Triệt xóa đường dây ma túy xuyên biên giới tinh vi

Chuyên án khép lại với hàng chục đối tượng bị sa lưới và lượng tang vật ma túy lớn thu giữ được. Tuy nhiên, điều đáng nói trong chuyên án là các đối tượng mua bán ma túy đã lôi kéo cả mẹ ruột, con ruột tham gia đường dây tội phạm này; đồng thời, chúng trang bị cả súng, đạn, sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt…

Bi kịch của sự “gia đình hóa” đường dây tội phạm

Trong những con hẻm nhỏ tại TP Hồ Chí Minh, một mạng lưới tội phạm tinh vi đã âm thầm hình thành, không phải với hình ảnh “quen thuộc” những băng đảng xăm trổ phô trương, mà chúng được điều hành, kết nối bằng những sợi dây huyết thống bền chặt giữa các thành viên trong đường dây tội phạm này. Đó là thách thức đầu tiên mà các trinh sát Đội 5 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh phải đối mặt khi xác lập chuyên án vào đầu năm 2026.

3.jpg -0
Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Thượng tá Bùi Minh Chiến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết qua công tác nắm địa bàn và quản lý đối tượng, các trinh sát Đội 5 - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một luồng “hàng” ma túy lớn chảy từ biên giới Campuchia về TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, điểm đến của nó không dừng lại ở các vũ trường, quán bar tại trung tâm thành phố mà tỏa đi khắp các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ như Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai.

Một trong những mắt xích quan trọng của đường dây được xác định là Chương Cẩm Minh (sinh năm 1978, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh). Minh không phải là cái tên xa lạ với giới tầm nã, một kẻ có thâm niên “ăn cơm tù, mặc áo số” với nhiều tiền án về tội mua bán ma túy và cướp tài sản. Bản tính côn đồ cộng với sự xảo quyệt của một kẻ dày dạn kinh nghiệm phạm tội khiến Minh trở thành một “con cáo già” trong việc che giấu tung tích.

Điều khiến các thành viên Ban chuyên án trăn trở nhất chính là phương thức, thủ đoạn “gia đình hóa” của đường dây này. Để tạo ra một lớp vỏ bọc hoàn hảo, các đối tượng chủ chốt đã lôi kéo chính người thân ruột thịt của mình vào vòng xoáy tội lỗi, để cất giấu, vận chuyển và phân phối ma túy.

Tại An Giang, Bùi Thị Thanh Bạch (sinh năm 1991; cư trú đường Nguyễn Thông, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) dù đang cư trú tại Rạch Giá nhưng lại điều hành một mạng lưới phân phối tại TP Hồ Chí Minh. “Cánh tay phải” đắc lực nhất của Bạch không ai khác chính là mẹ ruột - bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1974; cư trú đường Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh) để đi nhận ma túy từ Chương Cẩm Minh, Huỳnh Thanh Dưỡng và đi giao lại cho các đối tượng mua ma túy của Bạch…

Trong khi đó, Chương Cẩm Minh cũng không ngần ngại đưa con trai mình là Chương Nguyễn Minh Trí (sinh năm 2009; thường trú ấp Nhị Tân, xã Xuân Thới Sơn) - một thiếu niên chưa đầy 17 tuổi - vào vai trò giúp sức đắc lực trong việc giao nhận ma túy.

Việc sử dụng người thân không chỉ giúp chúng tạo ra một hệ thống bảo mật tuyệt đối dựa trên sự tin tưởng máu mủ, mà còn nhằm đối phó với sự theo dõi của cơ quan chức năng. Ai có thể ngờ rằng phía sau một gia đình bình thường, “lương thiện” lại là hệ thống điều hành, phân phối những “kho hàng” di động của tử thần?

Suốt gần 3 tháng ròng rã, các chiến sĩ Đội 5 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã phải chia quân thành nhiều mũi, bám trụ tại những địa bàn khắc nghiệt từ vùng biên giới Tây Ninh cho đến những con rạch chằng chịt ở Cần Thơ…

“Các đối tượng trong đường dây này tính toán rất tinh vi về các phương thức, thủ đoạn hoạt động để đối phó với Công an. Chúng di chuyển liên tục trên nhiều địa bàn, và hoạt động vận chuyển, giao hàng bằng xe ô tô thường là vào ban đêm. Chúng có thể ngủ trên xe ô tô hay khách sạn tại nhiều tỉnh, thành… Trong khi đó, các trinh sát phải theo dõi, đeo bám các đối tượng này bằng xe máy, bất kể ngày đêm, trải dài nhiều địa phương, khiến cho công tác điều tra, theo dõi các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn, vất vả…”, Thượng tá Bùi Minh Chiến cho biết thêm.

