Tan hoang nóc Ông Đề

Trưa 28-10, những trận cuồng phong của bão Molave rú rít, quần thảo, đập thẳng vào các cánh rừng bên núi Pa Ranh (thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Những ngày trước đó, mưa lớn kéo dài đã khiến đất núi ngấm nước, nhão mềm, tiềm ẩn mối họa sạt lở. 13 hộ dân (chủ yếu là đồng bào Mơ Nông) ở nóc Ông Đề đã chuẩn bị lương thực, nước uống, đèn pin và các vật dụng thiết yếu để phòng tránh bão.

Nhưng, không ai ngờ một thảm họa khủng khiếp chuẩn bị ập xuống ngôi làng nhỏ.

Trận cuồng phong

Trước khi bão đổ bộ vào đất liền, khoảng 25-30 người dân trong nóc Ông Đề đã đến nhà ông Lê Hoàng Việt (Bí thư xã Trà Leng) và nhà ông Nguyễn Thành Sơn, một hộ dân gần đó để nương náu, bởi đây là hai ngôi nhà kiên cố nhất của nóc.

“Từ trưa, tôi và nhiều người đã nghe những tiếng nổ nhỏ như tiếng sấm. Không ngờ đó là tiếng đất núi đang chuyển mình” - ông Nguyễn Thành Sơn bàng hoàng nhớ lại. Gió và mưa lớn đã khiến một cây chò cổ thụ cao hơn 20m, đường kính hơn 2 người ôm ở ven suối bị bật gốc, trôi xuống chắn ngang chiếc cầu ngay cạnh nóc. Thân cây và đất đá, rèo rác đã chặn dòng suối khiến nước từ trên núi đang ầm ầm đổ xuống tràn vào nóc.

Công an huyện Nam Trà My và các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân tại nóc Ông Đề.
Công an huyện Nam Trà My và các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân tại nóc Ông Đề.

Khoảng 15h gió ngớt, ông Sơn cùng một số người vừa ra khỏi nhà định khơi thông dòng chảy thì thấy cả một vạt đồi phía taluy dương con đường liên xã rung chuyển. Ngay sau đó, đất đá, cây gỗ từ trên cao bị cuốn theo dòng nước cuồn cuộn đổ xuống ngôi làng.

Ông Sơn và mọi người la hét và bỏ chạy nhưng không kịp. Trong chớp mắt, tất cả 13 ngôi nhà ở nóc Ông Đề bị đổ sập, nhiều người bị hất văng, cuốn trôi hoặc vùi lấp trong đất đá. Một người đàn ông trông giữ vườn ươm (chưa rõ tên) trong lúc đến gần nhà ông Lê Hoàng Việt đã phát hiện núi lở, cố sức hét gọi những người bên trong nhưng do mưa lớn, không có ai nghe.

Một đôi vợ chồng ở gần đó mang 4 đứa con nhỏ gửi ở nhà ông Việt rồi về nhà lấy đồ đạc. Khi quay trở lại thì chứng kiến tận mắt nhà ông Việt bị đổ sập, trong phút chốc mất cả 4 đứa con. Gia đình ông Việt tổng cộng 8 người, ngoài hai vợ chồng còn có con cái và người thân cũng bị nhấn chìm trong đất đá.

Không chỉ nhà ông Việt, các ngôi nhà còn lại trong nóc cũng bị sập, bị cuốn trôi cùng với nhiều người bên trong. Nóc Ông Đề bị xóa sổ hoàn toàn trong chốc lát, chỉ còn sót lại một số khung nhà và vách ván. Hàng chục người đã bị chôn vùi dưới lớp đấp đá sâu 1-3m, hoặc đã bị cuốn trôi bởi dòng nước dữ. Riêng ông Sơn bị lũ bùn đất đẩy đi một đoạn chừng 30m và ngất đi. Đến khi tỉnh lại, nóc Ông Đề gần như thành bình địa.

Sau khi định thần lại, ông Sơn nhìn thấy một cánh tay đưa lên trong đống đổ nát. Ông cào bới, lôi ra được một phụ nữ bị gãy chân và bế đến đặt tại một mô đất cao ráo. Để lại cho cô gái chiếc áo mưa, ông dặn có người đến thì kêu lên, rồi tiếp tục đi tìm vợ mình nhưng không thấy. Đến sáng 29-10, khi thi thể người vợ được đưa lên từ đống đất đá, ông Sơn chỉ biết khóc nghẹn.

