Tết bình yên trên miền đất quế

Danh xưng “miền đất quế” từ lâu đã được đặt cho huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), bởi nơi đây có gần 50.000 ha diện tích đất trồng quế. Hai chục năm về trước, khi còn là lính trinh sát chúng tôi đã từng mòn vẹt đế giày trên các ngả đường, đồng đất Văn Yên trong hành trình truy xét những vụ trọng án chưa rõ thủ phạm.

Tết này, những thành tích trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an huyện Văn Yên, đã dẫn tôi trở lại nơi đầy ắp kỷ niệm đó, để chia vui cùng đồng đội ngày nào trước những việc họ đã làm được.

Tết muộn

Thuở trai trẻ, Thượng tá Phạm Duy Thịnh và tôi ở cùng nhau trong doanh trại của Công an tỉnh Yên Bái, khi đó anh vẫn còn là một trinh sát phòng chống tội phạm ma túy. Tuy khác đơn vị chiến đấu nhưng tôi lại “cập nhật” khá thường xuyên những thành tích công tác của anh, vì Phòng Cảnh sát điều tra có trách nhiệm thụ lý điều tra theo tố tụng hình sự những vụ án do các đơn vị trinh sát chuyển đến theo thẩm quyền.

Chỉ huy Công an huyện Văn Yên kiểm tra một chốt phòng dịch COVID-19.
Chỉ huy Công an huyện Văn Yên kiểm tra một chốt phòng dịch COVID-19.

Trưởng thành từ người lính trận, anh được tín nhiệm đề bạt giữ cương vị lãnh đạo chỉ huy lúc còn khá trẻ. Năm 2019, khi đang là Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Thượng tá Thịnh được luân chuyển đến đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an huyện Văn Yên.

Với tư duy chỉ huy sắc bén, bản lĩnh trận mạc dày dặn và phương pháp quản lý, điều hành công việc khoa học, Thượng tá Thịnh đã đóng vai trò kiến tạo nên những thành tích công tác của đơn vị trong thời gian qua.

Tiếp tôi tại trụ sở mới khang trang của Công an huyện, anh cho biết trong dịp tết Tân Sửu, Công an huyện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác được giao trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán, đồng thời tham gia tích cực và có hiệu quả vào nhiệm vụ phòng, chống dịch. Vì vậy, tình hình trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tang vật vụ vận chuyển trái phép pháo nổ bị Công an huyện Văn Yên thu giữ.
Tang vật vụ vận chuyển trái phép pháo nổ bị Công an huyện Văn Yên thu giữ.

Để bình yên đến với mọi nhà

Chuyện xuân của lính thì không thể “thoát” được việc án từ. Trong nghề chúng tôi hay nói đùa là “đỏ” ngay từ đầu năm, với việc đúng vào ngày mùng 1 tết năm nay (12-2-2021) đơn vị đã khép lại hành trình gần 1 năm lẩn trốn của đối tượng truy nã Bàn Tòn Lai (sinh năm 1988, trú tại thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng, Văn Yên). Đối tượng này là bị can bỏ trốn trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra ngày 10-4-2020 tại thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, gồm 27 tên. Sau khi ổ bạc bị triệt xóa, Bàn Tòn Lai trốn khỏi địa phương.

Để bắt Lai, cán bộ chiến sĩ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Văn Yên triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác định nơi trốn của gã tại một lán trên đỉnh núi, cách nhà bố đẻ của Lai khoảng 6 km đường rừng. Nghiên cứu địa hình, thấy lối đi lên lán là con đường độc đạo, chỉ có thể đi bộ. Đã rất nhiều lần, Đội Điều tra tổng hợp cử cán bộ phối hợp với Công an xã Phong Dụ Thượng tổ chức lực lượng mai phục trong khu rừng ẩm thấp xung quanh khu vực lán trại để đón bắt đối tượng. Nhưng, do đối tượng lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng, địa điểm bắt chỉ có con đường độc đạo, từ lán trên đỉnh núi có thể bao quát một vùng rộng lớn, thấy dấu hiệu khả nghi, gã liền trốn vào rừng sâu. Bởi thế mà bao chuyến đi vẫn chưa bắt được.

Thượng tá Phạm Duy Thịnh - Trưởng Công an huyện Văn Yên.
Thượng tá Phạm Duy Thịnh - Trưởng Công an huyện Văn Yên.

Nhận định trong dịp tết rất có thể Lai sẽ lén lút về nhà lấy đồ tiếp tế, vì nhà bố mẹ tên này cũng ở một khu biệt lập, cách xa khu dân cư, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp cùng Công an xã Phong Dụ Thượng thường xuyên cử lực lượng giám sát chặt chẽ địa điểm này. Quả như dự đoán, chiều mùng 1 tết, khi đang trên đường trở về nhà, Lai đã sa lưới, kết thúc gần 1 năm lẩn trốn. Với tinh thần cảnh giác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngay khi khóa tay đối tượng, anh em đã phát... khẩu trang cho gã và triển khai ngay các biện pháp bảo hộ an toàn theo quy định, vì cũng chẳng biết chính xác gã đã đi những đâu.

