Thần tốc “Chiến dịch Quang Trung”

Đó là một chiến dịch của hy vọng, cho những niềm tin ngày một nhân lên của một Việt Nam nhân ái, kiên cường, bền bỉ, nơi mà trong mọi thử thách, người dân luôn cảm nhận được sự sẻ chia yêu thương và ấm áp nghĩa đồng bào.

Nối gót những bước chân thần tốc năm xưa

Những đôi vai của lực lượng công an, bộ đội, thanh niên vác cõng từng bao xi măng, kéo từng tấm tôn giữa con đường còn lầy lội nước lũ, những bàn tay của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cùng dựng lại từng cây cột, từng mái nhà cho người dân. Tiếng búa, tiếng cưa vang lên không ngơi nghỉ như nhịp đập khẩn trương của một chiến dịch chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, và cũng chưa từng xuất hiện ở bất kỳ quốc gia nào. Thần tốc và quyết liệt, mạnh mẽ mà ấm áp, nhanh chóng mà vẫn đầy yêu thương. Đó là những bước chân nối tiếp tinh thần Tây Sơn thần tốc đánh đuổi ngoại xâm, nhưng giờ đây là sự hồi sinh niềm hy vọng cho đồng bào sau cơn hoạn nạn vì thiên tai.

Những ngày thiên tai giáng xuống khúc ruột miền Trung, mưa dầm dề, lũ dồn lũ, sạt lở bủa vây. Hàng ngàn ngôi nhà sập đổ, hư hỏng, những con số tưởng chừng khô khốc nhưng lại chất chứa bao nỗi đau của từng phận người. Đó là giọt nước mắt của người mẹ nhìn căn nhà bị cuốn trôi, là nỗi ngậm ngùi của những người cha đứng lặng trước khoảng vườn tan hoang, là tiếng thở dài giữa bùn đất, khi sinh kế bao năm phút chốc thành số không của nhiều phận người. Thiên tai không chỉ tàn phá tài sản, mà xé vào tận cùng sự bình yên.

8-1.jpg -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho người dân.

Và, trong khoảnh khắc ấy, Đảng, Nhà nước đã chọn cách hành động bằng tất cả sự quyết liệt và nhân văn. “Chiến dịch Quang Trung” được Thủ tướng Chính phủ phát động như một mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thần tốc dựng lại mái ấm cho dân, để không ai phải sống trong cảnh không nhà, không nơi nương tựa khi Tết Nguyên đán cận kề. Chiến dịch Quang Trung không chỉ là sự đốc thúc về tinh thần, mà bằng những hành động được thực hiện thống nhất từ trên xuống dưới của Đảng và Chính phủ, tới từng lực lượng, từng người dân.

Nhìn ngôi nhà với bốn bức tường vững chãi, những cột bê tông chắc chắn trên nền nhà cao hơn nền cũ, bà Nguyễn Thị Phượng (thôn Mỹ Liên, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) không khỏi mừng vui. Nỗi ám ảnh về trận lụt lịch sử ở rốn lũ Hòa Thịnh cách đây hơn 1 tháng vẫn còn đó, nhưng bà Phượng cũng như hàng chục gia đình nơi này đang bừng lên hi vọng mới.

“Mấy ngày nay, chính quyền và lực lượng vũ trang từ công an, bộ đội, dân quân tới thanh niên đã giúp chúng tôi xây dựng lại nhà cửa. Ngôi nhà mới này kiên cố lắm, chắc chắn có thể chịu được lũ bão. Nếu không có chính sách của Nhà nước, có lẽ phải rất lâu người dân Hòa Thịnh chúng tôi mới có thể xây được những căn nhà như thế này”, bà Nguyễn Thị Phượng nghẹn ngào bộc bạch.

Hàng chục hộ dân ở Hòa Thịnh, cũng như hàng ngàn hộ gia đình có nhà bị sập đổ, hư hỏng trong trận bão lũ vừa qua đang khấp khởi mừng vui bên ngôi nhà đang thành hình. Không khí rộn ràng thi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng lũ của các lực lượng chức năng hiện diện khắp nơi. Nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5 cùng các hộ gia đình khẩn trương vận chuyển vật liệu, xây dựng nền móng kiên cố, dựng trụ, đổ bê tông, xây, tô tường... Một số ngôi nhà đã dần hình thành trong niềm phấn khởi của người dân bị ảnh hưởng mưa lũ vừa qua. Ai cũng vui mừng vì chắc chắn sẽ có nhà mới trước Tết Nguyên đán năm nay.

Tại nhiều tỉnh như Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa hay Lâm Đồng, các công trường xây dựng đang hoạt động nhộn nhịp từ sáng tới đêm. Những căn nhà mới, diện tích khoảng 48 m2, có gác chống lũ, đang lần lượt được dựng lên trên nền đất từng bị bùn lũ vùi lấp. Chiến dịch Quang Trung không chỉ là số lượng nhà được dựng lại, mà là tinh thần: nhanh, quyết liệt và đầy tình người. Nơi nào khó, nơi đó có lực lượng hỗ trợ; nhà nào yếu, được ưu tiên làm trước; gia đình khó khăn được giúp tối đa để kịp có mái ấm trước Tết. Mỗi căn nhà mới được hoàn thiện là một niềm vui lớn, là sự hồi sinh sau thiên tai, là điểm tựa để người dân mạnh mẽ bước tiếp.