May mắn được người dân tìm thấy từ đống đồ nát và khiêng võng đi cấp cứu, bà Hồ Thị Hằng, ở gần nhà ông Sơn vẫn thảng thốt trước khi kể lại trận lũ quyét khủng khiếp. Lúc đó trời mưa to, bà Hằng và chồng đang giữ hai đứa cháu ngoại trong nhà. Sau những tiếng động ầm ầm, đất đá bất ngờ đổ ập vào ngôi nhà vách ván. Bà Hằng và 2 đứa cháu nhỏ được một người hàng xóm lôi ra khỏi đống đổ nát, còn chồng bà Hằng bị vùi lấp mất.

Nghe tin lũ quét và lở núi tại thôn 1, chị Hồ Thị Hậu, con gái bà Hằng đang ở nơi khác tất tả chạy xe máy về đến xã Trà Giác thì phải cuốc bộ do đường tắc. Sau hơn 3 giờ cuốc bộ về đến, chị Hậu không thể tin nổi khi ngôi làng nhỏ yên bình giờ thành bãi đất đá ngổn ngang. Biết mẹ và 2 con ruột bị thương tích nhưng may mắn được cứu sống, còn người cha gặp đại nạn qua đời, chị Hậu chỉ còn biết nức nở ôm mẹ, ôm con mà khóc.

Người dân khiêng các nạn nhân bị thương do vụ sạt lở đi cấp cứu.
Người dân khiêng các nạn nhân bị thương do vụ sạt lở đi cấp cứu.

Trên đường từ Trà Leng trở ra quốc lộ 40B ngày 29-10, gần chục người bị thương được người dân thôn 1, xã Trà Leng khiêng võng đi bộ hơn chục km cho đến khi được lực lượng quân đội và y tế tiếp ứng. Ở chiều ngược lại, cùng với những lực lượng, phương tiện được tăng cường vào mở đường và tìm kiếm cứu nạn là những chàng trai, cô gái người Mơ Nông lớn lên từ nóc Ông Đề. Họ là những thanh niên, thiếu niên đi làm xa, đi học xa nghe tin dữ vội vã trở về, vừa đi vừa khóc. Nhiều cô giáo ở trường mầm non xã Trà Leng cũng lội bùn tìm vào nóc Ông Đề vì mất liên lạc với bạn bè, đồng nghiệp.

Tại một quán nước ở xã Trà Giác, chúng tôi bắt gặp thanh niên tới nóc Ông Đề chơi và gặp nạn, vừa được người nhà khiêng về. Tại một quả đồi thấp gần thôn 1 Trà Leng, người dân đang tập trung chôn cất ông Hồ Văn Thanh (52 tuổi) và vợ là Hồ Thị Đức (42 tuổi). Vợ chồng ông Thanh có 4 người con nhưng khi xảy ra sự cố, chỉ có hai vợ chồng và một đứa con nhỏ ở nhà và chỉ có đứa bé may mắn thoát chết.

Không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến những nạn nhân được quấn trong chăn và bọc trong một tấm bạt rồi chôn vội ở những triền đồi. Còn khoảng 13 người vẫn chưa được tìm thấy. Có một điều vô cùng may mắn là có hơn 30 người được cho là mất tích do thảm họa đã an toàn, dù một số người bị gãy tay chân hoặc các thương tích nặng khác.

Sơ cứu nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở.
Sơ cứu nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở.

Nỗ lực cứu nạn, xoa dịu nổi đau

Nóc Ông Đề nằm biệt lập, sóng điện thoại lại mất hoàn toàn, giao thông bị tắc nghẽn, việc đi lại trong mưa bão vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, nhiều giờ sau biến cố, 2 người dân may mắn thoát nạn mới chạy bộ đến được UBND xã Trà Leng để báo tin. Vụ việc lập tức được báo cáo với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Trà My. Ngay trong đêm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã cùng lãnh đạo Quân khu 5 họp khẩn để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trong khi các lực lượng hỗ trợ chưa tiếp cận được hiện trường do giao thông tắc nghẽn thì chính những người dân ở nóc Ông Đề, xã Trà Leng đã khẩn trương đào bới, cứu được nhiều người. Cũng trong đêm 28-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện yêu cầu Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết, khẩn trương cứu nạn, cứu hộ những người bị vùi lấp.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác cũng đã có mặt tại điểm sạt lở tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) để nắm bắt tình hình, chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn. Sáng 29-10, tuy chưa thể tiếp cận hiện trường nhưng Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đã có mặt tại điểm sạt lở tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) để nắm bắt tình hình, chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn. Phó Thủ tướng nhận định tình hình cứu nạn còn rất phức tạp, nhiều nơi sạt lở và yêu cầu các lực lượng vũ trang phải huy động trang thiết bị và vật tư cần thiết thông đường sớm nhất để cứu đồng bào đang bị nạn.

