Trại giam Đồng Sơn nỗ lực phòng, chống dịch

Gần như cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, cán bộ chiến sỹ (CBCS) không được nghỉ phép, người nhà phạm nhân dừng thăm gặp, chỉ tiếp khách nếu công việc thực sự rất cần thiết... là một số biện pháp Trại giam Đồng Sơn, Bộ Công an thực hiện trong những ngày này để phòng, chống dịch COVID-19.

Trong khi tình hình diễn biến phức tạp, là đơn vị đóng quân tại địa bàn đông dân cư thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - nơi đang có nhiều đồng bào từ Lào, Thái Lan về nước tránh dịch nên công tác phòng, chống COVID-19 ở Trại giam Đồng Sơn khẩn trương và quyết liệt hơn bao giờ hết. Bởi, CBCS ở đây hiểu rằng, nếu chỉ một mầm dịch nhỏ vào trại, sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Việc ra vào trại giam được kiểm soát chặt chẽ để phòng dịch bệnh xâm nhập.
Việc ra vào trại giam được kiểm soát chặt chẽ để phòng dịch bệnh xâm nhập.

Cán bộ không nghỉ phép để tập trung phòng dịch

Không chỉ “cấm trại” đối với toàn bộ CBCS và dừng thăm gặp, Ban Giám thị Trại giam Đồng Sơn còn không cho phép CBCS nhận hàng, chuyển phát nhanh đến đơn vị. Theo lệnh của Giám thị, bất cứ CBCS nào nhận đồ chuyển từ bên ngoài vào Trại sẽ bị xử lý nghiêm.

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Giám thị Trại giam Đồng Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc họp triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công an, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và địa phương nơi đơn vị đóng quân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đơn vị đã trích quỹ mua máy đo thân nhiệt, máy phun hoa chất, Cloramin B, nước rửa tay, xà phòng, khẩu trang phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

“Để phạm nhân hiểu, biết cách phòng ngừa dịch COVID-19, chúng tôi tuyên truyền bằng loa hằâng ngày tại khu giam, khu sản xuất, cho phạm nhân xem truyền hình, đọc báo, dán pano, áp phích, hướng dẫn của Bộ Y tế về quy trình rửa tay, cách phòng, chống dịch bệnh ở các bếp ăn, nơi làm việc, nhà vệ sinh của CBCS và phạm nhân, cổng đơn vị, cổng các phân trại, khu sản xuất, khu làm việc, nhà ở của CBCS, buồng giam, nhà thăm gặp, căng-tin... để CBCS và phạm nhân biết, thực hiện. Đặc biệt, chúng tôi chỉ tiếp những khách đến làm việc thật sự cần thiết, khi làm việc đều yêu cầu đeo khẩu trang, khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào Trại. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng dịch tại các phân trại, khu sản xuất” - Thượng tá Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Việc phun thuốc khử trùng được thực hiện 2 ngày/lần tại Trại giam Đồng Sơn.
Việc phun thuốc khử trùng được thực hiện 2 ngày/lần tại Trại giam Đồng Sơn.

Trại đã tận dụng hệ thống loa “nấm” (loa truyền thanh lưu động) để tuyên truyền chống dịch. Theo đó, đơn vị liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19, phương pháp phòng tránh và các khuyến cáo của ngành y tế cũng như các yêu cầu của Trại về công tác phòng dịch. Hệ thống loa này được đặt lưu động ở bếp ăn, phòng giam, khu sản xuất... để tất cả CBCS, phạm nhân đều nghe được, hiểu được.

Để phòng ngừa mầm bệnh xâm nhập bên ngoài vào, từ cuối tháng 2 đến nay, Trại giam Đồng Sơn đã tạm ngừng hẳn việc thăm gặp phạm nhân. CBCS không nghỉ phép, không được tham gia cưới hỏi, tập trung đông người. Đơn vị yêu cầu tất cả CBCS khai y tế, phải ký cam kết không tiếp xúc, tham gia cưới, hỏi, tân gia và các nơi đông người. Nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định... Trại cũng đã chuẩn bị khu cách ly ở bệnh xá dành cho CBCS, 2 khu giam riêng dành cho phạm nhân, đề phòng nếu ai có biểu hiện bất thường về sức khỏe sẽ cách ly ngay, tránh lây lan dịch.

Một trong những lực lượng vất vả nhất ở Trại trong những ngày này là CBCS Đội Y tế - bảo vệ môi trường. Hằng ngày, cổng trại có cán bộ y tế trực 24/24h để kiểm tra thân nhiệt CBCS ra vào, khách đến làm việc, hướng dẫn y tế, phòng dịch cho CBCS và phạm nhân, phun thuốc khử trùng 2 ngày/lần và triển khai các kế hoạch về phòng chống dịch trong toàn Trại. CBCS của Đội, dù là lãnh đạo hay cán bộ đều tự nguyện thay phiên nhau đi bơm thuốc sát trùng.

