Theo chân 141 chặn “yêng hùng xa lộ”

Thời gian gần đây, cứ vào khoảng 21-24 giờ đêm, trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô tái diễn tình trạng nhiều thanh niên, học sinh, sinh viên phóng xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với Cảnh sát giao thông (CSGT), các tổ công tác 141 vào cuộc ngăn chặn...

1. Tối một ngày cuối tháng 12-2021, chúng tôi theo chân tổ công tác Phòng CSHS Công an TP Hà Nội di chuyển ra khu vực đại lộ Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội). Cùng với nhiều tuyến đường vành đai, tuyến phố trung tâm thành phố, khu vực này thời gian gần đây là “điểm nóng” với nhiều lượt thanh niên cứ trời tối là xách xe ra đường phóng bạt mạng.

Mới khoảng 19 giờ, chúng tôi đã phát hiện hàng chục xe gắn máy do những thanh niên trẻ di chuyển với tốc độ cao ở cả hai chiều đường. Chốc chốc, hàng đoàn xe đủ loại, trong đó chủ yếu là xe côn tay, xe phân khối lớn rú ga xé gió lao đi. Dường như quá phấn khích, nhiều tổ lái trổ tài tay lái “lụa” khi bốc đầu xe, “bó vỉa” đánh lửa xuống nền đường. Rồi tiếp đó là những tiếng phanh cháy khét lẹt... Càng về khuya, lượng xe và người tham gia đoàn xe cổ vũ càng có vẻ tăng lên.

Cạnh tôi, Thượng tá Lê Khắc Sơn, Phó trưởng Phòng CSHS liên tục dùng bộ đàm chỉ đạo các tổ công tác nhanh chóng vào vị trí, chuẩn bị phương án chặn bắt.

Theo chân 141 chặn “yêng hùng xa lộ” -0
Tổ công tác 141 chặn bắt một đối tượng đua xe trái phép.

Thượng tá Sơn, nhiều năm trước từng là chỉ huy Đội CSHS đặc nhiệm - đơn vị luôn trực tiếp tấn công trấn áp những đối tượng hình sự cộm cán - tỏ ra hết sức bình tĩnh khi điều hành cuộc rượt bắt những nhóc con “chưa ráo máu đầu”. Anh cho chúng tôi biết, nếu như cách đây khoảng chục năm, vấn nạn thanh niên đi “bão đêm” cũng từng xảy ra rất phức tạp. Nhiều học sinh, sinh viên muốn thể hiện “cái tôi” nên sắm xe máy phân khối lớn, sau đó mang đi “độ” máy, độ “pô” để tối tối ra đường “diễu hành”. Cung đường yêu thích của các đối tượng khi đó là khu vực đường Lê Đức Thọ, xung quanh sân vận động Mỹ Đình, đường Phạm Hùng... và các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Thời điểm hiện tại, nhiều cậu choai choai thay vì mang xe nguyên bản đi độ từ các thợ máy thì lên mạng để mua những khối máy công suất cao từ nước ngoài về lắp trực tiếp vào xe. Đồng thời, tuyến đường vành đai 2 cũng như những tuyến phố trung tâm rộng rãi như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt... được chọn làm đường đua.

Cũng theo Thượng tá Sơn, do đã có kế hoạch kỹ lưỡng nên sau khi được lệnh xuất phát, lực lượng CSHS nhanh chóng phối hợp với các tổ công tác 141, Đội CSGT số 2, số 15... ém quân vào những vị trí đã được khảo sát từ trước.

Theo chân 141 chặn “yêng hùng xa lộ” -0
Hàng chục thanh, thiếu niên được đưa về phòng CSGT để xử lý về hành vi đua xe trái phép.

Phòng CSHS với chủ công là cán bộ chiến sĩ của Đội Phòng chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản sử dụng xe máy chủ động áp sát các đối tượng vi phạm trên đường để chờ thời cơ khi những đối tượng này dừng đèn đỏ sẽ “ốp” trực tiếp, đảm bảo an toàn.