Miền Trung quen với gian khó, nhưng chưa bao giờ phải chịu khó một mình, Chiến dịch Quang Trung một lần nữa khẳng định điều đó. Bộ đội, công an, chính quyền, lực lượng thanh niên xung kích và người dân cùng chung tay; ai có gì góp nấy từ công sức, vật liệu, nhân lực, tất cả cùng hướng về một mục tiêu chung để giúp bà con ổn định cuộc sống sớm nhất. Điều đọng lại sâu sắc nhất chính là niềm tin của người dân, một chiến dịch của hành động, trách nhiệm và nghĩa tình, vì một mùa xuân bình yên.

Những ngày này, khi gió lạnh cuối năm thổi về không ngớt, dấu tích mưa lũ vẫn in hằn khắp thôn xóm, khắp nơi đang bừng lên một nhịp sống mới. Trên những nền đất từng bị nước lũ cày xới, tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng người gọi nhau vang lên không ngớt. Tinh thần khẩn trương, thần tốc của Chiến dịch Quang Trung đang hiện hữu rõ ràng, mạnh mẽ như một lời hồi đáp đầy trách nhiệm và nghĩa tình trước những mất mát mà nhân dân nơi đây đã phải gánh chịu.

Đến thời điểm này, lực lượng vũ trang các cơ quan, đơn vị và cả 5 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 đang quyết liệt dốc toàn lực giúp dân xây nhà. Dù trong điều kiện nào, các cán bộ, chiến sĩ vẫn giữ vững tác phong kỷ luật thông qua việc duy trì giờ giấc, quân phục, vệ sinh, sinh hoạt, kết hợp với làm công tác dân vận, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sự tự lực để thích ứng với điều kiện khắc nghiệt đảm bảo nơi đóng quân sạch, đẹp, gọn gàng, giữ vững ý chí và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hy vọng của một niềm tin

Khắp miền Trung - Tây Nguyên nơi bão lũ đi qua như một đại công trường. Những bước chân rầm rập đi về phía bà con đang chờ đợi, những bàn tay quen cầm súng, quen điều lệnh, nay cầm bay, cầm thước, những giọt mồ hôi đổ xuống cho sự chuyển mình đầy trách nhiệm. Dưới cái nắng hanh hao ban ngày hay những cơn mưa bất chợt cuối mùa, lực lượng chức năng vẫn miệt mài bám công trường với quyết tâm cao nhất để sớm hoàn thiện những mái nhà kiên cố cho người dân an tâm trước mùa xuân mới. Những căn nhà dựng lên kiên cố không chỉ là mái che mưa nắng, mà còn là điểm tựa niềm tin, nơi những đứa trẻ lại tiếp tục học bài, nơi người già yên tâm ngủ nghỉ, nơi bếp lửa sưởi ấm tương lai mới của gia đình.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết: các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tập trung cho công tác khẩn trương triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Toàn tỉnh phát huy truyền thống “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” để hỗ trợ người dân từng bước vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và sinh kế lâu dài.

Với những căn nhà nằm sâu trong các ngõ ngách, đường hẹp, xe lớn không vào được nên toàn bộ gạch, cát, xi măng phải dùng xe máy chở hay vác bộ từng bao. Có hôm trời mưa, đường trơn, những cán bộ, chiến sĩ cùng người dân gánh cát đá hay cõng gạch bị trượt ngã, mọi người lại hò nhau xúc lại từng xẻng cát, vỗ về nhau bằng câu đùa vui để vơi đi mệt nhọc. Một chiến sĩ công an tăng cường từ đoàn Đà Nẵng xây dựng nhà cửa cho người dân Đắk Lắk chia sẻ, toàn bộ các hộ dân được hỗ trợ xây nhà đều được đảm bảo kỹ thuật, khảo sát nền đất, bảo đảm căn nhà mới xây sẽ thực sự bền vững. Anh em các lực lượng chức năng đều làm bằng trách nhiệm và tình cảm.

Ở công trường xây dựng những ngôi nhà mới, cùng với số ít những người thợ xây chuyên nghiệp, thì hầu như chỉ thấy bóng dáng những cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an với quân hàm trên vai, cùng xẻng, bay trát vữa trên tay. Người chẻ gạch, người trộn hồ, người đẩy xe chở cát, ai cũng tất bật như đang vào cao điểm huấn luyện. Tổ công tác có đủ mọi quân hàm, có khi từ binh nhất, chiến sĩ nghĩa vụ đến cấp tá đều lấm lem trong mồ hôi và niềm vui hân hoan.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ dù chưa từng cầm bay, cầm thước nhưng chỉ sau vài hôm cũng trở nên thạo việc. Lúc đầu, có chiến sĩ trát vữa xong nhưng cả mảng tường lồi lõm, phải làm lại, dân thấy cũng lo. Nhưng, sau vài hôm, quen tay rồi thì làm đâu chắc đấy. “Lính mà, khó mấy cũng học, cũng làm được!”, Hạ sĩ Đặng Minh Hiếu, Trung đoàn 887, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.

