Thượng tá Trần Minh Cường: Người góp phần giữ bình yên cho một vùng đất

Tôi đã được nghe nhiều về anh, người đứng đầu, giữ bình yên phía Tây Bắc xứ chè Thái Nguyên... Anh là Thượng tá Trần Minh Cường - Trưởng Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, một người “sắc” trong công tác nhưng cũng rất “tình” với bình yên, hạnh phúc của nhân dân...

Thượng tá Trần Minh Cường sinh ra và lớn lên trên quê hương chè xứ Thái, xóm Phú Hương, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Một lần được chứng kiến sự mưu trí, dũng cảm của các anh Công an về làng bắt tội phạm, anh đã quyết tâm học và thi đỗ vào Trường Trung học Cảnh sát nhân dân III- Bộ Nội vụ vào tháng 10/1993.

Hai năm sau, anh được điều động về công tác tại Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên. Vào thời đó, TP Thái Nguyên là địa bàn phức tạp về tình hình An ninh trật tự (ANTT), mỗi năm anh cùng đồng đội đã điều tra khoảng 60 vụ án; lúc cao điểm lên tới hơn 70 vụ. Trưởng thành từ một cán bộ lăn lộn với cơ sở, rồi Phó Đội trưởng điều tra, Trưởng Công an phường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, năm 2020, anh được bổ nhiệm Trưởng Công an huyện Đại Từ - một địa bàn phức tạp về ANTT của tỉnh Thái Nguyên.

image001.jpg -0
Thượng tá Trần Minh Cường ngày nhận quyết định điều động về làm Trưởng Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Là người đã từng tham gia phá nhiều vụ án lớn nhỏ trên địa bàn, nhưng trong các vụ đó, anh nhớ mãi khi phụ trách Chuyên án đấu tranh với đối tượng buôn bán hàng cấm, thu giữ 453,6 kg pháo cuối năm 2019. Từ đặc điểm địa bàn, Đại Từ có nhiều mỏ đang khai thác, “có cầu, ắt có cung”, đây là môi trường thuận lợi để các đối tượng sản xuất trái phép và buôn bán pháo nổ, anh đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ đơn vị ngày đêm bám, nắm địa bàn. Sau nhiều ngày “nằm gai, nếm mật”, anh cùng đồng đội đã có thông tin về đường dây vận chuyển pháo nổ từ Cao Bằng về tiêu thụ với số lượng lớn, thủ đoạn rất tinh vi. Trong số đó, nổi lên là đối tượng NMK (sinh năm 1992, trú tại xóm Chùa 9, xã Bình Thuận).

“Nguỵ trang dưới vỏ bọc của một công dân lương thiện, chấp hành tốt chủ trương của chính quyền, đối tượng có 1 tiền án về tội ma tuý, có nhiều thủ đoạn tinh vi để điều hành đường dây. Đây cũng là khó khăn cho chúng tôi trong quá trình thu thập tài liệu…” - Thượng tá Cường cho biết. Song những khó khăn không làm anh và đồng đội nản lòng.

Đúng 0h ngày 6/12/2019, sau nhiều ngày cùng anh em lăn lộn trên quốc lộ, xuyên tuyến Thái Nguyên - Cao Bằng; hứng chịu cái lạnh của gió mùa, sương rừng, đá núi trên những rẻo cao vùng biên viễn về Đại Từ, anh và đồng đội phát hiện đối tượng và đồng bọn đang giao dịch mua bán hàng cấm. Trong tình huống đó, anh đã chỉ đạo cán bộ đơn vị áp sát, quật ngã đối tượng… Song lợi dụng đêm tối, đối tượng NMK đã trốn thoát.

Nếu không phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động của nhóm NMK, sẽ rất nguy hiểm. Vì thế, ngay trong đêm, anh chỉ đạo các mũi trinh sát chia ra các hướng truy bắt. Mặt khác, anh đến nhà K để vận động người thân khuyên đối tượng. Tiếp xúc với bác hàng xóm nhà K, anh biết được cách đấy một tuần, H- đứa cháu K vì tò mò vun vụn thuốc trong đống pháo rơi rớt để tự chế pháo, không may bị phát nổ. Đến nhà, thấy người mẹ còm cõi của K, dáng vẻ nhớn nhác như ngóng điều gì, đồ đoàn sắm Tết còn bề bộn. Vừa thấy sắc phục Công an và nghe anh hỏi: “Gia đình chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Vết thương trên tay cháu H đỡ chưa?” thì bà mẹ K đang thảng thốt, đã sụt sịt và rưng rức.

