Thịt bò nhập khẩu: muốn rẻ thì lên chợ mạng

Thời gian gần đây, trên các chợ mạng, thịt bò ngoại giá rẻ xuất hiện tràn lan, được quảng cáo là “bò Úc”, “bò Mỹ”, “bò Nhật cao cấp”, với mức giá chỉ bằng một nửa, thậm chí một phần ba so với hàng chính ngạch. Tuy nhiên, đằng sau những lời rao hấp dẫn đó là vô số rủi ro tiềm ẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Tràn lan chợ mạng

Chỉ cần gõ cụm từ “thịt bò nhập khẩu” sẽ cho ra một loạt hội nhóm bán buôn bán lẻ thịt bò nhập khẩu, từ loại bình dân đến loại cao cấp. Nhiều Facebooker còn livestream, đăng bài quảng cáo “thịt bò nhập khẩu giá công nhân”, “đùi bò Mỹ siêu mềm, chuẩn hàng kho”, “giao tận nhà, rẻ hơn thị trường 50%”.

n-1761064419339.jpg
Thịt trâu đông lạnh làm giả thành thịt bò thượng hạng.

Từ các loại bình dân ba chỉ, sườn bò, lõi vai bò, u bò, thăn bò… đến các loại thượng hạng như Wagyu, Kobe, hay loại cao cấp như Aukobe, Hokubee… loại gì cũng có. Miễn là phù hợp với nhu cầu của thượng khách.

Được mệnh danh là loại thực phẩm “đắt xắt ra miếng”, thịt bò Wagyu và Kobe vẫn luôn được thế giới săn đón, đặc biệt là những người quan tâm đến dinh dưỡng của gia đình.

Thịt bò Kobe là một biểu tượng của ẩm thực cao cấp, đặc biệt và đắt đỏ đã chinh phục giới thực khách trên khắp thế giới. Đây là một giống bò đen Tajima, được sinh ra và nuôi dưỡng tại vùng Hyogo, nơi có thủ phủ là TP Kobe. Chúng được nuôi dưỡng bằng một chế độ chăn nuôi độc đáo tại Nhật Bản. Những con bò Kobe được chăm sóc kỹ lưỡng, ăn cỏ và gạo. Đặc biệt hơn, chúng được massage hàng ngày, uống bia và thậm chí nghe nhạc Mozart để giảm căng thẳng, nên giá bán bò Kobe cao đi đôi với chất lượng của nó.

Thịt bò Wagyu Nhật là một loại thịt bò cao cấp có nguồn gốc từ Nhật Bản. Đặc trưng của thịt bò này là nhiều vân mỡ trắng, sợi thịt mảnh mai và mang hương vị thơm béo.

Hai loại bò trên đều là những loại bò hảo hạng, giàu dinh dưỡng và được nuôi ở một chế độ đặc biệt chu đáo. Bò Kobe là một trong bốn giống bò cho thịt ngon nhất, nên giá bán bò Kobe cũng có phần nhỉnh hơn so với giá bán bò Wagyu Nhật.

Giá bán bò Kobe từ 6 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng cho 1 kg. Giá bán bò Wagyu Nhật có thể lên đến 9 triệu đồng cho 1 kg.

Thế nhưng trên chợ mạng, những loại bò thượng hạng này chỉ được rao bán với giá vài trăm nghìn đồng. Chưa kể các loại Wagyu xuất xứ từ Mỹ, Úc… cũng được quảng cáo tràn lan. Chỉ cần khách có nhu cầu thì số lượng bao nhiêu cũng có.

“Chuck Eye Roll - Kimbara Wagyu - hàng có sẵn (7-9kg/pc) - phần đầu thừa lọc ra như này. Vân mỡ cỡ này giá 655.000 bao gồm VAT. Khách cần thế nào bên em cũng phục vụ được. Cắt miếng chia lẻ - lấy thùng/tạ/tấn. Giao tận cửa, bốc vào tận kho”, một Facebooker đăng trong một hội nhóm thịt bò nhập khẩu.

Được quảng cáo là “người anh em” của bò Koke Nhật, thịt bò Aukobe Úc với những vân mỡ cẩm thạch bắt mắt đang “phủ sóng” khắp chợ online. Loại thịt bò này cũng được quảng cáo là thịt bò thượng hạng hàng hiếm, khi đem áp chảo hoặc nướng cùng gia vị nhẹ nhàng có thể tận hưởng trọn miếng “bò tan chảy” tuyệt đỉnh.