Người thân và gia tộc chôn cất các nạn nhân được tìm thấy trong vụ lũ quét.
Người thân và gia tộc chôn cất các nạn nhân được tìm thấy trong vụ lũ quét.

Do đường vào hiện trường bị chia cắt, các phương tiện giao thông, kể cả xe máy chưa thể vào tận nơi nên sáng sớm 29-10, Công an huyện Nam Trà My và Công an xã Trà Leng, Ban chỉ huy quân sự Nam Trà My đã phải đi bộ hàng chục km để tiếp cận hiện trường. Ngoài một xe múc có sẵn tại khu vực được huy động, việc tìm kiếm các nạn nhân chủ yếu thực hiện bằng các biện pháp thủ công. Chúng tôi vô cùng xúc động khi chứng kiến những CBCS công an tham gia tìm kiếm các nạn nhân bị vùi trong đất đá dùng xà beng, dây thừng và cả tay không lật từng mảng tường, từng tấm ván để tìm kiếm, đưa các nạn nhân ra ngoài. Đến sáng 30-10, đã tìm thấy thi thể 9 nạn nhân.

Suốt đêm 29 đến ngày 30-10, hàng chục xe múc, xe ủi được lực lượng quân đội đưa đến đã làm việc đến khuya để giải tỏa các điểm ách tắc trên quốc lộ 14B và đường DH1 Nam Trà My, nỗ lực đưa sớm các phương tiện cơ giới vào hiện trường để đẩy nhanh việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích trước khi trời mưa trở lại do bão Goni sắp vào Biển Đông, thành cơn bão số 10 hướng vào miền Trung. 

Cùng với vụ sạt lở tại Trà Leng, hai vụ sạt lở núi nghiêm trọng khác cũng xảy ra tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) và thôn 6, xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) khiến 18 người chết và mất tích. Đến sáng 30-10, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được khu vực sạt lở tại xã Phước Lộc do giao thông tắc nghẽn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 29-10 tiếp tục có công điện chỉ đạo bằng mọi cách, mọi phương tiện đưa lực lượng và phương tiện cứu nạn, cứu hộ tiếp cận nhanh nhất đến các khu vực bị sạt lở có người bị vùi lấp.

Công an Quảng Ngãi giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão

Tại tỉnh Quảng Ngãi, nơi tâm bão số 9 đổ bộ bị thiệt hại rất lớn về tài sản. 84.000 mái nhà tôn, ngói của người dân, trụ sở cơ quan, trường học... bị tốc mái, hư hỏng; nhiều biển quảng cáo, cây xanh ngã đổ trên nhiều tuyến đường... 2 cán bộ chiến sĩ công an bị thương khi đang làm nhiệm vụ và giúp đỡ người dân... Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng tham gia với các đoàn công tác của từng địa phương để cứu trợ khẩn cấp tại các khu vực bị thiệt hại nặng.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn kiểm tra thiệt hại tại Trường Tiểu học thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn kiểm tra thiệt hại tại Trường Tiểu học thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 29-10, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an đến kiểm tra công tác ứng phó với bão số 9 và tình hình khắc phục hậu quả sau bão tại Công an tỉnh Quảng Ngãi. Thứ trưởng cho rằng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có sự chủ động phối hợp triển khai ứng phó, góp phần giảm thiểu thiệt hại do bão số 9 gây ra.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý, theo dự báo, nhiều khả năng bão số 10, 11 sẽ tiếp tục hướng vào khu vực miền Trung, do đó Công an tỉnh Quảng Ngãi cần tận dụng tối đa những ngày này tập trung khắc phục hậu quả bão số 9, tránh nguy cơ 2 cơn bão tiếp theo đổ bộ vào sẽ tạo ra tình trạng hậu quả sau chồng hậu quả trước.

Song song với công tác khắc phục hậu quả sau bão, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; phối hợp lực lượng chức năng kiểm soát tình hình thị trường sau bão, tránh tình trạng “đục nước béo cò”, trục lợi sau thiên tai và phải chú trọng đến công tác đề phòng dịch bệnh sau bão.

Tiếp đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để thăm hỏi, động viên chiến sĩ Nguyễn Minh Hoàng, chiến sĩ nghĩa vụ của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi, đang được điều trị tại đây; thăm, động viên tập thể thầy, cô giáo và học sinh Trường Tiểu học thị trấn Sông Vệ bị thiệt hại do bão.

Ngọc Thi

Thân Lai

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".