Trẻ em nam – “Miếng mồi ngon” của những kẻ biến thái

Theo số liệu của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông (Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em) mỗi năm Đường dây nóng 18001567 chỉ tiếp nhận dưới 10 ca tư vấn về xâm hại tình dục trẻ em nam. Con số ấy liệu có phản ánh đúng thực tế? Chúng tôi đã làm việc với một số cơ quan bảo vệ pháp luật, và ghi nhận nhiều sự thật ghê tởm...

1. Tháng 7-2015, dư luận nhân dân TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung xôn xao khi Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ một đối tượng người Canada chuyên thực hiện hành vi dâm ô với nhiều trẻ em nam. Đối tượng hắn nhắm đến là các em nhỏ, có hoàn cảnh khó khăn và gần như không biết bấu víu vào đâu khi bị xâm hại.

Ngay khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã theo sát ban chuyên án và được tiếp xúc với hầu hết các bị hại của vụ án. Nghe các em kể lại hành vi của Benderman mà chúng tôi cảm thấy thực sự đau đớn, căm phẫn.

N.V.S. (SN 2000, trú tại Thanh Miện, Hải Dương) có nước da trắng và khuôn mặt khá “baby” (trẻ con). Không dễ để S. bộc bạch những câu chuyện nhớp nhúa mà cháu đã phải trải qua trong một thời gian dài. Phải nhờ luật sư và người giám hộ của cháu động viên, thuyết phục, S. mới bình tâm kể lại cho chúng tôi câu chuyện đau đớn mà cháu đã phải trải qua.

Sinh ra tại một miền quê nghèo của tỉnh Hải Dương, S. sớm bỏ học và tham gia vào nhóm lang thang bụi đời. Đầu năm 2013, S. được một người bạn rủ lên Hà Nội vì “dễ kiếm ăn” hơn. S. tạm trú tại khu nhà trọ ổ chuột trên đường Bạch Đằng (Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Dĩ nhiên, mỗi ngày S. phải kiếm được vài ba chục ngàn để nộp tiền thuê trọ, tiền ăn uống. S. nhanh chóng gia nhập đội quân đánh giày, bán kẹo cao su... quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

Nhưng cũng chẳng phải dễ dàng gì. Lũ “ma cũ” còn rất đông, và không phải ai cũng muốn đưa giày cho tụi nhỏ như S. (vì sợ mất cắp). S. lâm vào tình trạng đói triền miên, và còn bị các anh lớn bắt nạt, đánh đập.

Một số cháu bé bị đối tượng Ben xâm hại: cháu S., cháu H., cháu M.
Một số cháu bé bị đối tượng Ben xâm hại: cháu S., cháu H., cháu M.

Một khuya mùa đông năm 2014, S. vẫn vật vờ ở Bờ Hồ vì túi nhẵn nên không dám về nhà trọ. Đang gà gật ngủ thì có một người đỗ xịch chiếc xe máy bên cạnh. Đó là một người đàn ông mắt xanh, tóc vàng rất điển trai. Hắn nói gì S. không hiểu. Hắn liền mở điện thoại đã có sẵn chương trình dịch Anh-Việt, Việt-Anh đưa cho cháu. Gì chứ điện thoại thì S. rất rành. Trong câu chuyện, gã Tây hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của S. Biết S. nhà ở xa, hiện đang sống lang thang, gã liền rủ cháu về nhà hắn tại phố Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội).

Ban đầu còn lưỡng lự, nhưng sau đó thấy chẳng còn nơi nào để về, bụng lại đói cồn cào nên S. đành leo đại lên xe hắn, để hắn muốn đưa đi đâu thì đi. Khi về tới nhà, đối tượng cho S. ăn uống, rồi giục cháu đi tắm rửa. Và cuối cùng, hắn thực hiện hành vi dâm ô với bé. Trong tình cảnh ấy, S. rất sợ hãi nhưng chẳng dám phản kháng.

Cũng theo bé S., đầu tháng 5-2015 đối tượng tóc vàng nói trên (tên đầy đủ là V.S. Benderman - thường gọi là Ben) tiếp tục tìm gặp cháu ở hồ Hoàn Kiếm và rủ rê cháu về nhà hắn chơi. Ben đèo cháu trên xe máy đến nhà hắn thuê tại đường Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội). Tại đây, Ben tiếp tục xâm hại tình dục cháu.

Cháu D.V.H. (SN 1999) sinh ra và lớn lên tại xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội). Khi H. còn đang học mẫu giáo, bố H. do cờ bạc rượu chè đã bán nhà để trả nợ. Cả gia đình phải thuê nhà ở xã Minh Phú để ở. H. chỉ được học hết lớp 4 thì bỏ học, phụ gia đình công việc. Hằng ngày cháu cùng bố mẹ đi đóng gạch thuê ở xã. Đầu năm 2014, do không chịu được khó khăn, vất vả nên H. bỏ nhà lang thang xuống Hà Nội.

