Triệt phá những chuyên án buôn bán sơn nữ qua biên giới

Dù biết rất rõ, dụ dỗ và rủ rê, đưa người qua biên giới để lừa bán là phạm tội, nhưng vì tiền, một số đối tượng vẫn tìm cách tiếp tay hoặc tự biến mình thành tội phạm của tệ nạn mua bán người.

Tội phạm trong lĩnh vực này thời gian gần đây đã có sự chuyển hướng, không chỉ lừa bán sơn nữ qua Trung Quốc để làm vợ đàn ông bản địa, nạn nhân còn bị đưa sang các trung tâm lừa đảo quốc tế để bán với “giá hời”.

Trả giá đắt nhưng vẫn phạm tội

Hơn 20 năm về trước, Nguyễn Thị Sâm (sinh năm 1968), trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (cũ), nay là xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An, là nạn nhân của đường dây mua bán người sang Trung Quốc. Nghe theo lời dụ dỗ của mấy người bạn cùng quê, Sâm sang nước bạn làm ăn nhưng rồi bị bán làm vợ một người đàn ông bản địa.

Sau 2 năm trải qua đủ mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố ở xứ người, nhận thấy việc đưa phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài bán để hưởng khoản chênh lệch là cách thức kiếm tiền dễ nhất, Sâm quay trở về Việt Nam, tự tạo cho mình vỏ bọc là một người làm ăn xa quê thành đạt để thực hiện âm mưu lừa bán phụ nữ, trẻ em qua Trung Quốc. Với chiêu bài tuyển người làm việc nhà, mức lương 900.000 đồng/tháng (thời điểm năm 2007), Nguyễn Thị Sâm đã khiến cho nhiều gia đình tin tưởng, gửi gắm con em mình để thị đưa ra nước ngoài mưu sinh. Thực chất, những sơn nữ này sau khi được đưa qua biên giới đã ép buộc làm vợ của những người đàn ông Trung Quốc. Bù lại, Sâm được nhận một khoản tiền môi giới không hề nhỏ.

Với thủ đoạn này, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2010, Nguyễn Thị Sâm đã lừa bán 5 sơn nữ đang trong độ tuổi vị thành niên, trú tại huyện Quỳ Châu và thị xã Thái Hòa (cũ) cho người Trung Quốc lấy làm vợ, chiếm đoạt 4.800 NDT (tương đương 8,9 triệu đồng. Hơn 10 năm sau, vào năm 2011, một trong số các trẻ em bị lừa bán được giải cứu trở về đã tố giác chân tướng của Sâm ra trước pháp luật. Biết hành vi của mình đã lộ tẩy, Nguyễn Thị Sâm đã nhanh chân bỏ trốn sang Trung Quốc, thay tên đổi họ, sống chui nhủi qua nhiều địa điểm khác nhau, gây khó khăn cho công tác truy bắt. Sau gần 15 năm ra quyết định truy nã nhưng đối tượng vẫn bặt vô âm tín, đến cuối năm 2024, chuyên án được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An xác lập với quyết tâm, truy bắt bằng được đối tượng này. Sau hơn 1 năm kiên trì theo dõi, đến ngày 24/2/2026 (mùng 7 Tết Nguyên đán), xác định đối tượng vừa trở về nước, đang lẩn trốn tại một địa điểm tại xã Thư Lâm, Công an Nghệ An đã phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ thành công Nguyễn Thị Sâm sau 15 năm trốn truy nã.

Cũng thời gian này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Ải (BĐBP Nghệ An), đấu tranh, triệt xóa thành công chuyên án “Mua bán người”, khởi tố 5 đối tượng liên quan. Cụ thể, ngày 13/1/2026, Đồn Biên phòng Mường Ải tiếp nhận đơn tố giác của nạn nhân Xeo Thị Dung (SN 1986), trú xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An về việc bị lừa bán sang Trung Quốc từ hơn 10 năm về trước. Tiếp nhận thông tin, các lực lượng đã xác lập chuyên án để đấu tranh, qua đó xác định nạn nhân có liên quan đến đường dây mua bán người do đối tượng Lương Thị Chiến (sinh ăm 1979), trú xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An cầm đầu. Từ năm 2011, Chiến đã cấu kết với một số đối tượng bên kia biên giới, thiết lập đường dây, tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định để lừa bán sang làm vợ cho đàn ông ngoại quốc.

Cùng tham gia vào đường dây này còn có 4 đối tượng khác là Nguyễn Văn Phỏng (sinh năm 1970), Nguyễn Thị Dịu (sinh năm 1982), Lương Thị Hoa (sinh năm 1969), cùng trú xã Hữu Kiệm và Lô Thị Nhân (sinh năm 1978), trú xã Chiêu Lưu. Sau một thời gian theo dõi, đến ngày 29/1/2026, Ban Chuyên án đã tổ chức bắt giữ thành công 5 đối tượng nói trên về hành vi mua bán người, giải cứu an toàn cho một nạn nhân. Hiện, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án “Mua bán người” và bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Trong tháng 1/2026, Công an xã Nhôn Mai cũng đã phối hợp với Đồn biên phòng Nhôn Mai bắt giữ đối tượng Lô Thị Vân (SN 1983), trú tại bản Piêng Mựn, xã Nhôn Mai về hành vi “Mua bán người”. Trước đó, để có tiền tiêu xài, Vân đã dụ dỗ 2 người phụ nữ cùng trú trên địa bàn sang Trung Quốc để làm  “việc nhẹ, lương cao” nhưng thực chất là lừa bán cho 2 người đàn ông để làm vợ, hưởng lợi số tiền 40 triệu đồng.

