SOS tiêu thụ động vật hoang dã

Chỉ bắt 5kg ốc, người ngư dân đã bị đề nghị phạt hơn 137 triệu đồng. Và, chỉ cần tàng trữ, vận chuyển 1 quả trứng rùa biển (vích) cũng có thể bị xử phạt đến 1-5 năm tù giam... Những câu chuyện, những con số tưởng chừng rất nhỏ nhưng đã cho thấy hậu quả rất nặng nề…

Vì lợi mà bất chấp

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có quyết định xử phạt ông Phạm Văn Tân (sinh năm 1988, quê Sóc Trăng, tạm trú tại Côn Đảo) hơn 137 triệu đồng. Ông này bị xử phạt vì hành vi đến khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Côn Đảo bắt ốc.

Trước đó, khuya 28 rạng sáng 29/9, Trạm Kiểm lâm cơ động, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo đã bắt quả tang ông Phạm Văn Tân đang dùng bè tự chế đi bắt ốc tại bãi Giông - hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo. Đây là phân khu phục hồi sinh thái thuộc khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Côn Đảo, nên mọi hành vi săn bắt thủy sản ở đây đều bị nghiêm cấm, theo Luật Thủy sản 2017.

SOS tiêu thụ động vật hoang dã -0
Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện tự chế của Ông Phạm Văn Tân dùng để đánh bắt ốc trái phép.

Thời điểm bị phát hiện, trên bè gắn máy tự chế của ông Tân có 5 kg ốc ngọt (có tên khoa học là Nerita undata). Tuy ốc ngọt không phải là động vật quý hiếm nhưng hành vi đến khu bảo tồn biển để đánh bắt sản vật bị nghiêm cấm theo luật định (quy định tại khoản 4, Điều 7, Luật Thủy sản 2017). Căn cứ vào quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, hành vi của ông Tân nằm ở mức xử phạt 100- 150 triệu đồng.

Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo đã lập biên bản về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đối với ông Tân. Ngoài ra, Công an huyện Côn Đảo cũng lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, tạm giữ phương tiện tự chế, không có giấy phép của ông Tân. Sau đó, căn cứ vào tờ trình đề nghị của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định xử phạt ông Phạm Văn Tân như nói trên.

Đáng chú ý, đại diện Công an huyện Côn Đảo cho biết, ông Phạm Văn Tân từng bị Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo tuyên phạt 10 tháng 17 ngày tù giam về tội “Vi phạm các quy định bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ” (vào tháng 11/2018). Ông Tân được xem là người đầu tiên ở Côn Đảo bị phạt tù giam vì trộm, mua bán trứng vích thời điểm đó.

Cụ thể, vào thời điểm đó, ông Tân vận chuyển 17 quả trứng rùa biển (vích) và bị kiểm lâm bắt quả tang. Ngoài ra, ông này còn bị Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo xử phạt vi phạm hành chính hình thức cảnh cáo về hành vi vi phạm quy định quản lý, bảo vệ rừng.

Một vụ việc khác, vào giữa tháng 8/2023, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp đối với 4 người có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và vận chuyển... 4 quả trứng vích. 4 người bị khởi tố gồm: Đỗ Thị Lệ Hoa (sinh năm 1975, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Lê Thị Chi (sinh năm 1992, con dâu bà Hoa), Lương Kiều Tính (sinh năm 1980, ngụ Côn Đảo) và Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1997, tài xế taxi tại Côn Đảo).

SOS tiêu thụ động vật hoang dã -0
Ông Phạm Văn Tân khai nhận hành vi với cán bộ Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Trước đó, vào sáng 12/6, lực lượng an ninh sân bay Côn Đảo phát hiện trong va li cá nhân của bà Đỗ Thị Lệ Hoa có 5 vật hình tròn nghi là trứng vích. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo đã gửi 5 vật hình tròn nói trên ra Hà Nội để giám định.

Kết quả giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) khẳng định 4 vật hình tròn trong vali của bà Hoa là trứng vích, vật còn lại không xác định được loài vì không có kết quả trình tự ADN.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, sáng 11/6, bà Đỗ Thị Lệ Hoa cùng gia đình, trong đó có con dâu là Lê Thị Chi, đến Côn Đảo du lịch, nghỉ dưỡng. Đến chiều tối cùng ngày, Lê Thị Chi gọi xe taxi do Phạm Anh Tuấn làm tài xế chở mình đi gội đầu. Trên đường đi, Chi hỏi Tuấn chuyện mua trứng vích.

