Sức trẻ ở một đơn vị “giải mã” những vụ trọng án

Đội Điều tra trọng án (Đội 9) Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội hiện có tới hơn 90% cán bộ chiến sỹ vẫn trong tuổi Đoàn (đang sinh hoạt trong Đoàn TNCS HCM). Dù trẻ tuổi, song nhiều năm qua “cánh lính trẻ” của Đội 9 luôn phối hợp tốt với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP và công an các quận huyện, giải quyết mỗi năm hàng trăm vụ trọng án.

1. Có thể nói được rèn luyện, công tác tại PC45 Công an TP Hà Nội đã là một vinh dự nhưng được làm lính của Đội Điều tra trọng án thì lại là niềm vinh dự nhân đôi. Bởi đây là đội “anh hùng nhỏ” trong “anh hùng lớn”. Đội 9 từng được tôn vinh là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, còn PC45 thì vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu này tới hai lần.

Thiếu tá Trần Quang Nhất, Phó Đội trưởng Đội 9 có gương mặt thư sinh, trắng trẻo. Tuy thế, có chứng kiến những lần anh đối mặt với tội phạm mới thấy được “chất” hình sự trong anh. Một trong số đó là cuộc truy tìm, vây bắt thầy giáo nhưng lại có trái tim quỷ dữ. Hắn là Lê Anh Tuấn (32 tuổi, nguyên là giáo viên một trường tiểu học ở Lào Cai).

Tháng 8-2016 tại nhà nghỉ Minh Hà (Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra một vụ giết người hết sức dã man. Sau nhiều giờ không thấy người khách trả phòng, chủ nhà nghỉ phát hiện chị Nguyễn Thị Hương Giang (30 tuổi, trú tại Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm rất hiểm.

Điều tra viên Đội 9 lấy lời khai đối tượng Lê Anh Tuấn.
Điều tra viên Đội 9 lấy lời khai đối tượng Lê Anh Tuấn.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ chiến sỹ Đội 9 dưới sự chỉ đạo của Công an TP lập tức có mặt, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Hoàng Mai... tổ chức điều tra. Qua khám nghiệm ban đầu, xác định đây là vụ giết người cướp tài sản. Tuy nhiên, những manh mối để truy tìm thủ phạm là hết sức mong manh.

Theo người chủ nhà nghỉ, trưa ngày 16-8-2016 có một nam thanh niên đến thuê phòng trước. Sau đó vài chục phút thì nạn nhân Nguyễn Thị Hương Giang cũng vào theo. Khoảng 30 phút sau, nam thanh niên xách túi ra khỏi nhà nghỉ, có dặn rằng: “bạn em vẫn trong phòng, em ra ngoài một tý rồi quay lại ngay”. Nhưng anh ta đã biến mất luôn.

Trước đó anh ta còn kịp tốc váy nạn nhân lên để dựng hiện trường giả, thay áo, lấy tiền trong ví của chị Giang rồi bỏ đi. Tuy nhiên, mấy chiếc điện thoại của chị Giang hắn lại không hề đụng vào. Người chủ nhà nghỉ cũng không nhớ được nhiều về đối tượng gây án.

Qua những dấu vết để lại tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng bị hại và đối tượng có mâu thuẫn rất gay gắt. Có thể là do nợ nần tiền bạc, hoặc do tình ái. Tuy nhiên, sau nhiều giờ tập trung rà soát hàng trăm mối quan hệ của nạn nhân, vẫn chưa thấy nổi lên một manh mối nào.

Là điều tra viên được giao thụ lý chính của vụ án, Thiếu tá Nhất cùng đồng đội khẩn trương sử dụng liên hoàn các biện pháp nghiệp vụ, rà soát camera xung quanh khu vực nhà nghỉ Minh Hà; kiên trì lấy lời khai nhân chứng và những người có liên quan. Đến đêm ngày 16-8 thì thấy nổi lên một đối tượng tình nghi. Đó là Lê Anh Tuấn - em họ của chị Giang.

Năm 2015 Tuấn từng về Hà Nội chơi, ăn cơm ở nhà chị Giang và vay tiền của chị này. Tuy nhiên, do Tuấn là giáo viên, lại có quan hệ họ hàng với chị Giang nên ban đầu nhiều trinh sát không nghĩ hắn là hung thủ.

Khi thông tin về đối tượng được thu thập được càng nhiều, thì hình ảnh kẻ thủ ác lại hiện ra càng “nét”. Tuấn đang nợ chị Giang cả trăm triệu đồng. Thời điểm vụ án xảy ra Tuấn không có chứng cứ ngoại phạm. Người chủ nhà nghỉ Minh Hà cũng đã nhận ra Tuấn từng hai lần thuê phòng để nghỉ.

Với chừng ấy thông tin, ngay trong đêm 16-8 một tổ công tác Đội 9 đã có mặt tại Lào Cai để truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, ở nhà Tuấn và cả ở trường Tuấn đang dạy đều không thấy đối tượng xuất hiện. Có thông tin Tuấn đi viếng đám ma chị Giang, tổ công tác lập tức quay trở lại Hà Nội. Cho đến rạng sáng ngày 17-8-2016 lực lượng truy bắt nhận được thông tin Tuấn đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở phường Bưởi (Tây Hồ, Hà Nội) liền tổ chức quây chặt.