Dịp này, hai đối tượng Lương Thị Hưng (sinh năm 1975) trú tại xã Nga My, và Vi Thị Phượng (SN 1986), trú tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An cũng bị phát hiện và bắt giữ về hành vi lừa bán một thiếu nữ 14 tuổi sang Trung Quốc, bán cho một người đàn ông bản địa làm vợ với giá 5 vạn nhân dân tệ (tương đương khoảng 280 triệu đồng).

Vẫn nhức nhối nạn mua bán người ở miền Tây xứ Nghệ

Thực tế cho thấy, xuất phát từ đặc điểm vùng miền, phong tục tập quán, đời sống kinh tế xã hội khó khăn và trình độ dân trí thấp nên đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền Tây Nghệ An, từ trước đến nay luôn là nơi trú ẩn, phát sinh của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy và mua bán người. Trong đó, mua bán người là dạng tội phạm phát sinh, tiềm ẩn và len lỏi trong chính nội tại của cư dân, dòng họ, không ít người từ nạn nhân đã trở thành tội phạm, trực tiếp hoặc tiếp tay cho hành vi phạm tội.

Từ những sơn nữ ngây thơ, bị dụ dỗ, lừa gạt, trở thành “món hàng” người, sau quá trình quăng quật nơi xa xứ, dưới bàn tay nhào nặn của các má mì chuyên nghiệp đã trở thành những kẻ buôn người lọc lõi. Nếu như trước đây, tội phạm buôn người ở miền Tây Nghệ An chủ yếu tự phát, đơn lẻ thì hiện nay, các đối tượng đã có sự cấu kết chặt chẽ, tổ chức qua nhiều khâu từ khâu môi giới, dẫn dắt, tổ chức vượt biên cho đến bán nạn nhân ở nước ngoài. Người phạm tội chủ yếu là nữ giới đã có quá trình làm ăn, sinh sống tại nước ngoài như Trung Quốc, sau đó về địa bàn, cấu kết với một số đối tượng ở địa phương, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tạo thành các đường dây khép kín để lôi kéo, lừa gạt phụ nữ, trẻ em đưa sang nước ngoài bán để hưởng lợi; hoặc từng là nạn nhân trong các vụ mua, bán người sang nước ngoài.

Thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, thường lợi dụng chính người quen, họ hàng hoặc người cùng địa phương để tạo niềm tin cho nạn nhân. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, không ít đối tượng không giao dịch trực tiếp mà tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok để làm quen rồi dụ dỗ, lỗi kéo bằng những chiêu bài như “việc nhẹ lương cao”, giúp việc nhà theo giờ. Không ít trường hợp còn đặt thẳng vấn đề khi vẽ một viễn cảnh về cuộc sống sung túc, hạnh phúc khi lấy chồng nước ngoài khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin sa vào bẫy.

Nạn nhân phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí hạn chế, ít có điều kiện tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, cũng không loại trừ một số người dù nhận thức được việc qua bên kia biên giới là sẽ phải làm vợ đàn ông ngoại quốc, nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó, mong muốn đổi đời nên chấp nhận sa chân. Thậm chí, mờ mắt vì tiền, không ít trường hợp chính người thân trong gia đình là người trực tiếp đẩy con em mình vào cuộc sống địa ngục trần gian nơi xứ người, kéo dài đến hàng chục năm mới may mắn được giải thoát thông qua các cuộc giải cứu xuyên quốc gia. Trong vài năm gần đây, ngoài việc bị bán sang Trung Quốc ép làm vợ người bản xứ, phụ nữ vùng cao Nghệ An còn bị làn sóng lừa đảo trực tuyến tại các trung tâm lừa đảo quốc tế cuốn vào vòng xoáy xuất ngoại, hàng trăm nạn nhân đã bị  lừa phỉnh qua các nước Lào, Campuchia, Thái Lan bán cho các băng nhóm tội phạm để hoạt động lừa đảo trên không gian mạng hoặc đánh bạc trực tuyến.

Trong năm 2025, các lực lượng chức năng của Nghệ An đã tiếp nhận và hỗ trợ cho 3 nạn nhân của mua, bán người được giải cứu trở về từ Trung Quốc và 19 nạn nhân từ Campuchia trở về qua bàn giao, trao trả song phương. Giai đoạn từ năm 2021 - 2025, Nghệ An đã tiếp nhận và hỗ trợ ban đầu cho 96 nạn nhân bị mua bán, trở về địa phương.

Cũng trong giai đoạn này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An phát hiện 47 vụ, 84 đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người. Địa điểm bị mua bán tập trung chủ yếu tại Trung Quốc, thời gian gần đây xuất hiện thêm địa điểm  khác là Lào, Campuchia, Myanmar... là những nước thứ 3 của các loại tội phạm đang xảy ra mạnh lên trong thời gian gần đây như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc.

Thiên Thảo

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.