Tuấn bèn gọi điện cho Lương Kiều Tính để hỏi mua 5 quả trứng vích và được báo giá 250.000 đồng/trứng. Tuấn báo giá lại và Chi đồng ý mua. Tuấn cũng nói Tính luộc sẵn trứng để giao cho Chi. Đến khuya 11/6, sau khi chở gia đình bà Hoa đi ăn về, Tuấn ghé qua chỗ ở của Tính để lấy 5 quả trứng đã luộc sẵn. Về đến khách sạn, Tuấn giao trứng vích cho Chi, sau đó Chi đưa cho bố chồng để ông này mang lên phòng.

Sáng sớm 12/6, bà Đỗ Thị Lệ Hoa dậy dọn hành lý để chuẩn bị bay về thì thấy túi nilông bên trong có hộp giấy đựng 5 quả trứng. Bà Hoa cất vào vali cá nhân của vợ chồng bà, sau đó ra sân bay và bị an ninh sân bay phát hiện.

Đáng nói, đây không phải là vụ việc buôn bán, vận chuyển trái phép trứng vích đầu tiên bị khởi tố. Trước đó, tháng 4/2019, Công an huyện Côn Đảo phối hợp lực lượng kiểm lâm kiểm tra căn nhà của vợ chồng Võ Ngọc Trung và Trần Thị Cúc (khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo), phát hiện 20 kg nội tạng, 60 kg thịt, 60 quả trứng, 4,5 kg trứng non... của vích được giấu trong tủ đông. Với số lượng thịt, trứng như vậy, cơ quan chức năng nhận định có ít nhất 2 con vích đã bị xẻ thịt, trong đó có con đang có trứng.

Bà Trần Thị Cúc khai nhận tất cả số hàng trên là trứng, thịt, nội tạng vích do chồng bà mua về để tàng trữ bán kiếm lời. Cơ quan Công an đã lập biên bản tịch thu toàn bộ tang vật, triệu tập người chồng để điều tra. Nhưng, ông Võ Ngọc Trung đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo truy nã. Đến tháng 10/2019, Công an huyện Côn Đảo đã bắt giữ được ông Võ Ngọc Trung tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Sáng 8/1/2020, Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo đã tuyên phạt ông Võ Ngọc Trung 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, quy định tại Điều 244, Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 13/4/2019, ông Võ Ngọc Trung qua cảng Bến Đầm uống cà phê thì có 2 thanh niên (không xác định được nhân thân, lai lịch) đến hỏi “có mua thịt vích không?”. Trung đồng ý mua với giá 5 triệu đồng. Khuya cùng ngày, 2 thanh niên này đã chở 2 bao tải đựng thịt, trứng, nội tạng của 2 con vích giao cho ông Trung ở ngoài đường. Ông Trung mang số thịt, trứng, nội tạng vích về nhà cất giấu trong tủ đông với mục đích bán kiếm lời.

Thực tế, ngay ngày hôm sau, ông Trung đã bán được một ít "hàng" cho một người khách. Tối 16/4/2019, Công an huyện Côn Đảo kiểm tra nhà ông Trung và phát hiện số thịt, trứng, nội tạng vích như kể trên.

Bà Cúc cũng bị truy tố và xét xử về cùng tội danh với chồng. Ngày 14/10/2019, bà Cúc đã bị Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo tuyên phạt 2 năm tù giam.

Du khách cần nâng cao ý thức

Ngoài những vụ việc trên, những năm qua, tại Côn Đảo đã phát hiện một số vụ tàng trữ, vận chuyển trứng vích và đã đưa ra xét xử, tuyên phạt các bị cáo với những mức án nghiêm minh.

Liên quan đến vấn đề này, gần đây, vào cuối tháng 8/2023, Vườn quốc gia Côn Đảo đã phát hiện xác của một con vích trôi dạt vào bãi Đất Dốc. Đây là con vích mẹ, nặng 85-90kg, dài 91cm, ngang 83cm. Đáng chú ý, bên hông phải - tức vùng ổ trứng của con vích này - có một vết mổ rạch dài khoảng 15cm, bên trong không có trứng và nội tạng. Ngoài ra, trên vây trái trước có dây dài 1,5m buộc chặt. Con vích này đang trong tình trạng phân hủy và chết cách đó khoảng một tuần.