Với chất lượng “tuyệt hảo” như quảng cáo, nhưng thay vì có giá tiền triệu, giá thịt bò Aukobe Úc lại rẻ giật mình, chỉ 220.000-270.000 đồng/kg. Một Fanpage chuyên về thực phẩm rao bán lõi vai bò Aukobe bán lẻ rẻ như bán buôn. “Sỉ giá 27x từ 5kg. Lẻ 320k/1kg được 4 miếng. Lấy từ 2 kg 300k/ kg. Lấy từ 3 kg 300k/ kg + freeship (cho khách lấy lẻ). Hàng nhà em là chuẩn lõi vai bò Aukobe ạ. Bò nhập khẩu nó mềm tan trong miệng, em không biết phải tả nó ngon như thế nào đâu nhưng thực sự là bò đỉnh hiếm có. Em cam kết hàng chuẩn, đầy đủ giấy tờ nhập khẩu”, page này quảng cáo.

Cũng được quảng cáo là thịt bò thượng hạng nhờ áp dụng phương pháp chăn nuôi và chế biến tương tự như bò Wagyu Nhật Bản, song gần đây, thịt bò Hokubee của Úc được rao bán trên “chợ mạng” với giá rẻ giật mình. Bình thường để thưởng thức được những miếng thăn bò Hokubee của Úc, các tín đồ của món ăn này phải chi ra từ 800.000-900.000 đồng cho 1kg. Mức giá được xem là khá đắt đỏ so với các loại bò nhập khẩu bán trên thị trường hiện nay. Song điều khiến nhiều tín đồ của món steak (bò bít tết) không khỏi giật mình là giá thăn bò Hokubee được rao bán siêu rẻ, sale giá sốc chỉ từ 280-500.000 đồng/kg tùy loại.

Tuy nhiên hầu hết các tài khoản đăng bán thịt nhập khẩu đều không ghi địa chỉ cụ thể mà thường chỉ có số điện thoại để liên lạc qua Zalo. Loại thực phẩm này cũng chỉ được ghi chung chung là hàng nhập khẩu từ Úc, Nga, Ba Lan, Canada… chứ không nói được nhập khẩu thời gian nào, qua công ty nào. Không chỉ có giá rẻ đến bất ngờ, mà người tiêu dùng còn khá băn khoăn khi cùng một loại thịt, nhưng nhiều chủ tài khoản lại rao bán với giá rất chênh lệch.

Cẩn trọng thịt bò giá rẻ trên mạng

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thịt nhập khẩu của người tiêu dùng ngày càng cao, đặc biệt là các loại thịt bò cao cấp. Tuy nhiên, ngoài số lượng thịt nhập khẩu bán trong các hệ thống cửa hàng có thương hiệu thì một lượng thịt nhập khẩu không nhỏ đang được tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử, hội nhóm Facebook… với mức giá khá rẻ. Điều đó khiến nhiều người đặt nghi ngờ về nguồn gốc, xuất xứ của các loại thịt này.

ành 1.jpg -0
Các đối tượng làm giả thịt bò Wagyu.

Đặc biệt là mới đây, khi Công an Hà Nội triệt phá một đường dây làm giả bò Wagyu thì dư luận lại đặt câu hỏi lớn, liệu những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng gắn mác hàng cao cấp nhập khẩu có được đưa vào các nhà hàng, quán ăn đánh lừa người tiêu dùng.

Theo đó, Công an TP Hà Nội phối hợp cơ quan quản lý thị trường kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty CP thực phẩm Hida (HidaFoods), địa chỉ: thôn Dền, xã Hoài Đức, TP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu giả thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân - thích sử dụng thịt bò Nhật Wagyu, có vân mỡ, nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM) liên hệ HidaFoods (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả.

Thảo mua thịt trâu loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ với giá 120.000đ/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá từ 400.000đ-600.000đ/kg.

Theo kết quả xác minh sơ bộ, từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, các đối tượng đã cấu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò. Từ Hà Nội, hàng được vận chuyển vào Đà Nẵng, Nha Trang, rồi tới TP Hồ Chí Minh - nơi tập trung nhiều nhà hàng Nhật, khách sạn cao cấp trước khi phân phối cho chuỗi tiêu thụ các tỉnh lân cận.

Chỉ riêng tại kho hàng vừa bị lực lượng chức năng kiểm tra tại TP Hồ Chí Minh, thông tin bộ phận kinh doanh cung cấp cho lực lượng Công an cho thấy: loại thịt trâu giá rẻ đội lốt thịt bò thượng hạng này đã được phân phối cho nhiều nhà hàng nổi tiếng ở các tỉnh thành phía Nam như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai (Biên Hòa, Bình Phước), Cần Thơ...

Quá trình khám xét tại các điểm đã thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến và sản xuất hàng giả. Ngoài ra, còn thu giữ 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò Wagyu nhập khẩu.

