Tôi đi làm… “cò”!

Hằng ngày, tôi nhận ít nhất vài cuộc gọi và tin nhắn của “cò” môi giới (MG) mà nhiều nhất là “cò” nhà đất và “cò” gia sư tại nhà. Nhiều lúc bị quấy rối trong thời gian nghỉ ngơi, họp hành rất ấm ức nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.

Tôi có 2 đứa con đang học phổ thông, nhiều người quen còn chưa biết nhưng “cò” thì biết tất. Tôi hỏi đồng nghiệp, bạn bè thì họ đều cho biết cũng bị “tra tấn” như tôi. Muốn biết “cò” hoạt động ra sao và lấy thông tin cá nhân thế nào đã thôi thúc tôi đi học làm... “cò”!

“Cò” nhà đất thời công nghệ số

Trụ sở chỉ là một căn nhà nhỏ 2 tầng cũ kỹ nhưng giám đốc Tuấn trạc tuổi 50 “nổ” long trời, bảo công ty MG bất động sản (BĐS) của mình mạnh nhất nhì ở quận 9. Hỏi cách để được đầu quân cho công ty, Tuấn nói đơn giản như xin làm công nhân, học chừng cấp 3 là được. Công việc bắt đầu từ 8h30-12h, chiều từ 14-18h, còn “đóng chốt” ở khu vực nào thì do bên công ty sắp xếp.

“Không có lương mà chỉ ăn theo sản phẩm, bán 1 nền thì được tiền “cò” từ 7,5-8 triệu đồng do công ty chi trả. Thằng em chỉ chào bán, còn mọi thủ tục khác công ty lo”, Tuấn nói vậy rồi giao tôi cho Hùng để hướng dẫn vào nghề. Hùng nhỏ hơn tôi 5 tuổi nhưng có 6 năm làm “cò”.

Việc đầu tiên là Hùng bảo tôi vào Zalo, Facebook tăng cường kết bạn; còn gọi hoặc nhắn tin cho khách hàng thì có nguồn dữ liệu, Hùng sẽ cung cấp sau. Hùng nói, bất kể nhà đất nằm ở vị trí nào nhưng khi đăng tin hay điện thoại mình cũng phải gán vào là gần trường học, chợ, siêu thị, nhà trẻ...

Nhân viên “sale” của các công ty môi giới bất động sản trước các dự án.
Nhân viên “sale” của các công ty môi giới bất động sản trước các dự án.

Nơi nào chưa có thì mình cứ nói là dự án sắp khởi công xây dựng, chả ai rảnh để kiểm chứng. Giá cả chỉ nói “mềm” thôi, khi khách đến nơi xem thì mình bảo hết loại nền đó và chỉ sang nền khác đúng cái mình cần bán. Đặc biệt là mình phải biết tạo cơn sốt ảo cho khách hàng thấy đầu tư là có lời. Còn cụ thể như thế nào, Hùng hẹn sẽ dẫn tôi đi thực tế...

Đầu tháng 7-2017, tôi và Hùng đến khu vực có nhiều dự án thuộc dạng “phân lô hộ lẻ” (diện tích mỗi nền từ 50-60m2) nằm trên đường Nguyễn Xiển, chạy qua 3 phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ và Trường Thạnh thuộc quận 9. Cũng như nhiều nơi khác, hai bên đường Nguyễn Xiển, dự án nằm san sát nhau, chi nhánh văn phòng các công ty MG cũng mọc đầy hai bên đường.

Trước các dự án đều có nhân viên “sale” của các công ty MG che dù ngồi chờ khách. Nếu xin vào làm “cò” thì tôi cũng phải xuống đây làm việc như họ. Tấp vào nơi một “đồng nghiệp” đang ngồi, Hùng giới thiệu người này tên Công, một “sale” giỏi của công ty. Tôi hỏi Công một tháng bán được mấy nền, Công bảo tháng nhiều nhất hơn 10 nền nhưng cũng có tháng chỉ được 1-2 nền.