Bà tưởng Công an sẽ mang còng đến tìm bắt “thằng con trời đánh” mới gây việc “động trời” ở cái xóm núi này, thế nhưng các chú Công an chỉ cầm giấy bút, thân thiện động viên và hiểu cả nỗi lo trong bà. Biết con làm sai, bà đã khuyên nhưng K không dừng, giờ đẩy bà vào tình thế éo le đứa cháu nằm viện và cậu con trai phiêu bạt. Bằng nhạy cảm của nghề, anh đã chạm được vào nỗi niềm thẳm sâu trong lòng người mẹ với canh cánh nỗi lo ngày cận Tết. Bằng lời nói chân tình, anh nói cho bà hiểu việc buôn bán, sử dụng pháo nổ rất nguy hiểm. Vì lợi trước mắt, K không chỉ vi phạm pháp luật, còn gây hệ lụy với cả người thân. Giờ có trốn cũng vô ích. Công an đã nắm được toàn bộ đường dây của K. Lối thoát duy nhất, K liên lạc về thì bà khuyên K và ngày 31/12/2019, NMK đến Công an huyện đầu thú, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ghi nhận thành tích của anh trong quá trình công tác, Bộ Công an, chính quyền đã tặng anh nhiều bằng khen, huy chương. Có thể kể đến: Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo; Kỷ niệm chương Thế hệ trẻ (2008); Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng lượng Công an nhân dân (2015); “Thanh niên tiên tiến tỉnh Thái Nguyên”; “Tuổi trẻ Công an vào thế kỷ XXI” (2018); liên tiếp 2 giai đoạn 2010 - 2015 và 2015 - 2020: anh được Bộ Công an công nhận là “Thanh niên tiên tiến toàn lực lượng CAND”, “Điển hình tiên tiến toàn lực lượng CAND”.

image002.jpg -0
Thượng tá Trần Minh Cường.

Trưởng thành từ công tác điều tra và giờ chịu trách nhiệm đứng đầu phụ trách địa bàn nóng về ANTT, anh luôn giữ thói quen đúc kết từ thực tiễn những ưu, khuyết điểm, ghi chép lại, định hướng cho công tác sau này. Ngày mới lên Đại Từ, nhìn tiềm năng địa phương, anh tin với đà phát triển này, tốc độ đô thị hóa của Đại Từ sẽ mạnh mẽ, nhiệm vụ đảm bảo ANTT phục vụ phát triển kinh tế địa phương của lực lượng Công an sẽ rất nặng nề. Thực tế đã xuất hiện nhiều vụ gây rối ANTT trong vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng mà các anh đang sát cánh với chính quyền địa phương giải quyết.

Đó là tháng 2/2022, anh chỉ đạo lực lượng Công an huyện điều tra, kết luận, tham mưu với Chính quyền xử lý nhóm 5 đối tượng do CTH cầm đầu gây ra vụ chống người thi hành công vụ trong xử lý công trình xây dựng trái phép khu thể dục thể thao ở thị trấn Quân Chu. Mặc dù biết đất của gia đình thuộc diện giải tỏa, nhưng CTH cố tình thuê thợ xây dựng trái phép trên đất đã quy hoạch nhằm mục đích nhận tiền đền bù của Nhà nước. Biết rõ hành vi của mình là sai, xong vì vụ lợi nên CTH bất chấp, còn huy động họ hàng tham gia. Nếu không xử lý nghiêm, rồi đây còn bao người nhân cơ này mà trục lợi? Cơ quan CSĐT - Công an huyện Đại Từ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với CTH và đồng bọn về tội chống người thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 Điều 330 BLHS.

Vụ án khép lại còn để trong anh bao đau đáu. Vẫn biết nguyện vọng vươn lên, cải thiện cuộc sống của người dân là chính đáng. Song không thể vì tiền mà bất chấp thủ đoạn. Nhìn dáng vẻ của nhóm đối tượng ở hiện trường hùng hổ, nhưng giờ đây lại hốt hoảng, âu lo khi đối mặt với vòng lao lý, anh không khỏi xa xót. Vẫn bà con mình, bình thường chăm chỉ cày quốc làm lụng kiếm ăn, nhưng khi thấy cái lợi trước mắt, không ít người đã bất chấp thủ đoạn vi phạm pháp luật. Nếu không làm rõ, xử lý nghiêm, Đại Từ đang phát triển mạnh, rồi đây còn bao người nhân cơ hội đó mà trục lợi? Day dứt bởi cái tình, cái lý, nhưng anh kiên quyết chỉ đạo anh em làm rõ hành vi của CTH và đồng bọn, đưa ra truy tố trước pháp luật.

Hình ảnh người cán bộ Công an gần dân, “sắc” trong công tác nhưng “tình” với bình yên, hạnh phúc của người dân trên địa bàn Đại Từ bây giờ cũng khởi từ Thượng tá Trần Minh Cường- người đứng đầu giữ bình yên phía Tây Bắc xứ chè Thái Nguyên.

Đoàn Đức Phương

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.