Từ kết quả điều tra, Ban chuyên án xác định Huỳnh Thanh Dưỡng (sinh năm 1991, thường trú phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh) là kẻ cầm đầu - một mắt xích cực kỳ quan trọng, đóng vai trò điều phối nguồn hàng từ biên giới về kho. Dưỡng thuê một căn nhà trên đường Mậu Thân, phường Cái Khế, TP Cần Thơ, để làm “đại bản doanh” vừa cất giấu ma túy vừa điều hành hoạt động. Tại đây, Dưỡng thuê Nguyễn Thanh Nhi (sinh năm 2006; ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ) làm nhiệm vụ “giữ kho”. Từ đây, Dưỡng giao ma túy lên TP Hồ Chí Minh cho Chương Cẩm Minh để Minh đi giao cho các đối tượng “đầu dưới” tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai…

Lúc 20 giờ ngày 11/3/2026, lệnh phá án phát ra. Ban Chuyên án tiến hành bắt giữ Minh và con ruột là Chương Nguyễn Minh Trí (đồng phạm giúp sức mua bán trái phép chất ma túy với Minh) cùng đồng bọn.

Qua đấu tranh khai thác, Ban Chuyên án nhanh chóng mở rộng truy xét bắt giữ nhóm đối tượng khác. Theo đó, tại khách sạn Minh Hiếu (đường Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh), các mũi trinh sát ập vào bắt giữ Huỳnh Thanh Dưỡng cùng các đồng bọn Huỳnh Đức Thiện (sinh năm 1996; thường trú xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) và Dương Phát Lộc (sinh năm 2003; thường trú xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh). Tại đây, Công an thu giữ 2 bánh heroin.

Ngay lúc đó, một mũi công tác tại Cần Thơ cũng khám xét khẩn cấp kho hàng của Dưỡng (do Nhi giữ kho), thu giữ thêm 6 bánh heroin và khoảng 2kg ma túy đá Methamphetamine.

Cùng thời điểm, một tổ trinh sát khác cũng bắt giữ Bùi Thị Thanh Bạch tại An Giang và Nguyễn Thị Tuyết Nhung tại TP Hồ Chí Minh, thu giữ 2kg Methamphetamine, sau đó đồng loạt truy xét, bắt giữ và làm việc các đối tượng liên quan khác trong chuyên án gồm số đối tượng tiêu thụ ma túy cấp 2, cấp 3 của Dưỡng để bán lại đến các đối tượng tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy.

Đấu tranh mở rộng đến 1 giờ sáng ngày 20/3, tổ công tác tiếp tục thu giữ thêm khoảng 3kg Methamphetamine của Huỳnh Thanh Dưỡng đang cất giấu tại phòng trọ số 73 DC13 phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án gồm: 8 bánh heroin, hơn 7,5kg ma túy đá, cùng lượng lớn Ketamine và thuốc lắc. Đặc biệt, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 khẩu súng tự chế. Điều này cho thấy tính chất manh động của băng nhóm này: chúng sẵn sàng dùng vũ khí nóng để “mở đường máu” nếu bị dồn vào đường cùng. Với những đối tượng này, mỗi lần vây bắt của lực lượng chức năng đều có thể biến thành những cuộc đối mặt sinh tử. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao về trình độ nghiệp vụ, khả năng phán đoán và bản lĩnh chiến đấu của các chiến sĩ Công an.

Cắt đứt nguồn cầu để dẹp bỏ nguồn cung

Theo Thượng tá Bùi Minh Chiến, nhìn vào cấu trúc của đường dây vừa bị bóc gỡ, có thể thấy tội phạm ma túy ngày càng thể hiện sự liều lĩnh và tổ chức chặt chẽ, bài bản. Với “nguồn hàng” được tuồn từ Campuchia về, đường dây này không chỉ hoạt động đơn thuần trong địa bàn TP Hồ Chí Minh mà còn vươn dài ra nhiều tỉnh thành chiến lược như Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai.

Việc thiết lập một mạng lưới liên tỉnh cho thấy tầm nhìn “thị trường” của các đối tượng cầm đầu không hề nhỏ. Chúng đã biết cách khai thác lợi thế địa lý, lợi dụng sự thông thoáng về giao thông liên vùng, sự khác biệt trong quy trình kiểm soát giữa các địa phương, cũng như những kẽ hở ở khu vực biên giới để tạo ra những “khoảng lặng” an toàn cho hoạt động phạm tội.