Khoảng 5 giờ sáng, Thiếu tá Nhất cùng đồng đội tổ chức kiểm tra hành chính ngôi nhà này. Rất nhanh các anh phi lên căn phòng tầng 2 và bất ngờ đạp cửa xông vào tóm gọn Tuấn khi hắn còn đang say giấc. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Là giáo viên của một trường tiểu học, Tuấn không chịu rèn luyện tu dưỡng mà chỉ ham kiếm tiền. Sau một vài phi vụ buôn bán thất bại, Tuấn nợ đầm đìa và phải vay lãi của chị Giang. Tháng 6-2016 số tiền Tuấn nợ chị Giang đã lên tới 130 triệu đồng. Nghĩ mãi mà không có cách gì trả nổi, Tuấn nảy sinh ý định giết chị Giang để “xù” nợ. Ngày 13-8 Tuấn đã về Hà Nội hẹn chị Giang đến nhà nghỉ với ý đồ xấu, tuy nhiên hắn chưa dám ra tay.

Đối tượng Trần Ngọc Linh và Nguyễn Minh Trường.
Đối tượng Trần Ngọc Linh và Nguyễn Minh Trường.

3 ngày sau, Tuấn lại tiếp tục bắt xe khách từ Lào Cai về Hà Nội, hẹn chị Giang đến nhà nghỉ Minh Hà để thanh toán nợ nần. Và lợi dụng lúc chị Giang sơ hở, hắn đã dùng con dao chuẩn bị từ trước để tước đoạt mạng sống của chị.

Vậy là chỉ sau chưa đầy 24 giờ khi vụ án xảy ra, cán bộ chiến sỹ Đội 9 đã tóm gọn được thủ phạm. Đối tượng Lê Anh Tuấn sau đó đã bị TAND TP Hà Nội tuyên tử hình về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

2. Trước vụ án trên khoảng 10 ngày tại phòng bảo vệ Trường Trung cấp nghề số 1 (Phú Xuyên, Hà Nội) cũng xảy ra một vụ giết người nghiêm trọng. Anh Phan Văn Quân (57 tuổi, trú tại Nam Triều, Phú Xuyên, Hà Nội) là bảo vệ của trường đã bị tước đoạt mạng sống bằng một chiếc gậy gỗ dài.

Theo các nhân chứng, tối ngày 4-5-2016 anh Quân đến nhận ca trực (tại khu B của trường) vào buổi đêm. Khi đó có hai thanh niên trẻ gọi anh Quân bằng chú đến chơi. Anh Quân thậm chí còn nấu cơm cho hai đối tượng này ăn. Đến sáng hôm sau, người bảo vệ khu A của trường phát hiện ra vụ việc và cấp báo lên Cơ quan công an.

Cán bộ trinh sát Đội 9 lập tức có mặt cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội, Công an huyện Phú Xuyên tổ chức điều tra. Tuy nhiên, việc điều tra vấp nhiều trở ngại. Vụ án xảy ra trong đêm, nhân chứng gần như không cung cấp được gì nhiều về đối tượng tình nghi. Bên cạnh đó, bị hại được cho là một người nông dân hiền lành chất phác. Ngoài làm bảo vệ cho trường trung cấp nghề, ông Quân vẫn đi cày cấy thuê cho người trong làng. Không có mâu thuẫn nào đủ lớn để khiến cho ông ta bị sát hại dã man đến như vậy.

Nhiều phương án đã được đưa ra thảo luận. Ban chuyên án đã tổ chức họp không dưới 3 lần, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an TP. Cho đến cuối ngày thứ ba sau khi vụ án xảy ra, các trinh sát hình sự nhận được một thông tin quý giá là dù đã có vợ và hai con, song bị hại có nhiều biểu hiện của người đồng tính nam. Một hướng điều tra mới được mở ra.

Xoáy sâu vào hướng này, ban chuyên án phát hiện một nam thanh niên thường xuyên có mặt tại Trường Trung cấp nghề để chơi với ông Quân. Cũng chính thanh niên này có mặt tại đêm hôm xảy ra vụ án. Hắn là Trần Ngọc Linh (SN 1989, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) - một kẻ không nghề nghiệp song lại mê game, chuyên sống lang thang.

Khi chứng cứ đã khá “đầy”, lực lượng truy bắt đã tổ chức rà soát những quán game, Internet mà đối tượng thường có mặt. Cho đến rạng sáng ngày 7-6-2016 các trinh sát đã tóm được cả Linh và đồng phạm là Nguyễn Minh Trường (25 tuổi, trú tại xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội) khi chúng đang say sưa chơi game tại khu vực phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại Cơ quan công an, Linh khai khoảng tháng 2-2016 qua một người quen, Linh biết anh Quân có nhu cầu quan hệ đồng tính. Từ đó mỗi khi thiếu tiền, Linh lại bắt xe bus từ Hoàng Mai về Phú Xuyên để “vui vẻ” với anh Quân, kiếm vài trăm ngàn đồng ăn tiêu. Nhiều lần qua lại, Linh đoán anh Quân có nhiều tiền nên nảy sinh ý định sát hại để cướp tài sản. Linh rủ Nguyễn Minh Trường cùng tham gia.

