Trắng đêm cứu nạn trên Vịnh Hạ Long

10h30 đêm 6/4, tàu của Thủy đoàn 1, Cục CSGT mới về đến trụ sở an toàn. Sau hơn một ngày đêm không nghỉ, lênh đênh trên biển làm nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Văn Chiêu, Thủy đoàn trưởng và cán bộ, chiến sĩ giọng khản đặc, mệt nhoài nhưng tạm yên lòng bởi đã góp phần vào việc tìm kiếm các nạn nhân, trực tiếp thu được giấy tờ tùy thân của nạn nhân Hồ Thị Oanh, giúp các gia đình vơi bớt phần nào nỗi đau.

Khoảng 7h tối 5/4, nhận được tin của lãnh đạo Cục yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lập tức lên đường đến khu vực vịnh biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng (nơi giáp ranh với Quảng Ninh) để tham gia cứu nạn nhân, trục vớt chiếc máy bay trực thăng rơi tại khu vực này. Mâm cơm vừa mới dọn ra, chưa ai kịp ăn nên anh em chan canh, lùa vội mấy miếng rồi thay quần áo, chuẩn bị trang, thiết bị, phương tiện cứu hộ để lên đường. 3 tàu lớn và 2 xuồng máy của Thủy đoàn 1 gồm 26 cán bộ, chiến sĩ khởi hành cùng lúc từ 2 trụ sở ở Bắc Ninh (đi theo tuyến sông Hồng) và Quảng Ninh lên đường đến khu vực máy bay bị nạn. Chưa đầy 1 tiếng chạy hết tốc lực, các tàu đầu tiên của Thủy đoàn 1 đã có mặt tại hiện trường, cũng là một trong những đơn vị đến sớm nhất tham gia công tác cứu hộ.

Trắng đêm cứu nạn trên Vịnh Hạ Long -0
Cán bộ, chiến sĩ Thủy đoàn 1 tìm được giấy tờ của nạn nhân Hồ Thị Oanh.

Thời điểm đó, tại hiện trường ở tọa độ 20 độ 5151,2 vĩ Bắc - 107 độ 113,4” kinh Đông, người dân đã vớt được 2 thi thể, buộc lại để giữ cho khỏi bị trôi, cảnh sát đường thủy của Thủy đoàn 1 tham gia đưa các nạn nhân vào bờ, tìm kiếm, vớt được một số mảnh vỡ nghi của máy bay tại vị trí mép bờ. Chiếc trực thăng Bell-505 gặp nạn có số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh vịnh Hạ Long, cất cánh lúc 16 giờ 56 phút, mất liên lạc lúc 17 giờ 15 phút, gặp nạn tại khoảng 17h6 phút ngày 5/4 thuộc khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. 5 nạn nhân gồm: Đại tá Chu Quang Minh (sinh năm 1964, là phi công), ông Hồ Tá Lực (sinh năm 1964), bà Nguyễn Thị Hội (sinh năm 1963), bà Hồ Thị Oanh (sinh năm 1972) và bà Phạm Thị Bê (sinh năm 1958). 4 hành khách đều trú tại thành phố Đà Nẵng, trong đó 3 người là vợ chồng ông Lực, bà Hội và em ruột ông Lực là bà Oanh. Thời tiết khá ủng hộ lực lượng chức năng khi chỉ có sóng nhẹ, gió cấp 3-4 nên các tàu tìm kiếm làm việc tương đối thuận lợi. Các trang, thiết bị của lực lượng cảnh sát đường thủy như súng bắn sao, đèn pin, phao, đồ lặn... phát huy được hiệu quả cao, hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân. Mỗi khi phát hiện mảnh vỡ hay vật nào muốn kéo lên bờ, các chiến sĩ lại dùng súng bắn sao kéo vào.

