Thượng úy Hoàng Thị Linh Chi: Cô lính mũ nồi xanh

Nhỏ nhắn, dịu dàng nhưng đầy bản lĩnh - đó là ấn tượng đầu tiên khi nhắc đến Thượng úy Hoàng Thị Linh Chi, cán bộ Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Nghệ An. Ẩn sau vóc dáng mảnh mai ấy là một cô gái giàu nghị lực, luôn cháy hết mình với công việc và khát vọng vươn tới những chân trời mới...

Nữ Thượng úy đa tài

Thượng úy Hoàng Thị Linh Chi (sinh năm 1997) sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An. Truyền thống hiếu học của các thế hệ trong gia đình đã hun đúc nên một Linh Chi đức tính cần cù, nỗ lực chinh phục tri thức ngay từ những ngày còn nhỏ. Thượng úy Linh Chi chia sẻ: Người có ảnh hưởng lớn nhất đối với mình chính là bố - một chiến sĩ CAND mẫu mực. Tuổi thơ gắn liền với hình ảnh người bố trong sắc phục màu xanh, với những ca trực xuyên đêm, những chuyến công tác xa nhà vào dịp cuối tuần. Có bữa cơm gia đình, bố vừa ngồi xuống chưa kịp ăn đã vội vàng đứng lên nhận nhiệm vụ; những ngày nghỉ lễ đáng lẽ dành cho gia đình lại nhường chỗ cho công việc thầm lặng.

8-1.jpg -0
Thượng úy Hoàng Thị Linh Chi (thứ 2, bên trái) tham dự Hội nghị Hiệp hội Cảnh sát nữ quốc tế (IAWP) lần thứ 61 năm 2024 tại Hoa Kỳ.

Chính những ký ức giản dị nhưng sâu đậm ấy đã nuôi dưỡng trong Linh Chi niềm tin, tình yêu và sự trân trọng dành cho nghề. Gia đình trở thành động lực để Linh Chi bền bỉ phấn đấu, đồng thời là điểm tựa tinh thần để cô gái trẻ vững vàng trên con đường đã chọn: trở thành một chiến sĩ CAND, tiếp nối hành trình cống hiến của người bố, góp sức nhỏ của mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Những năm tháng ở giảng đường Học viện Cảnh sát nhân dân, Hoàng Thị Linh Chi không chỉ là nữ sinh viên chăm chỉ trên lớp mà còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn, phong trào thanh niên, rèn luyện bản thân toàn diện. Với niềm đam mê ngoại ngữ, Linh Chi đăng ký tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế như: Chương trình Những nhà lãnh đạo trẻ ASEAN năm 2021 và Hội nghị Thanh niên - Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản năm 2021...

Song song với đó, Linh Chi còn là gương mặt năng nổ của các Câu lạc bộ Học viện Cảnh sát nhân dân như Câu lạc bộ Truyền hình, Câu lạc Sách và Hành động, Câu lạc bộ Tiếng Anh...; không ngừng thử sức tại các sân chơi ngoại ngữ và xuất sắc đạt Giải Nhất toàn quốc cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021. Qua đó, giúp Linh Chi rèn luyện bản lĩnh, dần trưởng thành, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có khả năng hòa nhập, kết nối và truyền tải hình ảnh người chiến sĩ CAND Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Cũng chính từ trải nghiệm quý báu ấy, khi bước vào công tác thực tiễn, Linh Chi đã nhanh chóng khẳng định mình. Nữ Thượng úy liên tiếp được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia các sự kiện quốc tế quan trọng: vinh dự là 1 trong 5 thanh niên Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị Hiệp hội Cảnh sát nữ quốc tế (IAWP) lần thứ 61 năm 2024 tại Hoa Kỳ; tham gia hội thảo quốc tế “Nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực thực thi pháp luật” năm 2025 và Chương trình “Lễ hội Áo dài”, diễu hành biểu dương lực lượng Phụ nữ CAND năm 2025...

8-2.jpg -0
Thượng úy Hoàng Thị Linh Chi (thứ 2, từ phải sang) và các sĩ quan Việt Nam chụp ảnh cùng giám khảo kỳ thi là chuyên gia thuộc Bộ phận Tuyển dụng nhân sự, Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình, Liên Hợp Quốc.