“Tất cả các phân trại, nơi làm việc, khu sản xuất, vườn cây... đều được phun thuốc 2 ngày/lần nên anh em chia nhau ra đi phun. Trung úy, trung tá đều như nhau hết, bơm thuốc đến mòn tay, phóng viên ạ! Người lúc nào cũng mùi thuốc sát trùng, đến ăn cơm cũng chỉ ngửi thấy mùi thuốc” - Trung tá Cao Thanh Hải, Đội trưởng Đội Y tế và bảo vệ môi trường, Trại giam Đồng Sơn nói vui.

Đặc biệt, đối với nhóm phạm nhân mắc các bệnh mãn tính, bệnh truyền nhiễm sức khỏe yếu, dễ mắc bệnh nên các cán bộ y tế phải đặc biệt quan tâm đến họ hơn, thường xuyên hơn cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Trung tá Cao Thanh Hải cho biết, hiện đơn vị có 52 phạm nhân có HIV, trong đó 44 phạm nhân điều trị ARV; 8 trường hợp mắc bệnh lao và 8 trường hợp bị tai biến. Các trường hợp trên đều có bệnh trước khi vào trại nên sau khi khám, sàng lọc, xét nghiệm, đơn vị đã phối hợp với các trung tâm y tế phòng ngừa lây lan, tư vấn và điều trị cho các bệnh nhân.

Đối với số phạm nhân mắc lao, HIV và các bệnh mãn tính nặng thường có tâm lý không ổn định, hay dao động vì họ luôn nghĩ rằng “đằng nào cũng chết” nên ngại tiếp xúc với cán bộ, thậm chí không muốn chữa bệnh, không hợp tác với cán bộ y tế để khám, chữa bệnh. Chính vì vậy, không chỉ đảm nhiệm công tác khám, chữa bệnh cho phạm nhân, các cán bộ y tế Trại giam Đồng Sơn còn là bạn, là người nhà để động viên họ yên tâm chữa bệnh, cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình, cộng đồng.

Dùng tình người để cảm hóa phạm nhân

Phạm nhân Trần Văn Ngà (SN 1975, trú ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, bị bắt ngày 25-6-2015, án phạt 168 tháng. Trước khi bị bắt, Trần Văn Ngà đã nhiễm HIV nên luôn tỏ thái độ “bất cần đời”. Bị bắt, phải trả giá với mức án dài, kinh tế kiệt quệ, bố mẹ già, gia cảnh khó khăn nên Ngà càng chán nản hơn.

Đặc biệt, có lẽ do quá mệt mỏi với người chồng nghiện ngập, tù tội nên vợ Ngà đã xin ly hôn. Điều này càng khiến phạm nhân này tư tưởng bất ổn, không muốn điều trị, không muốn tiếp xúc với ai. HIV đã làm cho sức khỏe của Ngà gần như kiệt quệ, sinh ra nhiều loại bệnh tật khác, biến chứng mờ mắt nên hầu như không nhìn thấy gì, cả ngày chỉ nằm một chỗ với tinh thần... chờ chết.

Biết hoàn cảnh của Ngà như vậy, Trung tá Cao Thanh Hải cũng các cán bộ y tế thường xuyên gặp gỡ, động viên để anh ta phối hợp điều trị bệnh. Cán bộ quản giáo trực tiếp của Trần Văn Ngà cũng trích tiền cá nhân của mình mua sữa, đồ dùng cá nhân tặng cho Ngà, báo cáo lãnh đạo đơn vị động viên, tặng quà.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở trại giam được tuân thủ nghiêm ngặt.
Công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở trại giam được tuân thủ nghiêm ngặt.

Cảm nhận được tình cảm chân thành của các cán bộ, Trần Văn Ngà đã tự thấy rằng, cho dù bệnh tật nhưng vẫn còn cơ hội được sống và điều quan trọng nhất là không nên phụ lòng tốt của các cán bộ đối với mình, mình đã gây ra tội thì cố gắng tốt nhất để trả nợ cuộc đời... Vì thế, tư tưởng của Ngà tốt dần lên, anh ta yên tâm chữa bệnh, tích cực uống thuốc, tự tập thể dục, chăm sóc sức khỏe. Vì thế, khi biết dịch COVID-19 có thể gây chết người, đặc biệt đối với những người có bệnh nền như mình thì Trần Văn Ngà càng tích cực tự chăm sóc mình hơn. Nhờ đó, sức khỏe anh ta cũng tốt hơn rất nhiều.