Cùng với cảnh sát đường thủy của Cục CSGT, Công an Hải Phòng, Quảng Ninh cũng bố trí lực lượng tham gia cứu nạn. Suốt đêm 5/4, không một ai nghỉ ngơi, mỗi người một nhiệm vụ, khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích. “Dù rất mệt nhưng nghĩ đến các nạn nhân chưa được trở về với gia đình, anh em ai cũng cố gắng làm thế nào để tìm kiếm các nạn nhân, đưa họ về bờ” - Thượng tá Nguyễn Văn Chiêu cho biết.  Đến gần 12h đêm 5/4, thi thể thứ 3 được tìm thấy, bước đầu được xác định là của phi công Chu Quang Minh. “Tìm thấy nạn nhân, ai cũng mừng vì phía trên bờ, gia đình, người thân của họ đang ngóng chờ từng giây phút. Chính vì vậy, anh em chúng tôi không ai thấy mệt mỏi” - Thượng tá Vũ Xuân Mạo, Phó Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1 cho biết. 

Trắng đêm cứu nạn trên Vịnh Hạ Long -0
Những người lính cứu nạn, cứu hộ của Thủy đoàn 1 là một trong những lực lượng có mặt sớm nhất tại hiện trường.

Suốt đêm 5/4, lực lượng chức năng của Công an, Quân đội làm việc hết công suất, người nhái thay nhau lặn để tìm kiếm các nạn nhân và mảnh vỡ máy bay. Tính đến 6 giờ ngày 6/4, các lực lượng đã tìm thấy 3 thi thể và một số mảnh vỡ của máy bay quanh khu vực đảo Hòn Dép. Lúc 6 giờ ngày 6/4, các lực lượng làm công tác chuẩn bị và tổ chức lặn tìm kiếm quanh khu vực vị trí máy bay rơi và rộng ra 50 m. Sau một đêm trắng, khi mặt trời ló dạng, công việc tìm kiếm thuận lợi hơn vì có thể quan sát tầm xa hơn. Với kinh nghiệm của những người nhiều năm sống, làm việc trên đường thủy, cán bộ, chiến sĩ Thủy đoàn 1 đã nhận định, những vị trí nào có vết dầu loang nổi lên, chắc chắn sẽ có mảnh vỡ máy bay hoặc thi thể nạn nhân nên đã tham mưu tập trung tìm kiếm ở những khu vực này. Áp dụng kinh nghiệm của cảnh sát đường thủy, thay vì lặn rà tìm lần lượt các vị trí, người nhái tập trung vào các khu vực có vết dầu loang. Kinh nghiệm này đã phát huy hiệu quả khi 9h25 ngày 6/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 4; 10h25 phút tìm thấy các mảnh vỡ, 11h30 tiếp tục tìm thấy các mảnh vỡ, 15h các mảnh vỡ lại được tìm thấy...

Trắng đêm cứu nạn trên Vịnh Hạ Long -0
Sự tham gia phối hợp của các nguồn lực tại hiện trường đã giúp cuộc tìm kiếm cứu nạn được hiệu quả hơn.

Đến khoảng 19h 6/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã trục vớt được cơ bản các phần của máy bay, hộp đen đã được tìm thấy. Xác máy bay cũng được đưa về Cát Bà để điều tra nguyên nhân. 4 thi thể được tìm thấy gồm Đại tá Chu Quang Minh, phi công, trú tại quận Long Biên, Hà Nội. Ông Hồ Tá Lực, bà Hồ Thị Oanh (trú tại tổ 31, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) và bà Phạm Thị Bê. Cùng với đóng góp hiệu quả về kinh nghiệm tìm kiếm và hỗ trợ công tác tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ Thủy đoàn 1 đã trực tiếp tìm được giấy tờ tùy thân của nạn nhận Hồ Thị Oanh gồm tiền, 2 thẻ ngân hàng, giấy phép lái xe để bàn giao cho gia đình. Đối với thi thể của Đại tá Chu Quang Minh, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm, xác định, hoàn thiện các thủ tục và bàn giao cho gia đình đưa về Hà Nội để đơn vị thực hiện nghi lễ an táng. Sau khi thống nhất giữa các cơ quan chức năng và gia đình đã tiến hành đưa thi thể bà Hồ Thị Oanh đi hỏa táng tại An Lạc Viên. Khoảng 21 giờ 6/4, hai nạn nhân cùng tro cốt của bà Oanh được Công ty Trực thăng miền Bắc, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam-Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng trực tiếp phụ trách di chuyển bằng đường bộ về địa phương thực hiện nghi lễ an táng. Để trợ giúp các nạn nhân, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng/nạn nhân; thành phố Hạ Long hỗ trợ 16 triệu đồng/nạn nhân.