Cứ vài người một nhóm, các anh chia nhau làm từng khâu. Nhóm đào móng, nhóm dựng khung, nhóm chuẩn bị vật liệu, nhóm xây tường, nhóm đổ bê tông, nhóm lợp mái nhà để bảo đảm công trình đúng theo tiêu chuẩn “ba cứng” gồm nền cứng, tường cứng và mái cứng. Ngày cũng như đêm, đèn thắp sáng trưng trên những công trình như thế, việc cứ trôi ào ào. Những bàn tay bộ đội hay công an cùng người dân mỗi người một việc nhưng hòa cùng nhau để xây dựng những công trình cho đồng bào, tạo nên nhịp hòa thanh ấm êm cho cuộc sống.

Với tinh thần “thần tốc hành quân - thần tốc thi công - thần tốc về đích”, Dù nhiều thời điểm và ở một số địa phương, thời tiết không thuận lợi nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã nỗ lực hết mình để cùng người dân thực hiện các công đoạn xây dựng nhà cửa. Các lực lượng chia ca, kíp, tranh thủ thời điểm buổi trưa, ban đêm để xây, sửa nhà đảm bảo tiến độ. Chất lượng công trình nhà ở cũng được chú trọng để có thể chống chịu bão, lũ sau này.

8-2.jpg -0
Những ngôi nhà đang được hình thành, mang lại niềm hy vọng cho đồng bào sau cơn thiên tai, hoạn nạn.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đặng Đức Cường, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 207/Quân khu 5 tham gia hỗ trợ xây dựng nhà cho người dân chia sẻ: “Giúp nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim”. Cán bộ, chiến sĩ “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, tăng ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi những mái nhà mới dần hiện lên, khi những bếp lửa được nhóm lại trên nền nhà đang được xây dựng, đó không chỉ là sự trở lại của một mái ấm mà là sự trở lại của hy vọng. Hy vọng của niềm tin rằng dù đi qua bao bão dông, vẫn không ai bị bỏ lại, không ai phải chịu thêm những thiệt thòi.

Những mốc thời gian được đặt ra, không chỉ để tái thiết vật chất, mà còn khôi phục niềm tin: 31/12/2025 phải hoàn thành sửa chữa toàn bộ nhà hư hỏng; 31/1/2026 phải dựng mới xong toàn bộ nhà bị sập để đồng bào có mái ấm đón Tết. Đó là một cam kết, là lời hứa từ Đảng, Nhà nước với dân, lời hứa ấy không được phép chậm trễ. Lời hứa ấy được thực hiện bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi của lực lượng quân đội, công an, các cấp, các ngành, đoàn thể, của toàn xã hội. Những nhà hảo tâm quyên góp thông qua Mặt trận Tổ quốc và đến trực tiếp tại nơi xây dựng nhà của để ủng hộ, các công ty vận tải hỗ trợ vận chuyển vật liệu, các cửa hàng vật liệu xây dựng tập trung hàng hóa để đủ cung ứng cho nhu cầu xây dựng dồn dập, ngành đường sắt hỗ trợ miễn phí vận chuyển 1 triệu viên gạch vào tái thiết cho vùng lũ.

Cả xã hội đang cùng hưởng ứng với chủ trương của Đảng và Nhà nước để thần tốc xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa cho đồng bào. Tinh thần ấy không chỉ diễn ra một vài ngày, mà xuyên suốt trong hành động của khắp các địa phương, những Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai hay Quảng Ngãi, Quảng Trị, TP Huế... đã khởi công hàng trăm căn nhà chỉ trong ít ngày. Sự khẩn trương ấy không chỉ nhằm kịp tiến độ mà để giữ lời hứa không để ai đón Tết trong cảnh không có nhà.

Sau 2 tuần triển khai khẩn trương, quyết liệt, Chiến dịch Quang Trung “thần tốc” đã hoàn thành gần 500 ngôi nhà kiên cố, bàn giao cho các hộ dân vùng lũ miền Trung. Những mái ấm mới không chỉ giúp bà con sớm ổn định nơi ở, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để vươn lên sau thiên tai. Bão lũ, thiên tai có thể cuốn đi mọi thứ của cải vật chất, nhưng lại dựng xây nên một tinh thần đoàn kết của cả dân tộc, trong những lúc khó khăn nhất, phẩm chất đẹp nhất của người Việt được thắp lên mạnh mẽ nhất. Hai chữ “đồng bào” không chỉ là câu nói đẹp mà là giá trị làm nên bản sắc Việt Nam. Và, những thôn xóm từng oằn mình trong thiên tai đang từng bước hồi sinh, vững tin bước tiếp nhờ sức mạnh đoàn kết với nghĩa tình sâu nặng và những chính sách nhân văn,kịp thời của Đảng, nhà nước hướng về Nhân dân.

Tiêu Dao -  Bảo Anh

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.