Những ngày qua, tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc, do ảnh hưởng của các cơn bão số 10, 11, mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về nên đã xảy ra ngập nặng, nhiều nơi ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh... chìm trong biển nước.
Giữa biển nước mênh mông đó, giữa những dòng nước cuồn cuộn trên sông Cầu, sông Thương... lực lượng Công an lao mình vào tâm lũ, nỗ lực cứu người trong nước xiết, trong bóng đêm đặc quánh để cứu người, cứu tài sản, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, lực lượng CAND đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai. Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại gian khó, tiên phong lao vào tâm lũ, thực hiện cứu hộ, cứu nạn, di dời dân chúng, gia cố đê điều và hỗ trợ khắc phục hậu quả.
Ngày 9/10, Bộ trưởng Bộ Công an có công điện yêu cầu Công an các địa phương xảy ra bão, lũ tiếp tục triển khai hiệu quả, quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện tốt, phản ứng linh hoạt, nhanh chóng, kịp thời công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn huy động lực lượng hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm. Khắc phục lại toàn bộ hệ thống viễn thông xuyên suốt cho đến thôn, bản, làng, xã, hộ gia đình, vùng sâu, vùng xa để duy trì thông tin. Tìm kiếm người còn mất tích, cứu nạn, cứu hộ người mắc kẹt, bị cô lập và cứu chữa người bị thương, người đau ốm. Rà soát thông tin người yếu thế (người già, phụ nữ, trẻ em) để kịp thời hỗ trợ di dời khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng người dân.
Tiếp cận những khu vực bị chia cắt, cô lập để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm, hóa chất khử trùng, thuốc men, quần áo, chăn, màn để có thể sử dụng ngay. Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh, nhất là khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục và hỗ trợ chỗ ở tạm, sửa chữa, xây nhà cho người dân. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn, lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo phong tục của địa phương...
Tối 9/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Ninh trầm mình giữa dòng nước lớn, ngập gần đến cổ để đưa người dân bị nguy hiểm ra khỏi vùng lũ; hình ảnh cán bộ Công an mệt nhoài sau nhiều giờ ngâm nước, cứu dân... đã khiến nhiều người cảm phục, bình luận bày tỏ lòng cảm ơn lực lượng Công an đã không quản hiểm nguy, vất vả cứu giúp người dân. Những hình ảnh gây xúc động, trong đó là CBCS Công an xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh.
Là địa bàn bị ngập sâu, Công an xã Tiên Lục đã triển khai phương án “4 tại chỗ”, huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ ứng trực 24/24h, phối hợp cùng lực lượng dân quân, quân đội và người dân tổ chức sơ tán dân, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tài sản. Giữa dòng nước lũ đục ngầu, chảy xiết, hung dữ, Thượng tá Quách Văn Hưng, Trưởng Công an xã trực tiếp ngâm mình trong dòng nước để hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Ninh ngâm mình trong nước cứu người dân gặp nguy hiểm.
Hình ảnh Thượng úy Lê Bá Long cùng đồng đội liên tục bơi, lội vào các điểm ngập sâu để đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm, vận chuyển thực phẩm, nhu yếu phẩm và thuốc men tiếp tế cho bà con bị cô lập cũng được bà con ghi lại, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Anh và đồng đội không hề biết hình ảnh mình đã được bà con ghi lại và đưa lên mạng, chỉ cố gắng hết sức làm sao để giúp đỡ bà con qua cơn hoạn nạn.
Trước đó, sáng 7/10, cũng trên mạng xã hội, video clip cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC Công an Bắc Ninh người giữ chặt dây giữa cuồn cuộn nước chảy đưa người dân vượt qua lũ dữ đến nơi an toàn gây ấn tượng mạnh. Sợi thừng chão căng như dây đàn là vật duy nhất để cả cán bộ, chiến sĩ và người dân bám vào vượt sang phía bên kia. Sáng 7/10, tại thôn Suối Dọc, xã Đồng Kỳ, gia đình 5 người gồm: Bà Lê Thị Ký (sinh năm 1949), anh Vũ Đức Thọ (sinh năm 1983), chị Lý Thị Năm (sinh năm 1987), cháu Vũ Trà My (sinh năm 2010) và cháu Vũ Đức Việt (sinh năm 2015) bị mắc kẹt trong nhà do lũ.