Những tổ công tác 141 làm nhiệm vụ công khai ở cả hai chiều đường Võ Chí Công. Trên đầu cầu Nhật Tân thuộc địa bàn huyện Đông Anh, Đội CSGT số 15 đã bố trí tổ công tác đón lõng những trường hợp phóng với tốc độ cao, thoát khỏi sự khống chế của những chốt công khai ở phía bên kia đầu cầu Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Trung tá Đinh Ngọc Đạo, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y1/141 Công an TP Hà Nội cho biết, mặc dù các lực lượng cảnh sát đã chia tổ, lập chốt, dùng các tín hiệu dây chăng phản quang, còi, đèn pin soi thông báo... nhưng có những “quái xế” vẫn bất chấp, liều lĩnh phi thẳng vào tổ công tác.

“Khi các chiến sĩ CSHS, cơ động tiến ra phía trước, chạm tay vào đầu xe rồi, nhóm “quái xế” vẫn rồ ga lách tay lái qua, nghiêng xe cúi rạp người xuống mặt đường khiến chân chống xe tóe lửa... để thoát thân” - Trung tá Đạo kể.

Còn theo Trung tá Chu Văn Sỹ, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y2/141 chia sẻ. Thời điểm trên, tổ Y2 đảm nhận vị trí chốt số 2 đường Trần Quang Khải, giao nhau với đường Trần Hưng Đạo để phối hợp với các tổ khác chặn bắt các đối tượng “thông chốt”. “Tổ Y2 đã bố trí cảnh báo 3 lớp dây phản quang, mỗi lớp cách nhau 30m. Nhưng, các “quái xế” vẫn tăng ga, quay ngược đầu bỏ chạy bạt mạng rất nguy hiểm khiến tổ công tác phải lựa tình huống áp chế”. Sau chừng nửa giờ triển khai đội hình, các tổ công tác của Phòng CSGT và CSHS đã áp sát, khống chế, đưa hàng chục đối tượng cùng phương tiện vi phạm vào vị trí kiểm tra.

Trước đó, vào đêm ngày 20-11 và rạng sáng 21-11-2021, lực lượng liên ngành Công an thành phố Hà Nội đã vây bắt gần 40 thanh, thiếu niên có biểu hiện đua xe, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến phố trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

Theo chân 141 chặn “yêng hùng xa lộ” -0
Tái diễn tình trạng lạng lách, đánh võng tốc độ cao trên đường phố Thủ đô.

2. Theo Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) hiện tượng thanh, thiếu niên tập trung lạng lách, đánh võng trên đường có dấu hiệu tăng trở lại trong những tháng gần đây. Nhiều đối tượng từ ngoại thành tụ tập kéo vào nội thành điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây tai nạn rồi bỏ chạy... Qua phân loại các đối tượng cho thấy, phần đông có tuổi đời đều rất trẻ, nhiều em là học sinh lớp 9 đến lớp 12.

Yêng hùng trên đường là thế, song khi gặp chúng tôi tại trụ sở công an, hầu hết các quái xế đều cúi đầu. Những lý do mà các em, các cháu đưa ra trước khi quyết định tham gia các cuộc đua có thể khiến cho người ta phải giật mình.

Nguyễn Tùng Linh (thường trú tại quận Tây Hồ, mới 17 tuổi) khai điều khiển xe máy Wave chở theo Nguyễn Mạnh D. chỉ mới 13 tuổi, gia nhập đoàn đua với tốc độ 70-80km/h. Linh cho biết lúc đi nhanh như vậy rất sợ đâm vào người khác nhưng “vì vui nên vẫn đi”.

Trần Anh Đ. 14 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, thì sớm bỏ học đi bụi. Đ. cho biết “cháu đang đi dạo trên phố cổ thì thấy đoàn xe phóng nhanh chạy qua nên nhập theo”. Đ. bị bắt giữ trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm, xe che biển số bằng tem, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng. Thanh niên này tỏ ra liều lĩnh khi trả lời “sẵn sàng tông thẳng vào tổ công tác 141 khi thấy tín hiệu yêu cầu dừng xe với mục đích thoát thân!”.

Còn Phạm Quang M. (trú tại phường Thái Hà, quận Đống Đa) khi bị lực lượng chức năng bắt giữ còn trong tình trạng say rượu bia, cố tình phóng xe lao vào lực lượng công an để tẩu thoát.