Trắng đêm cứu nạn trên Vịnh Hạ Long -0
Bữa ăn mỳ tôm của cán bộ, chiến sĩ Thủy đoàn 1 tranh thủ trên tàu.
Trắng đêm cứu nạn trên Vịnh Hạ Long -1
Kinh nghiệm cứu nạn, cứu hộ trên mặt nước của cán bộ, chiến sĩ Thủy đoàn 1 đã giúp ích rất nhiều cho cuộc tìm kiếm.

Đến khoảng 20h ngày 6/4, khi công việc tìm kiếm cơ bản hoàn tất, một phần thi thể nạn nhân thứ 5 cũng được tìm thấy nên lực lượng cảnh sát đường thủy được lệnh rút quân về đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Sau hơn một ngày ngụp lặn trên biển, cán bộ, chiến sĩ Thủy đoàn 1 ai cũng mệt nhoài, tranh thủ tàu di chuyển về đơn vị để chợp mắt lấy sức. Suốt hơn 24h đồng hồ qua, không ai được nghỉ ngơi, lúc nào đói, mệt thì thay nhau ăn mỳ tôm, lương khô trên tàu. Thượng tá Nguyễn Văn Chiêu cho biết, do đặc thù lính đường thủy ăn ở trên tàu nên đơn vị luôn chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết và lương thực, thực phẩm, nước uống. Đặc biệt là mì tôm, lương khô, nước đóng chai là những thứ “tối quan trọng” đối với anh em trong những chuyến công tác. Trên tàu, nhiều khi không thể mua bán hoặc nấu nướng nên anh em thường ăn mỳ tôm, lương khô qua bữa để thực hiện nhiệm vụ của mình.

17h6 ngày 5/4 tại tọa độ 20051'55''N - 107001'31''E, thuộc khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ rơi máy bay trực thăng chở khách du lịch. Trên máy bay có 5 người gồm Đại tá - phi công Chu Quang Minh và 4 hành khách, quốc tịch Việt Nam.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất. Tổ chức giải quyết tốt hậu quả, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình phi công và những người bị nạn, thực hiện các chế độ chính sách đối với quân nhân bị nạn theo quy định. Điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với các chuyến bay; đồng thời chỉ đạo các lực lượng nhanh cóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn...

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu Cục CSGT chỉ đạo lực lượng cảnh sát đường thủy đến ngay hiện trường phối hợp tìm kiếm nạn nhân và làm công tác cứu hộ; Công an Hải Phòng, Quảng Ninh triển khai lực lượng phối hợp tìm kiếm và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Khoảng 8h sáng 7/4, nạn nhân thứ 5 được tìm thấy ở cách nơi chiếc trực thăng được tìm thấy khoảng vài trăm mét, tại vùng biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Hiện, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân về nhà tang lễ thành phố Hạ Long. Như vậy, tới sáng 7/4, toàn bộ 5 nạn nhân trong vụ trực thăng rơi đã được tìm thấy; xác chiếc trực thăng cũng đã được trục vớt và đã tìm thấy hộp đen. Theo lực lượng chức năng, chiếc trực thăng có dấu hiệu gặp sự cố trong quá trình bay ngắm cảnh vịnh Hạ Long. Phi công đã cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn nhưng không thành công.

Phương Thủy

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".