H. đi xe bus từ bến xe Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đến bến xe Mỹ Đình (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Xuống xe, H. lang thang qua nhiều nơi xin ăn, ngủ ngoài đường. Rồi H. nhờ một người quen mà có mối bán bóng bay tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Mã Mây, Vincom Bà Triệu. Tháng 10-2014, khi H. lang thang cùng S., H. đã gặp Ben. Lúc đó cháu rất đói khát, trong túi lại không có xu nào nên đồng ý về nhà với Ben. Sau khi đã thỏa mãn, Ben cho cháu H. 200 ngàn đồng. Từ đó trở đi, cứ dăm bữa nửa tháng Ben lại tìm cháu H. rồi rủ về nhà “vui vẻ”.

Cháu N.T.M. (SN 2000, trú tại xã Tri Phương, Tiên Du, Bắc Ninh) cũng bỏ học từ sớm, lang thang ra Hà Nội kiếm việc làm. Hằng ngày nếu kiếm được việc làm thuê, có tiền thì M. ngủ trọ tại phố Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngày không có tiền thì M. lại lang thang tìm ghế đá ngả lưng. Một buổi tối, khi M. đang lang thang trên phố Đinh Tiên Hoàng thì gặp Ben. Ben cũng rủ cháu về nhà hắn chơi. Tại đây, Ben đã có hành vi dâm ô với cháu.

2. Luật sư Tạ Ngọc Vân - Trưởng Văn phòng luật sư Tạ Vân là người có nhiều năm gắn bó với trẻ em đường phố. Ông cho biết sau một thời gian dài tham gia điều tra và cứu giúp trẻ em đường phố ở Hà Nội, ông đã phát hiện những sự thật vô cùng đau đớn.

Bọn ấu dâm (hay những kẻ xâm hại tình dục trẻ em nam) thường chọn các bé trai có khuôn mặt càng “baby” càng tốt, càng gầy yếu, ngơ ngác, rụt rè thì bọn chúng càng khoái cảm. Chúng muốn có sự chiếm đoạt, sở hữu, lệ thuộc của các em về mọi mặt. Từ cơm ăn áo mặc, chỗ ngủ, xác thịt... Khoái cảm của chúng có khi là bạo dâm kinh hoàng, có khi chỉ là nhìn ngắm vuốt ve với cảm giác chiếm hữu được các bé trong khoảnh khắc nào đó. Chính vì thế, xu hướng các trẻ lang thang đường phố bị lạm dụng ngày càng bị trẻ hóa.

Cũng theo luật sư Vân, anh từng cùng một tổ chức xã hội đứng ra tố cáo đối tượng Hoàng Văn Lan (SN 1970, trú tại Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ An) ra trước CQĐT về hành vi ấu dâm. Nhiều năm trước, Lan lang thang ra Hà Nội dụ dỗ, lừa gạt xâm hại tình dục tới gần chục trẻ nam đường phố. Hắn bị bắt khi đang quan hệ với một bé trai tại nhà nghỉ Bích Ngân (Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội). Lan sau đó bị kết tội dâm ô với trẻ em và bị tuyên phạt 4 năm tù giam.

Còn nhớ năm 2013, nhà chức trách Pháp cáo buộc bác sỹ Larroque Olivier (SN 1962, quốc tịch Cộng hòa Pháp) về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, lạm dụng tình dục, hiếp dâm trẻ em ở nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam). Olivier bị bắt tại Việt Nam, khi vẫn đang tiến hành khám chữa bệnh tại Bệnh viện V. ở Hà Nội.

Cũng theo lời của vị luật sư thì Oliver luôn thường trực khoái cảm bệnh hoạn là tìm trẻ càng ít tuổi càng tốt, càng gầy yếu, mong manh, tội nghiệp càng tốt, lúc xâm hại, lạm dụng thì các cháu càng rên la, khóc lóc, van xin càng tốt. Vì thế, các bé nam sau một lần qua tay Olivier đều rất kinh hãi.

Còn trong vụ việc Benderman xâm hại các cháu, luật sư Vân cho biết, qua những ngày tâm sự trò chuyện với các em, ngoài việc bị Ben lạm dụng tình dục, các cháu còn bị đối tượng lột trần truồng để chụp ảnh rồi đăng lên một số trang websex. Thậm chí, có lần gã rủ nhiều cháu vào nhà nghỉ, nằm dài trong tình trạng không quần áo để gã lần lượt lạm dụng.

