chỉ được ba bữa là thị chán, thị “đá” bay. Đặc biệt, qua một thời gian thấy Đại tá Thính to cao, nam tính lại nói được làm được nên H. ít nhiều có cảm tình.

Mỗi khi hai vợ chồng “anh Thính” đến gặp kiều nữ H. để đặt vấn đề buôn ma túy về Hải Phòng, thị đều tỏ ra nhấm nhẳng, không muốn tiếp đón. Nhưng hễ cứ lần nào một mình Đại tá Thính đến gặp, H. đều quay ngược 180 độ, tỏ ra rất vui vẻ.

Thậm chí nhiều lần thị còn tự nấu cơm ở nhà, rồi rủ Đại tá Thính và một vài người bạn của thị đến cùng ăn uống, giao lưu. Thi thoảng, thị cũng rủ riêng “anh Thính” đi chùa, đi lễ với thị... Dĩ nhiên Đại tá Thính luôn hết sức tỉnh táo, tránh mọi cạm bẫy mà thị giăng ra.

Một kiều nữ trong đường dây ma túy.
Một kiều nữ trong đường dây ma túy.

Khi mà đã chiếm được sự tin tưởng của H., Đại tá Thính lấy được thông tin chuẩn bị diễn ra một vụ buôn bán ma túy lớn. Đại tá Thính còn khéo léo khai thác được thêm cả thông tin về địa điểm giao hàng, các đối tượng tham gia đường dây. Một mẻ lưới được C47 chuẩn bị sẵn...

Một buổi tối giáp tết nguyên đán năm Tân Tỵ, với sự môi giới của H., một nhóm đối tượng đi xe máy vận chuyển 2 bánh heroin có mặt tại Hưng Yên để bán cho đại gia người Hải Phòng. Ban chuyên án đã tổ chức bắt gọn các đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra và khui ra được cả một đường dây ma túy “khủng” từ Điện Biên về Hưng Yên rồi đi Hà Nội các tỉnh miền duyên hải.

Kiều nữ H. rất may mắn đã lọt lưới trong chuyên án ma túy trên. Tuy nhiên, ít năm sau tự tay H. cầm đầu một đường dây lớn khác. Đường dây bị phá, H. đã phải nhận án tử hình.

2. Cuối năm 2005, Đại tá Thính tiếp tục được nhận nhiệm vụ làm trinh sát, xâm nhập vào một đường dây ma túy “khủng” từ Lào, qua Mộc Châu (Sơn La) rồi về các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Thông tin từ quần chúng nhân dân cho biết, để có thể “vào” được đường dây này thì ai cũng phải qua một “bà trùm” chuyên môi giới. Cô ta là Lê Thị M. (SN 1977, là dân tộc Thái, trú tại huyện Yên Châu, Sơn La).

Có một điểm trùng hợp với kiều nữ H. là M. cũng là một người đàn bà có nhan sắc mặn mà. M. khi ấy đã có chồng và hai đứa con. Tuy nhiên, người chồng đã bị bắt vì tham gia buôn bán ma túy. Dù ở Yên Châu, song M. lại có quan hệ rất chặt chẽ với nhiều ông trùm trong mắt xích của đường dây buôn bán ma túy từ Lào về Mộc Châu.

Tang vật trong một chuyên án ma túy.
Tang vật trong một chuyên án ma túy.

Thu thập thông tin về M., Đại tá Thính có được không ít giai thoại về bà trùm này. M. rất giàu có, trong tay có đến hai nhà nghỉ ở thị trấn Yên Châu. Và dù là người dân tộc, song M. lại có vẻ quý phái đài các như các “quý bà” ở thủ đô. Đồng thời, thị cũng rất sành dùng mỹ phẩm ngoại. Người cô ta lúc nào cũng thơm nức, khiến lắm gã trai trẻ liêu xiêu.

Từ sau khi ông chồng bị bắt, M. đã “chăn” được nhiều gã giang hồ để thị sai bảo trong việc điều hành nhà nghỉ cũng như việc buôn bán ma túy. Bản thân Đại tá Thính thời gian đầu tiếp cận với thị cũng có lần bị một đối tượng người Sơn La - vì quá si mê thị - nên chặn đường “đánh ghen”.

Tiến hành “bắt rễ” với bà trùm môi giới, Đại tá Thính phải đi học tiếng Thái, học một số tập tục của dân tộc này... Tuy nhiên, việc gây dựng lòng tin với kiều nữ M. mất thời gian hơn so với H. rất nhiều. M. là một con “cáo già” trong nghề, nên không ít lần thị đã tổ chức cho đàn em “thử” trinh sát.

Một tối, M. bảo có mối hàng lớn và rủ Đại tá Thính gặp gỡ, tiếp xúc. Để lấy lòng tin của thị, đúng ngày đúng giờ Đại tá Thính có mặt. M. cố tình đến muộn, nhắn Đại tá Thính cứ nói chuyện giao lưu trước. Uống xong chén trà, một đối tượng xăm trổ vằn vện đưa cho Đại tá Thính một gói giấy bạc, bảo hít thử. Đại tá Thính lắc đầu, bảo: “Tao chỉ buôn bán thôi, chứ tao không chơi!”.

Bất ngờ gã xăm trổ rút trong người ra một khẩu K54 chĩa vào người Đại tá Thính, gào lên: “Đ.M thằng này là Công an, đ. buôn bán gì nữa”. Đại tá Thính cũng gân cổ lên cãi: “Mày nghĩ gì kệ mày, nhưng tao là tao ghét nhất bọn nghiện. Đã đ. làm ăn được gì, chỉ tổ tốn tiền. Mày xem ông trùm Trường “hói”, Xiêng Nhông... cũng có nghiện đâu?”. Thấy sự việc có vẻ “căng”, bà trùm xuất hiện gạt phăng cánh tay cầm súng của gã xăm trổ, bảo: “Đừng có giở cái trò thô tục ở đây. Cút ngay!”.

Đối tượng và tang vật trong một chuyên án ma túy lớn do Đại tá Thính và đồng đội triệt phá.
Đối tượng và tang vật trong một chuyên án ma túy lớn do Đại tá Thính và đồng đội triệt phá.

Gã xăm trổ bỏ đi, song miệng vẫn còn lèm bèm...

Mấy hôm sau, Đại tá Thính rủ một mình M. đi ăn uống, đi hát karaoke để “giải nghi”. Gần một năm trổ tài “chăn dắt”, kiều nữ M. dần dà tin tưởng trinh sát hơn. Biết bà trùm môi giới rất khoái ăn ô mai, lần nào gặp, Đại tá Thính cũng phải mua tặng M. nào ô mai khế, mận, gừng... Cũng từ mối quan hệ chặt chẽ này, Đại tá Thính có được nhiều thông tin và không dưới 3 lần đồng đội của anh “điều” được các đối tượng trong đường dây mang ma túy từ Lào, qua Mộc Châu rồi vào tận cái bẫy của ta giăng sẵn tại Hòa Bình. Nhờ đó hàng loạt chuyên án lớn được C47 cùng công an tỉnh Sơn La triệt phá thành công.

Sau hơn 30 năm liên tục làm trinh sát, hiện tại Đại tá Thính dù đang là chỉ huy phòng, nhưng mỗi khi đồng đội cần người để thâm nhập vào các chuyên án, anh đều không từ chối...

Minh Tiến

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.