Được biết, khu vực này nằm gần suối và hiếm khi xảy ra ngập lụt nhưng do mưa lớn kéo dài suốt đêm, lượng nước đổ về đột ngột và mạnh mẽ, dẫn đến tình trạng ngập sâu nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện chuyên dụng phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an địa phương triển khai phương án giải cứu.
Chiều 7/10, do mực nước sông Cầu dâng rất cao, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên bị ngập nặng. Công an phường đã triển khai 100% quân số xuống địa bàn giúp dân. Công an phường Linh Sơn đã sơ tán, đưa gần 40 người, kể cả người già, trẻ em, phụ nữ ra ngoài vùng ngập lũ, đến nơi an toàn. Trong quá trình đi thuyền cứu trợ, sơ tán người trong vùng ngập sâu, do nước chảy xiết, xuồng cứu hộ do đơn vị huy động mượn của người dân để làm phương tiện cứu nạn đã bị nghiêng, khiến Đại úy Dương Quang Huy bị ngã vào thanh thép ghim giữa trục khuỷu của máy nổ và chân vịt, bị thương nặng, phải khâu tổng cộng gần 40 mũi.
Ngày 8/10, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, động viên và tặng quà Đại úy Dương Quang Huy, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên làm nhiệm vụ.
Thượng úy Nguyễn Văn Cường, cán bộ trực tiếp tham gia cứu nạn cho biết: “Lúc chúng tôi đến nơi, nước chảy xiết, địa hình có nguy cơ sạt lở, mực nước có chỗ sâu khoảng 3m. Gia đình lại có người già và 2 trẻ nhỏ nên quá trình cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn”. Để đảm bảo an toàn, lực lượng cứu nạn đã triển khai phương án ròng dây thừng, cố định chắc chắn vào thân cây lớn trước khi tiếp cận. Với tinh thần mưu trí và dũng cảm, các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng đưa được 5 thành viên trong gia đình ra khỏi khu vực ngập lụt nguy hiểm.
Tối 9/10, giọng Đại tá Nguyễn Văn Chiêu, Thủy đoàn Trưởng Thủy đoàn 1, Cục CSGT, đặc quánh sau mấy ngày đêm cùng anh em dầm mình trong nước. Anh cho biết, đơn vị hiện có 9 tổ công tác với 8 xuồng, 1 mô tô nước thực hiện cứu nạn tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn. “Anh em sẽ ở lại địa bàn cho đến khi nào hết ngập lụt, nhân dân không cần giúp đỡ nữa mới về” - Đại tá Nguyễn Văn Chiêu cho biết.
Cán bộ, chiến sĩ Cục CSGT cứu người dân mắc kẹt trong lũ.
Từ rốn lũ của các xã Vân Nham, Yên Bình, Hữu Lũng (Lạng Sơn), Thiếu tá Trần Tiến Thành, cán bộ Thủy đoàn 1 cho biết, anh em cùng công an xã, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và các lực lượng chức năng bám trụ địa bàn từ ngày 7/10 khi nước sông Trung dâng cao cô lập toàn bộ xã Vân Nham, 14/30 thôn của xã Yên Bình và hầu hết xã Hữu Lũng. “Từ điểm ngập của xã Vân Nham đến khu vực Bãi Vàng - nơi tập kết người, nhu yếu phẩm... khoảng 10 km nên đi lại rất khó khăn, vướng dây điện, ngọn cây... Chúng tôi dùng xuồng máy vận chuyển hàng hóa, thuốc men, mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm vào để hỗ trợ bà con, đưa người già, phụ nữ, trẻ em ra ngoài. Đối với các hộ bị kẹt trong nhà, chúng tôi đưa đến nơi an toàn”, Thiếu tá Trần Tiến Thành chia sẻ.
