"Thấy tiếng kêu cứu là tôi lao ra..."

“Khi thấy một nam thanh niên chạy trên bờ có vẻ hoảng hốt, với linh cảm của một người lính cứu nạn, tôi nhìn ra hướng biển. Khi phát hiện những chiếc đầu nhấp nhô, cánh tay chới với trên mặt nước cách chỗ tôi khoảng 40m, tôi liền bơi thật nhanh hết sức mình để tới chỗ những người này. Tới nơi, tôi phát hiện mấy người đang ôm chặt lấy nhau như đã kiệt sức”, Hiếu kể lại.

Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đại úy Thái Ngô Hiếu (được Bộ trưởng Bộ Công an thăng hàm vượt cấp từ Trung úy lên Đại úy ngày 11-4-2022), cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực Trảng Bom (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai) vẫn nỗ lực hết mình, luôn xung phong đi đầu, không sợ hiểm nguy, thực hiện nghiêm túc, các chiến thuật CC&CNCH do chỉ huy đưa ra, thể hiện bản lĩnh, chuyên môn vượt trội, sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần xả thân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

Phản xạ là... cứu người!

Đại úy Thái Ngô Hiếu từng được biết đến trong nhiều vụ cứu người và là người trực tiếp lặn tìm thi thể trong một số vụ đuối nước trước đây. Vụ việc mới nhất vào tối 10-4, một số clip và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về hình ảnh một người đàn ông (đồng chí Thái Ngô Hiếu) đang ra sức hô hấp nhân tạo cho một nhóm người bị đuối nước tại vùng biển xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngay sau đó, các clip và hình ảnh được chia sẻ chóng mặt với hàng ngàn lời khen ngợi, cảm phục dành cho người Cảnh sát nhân dân vừa dũng cảm, vừa có kỹ năng cứu người trong lúc nguy nan.

Đại úy Thái Ngô Hiếu.
Đại úy Thái Ngô Hiếu.

Gặp chúng tôi, Thái Ngô Hiếu hiền khô kể lại sự việc xảy ra trong lúc anh đang cùng vợ con và gia đình tới tắm biển dịp nghỉ lễ. Khi thấy một nhóm bạn trẻ khoảng 20 tuổi đang tắm biển gần đấy bất ngờ xảy ra tình trạng đuối nước tập thể, nghe tiếng kêu cứu, anh đã phản ứng ngay lập tức, băng nhanh đến khu vực có người bị nạn.

“Khi thấy một nam thanh niên chạy trên bờ có vẻ hoảng hốt, với linh cảm của một người lính cứu nạn, tôi nhìn ra hướng biển. Khi phát hiện những chiếc đầu nhấp nhô, cánh tay chới với trên mặt nước cách chỗ tôi khoảng 40m, tôi liền bơi thật nhanh hết sức mình để tới chỗ những người này. Tới nơi, tôi phát hiện mấy người đang ôm chặt lấy nhau như đã kiệt sức”, Hiếu kể lại.

Sự việc xảy ra vô cùng nhanh, khiến người dân xung quanh hoảng loạn và không thể ứng cứu kịp thời. Trong khi đó, khu vực biển nhóm bạn trẻ bị đuối nước khá sâu, nước chảy xiết và theo nhiều nạn nhân không biết bơi nên khi ra vùng nước sâu, bị hụt chân thì hốt hoảng kéo lấy nhau khiến cả nhóm bị đuối nước...

Khi được đưa lên bờ, các nạn nhân đều đã bất tỉnh, tay chân tím tái. Bằng những kỹ năng, nghiệp vụ được tập huấn về sơ cấp cứu ban đầu, anh và một số người giúp đỡ đã nhanh chóng hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực cứu sống nạn nhân, bàn giao cho chính quyền đưa đi bệnh viện điều trị.

Đến lúc này, nhóm bạn trẻ mới báo lại còn một nạn nhân nữa vẫn chưa được tìm thấy. Hiếu lại cùng các cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Khoảng 30 phút sau, nạn nhân được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 200m nhưng đáng buồn là nạn nhân đã không qua khỏi.Nạn nhân này được xác định là nữ sinh H.T.K.P (23 tuổi, quê Bến Tre).

Đại úy Thái Ngô Hiếu cứu sống các nạn nhân (ảnh lấy từ video do người dân trên bãi biển ghi lại, ngày 10-4).
Đại úy Thái Ngô Hiếu cứu sống các nạn nhân (ảnh lấy từ video do người dân trên bãi biển ghi lại, ngày 10-4).

“Thật lòng, lúc nghe thấy tiếng kêu cứu, tôi chỉ nghĩ được là phải lập tức cứu người, không nghĩ gì đến bản thân vì tôi là người làm nhiệm vụ CNCH đã 10 năm nay”, Hiếu bộc bạch.