Trong quá trình chuẩn bị và tham gia các hoạt động đối ngoại, Linh Chi luôn là một trong những gương mặt xông xáo, đảm nhận nhiều phần việc như liên hệ, trao đổi với các đại biểu quốc tế, tổng hợp các đầu mối thông tin để bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng, tham gia dịch các văn bản trao đổi với đối tác, viết và biên tập tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo; đảm nhiệm công tác phiên dịch cho các đoàn quốc tế cũng như một số lãnh đạo Bộ khi tham gia các hoạt động... Từng công việc, dù nhỏ hay lớn, đều được Linh Chi thực hiện với sự tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao, góp phần quan trọng vào thành công chung của các sự kiện đối ngoại.

Khát vọng trở thành lính “mũ nồi xanh” gìn giữ hòa bình

Từ ngày 21/7 đến 15/8/2025, Thượng úy Hoàng Thị Linh Chi đăng ký tham gia lớp đào tạo, tập huấn tiền triển khai cho sĩ quan tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc lần thứ 4 năm 2025 (IPO-4). Khóa học quy tụ các học viên là sĩ quan CAND được lựa chọn để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ Liên hợp quốc. Trong 1 tháng, các học viên được huấn luyện các kiến thức chuyên sâu về các kỹ năng, đồng thời, còn được học các chuyên đề về môi trường làm việc đa văn hóa, đa ngôn ngữ và nhiều thử thách tại phái bộ...

Nữ thượng úy cảm thấy trưởng thành hơn vì sau những buổi tập huấn đã nhận ra điểm yếu của mình, từ đó khắc phục, cải thiện và nâng cấp bản thân. Nhờ việc tập huấn đã giúp nữ chiến sĩ cải thiện các kỹ năng như bắn súng, lái xe, kỹ năng phòng vệ... Cũng nhờ những buổi huấn huyện giúp Linh Chi và các đồng đội có thêm kỹ năng khống chế cảm xúc cá nhân, kỹ năng làm việc đồng đội, kỹ năng sinh tồn... “Xác định tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình là làm việc ở môi trường quốc tế nên bên cạnh rèn luyện thể chất, trau dồi kiến thức thì rất cần sự chuẩn bị tâm lý vững vàng.

Cùng với đó, cần dành nhiều thời gian tìm hiểu về các quốc gia mà CAND Việt Nam hiện được triển khai (Nam Sudan, Trung Phi, Abyei). Đặc biệt là ở các nước tiềm ẩn nhiều tranh chấp và rủi ro, càng phải tự trang bị thêm nhiều kỹ năng liên quan đến văn hóa, giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn... để làm việc được với người dân và lực lượng cảnh sát địa phương”, Thượng úy Hoàng Thị Linh Chi nói thêm.

Cơ duyên đến với lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đối với nữ Thượng úy Hoàng Thị Linh Chi cũng thật tình cờ. Trong lần tham gia hội thảo quốc tế vào đầu năm 2025, Linh Chi may mắn được gặp gỡ những người chị, người anh - đồng đội từng tham gia Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và lập tức cảm thấy thôi thúc muốn thử sức. “Hơn hết, tôi muốn được góp sức trẻ, mang trên mình “mũ nồi xanh” - bộ sắc phục của lực lượng Gìn giữ hòa bình, mang trên mình lá cờ đỏ sao vàng ở cánh tay trái để được cống hiến, tự hào và hãnh diện khi là người sĩ quan CAND Việt Nam góp phần cho sự nghiệp gìn giữ hòa bình thế giới”, Thượng úy Linh Chi chia sẻ. Bên cạnh đó, nữ chiến sĩ còn muốn được rèn luyện, chiến đấu ở môi trường quốc tế chuyên nghiệp. Từ đó nâng cao năng lực bản thân để có thể cống hiến một cách trọn vẹn nhất cho ngành, cho Đảng và Tổ quốc.

8-3.jpg -0
Với khả năng ngoại ngữ tốt, Thượng úy Hoàng Thị Linh Chi đảm nhiệm công tác phiên dịch.

Thế nhưng, sau biến cố mất bố, trong gia đình chỉ còn mẹ và em gái, Linh Chi lo sợ nếu chia sẻ, sẽ khiến mẹ thêm trăn trở, lo lắng. Bởi vậy, nữ Thượng úy âm thầm đăng ký, tự mình chuẩn bị mọi thứ, lặng lẽ bước vào kỳ thi mà không nói với mẹ lời nào. “Chỉ khi biết bản thân đã vượt qua kỳ sát hạch, tôi mới vỡ òa niềm vui, run run gọi điện báo cho mẹ. Điều bất ngờ nhất là thay vì lo lắng, mẹ lại hết sức ủng hộ, động viên tôi mạnh mẽ tiến bước ra thế giới. Đó không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là điểm tựa tinh thần để tôi thêm vững vàng trên hành trình mang màu xanh gìn giữ hòa bình của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế...”, Thượng úy Hoàng Thị Linh Chi bộc bạch.