Để bán được nhiều, Công phải miệt mài quảng cáo trên mạng, nhắn tin, điện thoại đủ kiểu. “Khách hàng chủ yếu là do mình đi tìm, chứ ngồi đồng mà đợi khách đến thì biết bao giờ mới bán được. Nhưng làm nghề này cũng phải mát tay, gặp được khách hàng tiềm năng thường xuyên mua 5-7 nền để đầu tư là vô mánh ngay”, Công chia sẻ.

Bí quyết để thành công thì phải dẻo miệng, phải biết đánh vào lòng tham của khách hàng mua đầu tư và đánh vào tâm lý “nơi ở lý tưởng” của người mua để cất nhà ở. Còn có làm được giấy tờ hay không thì hồi sau phân giải!

Chỉ vào bản đồ phân lô nền, Công nói, khi khách đến hỏi mua nền, anh đừng “bung” ra hết, cứ bảo chỉ còn 2-3 nền thôi để tạo sự khan hiếm ảo. Còn đẳng cấp hơn nữa là thuê một vài người giả làm khách hàng tạo nên sự tranh giành giả là hiệu quả ngay. “Hôm trước em bảo chỉ còn 3 nền rồi cho chim mồi vào mua 2 lô, tức thời, vị khách kia mua lô còn lại” - Công khoe thành tích.

Tuy nhiên, để làm được như vậy thì phải trải qua một thời gian học hỏi kinh nghiệm tiếp xúc và cách nhìn người. Gặp khách hàng là phải biết người này có nhu cầu thật hay không, mua để ở hay mua đầu tư... rồi mình tập trung tư vấn thì mới dễ thuyết phục được họ... Sau khi được hướng dẫn bước đầu, những ngày hôm sau tôi lân la qua các khu vực có nhiều dự án ở quận 2, 7, 9, Thủ Đức, Nhà Bè để học hỏi thêm kinh nghiệm thì thấy chiêu thức cũng giống như lời Công nói...

Nhân viên “sale” của các công ty môi giới bất động sản trước các dự án.
Nhân viên “sale” của các công ty môi giới bất động sản trước các dự án.

“Cò” gia sư chỉ cần... ngồi một chỗ!

Tôi than đang thất nghiệp, “cò” Danh, chuyên môi giới “gia sư tại nhà” bảo “theo em!”. Danh dắt tôi đến căn nhà cấp 4 nằm trong một con hẻm ngoằn ngoèo thuộc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Nhà rộng chừng 40m2, bên trong bố trí 1 bộ salon khá cũ kỹ dành để tiếp khách, 1 máy tính để bàn, 1 chiếc bàn dài đặt 3 điện thoại để bàn cùng vài chiếc ghế.

Gặp một thanh niên độ hơn 30 tuổi, Danh giới thiệu: “Đây là Thành, bạn em, cũng là giám đốc doanh nghiệp này”. Thành khá cởi mở. Tôi chưa hỏi gì Thành đã “khai” luôn: “Chỗ anh em nói thiệt, trước đây em và Danh cũng làm “sale” cho một trung tâm gia sư ở quận 10. Thấy làm cũng dễ ăn nên anh em ra mở làm riêng”. Tôi hỏi sao công ty không thấy bảng hiệu gì cả, Thành nói thật là làm “lụi”, giấy phép kinh doanh thì có nhưng giấy phép hành nghề do Sở GD&ĐT cấp thì chưa.

Biết tôi có ý định làm “cò”, Thành nói MG kiểu này thì mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có “data” (dữ liệu) là đủ. Nếu tôi chấp nhận làm tại chỗ sẽ có mức lương cố định cộng thưởng nếu đạt năng suất cao; còn làm “cò” tự do thì cứ “có hợp đồng nào “xào” cái ấy”. Thành đưa cho tôi xem tờ giấy A4 với danh sách hàng trăm phụ huynh học sinh cùng số điện thoại của họ rồi hướng dẫn: “Anh căn cứ theo danh sách này rồi gọi điện mời chào, càng dẻo miệng thì càng kiếm được nhiều hợp đồng. Nếu gọi 100 số mà được 2-3 lớp là “ok” rồi. Nhận được, anh báo lại bên em xuống nhà phụ huynh ký hợp đồng, hoàn tất thì trích tiền cà phê cho anh”.