Ngoài ra, việc các đối tượng sẵn sàng không ngần ngại lôi kéo người thân, ruột thịt vào vòng xoáy tội lỗi, minh chứng cho sức hút ghê gớm của lợi nhuận từ cái chết trắng - một thứ lợi nhuận được đánh đổi bằng sự tan vỡ của biết bao gia đình và tương lai của biết bao con người…

Thành công của chuyên án không chỉ nằm ở số lượng ma túy bị thu giữ, mà nằm ở phương châm tác chiến mới của Công an TP Hồ Chí Minh: “Không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng”.

1.jpg -0
Từ phải qua: Các đối tượng Huỳnh Thanh Dưỡng, Nguyễn Thanh Nhi, Huỳnh Đức Thiện, Dương Phát Lộc cùng tang vật

Thượng tá Bùi Minh Chiến cho biết, trước đây, không ít các chuyên án chỉ dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng vận chuyển, mua bán - những người được ví như “công nhân” hay “khúc giữa” trong đường dây. Cách làm này vô tình tạo ra một vòng tròn luẩn quẩn: Chặt đầu này, mọc đầu khác. Những kẻ cầm đầu thực sự vẫn ở phía sau, vừa điều hành từ xa, vừa đứng ngoài vòng lao lý. Với phương châm mới, lực lượng công an đã thể hiện quyết tâm truy xét đến tận sào huyệt, bắt bằng được đối tượng cầm đầu để cắt đứt tận gốc nguồn cung.

Hơn thế nữa, việc “xử lý đến người sử dụng” mang một ý nghĩa xã hội sâu sắc và mang tính cách mạng. Trong nhiều năm qua, một trong những điểm nghẽn lớn nhất của công tác phòng, chống ma túy chính là nạn nhân người sử dụng. Họ thường được xem là đối tượng cần “cai nghiện”, cần “cứu chữa” hơn là cần “xử lý hình sự”. Tuy nhiên, góc nhìn nhân văn đôi khi lại vô tình bỏ qua một thực tế khắc nghiệt: Chính nhu cầu sử dụng đã nuôi dưỡng cả một hệ sinh thái tội phạm khổng lồ từ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ đến tổ chức sử dụng. Không có người mua, sẽ không có người bán.

Việc xử lý nghiêm người sử dụng, kết hợp đồng bộ với các biện pháp phòng ngừa xã hội, cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng, sẽ tạo ra hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, thu hẹp dần “thị trường” tiêu thụ nơi là đích đến cuối cùng của mọi loại ma túy. Đây là một hướng tiếp cận toàn diện, từ cung đến cầu, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong công tác kiềm chế và đẩy lùi tội phạm ma túy.

Tổng cộng 26 đối tượng đã bị khởi tố hình sự, bắt tạm giam. Đặc biệt, cơ quan Công an đã bàn giao 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định, cho thấy quyết tâm truy xét đến tận sào huyệt, bắt bằng được đối tượng cầm đầu để cắt đứt tận gốc nguồn cung. Qua đó cũng cho thấy một thông điệp mạnh mẽ: Người sử dụng không chỉ là nạn nhân, họ chính là “thị trường” nuôi sống tội phạm. Việc xử lý nghiêm người sử dụng ma túy chính là biện pháp căn cơ để triệt tiêu động lực của các đối tượng buôn bán.

nh.jpg -0
Một số đối tượng cùng tang vật ma túy thu giữ

Đặc biệt, việc bắt giữ Vũ Tấn Quốc - một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự. Việc bắt và xử lý các đối tượng trên nhiều tỉnh, thành, đặc biệt các đối tượng cầm đầu chỉ đạo từ xa cũng sa lưới là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chiến lược “đánh vào đầu não” của đường dây tội phạm này.

Chiến công không chỉ mang ý nghĩa tức thời là bắt giữ tội phạm, thu hồi tang vật, mà còn là những viên gạch vững chắc xây dựng nên nền tảng cho một mục tiêu chiến lược lớn hơn: Xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Những chiến công liên tiếp trong thời gian qua cho thấy quyết tâm chính trị cao độ của lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh và sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị. Để đạt được mục tiêu 2030, cần có sự chuyển biến đồng bộ trên nhiều mặt trận.

Phú Lữ

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.