Tại kỳ thi sát hạch năng lực sĩ quan cá nhân tham gia Phái bộ Gìn giữ hòa bình (AMS) tại Trung tâm Huấn luyện Cảnh sát Giữ gìn hòa bình Trung Quốc (trực thuộc Trường Đại học Cảnh sát nhân dân Trung Quốc ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) vừa qua, Thượng úy Hoàng Thị Linh Chi xuất sắc là một trong 9 sĩ quan cá nhân của Việt Nam đã vượt qua kỳ thi. Theo đó, tham gia kỳ thi sát hạch từ 16 - 22/8/2025, Linh Chi cùng 9 sĩ quan cá nhân của Việt Nam đã trải qua 4 phần thi gồm: bài thi tiếng Anh (nghe, đọc, viết, phỏng vấn); kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng lái xe và bắn súng. Sau 4 ngày thi căng thẳng và nghiêm túc, 9/10 sĩ quan cá nhân của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua kỳ thi sát hạch năng lực, đáp ứng đủ điều kiện của Liên hợp quốc để triển khai tại các phái bộ. Đây là kết quả rất cao vì thông thường tỉ lệ đỗ trung bình của kỳ thi AMS do Liên hợp quốc tổ chức chỉ khoảng 50-60%.

Trong suốt kỳ thi, Linh Chi cùng các sĩ quan Việt Nam đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, khả năng thích ứng nhanh với điều kiện khó khăn cũng như tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Sự thể hiện này đã để lại ấn tượng tốt đối với các thí sinh Trung Quốc và giám khảo của Liên hợp quốc. Đặc biệt, giám khảo đánh giá cao kỹ năng, thái độ nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và sự tiến bộ rõ rệt của các thí sinh Việt Nam, coi đây là minh chứng cho sự phát triển chuyên nghiệp và hội nhập ngày càng sâu rộng của lực lượng CAND Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Thượng úy Hoàng Thị Linh Chi kể, theo kế hoạch ban đầu, đoàn Việt Nam dự kiến có 2 ngày tập luyện, 2 ngày thi và 1 ngày trao đổi kinh nghiệm. Tuy nhiên, do số lượng thí sinh đông, lịch thi được điều chỉnh lại. Do vậy, các thí sinh Việt Nam chỉ có 1 ngày để làm quen với súng, phương tiện và môi trường thi, sau đó từ 18 đến 21/8/2025 lần lượt tham gia các nội dung: tiếng Anh (nghe, đọc, viết), phỏng vấn, lái xe và bắn súng.

“Trong quá trình ôn luyện, do vũ khí và phương tiện phía Trung Quốc bố trí khác so với loại đã được huấn luyện trong nước, các thí sinh Việt Nam đã gặp khó khăn nhất định. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, nhằm nhanh chóng thích nghi với điều kiện mới chúng tôi đã nỗ lực tối đa, tranh thủ tập luyện ngoài giờ, có những ngày kết thúc sau 19 giờ. Sự cố gắng kiên trì, tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật đã giúp chúng tôi vượt qua trở ngại, phát huy được năng lực cá nhân trong từng phần thi, toàn bộ nội dung thi của đoàn được hoàn thành đầy đủ”, Thượng úy Linh Chi chia sẻ.

Dù biết rõ tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một thử thách lớn, phải trải qua quá trình huấn luyện vất vả, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, hay phải đối mặt với nguy hiểm tại các khu vực xung đột... Nhưng, những khó khăn, thử thách đó không ngăn được quyết tâm của nữ chiến sĩ trẻ với khát vọng cống hiến, phụng sự Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình, độc lập đất nước cũng như truyền tải thông điệp nhân văn và tinh thần yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam; gìn giữ hòa bình, ổn định và an ninh cho nhân dân trên thế giới.

Theo Thượng úy Hoàng Thị Linh Chi chia sẻ, nếu được nhận nhiệm vụ, bản thân sẽ cảm thấy vừa tự hào vừa là trách nhiệm. Tự hào vì là một người chiến sĩ CAND, tự hào vì đã vượt qua khó khăn, thử thách, áp lực cùng các đồng đội, tự hào vì được tiếp nối truyền thống gia đình và tự hào là một chiến sĩ đăng ký tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình.

Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng với khát vọng, sự kiên định và trái tim đầy nhiệt huyết, Thượng úy Hoàng Thị Linh Chi đang từng bước biến ước mơ khoác lên mình màu áo xanh hòa bình, góp phần vào sứ mệnh cao cả gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trở thành hiện thực...

Phạm Thủy

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…