Theo nhận định của Cơ quan kiểm lâm, đây có thể là một vụ bắt giết vích mẹ để lấy trứng. Sau đó, kẻ bắt trộm đã dùng sợi dây dài buộc vào vây trước của con vích, rồi buộc vào san hô dưới đáy biển để phi tang, tránh bị phát hiện.

Sau khoảng một tuần, phần đầu sợi dây buộc vào san hô bị bung ra, vích nổi lên, dạt vào bờ.

“Thủ đoạn, phương thức của kẻ bắt vích, mổ lấy trứng là rất tàn độc và dã man”, lãnh đạo Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết, đồng thời khẳng định đây là một vụ việc có tính chất hình sự...

Thời gian qua, Vườn quốc gia Côn Đảo cùng các cơ quan chức năng đã xử lý hình sự nhiều vụ việc liên quan đến tàng trữ, mua bán, vận chuyển động vật quý hiếm, nguy cấp (trong đó có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán vích và các sản phẩm của vích). Đồng thời, cũng tuyên truyền liên tục để người dân và du khách không săn bắt, tàng trữ, mua bán động vật hoang dã được ưu tiên bảo vệ. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn vận động quần chúng nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tố giác đối tượng vi phạm cho cơ quan chức năng để ngăn chặn xử lý triệt để các hành vi mua bán, săn bắt, giết mổ động vật hoang dã và sản phẩm, nhất là loài rùa biển. Tuy vậy, đến nay tình trạng trên vẫn còn xảy ra.

SOS tiêu thụ động vật hoang dã -0
Số thịt, trứng vích tàng trữ trong nhà ông Võ Ngọc Trung.

Tại Hội thảo quốc gia về bảo tồn rùa biển và thú biển diễn ra tại Trung tâm Giáo dục môi trường, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo vào cuối tháng 7/2023, các nhà quản lý, nhà khoa học cho rằng khó khăn hiện nay là kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ, dự án hạn chế dẫn đến nhiều nội dung chưa triển khai hoặc thực hiện không đồng bộ nên hiệu quả không cao.

Theo ông Nguyễn Thái Hậu, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo, hiện nay một bộ phận du khách du lịch đến Côn Đảo thiếu sự hiểu biết về pháp luật, muốn tìm những đặc sản độc, lạ như trứng, thịt vích để thưởng thức, nhưng lại không biết bản thân họ đã vi phạm pháp luật, khi bị bắt, khởi tố hình sự mới hối hận.

Thực tế, qua những vụ việc đã điều tra, bắt giữ và xử lý hình sự như kể trên cũng như các vụ việc xảy ra trước đó, đó chính là lời cảnh tỉnh cho những du khách đến Côn Đảo cũng như những người bất chấp pháp luật thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến loài động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ như rùa biển.

Theo tìm hiểu của phóng viên, rùa biển (vích) có tên khoa học là Chelonia mydas, lớp Bò sát (Reptilia), nằm trong danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP, ngày 16/7/2019 của Chính phủ. Theo đó, các hành vi săn, bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt rùa biển, hoặc vận chuyển, buôn bán sản phẩm (trứng), bộ phận rùa biển (thịt) đều bị xử lý hình sự bất kể số lượng, khối lượng, giá trị tang vật. Chỉ cần vận chuyển 1 quả trứng vích là đương sự cũng có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm tù giam hoặc bị phạt từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng.

Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương tiên phong trong cả nước tiến hành xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thịt, trứng rùa biển, để chung tay bảo vệ loài rùa biển, cũng như khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật, sự minh bạch của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Vích cũng thuộc các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, ban hành kèm theo thông báo của cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

Hiện nay, tại Vườn quốc gia Côn Đảo có 14 bãi biển có rùa biển lên đẻ trứng với tổng diện tích các bãi đẻ trên 20.000m2 (90% vích tại Việt Nam sinh sản ở địa phương này) và mô hình du lịch sinh thái thăm, xem rùa biển đã thu được những kết quả khả quan. Từ năm 2018 đến 2023, mỗi năm có gần 700 con vích lên bãi đẻ trứng và đã có hơn 145.000 vích con được thả về biển.

Phú Lữ

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.