Từ xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh, Thiếu tá Phạm Đăng Khang, Phó Đội trưởng, Thủy đoàn 1, Cục CSGT cho biết, hơn 700 hộ dân của xã bị cô lập, cán bộ, chiến sĩ Thủy đoàn cùng công an xã, cảnh sát đường thủy Bắc Ninh đã triển khai phương tiện cứu người, vận chuyển hàng hóa cứu trợ bà con. “Chúng tôi đưa người già, trẻ em, đau ốm ra khỏi vùng lũ, vận chuyển thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm vào trong cho bà con”, Thiếu tá Phạm Đăng Khang chia sẻ.
Tại tỉnh Thái Nguyên, mưa ngập nặng cộng với mất điện những ngày qua, cano của lực lượng CSGT không thể tiếp cận nhiều điểm ngập trong trung tâm TP Thái Nguyên (cũ), họ phải dùng xuồng phao hoặc xuồng gỗ chèo vào các tuyến phố giải cứu người dân. Nhiều nơi nước ngập đến cổ, các lực lượng phải trèo qua cổng, soi đèn tìm cách mở cửa chính rồi lặn vào bên trong nhà mang phao, áo phao đưa người dân ra ngoài trong đêm tối...
Thượng tá Nguyễn Ngọc Trìu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ 3h sáng 7/10 đến nay, đơn vị đã huy động 100% quân số tỏa ra các địa bàn để sử dụng phương tiện chuyên dụng, giải cứu người dân bị ngập sâu. "Chúng tôi đã giải cứu hàng trăm người khỏi nơi cô lập, nước lũ lên nhanh ngập tận nóc nhà..., đến nơi an toàn. Như ở thôn 1, xã Trại Cau, cán bộ, chiến sĩ phải sử dụng thiết bị chuyên dụng tháo dỡ mái tôn để đưa người dân ra khỏi nhà", anh nói.
Cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên cõng người dân đến nơi an toàn.
Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên hầu như không ai dược nghỉ ngơi, đặc biệt là công an cấp xã, Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Mưa ngập trên diện rộng hầu hết các địa bàn trong tỉnh, từ TP Thái Nguyên (cũ) đến các xã vùng cao, vùng sâu. Nước sông Cầu liên tục ở mức báo động cao nhất. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên ngày đêm bám địa bàn, cứu dân, cứu tài sản. Đến chiều 9/10, nước bắt đầu rút, lộ ra cảnh tan hoang, toàn bùn đất, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên lại tiếp tục đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả, dọn rửa nhà cửa, trường học, bệnh viện... để ổn định cuộc sống.
Chưa thể thống kê hết thiệt hại do mưa lũ gây ra, cũng không thể nói hết những tình cảm, nhưng nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương đã làm trong những ngày vừa qua để giúp người dân trong cơn lũ dữ. Những hình ảnh đó đã in đậm trong trong tâm trí của những bà con vùng lũ, tô đẹp thêm hình ảnh CAND vì dân phục vụ. Những ngày qua, 100% cán bộ, chiến sĩ công an nhiều địa phương, đơn vị không ai được nghỉ ngơi, tất cả vì an toàn cho người dân, đem lại an toàn cho nhân dân. Hàng chục nghìn người đã được lực lượng CAND giúp đỡ đến nơi an toàn, tiếp ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm, đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời...
Đến ngày 10/10, mực nước trên các sông bắt đầu rút nhưng nhiều nơi vẫn ngập sâu, cán bộ, chiến sĩ CAND vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình, giúp dân ổn định cuộc sống sau thiên tai...
Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.
Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.
Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.
Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.
Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.
Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.
Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...
Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu. Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…
34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.
51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...
Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.
Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.
Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.
Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.
Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.
Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.
Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…
Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.