Hỏi tiền “cò” ra sao, Thành cho biết, khi Thành giao lớp cho gia sư sẽ hưởng “cò” 40% tiền công của tháng đầu tiên, Thành sẽ “ngắt” cho tôi 10%. Sau khi được Thành chỉ dẫn về cách thức tiếp cận khách hàng, tôi chính thức trở thành “cò” môi giới gia sư tại nhà.

Danh nói, nguồn gia sư dạy kèm tại nhà chủ yếu sinh viên của các trường đại học và giáo viên mới ra trường muốn dạy kèm kiếm thêm thu nhập. Bên công ty Thành chỉ quen biết với một số gia sư, còn lại phải “sưu tầm” trên mạng, báo đài. “Họ đăng thông tin tìm chỗ dạy kèm tại nhà, mình móc nối giới thiệu lấy “cò”, vậy thôi. Mà không phải lúc nào cũng êm đẹp đâu anh. Có người đã nhận lớp dạy rồi nhưng “xù” tiền “cò” thì mình cũng chịu vì làm rùm beng cũng chẳng được gì.

Thậm chí có trường hợp gia sư trộm cắp thì mình cũng phải có trách nhiệm giải quyết bồi thường. Nhưng ít ít thì được, còn nhiều thì mình “né” luôn. Nói chung làm nghề môi giới này cũng hên xui lắm. Nhưng thôi, lúc khó khăn có cái làm kiếm cơm cũng hơn, anh lấy ít dữ liệu đi, chừng nào xài hết thì “a lô” cho em” - Danh trải lòng.

Theo Danh, chiêu thức của “cò” gia sư tại nhà là cứ “nổ” tối đa về chất lượng gia sư rồi cam kết chắc nịch đảm bảo vào được trường chuyên, trường điểm, trường đại học danh tiếng... để phụ huynh tin tưởng, còn sau đó thì... mặc kệ! “Mình chủ yếu lấy tiền “cò” là coi như xong, mai mốt con họ có thi rớt cũng đâu đỗ lỗi cho mình được”, Danh trấn an tôi.

Tập sự, tôi gọi hơn 10 cuộc điện thoại nhưng chẳng “dính” cái nào. Có người trả lời không có nhu cầu, có người tắt máy giữa chừng, có người chửi rủa vì bị làm phiền... Có trường hợp phụ huynh cười sặc sụa khi tôi nói “đảm bảo cháu nhà sẽ đỗ đại học trong tầm tay”, bởi con của họ đã học đại học từ năm trước! Tôi đem thắc mắc này hỏi Danh thì được giải thích là do nguồn “data” đã có cách đây 2 năm, lúc đó cháu này đang học lớp 11!

Danh chỉ dẫn: “Hôm trước em quên nói, anh đừng căn cứ theo lớp ghi trong “data” mà coi năm sinh của học sinh để tính lớp vì nguồn data mới chưa mua được”. Theo Danh, “data” mà tôi đang sử dụng là “hàng quá đát” được mua trên mạng, còn dữ liệu mới chỉ bán trực tiếp nhưng phải quen biết mới mua được. “Khai thác khoảng 1 năm thì những người mua trước mới bắt đầu bán lại cho người sau. Mình dạng “bèo” nên đợi mua data cũ rồi chắt lọc lại xài.

Bùa hộ mệnh của “cò”

Tất cả “cò” đều phải sử dụng “data”, nếu không cũng giống như rắn không đầu. Nhưng khi có “bùa hộ mệnh” rồi cũng chưa chắc thành công vì dữ liệu có quá nhiều “cò” sử dụng nên không tránh khỏi việc bị khách hàng chửi bới, cáu gắt. Do vậy, nếu không có độ lì và tính kiên trì thì cũng khó có thể trở thành “cò”!

Truy cập mạng tìm mua “data” tôi phát hiện ra vô số người mua kẻ bán. Kiểu gì cũng có, nào là danh sách (DS) người có thu nhập cao, DS người đang sở hữu nhiều BĐS, DS người sở hữu ô tô, DS giám đốc doanh nghiệp, DS những người là cán bộ nhà nước... Tôi chọn ngẫu nhiên trang web rao bán “data” phụ huynh học sinh thì liên hệ được với một người tên Thủy.