Tối 4-6, cả hai bắt xe bus xuống Trường Cao đẳng nghề gặp anh Quân. Sau khi đánh chén no nê bọn chúng giả vờ chào anh Quân ra về nhưng ra ngoài một lúc thì quay lại rồi nói rằng không còn tuyến xe buýt nào về trung tâm thành phố Hà Nội nữa nên xin ngủ lại qua đêm, anh Quân đồng ý.

Khoảng 1 giờ 15 phút ngày 5-6, khi thấy anh Quân đã ngủ say, các đối tượng ra tay sát hại anh Quân. Sau khi gây án, các đối tượng xóa dấu vết tại hiện trường và lục lọi tìm tài sản lấy được một chiếc điện thoại di động, ví tiền và một chiếc xe máy của nạn nhân rồi đèo nhau bỏ trốn...

Trong phiên xử sơ thẩm, Linh và Trường đều bị TAND TP Hà Nội tuyên tử hình.

Đối tượng Nông Văn Mạnh.
Đối tượng Nông Văn Mạnh.

3. Nếu như đa số sau các vụ trọng án xảy ra, Cơ quan công an chủ yếu phải truy tìm đối tượng gây án thì lại có những vụ mà các trinh sát Đội 9 phải lao tâm khổ tứ đi tìm bị hại. Trung úy Nguyễn Việt Anh - một trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu của Công an TP Hà Nội kể lại cho chúng tôi nghe kỳ án này.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 17-10-2015, Phòng PC45 nhận được tin báo trước đó 15 phút có hai thanh niên đuổi đánh nhau ở đường Lê Trọng Tấn (La Khê, Hà Đông). Một trong hai đối tượng đã tử vong tại chỗ. Đối tượng kia đã bỏ trốn bằng xe máy theo hướng Lê Trọng Tấn đi đại lộ Thăng Long.

Ngay sau khi nhận được tin báo, PC45 đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Hà Đông và các đơn vị có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức điều tra.

Xác định đây là vụ án giết người, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, thời gian xảy ra vụ án vào rạng sáng PC45 mà chủ công là Đội 9 đã phối hợp với Công an quận Hà Đông cùng các đơn vị nghiệp vụ tập trung tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm điều tra khám phá trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, điều oái oăm là Cơ quan công an gần như không thu thập được bất cứ một thông tin gì của nạn nhân. Giấy tờ tùy thân không có, điện thoại bị lấy mất, đăng tin nhiều ngày liền không có ai đến nhận. Sau này mới biết do bị hại thường đi làm ăn xa một thời gian dài không liên lạc với gia đình nên người thân cũng không đi tìm. Hơn nữa, đối tượng gây án còn thỉnh thoảng về tận nhà nạn nhân, kể với gia đình họ rằng đang làm ở chỗ nọ chỗ kia, thậm chí còn bảo lấy giúp xe máy cho bị hại rồi chiếm đoạt luôn.

Đội 9 đã phải tổ chức hàng chục mũi trinh sát mang ảnh, hồ sơ nạn nhân đến hơn 20 tỉnh, thành ở miền Bắc để xác định danh tính nạn nhân nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Sau hơn 40 ngày ròng rã, mọi hướng điều tra tưởng như rơi vào ngõ cụt thì ban chuyên án nhận được nguồn tin quý giá khi có người nhìn thấy một người có nhiều đặc điểm tương đối giống với nạn nhân ở khu vực phố Trần Cung và công viên Hòa Bình (Cầu Giấy, Hà Nội).

Anh ta là Trần Văn Trọng (27 tuổi, thường trú tại Định Hóa, Thái Nguyên). Anh Trọng vốn là lao động tự do làm thuê thợ xây, phụ hồ nay đây mai đó thường xuyên không về nhà. Cũng chỉ vài giờ sau cơ quan điều tra xác định thủ phạm vụ việc là Nông Văn Mạnh (23 tuổi, cùng trú tại Định Hóa).

Nguyên nhân vụ việc được làm rõ là đêm 16-10-2015 Trọng và Mạnh rủ nhau đi uống rượu. Trong cơn say, anh Trọng đã có những lời khiếm nhã với vợ của Mạnh nên đã bị đối tượng dùng gậy gỗ sát hại...

Mỗi năm phá hàng trăm vụ án

Năm 2015, Đội 9 đã trực tiếp điều tra và phối hợp với công an các quận, huyện điều tra khám phá 78 vụ án, 16 ổ nhóm tội phạm, bắt và vận động 21 đối tượng truy nã.

Năm 2016 Đội 9 khám phá 99 vụ án, 14 ổ nhóm tội phạm, bắt và vận động 16 đối tượng truy nã; xác lập và phá 7 chuyên án.

Minh Tiến

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…