Tiến hành giám định tại Viện Kiểm nghiệm quốc gia, kết luận 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của HidaFoods có ADN là thịt trâu. Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra đang tiến hành giám định số bột tinh chất trên để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không.

Ngày 6/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bốn đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Điều đáng nói HidaFoods từng được vinh danh Top 10 thương hiệu uy tín quốc gia 2025. Thông tin này được công khai trên nhiều phương tiện truyền thông. Sự kiện diễn ra tháng 8/2025 do Diễn đàn phát triển thương hiệu uy tín quốc gia tổ chức. HidaFoods đã được xướng tên trong danh sách 10 thương hiệu tiêu biểu, đại diện cho các doanh nghiệp có đóng góp tích cực trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và phát triển cộng đồng.

Cũng theo các thông tin công khai này, trong đợt xét danh hiệu năm 2025, hội đồng đánh giá dựa trên ba tiêu chí then chốt là: Chất lượng sản phẩm dịch vụ; tận tâm phục vụ người tiêu dùng; đóng góp cho cộng đồng và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

“HidaFoods đã xuất sắc vượt qua hàng trăm đề cử để góp mặt trong Top 10 thương hiệu uy tín quốc gia 2025 nhờ chuỗi giá trị khép kín từ nhà máy chế biến, công nghệ bảo quản hiện đại đến hệ thống phân phối rộng khắp và dịch vụ hậu mãi tận tâm”, thông tin nêu.

Đáng chú ý, tại lễ trao giải, Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc HidaFoods khi đó đã nhấn mạnh: “Giải thưởng không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là động lực để HidaFoods tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu uy tín, vững mạnh; cam kết mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội”.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng nhận giải thưởng thương hiệu uy tín quốc gia, Nguyễn Thị Phương Thảo cùng đồng phạm đã bị Công an TP Hà Nội và lực lượng quản lý thị trường phát hiện vi phạm.

Trước đó không lâu, Công an Phú Thọ đã kiểm tra Công ty TNHH MTV MQ Food, phát hiện hơn 30 tấn thịt trâu, lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc. Từ năm 2020, doanh nghiệp này dùng hơn 1.000 tấn thịt này sản xuất 400 tấn thịt sấy khô, thu hơn 100 tỷ đồng.

Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy thực trạng đáng lo ngại trên thị trường thực phẩm: Nhiều cơ sở đang “phù phép” thịt giá rẻ thành hàng cao cấp để thu lợi bất chính. Bằng các thủ thuật như tẩm ướp phụ gia, bơm hóa chất tạo vân mỡ, dùng hương liệu mùi vị thịt bò, thịt trâu, thịt gà, thậm chí thịt vụn giá rẻ có thể dễ dàng biến thành các sản phẩm cao cấp.

Một chuyên gia an toàn thực phẩm cho hay, các loại “tinh chất” hay “phụ gia tạo vân mỡ” dùng trong quá trình chế biến giả mạo rất đáng lo. Chúng có thể chứa: Phẩm màu công nghiệp gây dị ứng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí tổn thương gan, thận nếu tích tụ lâu dài. Chất bảo quản cấm có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng hệ miễn dịch. Thịt trâu đông lạnh kém chất lượng bảo quản không đạt chuẩn, dễ nhiễm vi khuẩn như Salmonella, E.coli gây tiêu chảy, nhiễm trùng. Đặc biệt, người cao tuổi, người mắc bệnh nền như tiểu đường, huyết áp, mỡ máu cao rất nhạy cảm với thực phẩm không an toàn. Một bữa ăn tưởng chừng “sang chảnh” có thể dẫn đến viêm dạ dày cấp, ngộ độc thực phẩm, hoặc kích hoạt biến chứng nguy hiểm.

Để chọn thịt bò tươi cần quan sát màu sắc. Thịt bò tươi có màu đỏ tươi, thớ thịt nhỏ, có độ đàn hồi. Mỡ bò màu vàng nhạt, phân bố tự nhiên, không vằn vện như vẽ. Thịt bò thật có mùi đặc trưng, không tanh hôi, không có mùi thuốc hoặc chất hóa học. Nếu là thịt nhập khẩu, phải có tem nhãn rõ ràng, mã QR, chứng từ. Đừng tin vào “bao bì đẹp”. Hãy tin vào nguồn gốc rõ ràng. Giá cả nói lên nhiều điều, Wagyu chính hãng hiếm khi dưới 800.000 - 1.200.000đ/kg. Nếu rẻ hơn quá nhiều, hãy cẩn trọng.

 Ngọc Mai

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.