Tuy nhiên, điều đau xót nhất là hầu hết các bé trai mà chúng tôi tiếp cận đều không đủ hiểu biết để ý thức rằng thân thể mình hoàn toàn có thể bị xâm hại. Và dù có biết đi chăng nữa thì các em cũng không biết kêu với ai, và ở đâu. Số điện thoại đường dây nóng 18001567 thì các em lại càng mù mờ.

Nguyễn Trần Bảo Anh - admin của diễn đàn vkid.tv - từng bị xâm hại lúc nhỏ.
Nguyễn Trần Bảo Anh - admin của diễn đàn vkid.tv - từng bị xâm hại lúc nhỏ.

3. Về khía cạnh luật pháp, luật sư Giang Hồng Thanh, Trưởng Văn phòng luật sư Giang Thanh cho biết. Tại các điều luật quy định về các tội danh liên quan đến việc xâm hại tình dục đối với trẻ em của Bộ luật Hình sự, ví dụ như Điều 112: Tội hiếp dâm trẻ em, Điều 114: Tội cưỡng dâm trẻ em, Điều 115: Tội giao cấu với trẻ em, Điều 116: Tội dâm ô đối với trẻ em, đối tượng bị tác động trong điều luật được quy định là “trẻ em”.

Như vậy có nghĩa là nếu căn cứ vào những điều luật trên, người nào xâm hại tình dục đối với trẻ em, bất kể là trẻ em nam hay nữ, đều phạm vào một trong những tội danh này. Tuy nhiên, từ trước đến nay, rất ít vụ người xâm hại tình dục đối với trẻ em nam bị xử lý hình sự, mặc dù trên thực tế điều này không phải hiếm.

Sở dĩ có tình trạng này, theo luật sư Thanh là do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là xuất phát từ quan niệm truyền thống từ xưa đến nay, rằng chỉ có đàn ông là chủ thể thực hiện hành vi này, tức là ở vị trí của người phạm tội. Thứ hai, nhiều người căn cứ vào từ điển tiếng Việt giải thích rằng giao cấu là việc quan hệ tính dục giữa cơ quan sinh dục của con đực và con cái. Cho nên nếu có việc hai người nam giới quan hệ đồng tính với nhau thì cũng không phải là giao cấu. Thứ ba, rất hiếm gặp trường hợp trẻ em nam có quan hệ giao cấu với người nữ đã thành niên mà sau đó trẻ em nam này hoặc gia đình trẻ em nam đó lại tố cáo với cơ quan chức năng.

Vậy là do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan nên việc áp dụng pháp luật hình sự trong các vụ xâm hại tình dục trẻ em (mà bị hại là trẻ em nam) còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Cũng theo bà Nguyễn Thuận Hải, trẻ nam bị xâm hại tình dục chủ yếu rơi vào nhóm trẻ lang thang, đánh giày, bán báo. Đối tượng thường là khách du lịch nước ngoài, hoặc người nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam. Qua nghiên cứu cho thấy, đối với trẻ em nam và nữ khi bị xâm hại thì đều có những tổn thương rất nghiêm trọng. Đồng thời, có những trường hợp trẻ em nam bị xâm hại, sau này lớn lên, chính các em lại là người đi xâm hại. Rất tiếc đây lại là vấn đề chưa được xã hội quan tâm nhiều như xâm hại tình dục trẻ em nữ.

Các đối tượng đã bị bắt giữ, xử lý vì xâm hại tình dục trẻ em nam: Benderman, Hoàng Văn Lan và Larroque Olivier.
Các đối tượng đã bị bắt giữ, xử lý vì xâm hại tình dục trẻ em nam: Benderman, Hoàng Văn Lan và Larroque Olivier.

Thượng tá Hoàng Xuân Phóng, Trưởng phòng 2 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - chia sẻ với chúng tôi về chuyên án triệt phá một diễn đàn chuyên trao đổi, mua bán phim ảnh khiêu dâm trẻ em nam trên mạng Internet. Qua điều tra, Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Trần Bảo Anh (SN 1995, thường trú tại Bình Khánh Đông, Mỏ Cày Nam, Bến Tre) - là admin của trang vietkid.tv.

Ngoài việc chuyên chia sẻ các hình ảnh, clip khiêu dâm, Bảo Anh và các thành viên chủ chốt của diễn đàn còn thường xuyên tổ chức các buổi “offline” (gặp gỡ ngoài đời) và dụ các bé trai đến để thực hiện hành vi dâm ô rồi quay phim, chụp ảnh tung lên mạng “câu” tiền của các thành viên khác.

Sau khi bị bắt giữ, kẻ cầm đầu trang web này cho biết khoảng 10 tuổi, Bảo Anh bị một người chú lạm dụng tình dục. Điều này có tác động không nhỏ đến việc sau này Bảo Anh thích thú với việc quan hệ đồng giới và thành lập diễn đàn để trao đổi bạn tình.