“Khi bị bắt, nhóm “quái xế” đều nói biết đua xe là sai và lúc đầu đua xe cũng sợ nhưng khi ra đến hiện trường được cổ vũ, kích động, hò hét của những người bên đường thì “quên” sợ. Dần dà, đua xe trở thành thú vui tiêu khiển của những thiếu niên này, thậm chí nhiều đối tượng thấy công an truy đuổi lại càng phấn khích” - Trung tá Sỹ cho chúng tôi biết thêm.

Tối 18-11-2021, trong số những “quái xế” bị lực lượng chức năng chặn bắt có một nữ sinh khiến cả lực lượng công an lẫn báo chí đều phải lắc đầu ngao ngán. Cô gái này tên H.T.H, 23 tuổi, thường trú tại Yên Bái. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, H. cùng nhóm đua xe đã bỏ luôn xe định... đánh bài chuồn song không kịp.

Khi bị giữ tại chốt, H. không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như giấy tờ xe. Chiếc xe của H. chỉ cần nhìn qua cũng được độ kĩ đến mức không còn gì là nguyên bản. Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi của chúng tôi, cô gái này lại tỏ ra “vô can”: “Em đi lên cầu này chơi thôi, em có biết đua đâu... Xe zin mà anh”.

Theo chân 141 chặn “yêng hùng xa lộ” -0
Nữ “quái xế” H.T.H khoe chiếc xế độ trên mạng xã hội facebook.

Thử check nhanh tài khoản Facebook của H. thì thấy mới hôm trước cô gái này chụp ảnh cùng chiếc xế độ đăng lên mạng với chú thích rất khiêu khích: “Thích thì nhích luôn đi sấm chớp làm gì, 500m ok luôn!”. Còn trên trang TikTok cá nhân, H.T.H với tài khoản H.M cũng đã “bắt trend” khá phản cảm khi để bạn trai đụng chạm vòng một rồi chụp ảnh kèm theo dòng chia sẻ: “Nghe nói trend này đang hot, ước được lên xu hướng”.

3.Tháng 6-2021 Công an TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ cùng công an các quận, huyện, thị xã thực hiện chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. Theo đó, lực lượng CSHS nắm chắc tình hình, xác định những tuyến, địa bàn, khu vực công cộng có khả năng xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, mang theo hung khí đuổi đánh nhau. CSHS sẽ trinh sát để phát hiện, thu thập chứng cứ, lập án đấu tranh. Sau đó, sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng chặn bắt, xử lý nghiêm theo quy định. Cuối tháng 5-2021 Phòng CSHS đã khởi tố bị can đối với 10 quái xế để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo chỉ huy Phòng CSHS, tết dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, đặc biệt là các trận đấu trong khuôn khổ AFF Cup đang đi tới những trận cuối cùng - các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chủ động nắm bắt thông tin về các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Từ đó tập trung truy xét, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Quái xế chống người thi hành công vụ

Chiều 26-11-2021 khi đang tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, Thượng úy Phan Tuấn Thành - cảnh sát khu vực Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 15 người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở 3 và có biểu hiện lạng lách, bốc đầu nên tiến hành kiểm tra hành chính. Thượng úy Thành đã giữ được đối tượng là Ngô Đức Vinh, 17 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, TP Hà Nội. Xe máy của Vinh bị đổ ra đường.

Lợi dụng lúc Thượng úy Thành đang giữ Vinh, Hoàng Quốc Anh cũng 17 tuổi, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội, là bạn của Vinh từ phía sau chạy lên lấy chiếc xe phóng đi.

Ít phút sau Hoàng Quốc Anh điều khiển xe máy của Vinh, cầm dao đe dọa Thượng úy Thành đòi “thả bạn tao ra”, Thượng úy Thành vẫn kiên quyết xử lý nên Hoàng Quốc Anh cầm dao chém 2 nhát vào xe máy của anh Thành. Khi thấy người dân hô hoán, hỗ trợ thì Quốc Anh điều khiển xe bỏ chạy.

Hôm sau, đối tượng Hoàng Quốc Anh được gia đình đưa đến Công an quận Bắc Từ Liêm đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm. Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành điều tra thu thập được đủ căn cứ xác định hành vi của Hoàng Quốc Anh đã phạm vào tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Yên Chi

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.