Phạm nhân Lương Thái Quyền (SN 1979, ở Châu Bình, Quỳ Châu, Nghệ An) cũng có hoàn cảnh tương tự như Trần Văn Ngà. Quyền cũng phạm tội về ma túy, bị bắt ngày 27-9-2012, lĩnh mức án 170 tháng tù giam. Vốn là người dân tộc ít người, ở tận xã vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An nên có khi cả năm không ai đến thăm nuôi. Bố mẹ anh ta già yếu, vợ con kinh tế khó khăn nên cũng không có điều kiện đi lại, thăm nuôi hay gửi đồ tiếp tế. Chính vì vậy, mọi chế độ từ ăn uống, chăm sóc, thuốc men đều phụ thuộc vào Nhà nước.

Có HIV, không người thân động viên nên phạm nhân Lương Thái Quyền thực sự chán nản. Anh ta luôn cho rằng “đằng nào cũng chết, cần gì phấn đấu”. Vì vậy, có những thời điểm sức khỏe anh ta giảm sút nghiêm trọng, mắc nhiều bệnh khác nhau nên việc điều trị rất khó khăn. Các cán bộ y tế, quản giáo biết hoàn cảnh như vậy nên thường xuyên động viên, giúp đỡ, phân tích để Quyền thấy rằng, HIV hiện nay đã có được điều trị bằng thuốc ARV giúp cứu sống và cải thiện cuộc sống cho bệnh nhân, điều quan trọng nhất đó là sự hợp tác và tinh thần lạc quan của người bệnh.

Được động viên, tặng quà, được các y bác sĩ chăm sóc như người thân, nhất là những khi trái gió trở trời, đã khiến cho Lương Thái Quyền thay đổi thái độ. Anh ta đã hiểu rằng, các cán bộ dù bận việc nhưng không bỏ rơi anh ta, vẫn chăm sóc, quan tâm như người thân của mình, cái tình đó không dễ gì có được. Vì thế, Quyền đã ổn định tinh thần, hợp tác để điều trị. Nhờ đó, sức khỏe của Quyền đã khá hơn trước rất nhiều.

Trong đợt dịch COVID-19 này, để bớt đi phần nào gánh nặng cho các cán bộ, Quyền đã tự nâng cao ý thức phòng dịch cho mình, thường xuyên sát khuẩn, súc miệng nước muối, vận động, đi lại, cố gắng ăn uống tốt hơn để nâng cao sức đề kháng. Không chỉ thế, Quyền còn là “hạt nhân” vận động các phạm nhân khác đang điều trị ở bệnh xá tự nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật.

Vì “cấm trại” hoàn toàn, nên CBCS Trại giam Đồng Sơn có kế hoạch xây dựng gia đình cũng phải hoãn lại, chờ dịch qua đi. Nhiều người quê ở xa, gia đình có việc quan trọng cũng không được về vì biết đâu, ra ngoài sẽ mang mầm bệnh vào đơn vị. Dù vậy, CBCS ai cũng yên tâm công tác, gia đình cũng thông cảm bởi công việc đặc thù không cho phép sơ suất điều gì, cho dù là nhỏ nhất.

Tạm dừng việc thăm gặp phạm nhân trên cả nước

Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) cho biết, hiện nay tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) diễn ra rất phức tạp. Chính vì vậy, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, để đảm bảo an toàn cho CBCS và các phạm nhân, Cục đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ sở giam giữ nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống dịch, tạm dừng cho phép các gia đình phạm nhân đến thăm gặp, gửi đồ tiếp tế.

Trước đó, trong tháng 2, các cơ sở giam giữ đã hạn chế thăm gặp, áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng  ngừa dịch bệnh theo quy định đối với CBCS, phạm nhân và gia đình phạm nhân. “Các gia đình từ tất cả các địa phương trong cả nước đến trại giam, rất khó kiểm tra, xác định có nhiễm virus hay không, dễ mang mầm bệnh vào trại giam nên chúng tôi phải tạm dừng việc thăm gặp” - Trung tướng Hồ Thanh Đình cho biết.

Bên cạnh việc tạm dừng cho gia đình phạm nhân thăm gặp, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cũng đã tạm dừng, không giải quyết cho CBCS nghỉ phép để tránh lây bệnh; hoãn hoặc không tổ chức các hội nghị, cuộc họp không cần thiết. Đối với CBCS ra vào trại giam cũng đều phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về phòng dịch. Các cơ sở giam giữ đều được phun khử trùng đầy đủ thường xuyên, sử dụng nước rửa tay, khẩu trang theo quy định.

“Chúng tôi cố gắng trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, CBCS cảnh sát trại giam đều vượt qua khó khăn, đảm bảo an toàn cơ sở giam giữ trong mọi tình huống, không để xảy ra dịch bệnh, thực hiện nghiêm yêu cầu do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Công an đề ra, làm tốt công tác giáo dục, động viên CBCS làm tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, ổn định tại các cơ sở giam giữ” - Trung tướng Hồ Thanh Đình khẳng định.

Phương Thủy

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.