Ngay cả người vợ của anh (vợ chồng anh hiện có một con gái 3 tuổi) cũng vì quá quen với đặc thù công việc của chồng nên đã hình thành phản xạ cứu người.“Lúc đó nhiều người bảo Hiếu ơi từ từ đừng ra, họ sợ tôi gặp chuyện. Bản thân tôi cũng biết nếu cứu không đúng kỹ thuật, tôi có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng tình huống lúc đó quá gấp gáp, tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết lao xuống biển cứu người. Riêng vợ tôi thì không sợ, cô ấy còn chỉ cho tôi "bố ơi ngoài kia còn một người nữa”, Thái Ngô Hiếu kể lại.

Đào tạo bài bản

Năm 2012, tân binh Thái Ngô Hiếu viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ vào lực lượng CAND, sau khóa huấn luyện, anh lần lượt được bố trí công tác tại Đội Chữa cháy và Đội CNCH thuộc Phòng Cảnh sát PCCC tại huyện Trảng Bom. Đến năm 2015, sau khi được biên chế vào lực lượng CAND, anh được cử chọn đi học tập trung khóa Trung cấp PCCC.

Từ đó đến nay, anh được lãnh đạo các cấp cử đi tập huấn các lớp nghiệp vụ về CC&CNCH. Vào năm 2018, sau khi sáp nhập Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai vào Công an tỉnh, anh được phân công nhiệm vụ tại Tổ CNCH, Đội CC&CNCH khu vực Trảng Bom thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Trong thời gian này, anh tham gia rất nhiều vụ CC và CNCH nguy hiểm, phức tạp trên địa bàn 3 huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu và chi viện cho các địa bàn khác khi được yêu cầu của cấp trên.

Đại úy Thái Ngô Hiếu trong một lần thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.
Đại úy Thái Ngô Hiếu trong một lần thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Trong quá trình công tác, Thái Ngô Hiếu đã tham gia 39 vụ CNCH (trong đó có 2 vụ cứu nạn các hộ dân bị ngập do mưa lũ kéo dài trong khu vực lòng hồ Trị An, 4 vụ CNCH trên cao, 7 vụ CNCH dưới giếng sâu, 1 vụ CNCH trục vớt phương tiện giao thông bị trôi giữa dòng sông, 1 vụ sập đổ công trình đang xây dựng, 24 vụ CNCH nạn nhân bị đuối nước ở sông, hồ).

Quá trình CNCH, anh đã cùng các đồng đội vượt qua những khó khăn, thử thách, tuân thủ các chiến thuật chữa cháy và kỹ thuật đội hình CNCH được đưa ra, di chuyển được hơn 50 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn, cứu được 11 người bị nạn, tìm kiếm được 37 thi thể nạn nhân, 1 xe tải, các tang vật vụ án hình sự dưới giếng sâu. Chính vì thế, anh luôn nhạy bén với việc cứu người gặp nạn.

Bản lĩnh người chiến sĩ Công an nhân dân

Trung tá Lê Đức Hiệp, Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực Trảng Bom cho biết, trong những vụ việc Hiếu tham gia, có nhiều vụ rất nguy hiểm, khó khăn nhưng bản thân người lính trẻ Thái Ngô Hiếu đã luôn nỗ lực cố gắng, thể hiện được bản lĩnh và chuyên môn vượt trội. Điển hình là 2 vụ CNCH xảy ra trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đó là vụ một chiếc xe mất thắng lao xuống hồ Trị An tại bến đò Hiếu Liêm thuộc địa bàn xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH liền triển khai 2 xe CNCH, cùng 14 CBCS đến hiện trường tham gia CNCH.

Hiếu là người trực tiếp lặn xuống dưới hồ chằng dây kéo vào để cẩu xe lên. Nhưng, khi tiếp cận được phương tiện lại vướng vào một khó khăn đó là gầm xe tải quá thấp, lún sâu so với mặt đất bùn dưới lòng hồ. Chưa kể khoảng sáng gầm xe bị hẹp... do đó, Hiếu phải đeo bình dưỡng khí lặn xuống rồi chui xuống gầm xe để cột dây cáp.

Khi xe cứu nạn kéo xe tải gặp nạn lên bờ thì xe tải lại bị kẹt vào bậc bê tông tại khu vực bến đò không thể kéo tiếp. Lúc đó, Hiếu tiếp tục lặn xuống và gỡ vật cản ra rồi điều chỉnh dây cáp buộc.Sau gần 10 giờ tham gia trục vớt, lực lượng CNCH mới đưa được phương tiện lên bờ.