Thủy bảo sẽ chuyển file dữ liệu qua e-mail cho tôi trước nhưng có đặt mật khẩu. Khi nào tôi chuyển khoản rồi chụp lại sao kê ngân hàng gửi cho Thủy xem thì Thủy sẽ nhắn tin mật khẩu cho tôi ngay. Để làm tin, Thủy chụp ngẫu nhiên một đoạn danh sách phụ huynh ở quận 1 để tôi kiểm chứng. Tôi liên hệ thử thì thấy đúng thực tế nên đồng ý mua.

Hỏi giá cả, Thủy bảo DS này có tất cả 60.000 phụ huynh các cấp ở TP Hồ Chí Minh, giá 1,5 triệu đồng. Thấy tôi chê giá đắt, có lẽ sợ mất con mồi nên Thủy hạ giá dần và cuối cùng chốt ở mức 600.000 đồng.

Trích một đoạn danh sách phụ huynh học sinh mà chúng tôi dễ dàng mua trên mạng.
Trích một đoạn danh sách phụ huynh học sinh mà chúng tôi dễ dàng mua trên mạng.

Sau khi nhận được chuyển khoản, Thủy đã cho tôi mật khẩu. Có tất cả 14 file đính kèm là DS PHHS của tất cả 24 quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh. Tuy dữ liệu có cái mới cái cũ (cũ nhất là từ năm học 2013-2014) nhưng thông tin qua kiểm chứng hoàn toàn chính xác. Có DS không chỉ ghi rõ họ tên, địa chỉ nhà ở, số điện thoại của PHHS mà còn thể hiện học lực của học sinh nên rất dễ để “cò” khai thác.

Tôi tiếp tục tìm mua các dữ liệu khác thì cũng được họ mời chào và thỏa thuận cách thức mua bán như ở trên. Điều này lý giải vì sao, hằng ngày, rất nhiều người bất kể là ai cũng bị “tra tấn” bởi những người MG.

MG là một nghề được pháp luật thừa nhận. Người MG chuyên nghiệp có thể trở nên nổi tiếng và giàu có không thua kém bất cứ thương nhân ngành nghề nào. Luật kinh doanh BĐS là phải có chứng chỉ hành nghề. Thế nhưng đến thời điểm cuối năm 2016, toàn Việt Nam mới chỉ có 100 người được cấp chứng chỉ hành nghề MG BĐS, trong khi đó có đến 100.000 người đang hoạt động trong lĩnh vực này mà TP Hồ Chí Minh là nơi tập trung đông đảo nhất.

Theo thống kê của Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2017, TP Hồ Chí Minh có thêm khoảng 6.000 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ BĐS mới hình thành (nâng tổng số gần 20.000 doanh nghiệp BĐS). Điều này cũng có nghĩa là số lượng người MG sẽ tăng thêm rất nhiều nhưng tỷ lệ người không có chứng chỉ hành nghề ngày càng ít đi.

Mặt khác, hiện tại luật cũng chưa có quy định cơ quan, tổ chức nào quản lý, kiểm tra, giám sát người MG rồi quy chuẩn đạo đức ra sao, khi sai phạm sẽ bị chế tài như thế nào cũng chưa được thiết lập. Người có hay không có chứng chỉ cũng như nhau, cũng hoạt động MG bình thường vì thế mà vai trò, vị thế của người làm nghề MG chưa thật sự được xã hội coi trọng. Thậm chí người làm nghề môi giới cũng chưa trân trọng công việc mà mình đang làm.

Khi mà hành nghề mang tính chất tự phát, tạm thời thì người MG nói chung và MG BĐS nói riêng rất dễ sa vào tiêu cực, làm ăn chụp giựt, lừa gạt khách hàng. Mà muốn giải quyết vấn đề tiêu cực của “cò” không chỉ đòi hỏi pháp luật có quy định chặt chẽ về điều kiện, cách thức hành nghề MG trên từng lĩnh vực mà còn phải xử lý triệt để việc thông tin cá nhân bị mua bán và sử dụng tràn lan như hiện nay.

Mã Hải

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.