Trước đó, sáng 23 tháng Chạp, (4-2-2021), đơn vị đã truy xét theo dấu vết “nóng”, nhanh chóng bắt giữ tên cướp giật táo tợn tại thị trấn Mậu A. Khoảng 9h34 hôm đó, chị Bùi Thị Hải (ở tổ 4, thị trấn Mậu A, Văn Yên) đến Công an huyện trình báo về việc chị bị một đối tượng nam giới giật túi xách bên trong có 10 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng tại khu vực bãi hóa trường Ga Mậu A.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an huyện đã giao cho Đội CSHS huyện chủ trì, phối hợp với các đội nghiệp vụ và Công an thị trấn Mậu A tiến hành truy xét theo “dấu vết nóng” của đối tượng. Từ lời khai của người bị hại cùng nhân chứng hiện trường, lực lượng truy xét xác định kẻ gây án là một nam giới, dáng người to béo, đi xe Dream lắp 1 gương bên trái, sử dụng khẩu trang y tế màu xanh để che mặt, che biển số, sau khi cướp giật được tài sản, đối tượng chạy qua khu vực chợ Mậu A để tẩu thoát, đến đây thì mất dấu vết.

Đối tượng Nguyễn Duy Tân tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Nguyễn Duy Tân tại cơ quan điều tra.

Ngay trong ngày hôm đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã quyết định khởi tố vụ án, đồng thời xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nhằm nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng xử lý trước pháp luật. Lực lượng CSHS Công an huyện làm chủ công, phối hợp cùng các đội nghiệp vụ khác của Công an huyện, Công an tỉnh Yên Bái và Công an các xã, thị trấn... triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến 16 giờ cùng ngày, ban chuyên án xác định Nguyễn Duy Tân (sinh năm 2001, trú tại thôn Cầu Quạch, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên) là kẻ nghi vấn thực hiện vụ cướp giật này. Đến 17 giờ cùng ngày, Nguyễn Duy Tân bị triệu tập lên trụ sở cơ quan điều tra để làm việc. Tân đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Mở đầu đợt cao điểm tấn công tội phạm năm nay, đơn vị đã phối hợp Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an khám phá thành công vụ vận chuyển pháo nổ với số lượng rất lớn, tổng số pháo lậu thu giữ được là 491,6 kg.

Thành lũy phòng dịch bệnh

Kể về nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của đơn vị, Thượng tá Thịnh cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin về những diến biến phức tạp mới của dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ huy Công an huyện Văn Yên chỉ đạo tăng cường ngay các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Lúc này vào thời điểm cận tết, số người trở về quê ăn tết cùng gia đình tăng cao, trong đó có nhiều người đến từ vùng dịch bệnh.

Đối tượng truy nã Bàn Tòn Lai bị cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên bắt giữ.
Đối tượng truy nã Bàn Tòn Lai bị cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên bắt giữ.

Cụ thể số người trở về từ các huyện Chí Linh, Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương), Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) (tính đến 7h30 ngày 17-2-2021) là 318 trường hợp. Thực hiện nhiệm vụ được phân công, đơn vị đã khẩn trương rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án và chuẩn bị về lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai ứng phó với các cấp độ của dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn. Kích hoạt ngay hệ thống biện pháp phòng, chống dịch tại trụ sở công an huyện, công an xã, thị trấn và đối với cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Từ ngày 28-1-2021 đến ngày 17-2-2021, đơn vị đã tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai các nhiệm vụ, biện pháp ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh; khởi động lại các chốt kiểm dịch y tế liên ngành, kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương khác vào địa bàn, nhất là người từ vùng dịch trở về; rà soát, theo dõi số trường hợp có nguy cơ gây lây làn dịch bệnh vào địa bàn (người từng đến, về từ vùng dịch trong nước; người tiếp xúc với F0, F1, F2; người nhập cảnh trái phép...); theo dõi, quản lý các trường hợp phải thực hiện cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà; chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác quản lý cư trú, tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tình hình dịch bệnh, đặc biệt là phát hiện, đấu tranh với các hành vi đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, các hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước...

Nhờ những nỗ lực tập thể rất cao trong kiểm soát dịch bệnh, những ngày tết Tân Sửu đã qua đi trong sự yên lành. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của những người lính tâm huyết với nhiệm vụ giữ gìn bình yên trên miền đất quế.

Đào Trung Hiếu

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.