Một vụ việc khác, đó là vụ đuối nước xảy ra tại địa bàn xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Khi đến hiện trường tại Hồ 3/2 của người dân có địa chỉ ở tổ 12, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, lực lượng CC&CNCH gặp phải khó khăn, đó là lực lượng chuyên nghiệp phải triển khai cứu nạn vào buổi tối, xa bờ, ở hiện trường có rất nhiều cây gai, bụi rậm xung quanh nên khi tìm kiếm nạn nhân, Hiếu cùng đồng đội rất khó di chuyển và tầm nhìn bị hạn chế có thể bị sa lầy, khi gặp sự cố rất khó có thể xử lý được. Tuy nhiên, bằng khả năng và kinh nghiệm của mình, sau gần 30 phút triển khai lặn tìm kiếm, đến 3 giờ 10 phút, lực lượng CNCH chuyên nghiệp đã đưa được thi thể nạn nhân lên bờ và bàn giao lại cho Công an xã Hố Nai 3...

Còn trong vụ tai nạn đuối nước xảy ra vào chiều muộn ngày 14-1-2022 tại hồ Trị An, thuộc địa phận xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, hiện trường vụ việc xảy ra khi trời đã tối và chỗ xảy ra vụ đuối nước là ngay điểm nối giữa dòng suối và lòng hồ Trị An nên nước sâu, chảy xiết và có rất nhiều đá ngầm. Độ sâu cùng nước buổi tối lạnh và đá ngầm khiến công tác tìm kiếm rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Nhưng, sau khoảng 40 phút, Hiếu cùng một đồng đội đã lặn tìm kiếm được nạn nhân...

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai trong một lần thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ.
Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai trong một lần thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ.

Thái Ngô Hiếu cũng là người được Ban chỉ huy Đội giao huấn luyện nghiệp vụ CNCH cho các CBCS trong đơn vị, tham mưu cho Ban chỉ huy Đội về các mặt công tác trong lĩnh vực CNCH, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp an toàn trong công tác CNCH, tuyên truyền rộng rãi các kiến thức về CNCH đến các cơ sở, người dân; phụ trách công tác huấn luyện chuyên sâu về công tác CNCH cho các lực lượng chuyên ngành trên địa bàn và tham gia các buổi hướng dẫn kỹ năng bơi lội phòng tránh đuối nước hằng năm do Đoàn Thanh niên của huyện trên địa bàn đóng quân tổ chức và cho lực lượng dân phòng trên địa bàn 3 huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu.

Đồng thời, anh còn được Ban lãnh đạo Phòng và Ban chỉ huy Đội tín nhiệm giao cho nhiệm vụ lên kế hoạch và huấn luyện nghiệp vụ CNCH chuyên sâu cho CBCS làm công tác CNCH của chính lực lượng chuyên nghiệp trong thời gian qua...

Theo Trung tá Lê Đức Hiệp, trong công tác hằng ngày, Hiếu có lối sống lành mạnh, được đồng chí, đồng đội tin yêu, là một gương sáng trong lao động, sinh hoạt và học tập. Trong các vụ CC&CNCH, Hiếu luôn xung phong đi đầu, thực hiện nghiêm túc, các chiến thuật CC và CNCH do chỉ huy đưa ra, thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần xả thân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Nhiều trường hợp mặc dù không trong ca trực nhưng khi có các vụ cháy, CNCH phức tạp, có lệnh điều động của lãnh đạo, Hiếu vẫn nhanh chóng đến hiện trường, tham gia các đội hình CC và CNCH, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được chỉ huy phân công. 

“Tôi muốn nói thêm là Thái Ngô Hiếu là người có tính nghĩa hiệp từ trong tâm, anh ấy luôn có lòng giúp đỡ người bị nạn.Nhiều lần đi đường, thấy ai bị nạn, anh đều dừng lại giúp đỡ họ, chở họ vào bệnh viện rồi mới tiếp tục công việc của mình mà không nề hà điều gì.Đó là đức tính mà đồng đội, đồng chí trong đơn vị rất quý mến và cảm phục”, Trung tá Lê Đức Hiệp cho biết thêm.

Với những thành tích và sự nỗ lực cố gắng trong công tác, Thái Ngô Hiếu vinh dự được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH Bộ Công an lựa chọn là một trong những gương người tốt, việc tốt tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong tháng 1-2021; được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tặng Giấy khen và đặc biệt ngày 28-9-2021 được Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tặng thưởng Giấy khen về “Tấm gương điển hình trong phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và 20 năm Ngày Toàn dân PCCC”...

Bộ trưởng Bộ Công an thăng hàm vượt cấp cho đồng chí Thái Ngô Hiếu

Với những thành tích đã đạt được, đặc biệt là hành động hết sức dũng cảm, không sợ hiểm nguy, gian khổ, xả thân chấp nhận hy sinh tính mạng để cứu được 4 người dân bị đuối nước, thể hiện tinh thần, trách nhiệm với nhân dân, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, ngày 11/4/2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Trung úy lên Đại úy đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai.

Phú Lữ

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…