“Lâu nay trong nhận thức của nhiều người gần như ít quan tâm đến việc trẻ em nam bị xâm hại. Có thể do khi bị xâm hại, trẻ nam không có những biểu hiện rõ ràng như nữ. Ngoài ra, không ít người chỉ cho đó là tai nạn. Và đa số trẻ nam cũng không biết là mình đang bị xâm hại. Bởi vậy, các bậc phụ huynh cần rất quan tâm đến thể chất, tâm lý của trẻ nam. Các bé nam cũng cần được dạy cách để tự bảo vệ mình trước những kẻ ấu dâm như trẻ em nữ.

Việc bảo vệ trẻ em qua mạng Internet là điều rất cần quan tâm trong tình trạng hiện nay. Đã có nhiều trường hợp trẻ nam bị lạm dụng tình dục, bị chụp hình, quay phim, “diễn trò”... rồi đưa lên mạng vì những mục đích xấu. Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang xây dựng một đề án bảo vệ trẻ em qua mạng. Trong đó sẽ có những nội dung rất rõ ràng về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em nam và các biện pháp xử trí...”.

(Bà Nguyễn Thuận Hải - Trưởng phòng Dịch vụ - Tư vấn, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em khuyến cáo)

Minh Tiến

Các tin khác

Lá chắn thép trên không gian số

Lá chắn thép trên không gian số

Không có tiếng súng, không có những cuộc truy bắt giữa đêm trên những cung đường, nhưng trên một “mặt trận” đặc biệt, cuộc chiến vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ. Đó là không gian mạng với những loại tội phạm vô cùng phức tạp. Ở mặt trận ấy, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn hàng ngày hàng giờ thầm lặng đấu tranh và đã giành được những chiến công đặc biệt xuất sắc.

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) vốn được sử dụng để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, thực tế xuất hiện tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức lợi dụng POS để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng dù không phát sinh hoạt động mua bán thực tế. Những giao dịch “không hàng hóa, không dịch vụ” này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Những lọ dung dịch nhỏ, đầu pod (thuốc lá điện tử) nhiều màu sắc và các lời mời “thư giãn”, “không lên test” đã trở thành lớp vỏ che giấu một thủ đoạn sử dụng ma túy mới khá tinh vi. “Hàng” được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tầng trung gian và thanh toán bằng tài khoản không chính chủ trước khi tới tay người sử dụng.

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Chỉ với vài trăm nghìn đồng, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử có thể mua dịch vụ "buff đơn” (sử dụng các biện pháp để làm gia tăng số lượng đơn hàng hiển thị), hàng loạt đánh giá 5 sao và nhanh chóng xuất hiện trong nhóm "bán chạy". Điều tra của phóng viên cho thấy phía sau những con số tưởng như phản ánh uy tín là cả một thị trường dịch vụ thao túng thuật toán, tiềm ẩn nguy cơ đánh lừa người tiêu dùng và làm méo mó môi trường cạnh tranh.

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Địa hình chia cắt, giao thông cách trở, hạ tầng viễn thông còn nhiều hạn chế cùng những nét văn hóa đặc thù của đồng bào khiến hành trình triển khai Đề án 06 tại xã biên giới Keng Đu, tỉnh Nghệ An gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì bám bản, bám dân và cách làm linh hoạt, cán bộ công an xã đã và đang từng bước đưa những tiện ích số đến với đồng bào nơi miền biên viễn.

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Không còn là những văn bản tuyên truyền khô cứng, không còn là những buổi tuyên truyền tập trung, nhiều công an xã, phường của tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh làm những clip ngắn để đưa pháp luật đến gần với người dân hơn. Những clip tự quay, dựng hình ảnh, thậm chí diễn xuất chính là những cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương đã thực sự tạo ấn tượng mạnh và hiệu quả không kém phần những ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp.

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Chỉ cần vài thao tác trên mạng xã hội, người có nhu cầu giảm cân có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt lời mời chào về “bút tiêm giảm cân” với những quảng cáo hấp dẫn như giảm cân nhanh, không cần ăn kiêng, không cần tập luyện. Đằng sau những lời quảng cáo “thần tốc” ấy là những biến chứng khôn lường mà người mua, người sử dụng không lường trước được.

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Chỉ cần vài phút tìm kiếm trên Facebook, Telegram hay các diễn đàn MMO, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm công khai rao bán box phonefarm, chia sẻ kinh nghiệm vận hành trại điện thoại, cung cấp phần mềm nuôi tài khoản, bán proxy, SIM và dịch vụ tăng tương tác… Điều đáng lo ngại là đằng sau đó là những hệ lụy khôn lường như tạo tương tác ảo, thao túng dư luận và tiếp tay cho nhiều hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.